1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot ! hot ! Nhật ký vui về chiến dịch Tết Sạch Không Rác

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hot ! hot ! Nhật ký vui về chiến dịch Tết Sạch Không Rác

    Nhật ký đêm đầu tiên của chiến dịch 28 Tết


    Mặt trận: Công viên 23-9 (hay 29-3 gì đó... hic... quên hòai)

    Đúng 7h 30, các chiến sĩ đã tập trung về căn cứ hậu cần (nhà Rinvic). Từ ngoài con đường đông đúc Trần Hưng Đạo, các khách du xuân đã bị gây chú ý bằng các poster A2 rất đẹp và ấn tượng... mọi con mắt đều đổ dồn về phía các TTX, một số xe hai bánh súyt va vào nhau do ?oliếc cả con mắt bên phải và bên trái? về các tình nguyện viên ... tình hình có vẻ gay go (nếu đứng lâu quá.... gián tiếp gây tai nạn thì hỏng chiến dịch ngay từ trứng nước... hic)... nhận định được tình hình, ban chỉ huy chiến dịch quyết định thực hiện chủ trương hành quân ?othần tốc?: vượt qua 3 cây số đường trường và.... 3 ngã tư đèn đỏ đến mặt trân cho kịp giờ H (như cụ Quang Trung thời xưa các bạn nhỉ).



    Trước vỉa hè Trần Hưng Đạo: Đội hình đội ngũ xong rồi... anh em ơi tiến lên



    Quán triệt chỉ thị (mượn lời của đồng chí Borin... hihi), đúng 7h45 đội quân tiên phong xuất phát trong không khí hồ hởi đầy khí thế... một số tiếng hát vang lên... rừng núi giang tay nối lại biển xaaaaaa......, nghe tiếng hát quá to và ?ohay?, một số người dân ở các nhà xung quanh đổ ra vỉa hè quan sát. Nắm bắt được thời cơ chín muồi, các nàng TTX xông xáo bước ra tuyên truyền.... 1 sticker đầu tiên đã được dán cho 1 chàng thanh niên có cảm tình với chiến dịch (hay cảm tình với các nàng TTX xinh đẹp của chúng ta đây nhi ?... hihi)

    8h kém 5 phút, toàn quân đoàn đã tới trước cổng chào công viên 23-9 (trước cổng chợ Bến Thành), vài chiến sĩ đợi trước cổng chào gia nhập vào đoàn quân. Trong đám đông người dân đi du xuân, quân đoàn TTX được hiện ra nổi bật và rất dễ gây chú ý từ xa (tầm nhìn xa trên 100m). Vô số người dân và đặc biệt là các em bé được dán và được nhận sticker từ các TTX (được rút kinh nghiệm vào 2 đêm 29 & 30 Tết).

    Từ đằng xa, một cảm tình viên người Úc khổng lồ xuất hiện, đây là một anh chàng đẹp trai trạc tuổi 30, cao trên 1,8 m và nặng trên 100kg...lolz (đây là một lợi thế cho việc tuyên truyền) ngay lập tức anh chàng này đã bị chặn lại bởi nét duyên dáng và dễ thương của tuyên truyền viên NA (rinvic), sau một hồi trao đổi anh ta vui vẻ và hết lòng ủng hộ chiến dịch bằng cách hô to Nooo Litteringggggg và rất hãnh diện khi được dán sticker lên khắp người.... chưa đầy 1 phút trên người anh ta đã xuất hiện 12 cái sticker được dán bởi Rinvic (1 cái) và các em bé đi đường !? ?ođè đầu cưỡi cổ? & đeo bám dán lên trông rất vui nhộn.... (mình cứ lo có kẻ xấu lợi dụng móc mất ví anh ấy thì hỏng... hic). Xin chúc mừng ! anh ta đã lập kỷ lục: Người Được Dán Nhiều Nhất Và Nhanh Nhất trong toàn chiến dịch. Trước khi chia tay, anh ta luôn miệng khen mọi người Good Joob.... Good Joob

    Biểu dương lực lượng khoảng 20 phút tại cổng chào, 8h20 quân đoàn chia thành 4 tiểu đoàn tiến sâu và tỏa vào khắp nơi trong công viên. Trong qua trình tuyên truyền, thấy bảng poster và bao rác đẹp quá nhiều nhóm bạn thanh niên & SV đi chơi Tết xin mượn để được đóng vai như TTX chụp hình (bảo đảm đẹp, không đụng hàng và ấn tượng đáng nhớ)... bít vậy lấy 5 nghìn mỗi lần chụp kiếm thêm thu nhập các bạn nhỉ...hihi



    Tiểu đoàn 1 đang "thi hành công vụ"


    Chưa đầy 1h, đến 9h10 các sticker đã được dán hết vèo. Các tình nguyện viên tiếp tục tuyên truyền miệng và thuyết phục người dân bỏ rác vào túi rác di động. Và sau đó diễn ra 1 câu chuyện ?ocười ra nước mắt? của mình... hic. Trong lúc tuyên truyền, thấy 1 em bé chừng 5 tuổi, đi cùng bố mẹ tay cầm 1 thứ gì như ?olá chuối khô? ấy. Không bít mình lúc đó do quáng gà năm con gà hay quá hăng theo quán tính máy vi tính mà mình đã.... tuyên truyền, thuyết phục em bé này bỏ ?olá chuối khô? này vào bao rác... em bé ngoan ngoãn làm theo... bỗng có một tiếng ?oĐừng connnnn !? vang lên.... mình chợt định thần lại và nhìn kỹ... thì ra đó không phải ?olá chuối khô? mà chính là 1 cái bánh mà em bé này chưa kịp ăn.... mọi người xung quanh đều cười ồ lên.... huhu.... có chỗ nào cho tui chui xuống không ???... thật quê và xấu hổ quá đi mất

    Đến 9h30 các tiểu đoàn hành quân trở ra và tụ họp ngay tại địa điểm cổng chào ban đầu và được 1 số nhà báo phỏng vấn (lúc này mình về mất rùi...hic, bạn nào tham gia post lên cho mọi người biết với nhé)


    (... to be continue )

    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    may là đại ca có ghi rõ ràng Rinvic dán 1 sticker, không thì các TTX khác trách ngay tại sao lai mau hết sticker
    Các em nhỏ đấy góp phần hao hụt sticker nhanh . Tuy nhiên cũng rất cảm động khi các em là những TNV tí hon nhiệt tình chạy lăng xăng, đem về nào bao nilong, lon nuớc ngọt, chai nước khoáng, ... và kêu réo :"chị ơi ở đây có rác nè", "chị ơi lúc nãy em thấy ông kia đẹp .. trai mà lại vứt rác, em nhắc luôn đó" ... Hì hì, may là chính 1 em nhỏ xíu nhắc, mình đây cũng không thể nhắc trực tiếp như vậy
    Đại ca quên kể chuyện thu gom giày con nít rồi . Thấy gì trên đường không phục vụ chợ hoa là nta thu gom hết. Kể cả một chiếc giày xinh xinh của 1 bé trai, báo hại nta phải .... lục lại trong bịch tìm trả chiếc giày cho 2 vị phụ huynh , may là toàn rác sạch
  3. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hì, các bạn tường thuật vui quá ha!
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Đại ca quả nhiên không hổ danh là thủ lĩnh. Còn nhớ những ngày đầu box vắng vẻ, hai anh em ta người thì cần mẫn gửi bài, người lại chạy khắp nơi chèo kéo thành viên. Có những lúc, em cảm thấy hơi nản, lại nhìn vào những bài viết của Oshin được gắn ngay đầu box, thấy cảm phục sự kiên trì, mới lấy lại tinh thần để tiếp tục. Thấm thoát đã 2 năm, CLB nhờ có sự sáng tạo và lòng nhiệt tình của các bạn trẻ mới có được hội vui như thế này. Tiện đây xin gửi tặng mọi người mấy vần thơ trào phúng :
    Giao thừa khai hội ?oTết vệ sinh?
    Dẫu chẳng trọn công cũng vẹn tình
    Mon men dụ trẻ thôi ăn bánh
    Trí trá lừa Tây chớ vứt lon
    Trai mang bao lớn gom việc nghĩa
    Gái dán tem xinh vẽ hồn xuân
    Phố sạch người qua còn có nhớ?
    Tuổi xanh trí tuệ đón ngày mai...
    (little sticker tạm dịch là tem xinh)
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 15/02/2005
  5. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    To Rinvic
    Cô bé này lại kể tất tần tật chuyện xấu về tôi rồi...hic .... anh đã cố gắng giấu tiệt đi mà vẫn có người nhớ để mà lôi ra nữa.... xấu hổ quá... buổi offline sắp tới biết tay anh
    To NVL
    Thơ hay quá.... dí dỏm và ý nghĩ quá
    Cảm ơn NVL đã xuất khẩu thành thơ nhanh như vậy . Anh bây giờ mới biết là em còn có tài làm thơ nữa đấy.... không ngờ box khô khan chúng ta lại có nhìu nhân tài quá nhỉ
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Reng ....
    - Alua
    - Bé Tú à?
    - Vâng, chị Rinvic? Chiến dịch tiếp à chị?
    - Không em, liên hoan, thứ 7 , 5h em nhé.
    ......
    Tin mới:
    Đại diện Nhóm F.E (Friend of Environment) sẽ cùng có mặt trong buổi liên hoan thứ 7 sắp tới với TTX.
    Mục đích : làm quen , và trao đổi hợp tác về 2 chiến dịch:
    - Tết sạch không rác
    - Giáo dục môi truờng cho HS tiểu học (tài trợ bởi Tetra Pak Việt Nam)

    Thân ái và mong gặp các bạn vào ngày mai
    PS: Tuyển giọng ca hay cho chuơng trình họp mặt
  7. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôicó vinh dự được tham giam 1 đêm trong chiến dịch?Tôi thấy rất vui vì mình đã làm 1 công việc hết sức ý nghĩa
    theo tôi các bạn cần mở nhiều chiến dịch hơn nữa chứ không chỉ có ngày tết ?Chúng ta cũng không nên chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà nên nghiên cứu phương pháp xử lý thu gom rác trong tương lai.
    Chúc tất cả các bạn trong chiến dịch 1 năm mới thành công mới
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Không biết longcc8 là bạn nào trong số hơn 50 bạn tham gia chiến dịch?
    VIệc làm xa hơn chiến dịch cũng là 1 phuơng huớng hoạt động cho TTX, và việc bạn đề xuất về xử lý thu rác .... là điều bức xúc của nhiều ngừoi. Một vấn đề tuởng đơn giản nhưng không hề, đó là phân lọai rác cho việc xử lý: đang bế tắc.
    Và 1 sự kiện nhỏ nhưng thiết thực, là chương trình giáo dục cho các em nhỏ ti ểu học về việc góp phần vào tái sử dụng bao bì hộp sữa. Đang và sẽ đựoc tiến hành tài trợ bởi công ty Tetra Pak. Ngày mai bạn tham gia sẽ gặp đại diện chương trình ấy, và sẽ có thêm nhiều thông tin .
    Hẹn gặp,
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đó đó, cái này nghe hấp dẫn này, có gì đề nghị đồng chí Rinvic nói rõ hơn nhé, qua email đi vì post lên trên này không đúng chủ đề, hoặc đồng chí lập giúp cái topic về việc giáo dục cộng đồng (???)
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Một số bài báo viết về chiến dịch:
    Báo Hà Nội Mới http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/36887/

    Tuổi trẻ Thủ đô tham gia gìn giữ môi trường sạch đẹp trong dịp Tết 04/02/2005 17:08


    [​IMG](HNMĐT) - Box ?oKhoa học công nghệ và môi trường? của Diễn đàn Trái tim Việt Nam Online (diễn đàn trực tuyến lớn nhất của giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước http://www.ttvnol.com) mấy tháng giáp Tết Ất Dậu sôi động hẳn lên sau lời kêu gọi của một thành viên nhằm phát động chiến dịch ?oGiao thừa sạch? ở khu vực thủ đô Hà Nội. Theo sau ?ophát súng? mở màn ấy, các bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động một chiến dịch tương tự mang tên ?oTết sạch không rác?. Công việc chuẩn bị ở hai đầu đất nước đang được ráo riết thực hiện.Theo Nguyễn Hồng Anh, thủ lĩnh của chiến dịch ?oGiao thừa sạch?, mục tiêu của hoạt động này nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, các tình nguyện viên tham gia chiến dịch sẽ vận động mọi người giữ sạch môi trường xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận trong đêm giao thừa Ất Dậu 2005 nhằm hạn chế tối đa việc xả rác bừa bãi và bẻ cành làm lộc năm mới. Ước tính hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày người dân Hà Nội thải ra khoảng 2000 tấn, trong đó có khoảng 1600-1900 tấn rác được thu gom và xử lý. Mặc dù Thành phố đã cố gắng nâng cao năng lực thu gom và xử lý rác thải nhưng vẫn chưa đảm bảo được vấn đề vệ sinh môi trường triệt để. Một bộ phận người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Rác thậm chí còn bị xả xuống ao, hồ, kênh, sông ngòi... Theo thống kê, chỉ trong vòng hơn 10 năm - tính từ 1990 trở lại đây - có tới 21 hồ ở Hà Nội bị ?oxóa sổ? và hơn 150 ha diện tích mặt nước hồ ?obốc hơi? do bị lấn chiếm bởi rác, chất thải xây dựng.Chiến dịch vận động giữ sạch môi trường này sẽ được thực hiện bởi các tình nguyện viên là các bạn học sinh, sinh viên và thanh niên Hà Nội. Dự kiến các hoạt động sẽ được tổ chức xung quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu từ 21 giờ đêm Giao thừa đến 01 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Ất Dậu. Bên cạnh việc vận động mọi người không xả rác bừa bãi, các tình nguyện viên cũng sẽ nhắc nhở để giảm thiểu hiện tượng bẻ cành hái lộc. Chiến dịch môi trường này được TD TOYS tài trợ. Ngoài ra, chiến dịch còn được hỗ trợ bởi Câu lạc bộ Trí tuệ xanh của Diễn đàn Trái tim Việt Nam Online, Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam, Cục Bảo vệ Môi trường và Trang thông tin thiên nhiên Việt Nam (http://www.thiennhien.net).
    H.H
     

Chia sẻ trang này