1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<<<HOT HOT HOT - Tường thuật sinh nhật 1 năm hội ỉn >>>

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Mrbean_dtk83, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    >>

    dưới đây là bài của PTSM

    (sửa bài của mr bean cho đỡ fải tạo topic mới )

    Được cow-n-chicken sửa chữa / chuyển vào 02/12/2002 ngày 19:01
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái hội cao su. Đợi ở Nhà hát lớn đến nguội cả xôi. , lại còn mưa mưa nữa chứ (---&gt;gợi nhớ 14/2 vừa rùi )
    Đến nhà Nhót. Ai bảo NT và Mummy vào làm gì, cuối cùng 2 anh chị .... phi xuống cái mương rau muống (---&gt;gợi nhớ đến quả phi qua mương vì 20K của C-n-C). Eeeeeoooo ơiiiii.... phải lấy vòi nước xịt mãi mới hết. Quần áo của Nhót được 2 bạn .... . Toàn quần áo xịn của chàng nhá, Nhất Long, JK nhá... , mới bóc mác đấy... xót của chưa Nhót (đã thế lại còn thâm hụt vào quỹ hội 1 khoản rất ... nữa chứ). Rất nhiều giả thiết xung quanh vụ lao xuống mương này. Nào là NT đi 1 tay, tay kia . Rồi MM làm ... NT ... Trời ơi ... (nhưng mà MM là bạn thân TC, còn TC thì là ... NT cơ mà )
    Sau màn .. thay y phục... cả lũ kéo lên chỗ câu cá thì: "Em có hát kalakôlê thì vào. Ao .. tát rồi." Ối giời ... vui tính wá cỡ . Lóc cóc về chỗ gần nhà Nhót. Có tin đồn là Nhót đòi MM trả wần áo . Rồi XF "sinh cháu" ngay trên đường đi... "Mẹ" tròn con dưa hấu ... bị bổ đôi... hihi... cháu nó được cái bầu bĩnh giống "mẹ", uống sữa "ÔNG XFILES" có khác
    Ngồi câu cá thì tốn mồi là chính. Cả lũ ngồi hát hò, tranh nhau măm xôi, phá tan nơi mình đến... Mấy bác trai kéo nhau ra 1 nơi vắng vẻ, và làm 1 số thứ . 1 số người ra về, khoản phí 15k ... hihi... cám ưn các bác ... .
    Quyết định về nhà Nhót. Bún đậu mắm tôm. May mà mình chỉ phụ trách rán đậu, còn nước chấm thì ...
    Ăn xong, cả hội lên Cổ Ngư, tán phét, cơm rang, khoai tây rán. Hehe, ăn như chúng mình đang sống vào năm 45 . Tranh nhau, chẳng từ thủ đoạn nào cả . Cây phả hệ của cả hội 0 hoàn thành được vì nó wá rắc rối... . Cuối cùng 0 làm nữa và quyết định: HỌ HÀNG HANG HỐC IU NHAU ĐƯỢC HẾT
    Nói chung là hội mình có thế nào vẫn là.... hội mình . Đánh chết 0 chừa 1 số thứ rất . Nhưng mà vui phết... hehe... cứ phải có sự cố mới thành 83 được . Oam, bun` ngủ wá....
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHUỒNG ỈN!​
    Live your life without regret. Don't be someone who they forget!
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hơi bực đấy, thông báo như điên ý. 9h30 mới báo là sáng đi. Điên cuồng. Bực cả mình.

    I'm a SURVIVOR
    I never GIVE UP
    I'll SURVIVE
    Keep on SURVIVING
  4. princealadin

    princealadin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    đề nghị em phù thuỷ tài chính công khai nhé !
    cái khoản thâm hụt công quỹ đấy là chi cái gì khai mau :)

    HÃY CHẾT NHƯ TA SẼ CÒN SỐNG MÃI . HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGÀY MAI
  5. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồI đợI cả hộI thì nghe được hết cái đĩa CD nhạc và xem được hết cái Rockcafe VCD Vol1 . hichic. Thế mà đã chịu đến đâu cơ chứ.
    Chúng nó đến ra mở cổng cái thì thấy ngay chú NT@ đứng im 1 chỗ. Mummy@ đang nhảy choi choi trên bờ. Nhìn khá thú vị
    Mình bảo NT@ xuống ruộng rùi. Thì Her@ nghe thế nào lạI ra : NT cưỡI ngựa rùi.( có đúng không nhỉ) Khổ thân thằng bé hiền lành không chịu được sức ép quá lớn từ phía sau của cô cháu gái bé bỏng . Hichic. Mà cháu mình ngoan lắm có làm gì nên tộI tình đâu mà thằng NT@ chân đập tay run phi ngay xuống bắt cá sớm thế nhỉ
    XờI mọI nguờI nghe PT nói kìa. Chắc không được mặc quần áo mình nên cay cú đây. Haha. Lần sau thì phi xuống rùi NHót cho mượn nhá PT nhá. Ha ha. Có cần mượn ?. tất ?.để đi cả giầy cũng có
    Mà có phảI quần áo xịn đâu mà xì đểu chúng nó thế. Nhỡ chúng nó lấy hết quần áo thì NHót biết mặc bằng cái gì. Mùa lạnh đến nơi rùi. Chả lẽ còn mấy cái áo xù đó vác ra khoác thì chết nóng à. Để giành
    NT@ và Mummy@ : Giả cả quần và áo đây. Chú NT cho anh xin cả cái dép xịn bị ?. Chó gặm của tao nữa
    Hôm nay nhìn Mummy ---à có thằng Nhót thứ 2 mùa đông . Nhìn thằng NT@ thì thấy cả thằng Nhót mùa hè và thằng Nhót mùa đông. Há há.
    MÀ tranh ăn xôi vớI TC khá thú vị. he he. Có miếng thịt mỡ mình không ăn được bảo TC@ ăn . Nhưng bà này ngưòi chắc đang thừa thịt mỡ đùn ngay cho Tiny@. Chị ta ban đầu tỏ vẻ rất khó chịu ; Toàn mỡ thì bố ai mà ăn được.
    Thế nào mình quay đi quay lạI mất toi ngay được mớI lạ. Chả hiểu nó đi đâu. Tiếc thật chắc cá nó ăn mất rui`. Hichic. Con cá này thằng Long@ câu được nhớ cho nó ăn nhiều thịt mỡ nhá. Há há
    Sau mà ăn uống thành lập ngay mấy cái Box tâm sự ngay trên xà lan câu cá. May mà không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Haha. Không thì khổ :D
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Mấy bác trai kéo nhau ra 1 nơi vắng vẻ, và làm 1 số thứ [/QUOTE] : Đúng là từ bụng ta suy ra bụng nguời. Chắc lúc đó mấy bác gái ở lạI làm thế nên mớI nghĩ anh em ngồI ăn bánh mì và Vang Thăng Long cũng làm thế thì phảI
    Cả hộI câu đâu được đúng 1 con hay sao ấy nhỉ. Con cá đực hay cá cái hay là giống trung như Blade nhỉ
    Về đến nhà thấy Mama giặt và cho vào máy hết quần áo phi xuống ruộng. Híhí. LạI còn hào hứng nữa chứ . Không thấy nói gì về chuyện bỏ học . hi`hi`.
    Mấy thằng cu mò vào máy tính bít mật của mình. Haha. Mò pass có mà ra đằng trời. ( Chúng mày có nghe Rock đâu mà đòi mò pass của tao :D ) Minh cho Pass may mà không phát hiện ra cái gì. Thằng khốn Rock làm hỏng ngay cái Desktop đẹp của mình làm mất công tốI lạI phảI sắp xếp lại. ( lấn sau thì đừng bảo tao cho Pass nhá :D )
    Về nhà đau bụng mớI chết chứ. Đúng là PT rán đậu và TC đi mua bún có khác. Hichic. MọI nguờI ai đau bụng không :D. MÀ chỉ đau bụng thui nhá. :D
    TốI về sướng cái không phảI nấu cơm vì còn đầy bún hộI để lại. Thấy canh Tiny khen ngon mà nhìn thế chả dám ăn . hichic. Bi giờ đang đói cồn cả ruột

    Now become One with me
    Hades and Eden unite

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 02/12/2002
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khè , hum nay được 2 kon ká .. lúc về vưỡn treo nó bên chỗ kâu .. không biết giờ này nó ngỏm chưa hợ hợ .. thương oá. Hum nay "đua xe" kinh phết [:|]
    Am I .. all alone .. again ?
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    kỷ lục lạc hội 2 lần liền.
    2 lần đi cùng 3 đứa Dami

    Now become One with me
    Hades and Eden unite
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, lúc đấy chỉ muốn đi về lun, ko còn hứng thú câu kiếc gì hết, hic, đen như con lạc đà ý!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật , sn hội mà xem ra mức độ " tàn phá " còn quá kém ... lần này hông giống 83 = *# mấy
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  10. Hlbert

    Hlbert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cứ như ko ai phải đi học ý nhỉ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này