1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chòi chòi, coi cháp kìa, phải tự nguyện kô đó hay là cháp phải nói gì đó nó mới đâm đầu vào chứ, kô tin nó tự nguyện đâu
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngày wa ngày, 007 dùng kế "Lạc xa" lôi kéo triều đình Beikha vào những cuộc vui thâu đêm, bỏ bê việc triều chính, sổ nợ ngoài hàng nhậu ngày một dày thêm. Trong lúc ấy, Lãng tử cùng các chiến hữu xâm nhập kho quân trang, phá huỷ phần lớn vũ khí đạn dược. ( Còn chừa lại 1 ít để làm gì nhở? Chắc chắn sẽ có ích vào chiện zì đấy hihih )
    Không may, việc phá hoại của Lãng tử đã bị Trojan_ điệp ziên 00 thấy của Beikha phát hiện và Cấm vệ quân nhanh chóng có mặt. Một trận kịch chiến xảy ga. Nhóm của Lãng tử dường như được đào tạo chuyên nghiệp nghệ thuật khóc lóc năn nỉ, chỉ có 5,6 ngừi mờ khóc lóc ồn ào bằng cả một đoàn khóc mướn cho đám ma.... ặc ặc..... Khổ nhục kế đã thành cổng rực rỡ khi cả đám Cấm vệ quân móc khăn giấy ra sụt sùi thương cảm. Lãng tử lợi dụng cơ hụi đánh úp bằng số thuốc nổ còn lại, biến đội Cấm vệ quân thành vịt way lun. Riêng Trojan được ưu ái bắt sống. Trong hoàng cung, yến tiệc zẫn linh đình, 007 còn thận trọng bố trí chơi Death rock zới tần số maximum để át tiếng bomb nổ.
    Trở về dịch xá nghỉ ngơi, 007 thông báo mọi ngừi chuẩn bị rời Beikha vào sớm hum sau. Lãng tử ngạc nhin: "Mài trả thù đơn giản zị seo?" 007 cười nham hỉm: "Không đâu. Sau khi tau đi, lão Whisper sẽ nhận được một bất ngờ thú zị kekeke"_"Hêy, cáy zì thía, kể coi"_"Hùi nãy, tau ghé chỗ Angel, đưa cho nàng một bức thư sực nức mùi nước hoa, đề "Tuyệt mật" và nhờ chuyển cho Whisper, chắc chắn nàng ko nén nổi tò mò hết đêm nay đâu hahaha"_"Chời, gian kế hihihi mài chơi lão 1 vố đau rùi đoá. Bi zờ lo xử gã Trojan nì đã, mài có ý kín zì hông?" Trojan mắt trợn ngược, mặt tái mét khi 007 chậm rãi: " Lột hết wần áo, chừa lại cho nóa cái ân đờ we rùi đem trói trên cổng thành...." nghe đến đó Trojan đã lăn đùng ga bất tỉnh....hẹ hẹ......
    Sao mai chưa kịp lặn, Fool vương đã long trọng đưa tiễn Hải Sơn đại đế lên đường hồi hương. Đâu đó văng vẳng tiếng gào thét, đay nghiến, tiếng loảng xoảng.... Fool vô tư: "Chậc, ông chồng xấu số nèo có được bà vợ Hà Đông thía nhở", 007 và Lãng tử nháy mắt zới nhau ngoác mồm ra cười. Những vị khách cáo từ và lên đường ra cảng, Giahy đã chờ sẵn trên thuyền. Họ nhổ neo ra khơi. Triều đình Beikha way về cày trả nợ. Trojan nhanh chóng được cứu xuống sau khi cả kinh thành được một cười no bụng. Còn số phận Lão thái gia Whisper thì......thật ko dám nói nhìu... amen, xin Chúa rủ lòng thương!!!
    Không xa về phía Đông, nữ vương thành Kinter nhạy bén nắm bắt tình trạng đất nước Beikha. Thừa nước đục thả câu! Với danh nghĩa viện trợ kinh tế, Moon vương phái nhìu phái đoàn thương nhân sang hợp tác trao đổi buôn bán. Nhưng hỡi ôi! Dân Kinter nổi tiếng gian thương, những cái bẫy thương trường giăng ra đã ngốn gần hết Ngân sách vốn ít ỏi của Beikha, ép Fool đến bờ vực phải tuyên bố phá sản, giải tán triều đình.... Kết thúc một huyền thoại về oanh vũ. Giờ đây, thỉnh thoảng chúng ta zẫn thường nghe trong những bài hát cổ: "Chai Bách Khoa như phượng hoàng tung cánh..."
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    "Chai Bách Khoa như phượng hoàng tung cánh..."
    "Gới Kinh Tế như miếng bánh làm mồi..."
  4. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    sao đứa thì bảo mua hòm, đứa thì bảo viết di chúc chi vậy nè, teo đây còn khỏe lắm, thêm cỡ nửa thế kỷ nữa, cướp thêm cỡ chục cái nhà băng, tống tiền cỡ chục thằng mũi to trán hói nữa thì mới yên tâm mà thăng được
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    To tmhung: Gới kinter nè phù mỏ, bánh có độc á, dám ăn hông???
    To nobiteo: Lâu lâu chú em mí lên mờ vít toàn cái lạc đề hông zị, cảnh cáo trước à nghen. Tiện thể cảnh cáo chú phù mỏ lun, níu còn phang những topic điên loạn lên nữa là khoá mỏ, oki?
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong truyện , suy nghĩ nưả tiếng rùi mà cóc hiểu gì hết ráo ? Không biết taị bà chị ?omình học cao hiểu rộng? quá hay là taị mình ngu si đây chời . Mà trời hỡi , dân kinhtế thì kêu là kinh tế , kêu là kinter làm tưởng là đưá nào chớ?
    À há , bánh có độc hả , cho em ăn đê , đang mún chết đê , đời người chết có một lần , chết như vầy cũng được hén , vưà no bụng lại không vật vã ? hì hì
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chương IV: AI MỚI LÀ "BẪY" ?
    6h chiều, hoàng hôn chưa kịp tắt........
    Saladin và Kiman loay hoay trước cổng nhà Mafia, ko bít lèm seo zô khi nhìn thấy tấm biển đầu lâu có 2 khúc xương bắt chéo dựng đó. "Chúng ta phải tỏ ra lịch sự, ko được xâm nhập gia cư bất hợp pháp khi mà chủ nhà đã cảnh báo. Bước đầu phải thể hiện thiện chí"_" Mài nói thì nghe hay lém. Lèm cách nèo để chủ nhà bít lè cóa khách đến đây?"_"Dùng máy bay điều khiển từ xa đem thư zô" Nói rùi Saladin lấy 1 mảnh giấy nhỏ, hí hoáy vít vài dòng báo cho Mafia bít là sứ giả Beikha ghé thăm rùi gắn vào chiếc máy bay nhỏ. Món đồ chơi vừa ì ạch bay zô địa phận Mafia chưa được 10m thì...... hụ hụ.... còi báo động hụ lên, một chùm lazer phóng ra nung chảy chiếc máy bay trước khi nó kịp chạm đất.... "Phương án 1 thất bại" Saladin tặc lưỡi "Chuẩn bị phương án 2, bắn pháo chỉ thiên" Kiman đặt xún đất cột pháo và châm ngòi.... chíu..... 2 vị tướng trẻ nhìn theo và chờ đợi... 1s...2s...3s... "Ê Saladin, cái zì bự bự đang lơ lửng trên đoá zị?"_"Hổng bít nữa, kao chỉ bít là nóa ko có lơ lửng mà hình như đang rơi xún" Vật thể lạ lao xún zí zận tốc ánh sáng, khi nó còn cách 2 ngừi chừng 100m, Kiman lẩm bẩm "Hình trụ tròn, nhọn 1 đầu, có đuôi, trông giống 1 trái rocket á"_"Ngộ ha, lại có thứ giống trái rocket bay zìa phía 2 đứa mình hihi"...... Đùngggggggg..... 2 cây cột điện cháy đen thui trước cổng, 1 bên cất tiếng "Phương án 2 thành công!", bên còn lại gật đầu, rùi cả 2 đổ cái rầm.....
    Chiếc chuyên cơ bạc wen thuộc xuất hiện. Từ trên máy bay phóng xún 1 cái lưới gói gọn 2 vị khách rùi toòng teng cẩu zô nhà Mafia.
    "Pằng pằng"... 2 tiếng súng khô khốc vang lên. Cái lưới rơi xún. Lucky gào lên "Funny! Mau chụp cái lưới" Funny luống cuống đẩy 1 cỗ wan tài to ra hứng 2 zị khách đáng thương. Mafia lượn vòng lại, nhả đạn liên hùi. Lucky và Funny đành nhảy lun zô chiếc wan tài, đậy nắp lại. "May mà wan tài có bọc kính chống đạn"_"Chời ơi, chật chội wé, nhồi cá hộp còn hơn xe bus nữa"_"Đừng cèn nhèn nữa Lucky, níu thít thì wăng 2 thèng nì ga đi"_"Never, tụi noá bị Mafia lèm cho te tua zầy thì chắc là kẻ thù của Mafia rùi, có thim đồng minh thì đêm nay hành động tiện hơn"... Mafia ngừng bắn, định chơi Antey nhưng đúng lúc phát hịn ga là trên máy bay đã hết nhẵn bomb "Chậc, zìa nhà nhậu típ! Kệ tía tụi noá"......
    "Bả đi zồi, chui ga đi Funny!"_"Uhm, 2 thèng nì chắc đang nóng lém ha. Chắc hạ nhịt độ trong wan tài xún 0 thì tụi noá mí tỉnh được"_"Mài chế wan tài hay mài chế phòng ngủ di động zị Funny, có kính chống đạn, có cả điều hoà nữa hẻ?"_"Lèm mí kỉu bình thường thì chỉ có 1 công dụng thui, bán ko được giá hehehe"
    Brrr....brrr...."Lạnh wé..." Saladin choàng mở mắt, him thấy mình đang nằm trong chiếc hòm và Kiman thì kế bên. Saladin đánh thức Kiman dậy rùi mở nắp chui ga. "Tụi bai ở công ty chế bín thực phẩm đông lạnh hả? Tính ướp sống tụi teo chắc?"_"Ây dà, tại zì thấy 2 ngừi ăn rocket chắc nóng zữ lém hihi"_"Funny, đừng nói nhảm nữa! 2 vị chắc cũng là phe đối nghịch zí Mafia? Tụi nèy sẽ công kích zô đó đêm nay, 2 vị có mún tham gia?" Rùi Lucky tường thuật lại zụ Akechi và nhóm Ken cho Saladin và Kiman rõ "Chời, chị em Mafia ra tay mạnh wớ, còn hơn hùi mí bả wậy ở Beikha nữa" Kiman lè lưỡi, Saladin thì đăm chiêu si nghĩ "Níu mình giúp 2 tên nì, khả năng thắng Mafia zẫn là ko tưởng. Còn níu mình bắt tụi noá giao cho Mafia thì chắc chắn lấy điểm, kế hoạch sẽ thuận lợi hơn. Oki, wuyết định zậy đi!" Him way lại, vờ gật đầu đồng ý zới Lucky. Cả 4 bắt đầu chuẩn bị bữa tối để có năng lượng mà chiến đấu. Lựa lúc Funny và Lucky ko để ý, Saladin đã lén bỏ thuốc mê nồi súp. "Ko ngờ tướng wân mà tài nội trợ cũng thần sầu ghê đa"_"Wá khen hehe" Nồi súp bự được giải quyết trong nháy mắt. Ăn xong, Lucky và Funny lăn ra ngủ say như chết. "Kiman, trói tụi noá lợi"_"Khò.... khò.... khịt khịt" Thì ra Kiman do ham ăn đã wên mất lời dặn của Saladin nên cũng lăn ra ngủ khì. Saladin lắc đầu, tự đi tìm dây thừng trói chặt 2 tên khủng bố, bỏ zô cái wan tài, khoá lại.
    Lần mò mí tiếng trong khu vườn mênh mông, Saladin mới tìm thấy cửa nhà Mafia. Bấm chuông, đập cửa mãi mà ko thấy bên trong có động tĩnh zì (chắc cả nhà đang xỉn wắc cần câu hẹ hẹ), Saladin chơi liều giựt chốt lựu đạn rùi wăng ra sân..... Ầmmmmmm.... Trong nhà Mafia tiếng hô hào, tiếng bước chân chạy rầm rập. Cánh cửa vừa mở, Grave dẫn đầu một toán vệ sỹ ập ra, tóm lấy Saladin, tẩm wất 1 trận mềm xương rùi giải zô trong. Saladin rên rỉ "Thành công thường có giá đắt"
    Grave xún bếp pha trà giã rượu cho 3 chị em Mafia và March ún, rùi chỉ đạo đám osin dọn dẹp chiến trường en nhậu. Sau khi 3 chị em Mafia đã tỉnh táo, Saladin được giải đến......
    "Đã lâu hông gặp, Saladin" Trap cười "Mau thả tướng wân Saladin ra. Chuẩn bị yến tiệc đãi khách wí" March chóng mẹt "Lại nhậu nữa ư"_"Ấy khoan, tui còn 1 tên cấp dưới đang ở ngoài kia và 1 món wà cho Mafia"_"Chậc, khách sáo chi zậy? Bay đâu, theo tướng wân ra ngoài kia đón vị còn lại" Grave dẫn đám vệ sỹ ra vườn hộ tống Kiman (lúc này đã tỉnh dậy) và khiêng cỗ wan tài zô nhà. 3 chị em Mafia tròn mắt nhìn cỗ wan tài... "Đây là 2 tên khủng bố định tấn công vào nhà Mafia đêm nay. Chúng tôi đã may mắn có cơ hụi giúp Mafia một tay, quét sạch bọn gian tặc" Saladin hùng hồn. "Đây là một món wà tuyệt zời. Mafia chúng tôi cém en Saladin lém lém" Trap cười zui zẻ rùi liếc Kiman "Vị này là...."_"Kiman, phó tướng của Beikha" Sắc mặt cô bỗng thay đổi từ hồng sang đỏ rùi tím "Ááááááá..... Thì ra là mi, Kiman. Mi hay xách mé ta mỗi khi ta ghé Beikha chơi... grừ grừ..." Mafia phán: "Trói tên nèy lợi, nhốt zô phòng thử nghịm vũ khí vi sinh!" Kiman lập tức bị gô đi ko kịp trăn trối. "Khoan! Trap tiểu thư, xin hãy nể mẹt Saladin mà tha mạng cho Kiman, iem nóa trẻ ngừi non dạ, có mắt mờ hẻm có tròng đã vô lễ zí nhị thủ lĩnh Mafia. Nhưng tội noá chưa đến mức đền mạng, dù seo noá cũng có công bắt gian tặc"
    Saladin mặt xanh lét khi Trap way lại him "Saladin ko lẽ mún nếm thử vũ khí mới của bổn cô nương?" Killer kíu nguy: "Bình tĩnh đi, chỉ đùa thui mà. Thả Kiman tướng wân ra!"_"Hichic, đa tạ, đa tạ"_"Bi zờ zô zấn đề chính đê! Lý do của cuộc ziếng thăm đột xuất nì?" Saladin bắt đầu trình bày câu chiện từ khi 007 đến Beikha, hết sức tỉ mỉ, lại còn ko wên wăng zô những tình tiết lèm tăng thêm bi kịch của Thái thượng hoàng Whisper mà 007 gây ra (tất nhin là khúc trước khi him lên đường, còn khúc tan nát về sau thì him hẻm bít hẹ hẹ ) Mafia lại ngáp rùi bỏ lên phòng ngủ típ. Killer bừng bừng tức giận :"Cái thèng 007 đoá lúc nèo cũng chỉ gây rắc rối cho Mafia thui, chả tích sự wái zì". Trap làm bộ ray rứt và hứa sẽ đích thân sang Beikha bắt 007 về xử lý và bồi thường cho Whisper. Saladin mừng ra mặt khi Trap ngỏ lời mời ở lại dinh cơ Mafia chơi vài hum để Mafia đáp lại thịnh tình của Beikha.
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trap ngồi phe phẩy chiếc wạt giấy trước hiên nhà, bên cạnh là đĩa trái cây đầy ắp. Killer xách giỏ loanh wanh trong vườn hái hoa. Mafia nằm dài trên chiếc ghế xếp dưới cây dù to sặc sỡ. March cầm vòi nước phun lên cây dù .... làm mưa nhân tạo mừ hé hé.... Trong bể bơi, 007 đang thi với Scorpion xem ai bơi hết 10 vòng trước, Grave đứng trên cầm cờ làm trọng tài. Xa xa đằng kia, Ken, Mes, Tmhung, New, Langtu, Catchme, Lucky, Funny,..... chia phe đá banh, iem Nobiteo gào thét cổ vũ kiêm lun trọng tài chính..... Bên kia bức tường, nhà Lele, Babystar cùng đám hầu gái đang hét hò ngoài sân, ko nhạc ko trống, ấy thía mờ zẫn hát tốt.....
    Có ngừi đi ngang wa hang chụt thấy lạ bèn hỏi "Ủa, nhớ đây đang chiến tranh dữ dội lém mờ, seo ai nấy nghỉ ngơi thoải mái dzị? Bắt tay làm hoà hết rùi à?"_"Đồ điên, không thấy mất điện hay seo mừ còn hỏi. nóng thí papa mama lun nè" Trap bực bội, March sẵn cái vòi nước trong tay bèn way ra xịt tá lả, Killer thò tay zô giỏ lấy đá chọi tưng bừng ( thì ga nãy zờ hẻm phải hái hoa mờ lè lựm gạch ặc ặc ) Vị khách lỡ bước vắt giò lên gáy chạy trối chết mới thoát kịp, phía sau còn với theo tiếng chửi bới của đám Mr Ken "Mài mún hội đồng hả?" "Lâu lâu mí có bữa xả hơi mà còn mún chiến tranh seo!!!" "Dám way lại là mần thịt lun á".....
    Đám gia nhân Mafia cần mẫn xay đá lạnh để làm xiro đá. Mafia ngồi dậy uể oải "March, ngừng xịt nước đi. Bọn kia, ko xay đá nữa, làm rau câu cho ta. Chậc"_"Bao zờ mí có điện đây chời?" Trap vừa nói vừa bỏ miếng ổi zô miệng "Zậy bà chị có định vít típ kịch bản Mafia trường ca không?"_"Dẹp hết! Em thử ngó bọn noá đi March! Ta chưa từng thấy kiểu đánh trận tréo ngoe như của bọn noá ặc ặc.... Làm ta mất hết cả hứng"_ 007 chui lên từ bể bơi cắt lời "Hê hê chị 2 chuyển kịch bản sang zợ chồng em đi"_"Zợ hờ của mài bên CNN í hả? Càng không có hứng"_"Thế bà chị định vít zì típ nào?"_"Hơ hơ, chị chưa nghĩ ga". Mafia lại đặt lưng xún ghế cất tiếng "Thấy mí ku chơi zui zẻ wá, cứ để các iem tung tăng đi, đừng bắt làm mồi dưới họng súng Mafia, tội nghịp hớ hớ hớ".
    .... "Bốp".... một trái banh bay zèo zô đĩa trái cây của Trap, mít xoài cóc ổi dưa hấu... zăng tung toé. Tmhung hung hăng bước tới trước mặt Mafia "Tại tụi này nể chị em nhà bà lờ con gới nên hẻm thít dùng bạo lực đó nghen, đừng có cậy wuyền làm tới!" Mafia đưa ly xiro lên mút cạn rùi hất hết đá lạnh zô mẹt Tmhung "Giảm nhiệt cho chú mài đoá!"_"Grừ grừ.... bà bà...." Tmhung nghẹn ngào không nói nên lời, đám chụt nam thấy vậy bay zô bênh zực Phù mỏ. Killer liệng giỏ wa bên, chống nạnh quát "Tụi bai dám lớn tiếng trước mẹt đại k Mafia hử? Ngon thì nhào zô, chị chấp hết!". Trận khẩu chiến nổ ra ác liệt. Trap nãy zờ ngồi nhìn đĩa trái cây trống trơn, tiếc ngẩn ngơ, ngước lên nhìn đám boys... đôi mắt đỏ hoe... Bầy chụt nam đang mạnh mỏ bỗng tê cứng lưỡi nhìn chị 2 "Chết, bả sắp khóc kìa?" "Mau hùn xiền mua đĩa trái cây khác đền bả đi" "Lẹ lẹ lên".... Nước mắt, không có giọt nước mắt nèo cả. Đôi mắt Beautytrap đỏ lên vì tức giận, càng lúc càng đỏ. Trap đứng phắt dậy, tay cầm cái đĩa sứ, miệng lầm rầm "Tụi bai phải đền mạng cho trái cây của tao" rùi bay zô tả xung hữu đột. Một tiếng sau, cả đàn chụt lăn lóc trên sân, mỗi đứa một góc thở hổn hển, mặt mũi bầm dập.....
    Cứ thế, cuộc sống trong hang chụt xì gòn zẫn típ tục một cách thanh bình....... THE END
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mài bậy quá nha Mes@ , đá chi xa dữ , làm mắc công tao phải lại cho mỗi em hun 1 cái để xin lợi trái banh cho mài đó ....thiệt lờ ngại ngùng quớ, nhiều em quớ tao méc cỡ chứ mài
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hết thiệt rùi sao chời ? sao thế ? hết hứng rùi ah ? vậy là từ nay mình ko còn có cái gì để entertain sao trời ? chán thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này