1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hót hót phục vụ các đại gia cơ khí!^^hí hí

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi khongvinhlinh, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongvinhlinh

    khongvinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hót hót phục vụ các đại gia cơ khí!^^hí hí

    Xin lỗi các bác trước nhớ! bài này trước em lấy tên là: Cơ khí- kinh tế-tiền! Nhưng tình hình là ko mấy vào xem! Nên em để cái tên này câu khách chút! Hí hí

    Đánh giá tiềm lực kinh tế của một quốc gia không thể đánh giá vào sự hào nhoáng, bóng bẩy của thị trường tài chính, sự sôi động của của thị trường chứng khoán. Xét cho cùng đó cũng chỉ là một nền kinh tế bong bóng. Những năm cuối của thập niên 90 của thế kỷ trước, Đông Nam Á được đánh giá là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới bằng sự nổi nên của: Sing, Thái, Mã Lai. Inđô?thế nhưng sau một cuộc khủng hoảng tài chính thì sụp đổ nhanh chóng cả bao nhiêu nền kinh tế. Phát triển cũng nhanh mà sụp đổ cũng chóng. Cũng giống như người ta xây nhà lá rất nhanh, trang hoàng vào thì cũng rất đẹp, nhưng cũng sụp nhanh khi có bão. Nhiều người cho rằng sự sụp đổ này là do có những thế lực tài chính nước ngoài khổng lồ can thiệp lũng loạn thị trường. Đúng. Nhưng xét cho cùng, nhìn cho sâu thì nguyên nhân là do nền kinh tế của các quốc gia này quá ư phụ thuộc vào thị trường tài chính, buôn bán?mà xem lại thì các quốc gia này, tại thời điểm đó năng lực sản xuất đến đâu, làm được những gì? Các nước lớn việc khủng khoảng kinh tế là có chu kỳ, họ phục hồi cũng rất nhanh, chính bởi họ có một bộ khung vững chắc đó chính là khả năng sản xuất ra của cải vật chất một nền công nghiệp phát triển.
    Như vậy đánh giá tiềm lực của một nền kinh tế là phải đánh giá khả năng sản xuất ra của cải vật chất của quốc gia đó chứ không thể qua cái hào nhoáng bên ngoài được. Muốn vậy phải có một nền công nghiệp phát triển và xương sống của nó chính là cơ khí.
    Cơ khí là ngành đầu tư thì lâu dài, tốn kém, công phu mà khả năng thu hồi vốn lại chậm hơn nhiều so với các ngành khác. Cơ khí Việt Nam phát triển đến đâu so với khu vực và thế giới? Không cần đi đâu xa: ngồi nhà, quan sát cái phòng mình xem có mấy thứ đồ mà mình sản xuất, ra đường xem có mấy thứ mình tự làm được? Nhưng ở Việt Nam sản phẩm công nghệ cao không thiếu, ôtô độc và xịn vẫn đi đầy đường... Vậy các thứ đó từ đâu mà có? Từ tiền mà mua được. Tiền từ đâu? Tiền từ việc hút dầu dưới đất đem bán, móc quặng, móc than trong núi, dưới đất đem bán, tiền tích góp từ hàng triệu tấn luá gạo, hàng ngàn tấn tôm cá, hàng triệu đôi giầy, bộ quần áo?thôi thì cứ tích tiểu thành đại chịu khó phục vụ Tây mà mua xe hơi tậu tivi, máy tính?
    Một quốc gia có một nền cơ khí mạnh sẽ không phải phụ thuộc quá nhiều vào thị trường nhập khẩu. Từ đó mà vị thế của quốc gia cũng được nâng tầm, khả năng về quốc phòng quân sự cũng được cải thiện. Mở mày mở mặt, ưỡn ngực, thể hiện trí tuệ năng lực của mình cũng từ đây chứ đâu. Chẳng nhẽ ra thế giới mà khoe ta đấy nhiều tôm cá, ta đây nhiều dầu, ta khéo tay, quần áo ta may đẹp? Rồi thì tích góp hàng ngàn hàng triệu tấn, hàng ngàn triệu bộ mới mua được một cái xe hơi của nó, mua được một cái máy cái của nó. Thỉnh thoảng nó làm mình làm mẩy nó ép giá cho thì cứ gọi là? vẫn phải cắn răng mà mua, rồi có con cá, con tôm nó cũng kiểm tra lên kiểm tra xuống kiện lên kiện xuống nào thì phá giá?
    Nghe đâu những năm 60 mình đã làm được ôtô, những năm 80 đã làm được máy bay. Rồi thì gần đây mấy bác nông dân cũng làm được máy gặt đập liên hợp, máy bay? Xem ra về trí tuệ mình không thua kém Tây là bao. Vậy sao giờ cái xe máy mình vẫn chưa làm được? Lại là kinh tế, sản xuất ra giá thành cao, bán không được, thu hồi vốn chậm. Vậy là sang đầu tư các cái khác. Thêm một ví dụ nữa về bài toán kinh tế: ở Thái Nguyên quặng không thiếu, nhưng vẫn nhập thép từ Trung Quốc. Sao vậy? Mình không luyện được thép ư? Có! Nhưng luyện ra giá thành cao hơn so với việc móc quặng từ đất lên bán cho Tàu rồi lại mua thép của nó. Rồi sau này nhà máy Dung Quất xong liệu có thế không? Cũng vậy năm 60 mình làm cái ôtô cũng chỉ vì cái tự tôn dân tộc, chứng minh rằng: mình đâu có ngu. Nhưng xem ra nếu kinh tế chỉ là tiền thì mãi mãi chẳng bao giờ mình làm được cái gì, mãi mãi vẫn phụ thuộc, mãi mãi làm thuê, mãi mãi chỉ là năng nhặt chặt bị: đổi ngàn tấn thóc lấy cái ôtô, đổi triệu thùng dầu lấy cái máy bay. Xem ra cũng chỉ dám tự hào là ta đánh nhau giỏi, ta thi học sinh giỏi quốc tế giỏi, dân ta cần cù chịu khó?mà chẳng thể mở mày mở mặt bằng khoa học kỹ thuật bằng cơ khí.
    Nhiều lúc ra đường ngẩng mặt nhìn thấy toàn đồ nhập ngoại vừa ngượng, vừa sợ. Mong lắm có ngày ngẩng được đầu bằng cái nghề cái nghiệp cơ khí của mình. Có người bảo: ?okhi ước mơ đủ lớn thì mọi thứ đều là chuyện nhỏ? nhưng vẫn xin thêm một câu của Bác nữa: ?oĐoàn kết- đoàn kết- đại đoàn kết! Thành công-thành công-đại thành công!?
  2. busoco2006

    busoco2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng! Thằng nào cũng đi buôn, không ai sản xuất thì lấy cái gì ra mà buôn. Cuối cùng là làm chỗ tiêu thụ hàng ế thừa, công nghệ lạc hậu với giá trên trời cho mấy thằng Tây. Nhìn mà nhục, nhưng muốn phát triển một nền cơ khí nói chung, một nền kỹ thuật nói riêng thì cần phải trọng khoa học, nói như các cụ là phải kỹ trị. Anh em nhìn mà xem, kỹ trị đến mức nào rồi? Đến một nghành như điện lực, chỉ có việc đi mua về mà xây lắp lên bán cho dân thu tiền mà còn như thế thì đối với nghành cơ khí cần phải làm thật, chạy thật thì như thế nào?
    Rút ra: làm thật không được coi trọng
  3. vudha

    vudha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chủ trương của nước ta là đi tắt đón đầu mà! Cho nên, những ngành nào mà ta đi tắt được như CNTT thì mới được pt mạnh thôi. Người ta đã thống kê là nước Mỹ có hệ thống bưu điện kém hiện đại hơn VN! Bởi vì người VN ta mua công nghệ cao về (đi tắt) mà không cần biết làm ra (và sử dụng sao cho hiệu quả) thế nào! Rồi thì máy tính , công nghệ thông tin do đi tắt nên toàn dùng đồ trôi nổi, phần mềm toàn dùng lậu . Nói thật nếu như không có những phần mềm lậu ấy, CNTT nước ta vẫn tù mù lắm . Chỉ có cơ khí là không lậu được, đầu tư cần nhiều vốn , sản xuất ra chất lượng sao biết ngay. Suy ra đi tắt , chơi .. cheat sẽ phát triển, còn đi đường thẳng là không được khuyến kích!
    Mà anh em ạ, nếu anh em có buồn lòng là không thấy Sp cơ khí nào cuả nước ta làm trong cuộc sống thì cũng đừng buồn nhiều quá! Đến những ngành trọng tâm , trong điểm quốc gia như điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu cũng có làm được gì đâu! Chỉ làm được giống người ta thôi mà đã được tung hô lên rồi!
    Thầy em có kể những câu chuyện mà nghe xong không cười nổi. Nó bán hàng sang cho mình rất rẻ, nhưng linh kiện thay thế cực đắt! Khổ thế đấy, trong khi nếu mình tự làm được sp đó thì thay thế có gì là khó! Tính ra sp của nó bán cho mình chả rẻ tí nào . Nhưng ....
    Suy cho cũng vẫn là do tầm nhìn!

  4. khongvinhlinh

    khongvinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ cảm ơn các huynh đã bớt chút thời giờ suy nghĩ một vấn đề rất chi là đuôi mô!^^

Chia sẻ trang này