1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT HOT HOT - Sách giảm giá - giao tận nhà.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mongnang8x, 04/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongnang8x

    mongnang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT HOT - Sách giảm giá - giao tận nhà.

    Tui có rất nhiều đầu sách bán giảm giá từ 5% đến 10%, giao hàng tận nhà (bán kính trong vòng 5km tính từ hồ Hoàn Kiếm). Tui post lên một số đầu sách hiện đang hot bà con xem thử.

    1. Chiếc Lexus và cây ô liu - tác giả: Thomas L. Friedman
    Giá bìa: 60.000đ
    Giảm 10%: 54.000đ

    2. Huyền thoại mùa thu - tác giả: Jim Harrison
    (Đặc biệt kèm theo 8 trang phụ bản màu rất đẹp)
    Giá bìa: 36.000
    Giảm 10%: 33.000đ

    3. Văn mới - tuyển chọn truyện ngắn mới nhất của những tác giả đang được mến mộ.
    Giá bìa: 45.000đ
    Giảm 10%: 41.000đ

    4. Rừng xưa xanh lá một thời để mất - tác giả: Bùi Ngọc Tấn
    Giá bìa: 63.000đ
    Giảm 10%: 57.000đ


    Tui có thể đáp ứng tất cả các đầu sách, các thể loại với giá ưu đãi.

    Nhanh tay lên bà con.

    Điện thoại liên lạc: 0904156153
    Email: khanhvan_201@yahoo.com



  2. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trên Nguyễn Xí nó toàn giảm giá 30-40% , sao ở đây giảm giá ít thế. Thôi chịu khó đi lên trên Tràng Tiền chơi rồi mua sách luốn thể.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn này nói chí phở.
    Tưởng có sách gì độc độc, thì thôi cũng nghiến môi mà mua. Chứ sách này trên Nguyễn Xí chả thiếu giống gì, có xiền, lên đó mua một lèo mang về cho sướng!
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mình lại có cả ba quyển này rồi. Bạn có quyển nào khác không. Mình hứa sẽ mua vài quyển để bạn khỏi mất công
    Mà bạn Co Dét, thế định giá được Chuyện kể năm 2000 giá hợp lý chưa?
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Giá hợp lý à? Bác giothu có biết không? Ngày hômnay, tôi nằm đọc lại cuốn Chuyện Kể Năm 2000 đó.
    Sau lần đọc đầu tiên, 5 năm đọc lại nó, chợt thấy bản thân mình thay đổi nhiều... Con mắt nhìn nhận tác phẩm cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều...
    Lần đọc này, tôi đọc mà cảm động, thiếu điều rớt nước mắt (chắc chắn là ko có đâu).
    Nhiều chi tiết, mà 5 năm trước, tôi ko ghi nhớ nó.
    Chi tiết vợ chồng người tù tắm dưới ánh trăng, ngoài sân...chi tiết họ nhìn ngắm nhau. Hoàn toàn không gợi dục. Mà thiêng liêng thật. Đó là một tình yêu thực sự.
    Những lúc người tù nhớ về người yêu- người vợ của mình, tôi mới vỡ lẽ rằng, câu chuyện này hoàn toàn không khô khan, không hề thiên về chính trị, hoàn toàn ko chỉ là câu chuyện oan khuất, mà nó còn là một câu chuyện về tình yêu-hạnh phúc- gia đình và con cái.
    Người tù nhớ lại, lần ân ái đầu tiên của mình với người yêu, nửa tiếng trong căn phòng nhỏ phố Bà Triệu, rồi họ dắt nhau đến một nơi nào đó, tuyệt diệu hơn nửa tiếng đồng hồ đó... Và...không chỉ yêu, còn là sự cảm phục người đàn bà của đời mình... Gì nhỉ? Tôi đã muốn nhắn tin hỏi một người- Có muốn có baby với tôi không? Tôi không đùa giỡn.
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Còn bạn biết vì sao tôi thích chuyện kể năm 2000 không. Ngay khi tôi cầm quyển sách này lần đầu tiên, tôi không biết gì về tác giả hay dư luận với cuốn sách. Tôi lật vài trang , thấy cả cha tôi và tôi trong đó.
    Tôi biết rằng dù tôi trả bạn đến 1triệu bạn cũng không bán. Vì chúng ta không phải là những người buôn sách.
    Trong mỗi câu chuyện mà chúng ta gặp ở bất kỳ đâu, trên sách báo, hay trang wet. Người viết đều gửi gắm vào đấy tâm tư của mình. Những người viết tốt là những người mỗi lần đọc, độc giả lại nhận ra điều mà mình lần trước chưa hiểu
  7. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng ở người cái gì thuộc về giống tốt cũng quý, nhưng sau này rất lâu họ mới biết rằng đó là những thứ rất khó giữ, tôi nghĩ thế.

Chia sẻ trang này