1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT HOT nào... hồi âm của KẺ ĐÀO TẨU QUÁ KHỨ (hay Hồi âm của I HATE LOVE)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhìn MMF cười
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    đau,từ đáy trái tim ta vẫn còn đauu......
    đùa mọi người để cho con nhà người ta con sống với chứ
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    dư âm thời gian vẫn đọng lại trong hiện tại và tương lai, chẹp chẹp, hai năm roài các bác, bỏ qua cho em nó đê, để cho em nó còn sống nữa chứ, nói móc em nó hoài . Có nói nữa thì em nó cũng chỉ có thế thôi à, mí năm trước nói roài cũng có được gì đâu, các bác chỉ được cái tốn hơi thôi à. Thôi vứt nó vào xó đi nèo bà con ơi.......
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    nhìn NHN và MMF cười câu bài điiiiiii
    mà thui !! nói nữa cũng thế mà thôi !!! mỏi mồm chứ dc gì ! lại mang tiếng nhỏ nhen ấy chứ he he he
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe mãi mới thấy 1 lời chí phải của người tình cũ của em IHL à nghen, đúng rùi, hông nhỏ nhen làm gì, các bác cứ nhỏ nhen hoài, đến chú Vinh nhà ta còn ko nhỏ nhen thì các chú nhỏ nhen làm gì , chẹp chẹp!
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    mình lại đi bon chen rồi , vào là để đọc phần xin lỗi nhưng không hiểu sao, nếu em là những ai đã hiểu rõ về IHL 2 năm trước, có lẽ đoạn văn xin lỗi dài đó đọc rồi thấy vô cảm ( không hiểu mình là ng` ngoài cuộc như thế có phải ng` ko tình cảm lắm ko nhỉ ). Có những lúc thì cảm thấy con ng` ta không hoàn hảo, lỗi lầm là điều có thể và mong muốn có 1 đường để khi đã ngã sẽ được bước lại nhưng có khi lại cảm thấy giả tạo, dối trá thế nào đó. Hm`, mình vô duyên khi nói những lời này. Anyways , muốn làm lại thì hãy sống thực lòng với những ng` xung quanh mình chứ những gì đã qua đi, IHL chẳng thể lấy lại đâu, như bên Thảo luận cũng có 1 người đã viết rồi, ở đây không còn chỗ đứng cho IHL, sự thật mất lòng mà.
    Có 1 thời gian cũng vô cùng ấn tượng bởi bài viết của Angel13 về những đêm ở quán net, nếu có thể hãy dùng tài năng đó của mình để sống, không nên dùng tài để lợi dụng người khác. Mong là IHL sẽ thấy đường đi cho lương tâm của mình.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chừng nào bố mẹ của RG13 biết được chuyện này thì chừng đó mới không còn IHL ... như thế sẽ tốt cho mọi người và cho cô bé hơn... ít nhất cô bé cũng có thể được chăm sóc đúng cách hơn ... ai chăm sóc thì chưa biết
  8. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he !! ĐÃ "doạ" nói chuyện với bố mẹ trong lần trước và sau khi "doạ" thì nó mới chịu nhận là đã lừa đảo mọi ngưòi !!! ................... lần này thì............... khì khì !!!
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nó đi rồi... có nói cũng rứa thôi các cậu... ...
    Cứ chờ 1,2 năm nữa... lại có dịp để xả thôi mà... kiểu gì em ấy chẳng quay lại đây... lúc đấy sẽ là Angel14, Rockgirl14...
    Lúc đấy khéo Vinh 4` rủ cả con ra chửi cùng rồi ấy chứ nhỉ....
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Van các bác tha cho thằng chồng em, người ta nói "Xấu chàng hổ thiếp", các bác cứ lôi nó ra thế thì còn gì là người ( Cho đáng kiếp, lấy lắm vợ quá vào). Coi như bài học lớn trong đời vậy, nhưng nói thật nhé, cũng chẳng trách được, nếu không biết được bộ mặt thật thì chắc em cũng bị lừa, vì đọc mất bài em ấy viết, thấy xúc động ghê gớm, he he

Chia sẻ trang này