1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ồi .... Trap chán viết rồi sao . Hay là đang có tâm trạng chán đời đấy ... Dù sao thì cũng phải vít típ thôi ... coi như là the end của phần 1 đi , một phần đầy bom và súng , nổ banh ta lông lun ... Dzài bữa nữa có cảm sốt rùi viết típ ... lần này vít kiểu khác lo gì ... Có gì March vít phụ cho mà...
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, có Gã Lang Thang từ xa đến, lạc vào Xỉn club của Hội Gà, lơ ngơ như cô bé MaiKa từ trên trời rơi xuống. Gương mặt shinh shắn của gã không thoát khỏi ánh mắt của một Mafia cũng đang trà trộn trong đám đông. Và thế là.....èn en en.....
    Hộ khẩu Chuồng Cún bỗng xuất hiện cái tên Nic617... Tên thì có nhưng người thì chả thấy đâu, vì gã lại lang thang... Gã đi khắp nơi hỏi thăm về Mafia nọ, kẻ gian manh đã chôm mất trái tim của gã. Sau nhìu ngày lòng vòng trên TTVNOL rộng lớn, cúi cùng gã đã bước chân vào Hang Chuột với bao hy vọng sẽ tóm được thủ phạm...
    Hang chuột có ai mà không biết Tí Cô Nương trong gia đình Mafia tiếng tăm ("tiếng dữ đồn xa" là vậy đó hẹ hẹ) mún tìm không hề khó vì cô nàng đang trong một Hội cũng khá nổi tiếng. Gã lập tức đến tận nơi... "HỘI ĐỘC THÂN" --> choáng záng, "Hụi trưởng Beautytrap" --> choáng záng tập 2... Nic lăn đùng ra ngất xỉu. SBC nhanh chóng có mặt hốt hắn về chuồng để tiêm dịch.
    Mấy ngày mất ăn mất ngủ do.... thuốc, bởi gã có bệnh zì đâu, Nic thương xót tức tưởi cho trái tim của mình không bít Trap bỏ xó nèo rùi hay là liệng zô nồi cháo tim gan .... "Ta phải báo thù!"....
    Nic way lại Hang Chuột. "Hội Lăng Nhăng" khai trương rầm rộ ngay đối diện HĐT do Nic là Hụi trưởng. Gã làm cái bảng hiệu to chành wành nhằm cạnh tranh zí HĐT, để ngày ngày Trap phải nhìn thấy mà tức tối.
    Nhưng mà sự đời nào có đơn giản vậy khi mà đối thủ lại là một Mafia chứ. HĐT mở cửa khuyến khích thành viên sang ủng hộ HLN. Thỉnh thoảng Trap lại còn đích thân sang góp phần náo nhiệt nữa chứ. Dần dà, người ta nghĩ rằng thành viên HĐT quả là leng nheng nhất thiên hạ rùi, gián tiếp đánh bóng uy tín của HĐT trên thương trường. Nic ngán ngẩm bỏ hụi đi lang thang. Trong khi đó Trap bằng cách nào đấy đã sở hữu hoá HLN và ra tay dẹp bỏ.
    Bẵng đi một thời gian dài, cái tên Nic đã mờ nhạt, ngừi ta chả bít là ai nữa. Gã bỗng way về. Nhìn HLN đã tan hoang, gã tặc lưỡi bước vào HĐT. Lần này Nic không giương Đông kích Tây nữa, gã quyết định đánh thẳng vào trung tâm. Liệu Nic sẽ thành công???
    Sau đây là dự đoán của nhà phân tích:
    Theo tình hình HĐT hiện nay, thành viên không còn hạnh phúc với lý tưởng solo nữa, xuất hiện tâm lý lo sợ bị ê sắc ế, một số thành viên có nguyện vọng nâng cấp Hội độc thân lên Hội 3,4 thân. Điều này tác động không ít vào Ban lãnh đạo tức Hụi trưởng. Hơn nữa chính Trap đã trap Nic trước cho thấy cũng có cảm tình. Nic đã nhận định đúng thời cơ hành động, nắm chắc 50% là thắng lợi.
    Tuy nhiên, Trap lại là một Mafia khét tiếng, chính Nic cũng nhận xét : "Hixhix wá tàn nhẫn, wá độc ác, ko bít thương iu wí trọng zì hết !" Cho nên 50% còn lại là Trap ko những đã lấy trái tim mà còn bắt lun Nic làm tù binh ặc ặc.... Nhà phân tích nghiêng về giả thiết này hơn kekekekke
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    oé oé oé, chap@ nhà ta quởn quá rồi kìa nên bắt đầu bước vào con đường xây dựng nhảm nghiệp của mình để có cái sau này mà khoe với con cháu kìa, ặc.... akechi ui, vào chỉ giáo lại cho chap@ đi, chứ nhảm kiểu này dễ khiến người khác hiểu lầm mình đang lé mòn quát sân ah, hic, vậy thì tụi cho cháp@ nhà ta lắm lắm.
    vài lời cùng akechi.
    biến tiếp, không thì bay nick
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cái thèng xì cọt nì, lâu lâu kao mí có ngẫu hứng sáng tác zăng chương zị mờ mài í kín í cò hẻ??? Hẻm được chê bai tác fẩm của kao nghen mậy, níu hông kao đau lòng lém, mờ đau lòng thì ắt có kẻ bỏ mạng à........
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một tối thứ 7 đẹp chời (hum wa chớ đâu), điện thoại tư dinh Beautytrap réo rắt...Nic!!!...Cuộc trò chiện zui zẻ được 1 lúc thì... "Em vít truyện zì dzạ? Coá anh trong đó hôn?"_"Anh là nhân zật chính mờ hẻm coá mí lạ hihi"_"Í, kể anh nghe coai"_"Thui, dài lém"_"Hừm, nói mau, nói, vít zì?"_"Úi, hixhix, hẻm nói đâu, wăng lựu đạn trỏng nhìu lém huhu" .....
    Hứ, dám en híp em hả, ghét, vít típ... lần này nổ dữ dội hơn kekeke...
    "Anh đã trở về như lời hứa năm xưa, em còn nhớ hay em đã wên?" Nic cất lời, Trap im lặng một hùi, hết nhìn trời lại nhìn đất, cố lục lại trí nhớ coi zụ án nèo đây "Sao mình linh cảm như sắp bị đòi nợ kà".... "Trời wơi, em đã wên thật sao? huhu"_"Ấy, nín đi, cho kưng kẹo nà"_"Nhưng em wên rùi hix"_"Em nhớ mà! Đừng lo hihi" Trap khúc khích cười, trong bụng zẫn mờ mịt chả bít wé zì hết. Gương mặt Nic rạng ngời "Anh về để đưa em ra khỏi Hụi độc thân"_"Hử?"_"Hãy cho anh bít anh phải làm thế nèo?"_"Ra thế khì khì rất đơn giản" Nói rùi Trap khiêng ra một tờ sớ dài 10m đầy đủ mọi tiu chuẩn cao đụng trời. Nic nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh lướt sơ wa tờ sớ và phán "Duyệt từ A đến Z"_"Ôi, em chờ câu nói này của anh lâu lém gùi"_"Nghĩa là...em đồng ý ư?"_Trap thẹn thùng gật đầu. "Anh sẽ thui leng nheng, còn em hãy thôi cái tính mafia nhé"_"Uh, em hứa sẽ nghe lời"
    Nic đắc chí vì nghĩ đã đạt được đích, thế là gã lập tức lên giọng (Ps của tác giả: Bọn đàn ông thường cà chớn ở điểm này hừ hừ...) "Em phải từ bỏ HĐT"_"Ngu zì bỏ"_"Á, không bít nghe lời, anh đánh đòn à"... Trap sững sờ, mắt rơm rớm "Sao đánh em? hix", khẽ rút chiếc khăn tay ra lau nước mắt (động tác giả thui hé hé), Nic hoảng hốt "Anh đã đánh em đâu!"_"Tất nhin, em khóc cho anh muh hixhix" Trap dứt lời, March cùng đội bảo kê vác gậy gộc kéo đến, "100 hèo cảnh cáo thui, đứa nèo đánh nhẹ tay được thưởng 50 hèo" ...Bốp...Bốp...Bốp.......... Trận đòn kết thúc, Nic tan nát như cái thực đơn Cầy 9 món...Thật là thê thảm! Thiện tai thiện tai!!! Nic dùng chút hơi cúi cùng gào lên "Không bít thương hoa tiếc ngọc zì hít! Đồ độc ác!!!" Trap lại sụt sùi "Anh làm em đau lòng wé" March trợn mắt lên, vừa đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đã thấy Nic lăn way ra ngất lịm ....March buông lời bâng quơ "Lần sau chớ mà tin bà chị này, đúng là Trap hixhix" ........
    March tuy vâng lời Trap nhưng nhìn tình cảnh của Nic cũng bất mãn vì bà chị cứ mãi theo CN độc thân hành hạ bọn em út cũng độc thân lun "Bả mà hông có ai mang ra khỏi HĐT thì tụi mình cũng đừng mong có ngày thoát!", ku cậu nhận được sự đồng tình từ đa số thành viên như catchme, langtu, xì cọt, nobiteo..... Và họ quyết định đình công biểu tình...
    "Hội độc thân này đóng cửa được òi bà chị ui","Phải đoá, lập hụi 3,4 thân đi chị 2","Đả đảo kiếp độc thân", thành viên HĐT nhao nhao lên đòi cải cách, Trap bít nói không lại họ bèn lệnh cho đội bảo kê giàn thành 2 hàng dọc... "Wềềềề ùùùù......" Trap lấy chiếc guốc gỗ (tại hông có cái búa của chánh án) đập bàn cái rầm "Tất cả trật tự, ai có oan tình zì thì lần lượt trình bày, níu cố ý gây rối nơi công đường sẽ bị đại hình".... Một sự im lặng tuyệt đối, Trap gật gù hài lòng .......................
    Ngày nảy ngày nay, tại trung tâm Hang chuột, ngừi ta zẫn thấy HĐT hoạt động bền bỉ, các thành viên ngày ngày tụng kinh gõ mõ mau mau được ra khỏi hụi. Thỉnh thoảng, March rú lên "Tao bói được 1 quẻ sẽ ra khỏi HĐT chúng mài ui", các chụt lại tranh nhau nhốn nháo, nhưng đâu lại hoàn đấy, March zẫn cứ cố thủ zí hụi và đàn chụt zẫn gõ gõ tụng tụng. Hẻm hỉu!!! kekeke Còn Hụi lăng nhăng và vị hụi trưởng ư? Vui lòng xem "Lịch sử của Hang chụt xì gòn"...% FIN%...
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    "Một con chụt, 2 con chụt, 3 con chụt,...." tmhung lẩm bẩm, Mes tức tối "Im lặng cho kao ngủ coai!"...."Á á á á á...." Mes tung chăn vùng dậy "Chuyện gì Phù mỏ? Mài bị lờm seo?"_"Kao...kao... nhớ iem Mafia wớ!".... Bốp bốp....Mes tung 2 đấm đưa gã bạn vào giấc ngủ rùi kéo chăn ngủ típ...."Mai Anh ui,seo nỡ bỏ anh đi lấy chèng"....Mes mở một mắt, liếc wa tmhung, him zẫn khò khò, "Mình nghe lầm seo? Thui, ngủ!"..."Tse iem, way zìa zí anh"...Mes lại mở mắt dòm gã bạn "Ủa, nó zẫn ngủ mờ?"...."Killer, lợi anh núi nghe nè!"....Mes ta không thèm dậy nữa vì chắc mình mơ..."Mí iem, anh hun mỗi iem một cái nà". Mes mở choàng mắt, may mắn né được cặp mỏ của tmhung chỉ còn cách mí cm...Cốppppp ..."Mài có dậy không thì bảo?", tmhung dụi dụi mắt "Sao tự nhiên kao đau đầu ghia, cứ như có cái gì đập zô á"_"Cái nì phải hông?" Mes lăm lăm cây chày trên tay đầy đe doạ "Chùi, Mes, seo mài nỡ..."_"Nỡ cáy zì, im ngay, đêm nay kao mờ hẻm ngủ được thì mai thía nèo cũng có thèng phải húp cháo suốt tuần"_"Ủa, seo mài hem ngủ được zị? Nhớ iem chap phải hôn? hihi" Máu dồn lên tới mặt, Mes phang cây chày vào thành giường của tmhung cái rầm, gào lên "Zô toalet ngủ! Mau! Không kao nện zô cáy mỏ của mài đoá ku" Tmhung sụt sùi nghe lệnh thèng bạn... Mes liệng cây chày xún đất, quấn chăn vào người lăn đùng ga.... khò khò.....Trong toalet thỉnh thoảng lại vọng ra "Em gới, cho anh lờm wen".........
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hehe tác fẩm nì vít cho cậu iem March iu wái, níu ko iem noá cứ cèn nhèn chiện sáng tác của chị hoài à... Sướng hen bé kekeke!!!!!!
    March đẩy gọng kính lên, sửa sửa mái tóc, cừi làm duyên cái nèo... Click!..."Oki! Hế, mình cũng đẹp zai phết hihi công nhận cáy wc bà chị Mafia mới mua cho mình xịn ghia đa, mình đã đẹp nay lại còn đẹp hơn hí hí" March hí hoáy cắt sửa, đưa pic lên làm avatar, bắt đầu công nghệ wẳng cáo tự lăng xê...
    Chip_quay chớp chớp mắt, dán mắt zô màn hình, nick Marchduc sáng trưng kèm theo cáy avt cười rạng ngời mà hem chói loá, gõ gõ: "Anh í ui, tên zì zạ?"_"Hihi, tên March, hân hạnh lèm wen zí bé chip"_"Chùi, hân hạnh hân hạnh!"_"Anh là trùm một băng đảng nủi tín ở Hang chụt "_"Wa, ngầu ghia!".....Bước tiếp cận thành công, March ta bưng hết mớ thư tỉnh tò mà các chị nhận được, copy, sơ chế chút đỉnh gùi ký tên Marchduc send wa bé Chip. Cô bé ngây thơ tin sái cổ, từ đó ngày đêm tương tư bóng hình ai, chỉ ngóng chờ đến giờ hẹn online......
    Killer nhét trái táo zô miệng cắn một miếng to (chắc hết 1/2 trái táo wớ hé hé ), nhồm nhoàm: "Chip, chat chit tán tỉnh sút ngày hà" Chip cười khúc khích: "Anh này tao mí wen, dễ sương lém mài ui!"_"Coi kìa, đỏ mặt kìa, iu gòi hen keke"_"Nhỏ này, lèm tao méc cỡ!" Killer với tay lấy típ trái táo nữa "Mài chưa nói tao bít him tên zì á"_"March"_"Ực...ặc ặc" Killer trợn mắt, lăn way ra đất, cả trái táo nằm gọn trong cổ họng, tắt thở (hệt như Bạch Tuyết vừa nuốt miếng táo của mụ phù thuỷ é )."Chời, Killer seo mài nỡ bỏ tao ga đi ko lời từ bịt, đám cứi tao ai làm phù dâu đây? huhuhu" Chip khóc lóc thảm thiết. Tuy rất iu wí cô bạn thân, nhưng Chip cũng đành phải đưa linh cữu nạn nhân về dinh Mafia lo hậu sự. Trong lúc khệ nệ khiêng Killer xún cầu thang, bất cẩn đánh rơi cô bạn... Killer lăn từ tầng 2 xún tầng trệt...Rầm rầm rầm... Trái táo bị xóc mạnh, rớt ra khỏi họng Killer, cô út mafia từ từ mở mắt, lồm cồm bò dậy "Còn nặng đô hơn cả mat xa giảm béo nữa hix" Chip bay xún, ôm cổ Killer "Mài lèm tao sợ wé"_"Ặc ặc, mài mún kill tao hẻ?"_"Í, xin lỗi" Chip đỡ Killer lên giường cho lại sức.
    Killer nhìn đĩa táo thèm nhỏ dãi mờ hông dám thò tay vô (cũng bít sợ đoá ché), tặc lưỡi nhìn vào màn hình PC của Chip, chính xác là nhìn cáy avt của March, nghĩ thầm: "Con bạn mà thấy hình gã osin đen đủi ngồi gặm khúc mía thì chắc lờ....tan nát dữ lém. Chẹp, thui kệ, níu mình noái ra thì tụi nghịp thèng ku nhà mình. Cứ để chúng noá zui zẻ zí mối tình @ nì!"
    Killer trở về nhà. March lon ton chạy ra đón. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của gã osin, Killer càng không nỡ ra tay phá huỷ niềm hạnh phúc đơn sơ ấy. Từ khi wen bít Chip, March dường như làm việc hiệu wả hơn trước, lúc nèo cũng phơi phới, ăn nói lại văn vẻ hơn. Chị 2 Trap rất hài lòng có ku cậu cùng phóng tác zăng học. Killer mỉm cừi gật đầu zí March rùi zô nhà, sà vào lòng 2 ngừi chị iu. March nhanh nhẹn đóng kỹ cửa nẻo rùi way về cái PC típ tục gõ: "Chip, anh nhớ iem!"....................
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bà chị muốn chiến thì cứ nói một tiếng nhá ...Em đã cạo đầu đi tu sao còn dính dáng nhì nhằng gì với ba cái chiện tình ái lăng nhăng ba xu rẻ tiền ấy hả ...
    Đọc xong lộn cả ruột ... ( Mắc cười quá ... muốn nín mà không xong .... Hụ hụ ...)
    Chẹp ... Dạo này không rảnh chớ không thì thế nào cũng cho bà chị làm nhân vật chính thui ...
    Tạm gác qua vậy ... quân tử báo chù mười năm chưa muộn Hè hè
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Scorpion ngấp nghé bên bờ rào, dòm zô vườn nhà Mafia. Chị em Mafia đang vui vẻ ngồi tán dóc, March vừa huýt sáo vừa tưới hoa, lâu lâu xen vào một câu làm cả 3 bà chị nhào vô vò đầu bứt tai ku cậu, tiếng nói cười rộn rã... Nhìn cảnh tượng nô đùa thật đầm ấm, Scorpion chợt thấy chạnh lòng. Định sang rủ March đi lai rai, mờ thấy nó được các chị chăm sóc wá nên gã lại thôi, quay bước trở về, bóng đổ dài trên con đường vắng vẻ, gió thổi vi vu qua kẽ lá.Ôi! Mùa thu!......
    "....Nhảm, nhảm nữa, nhảm mãi..." Akechi hùng hồn với Nhảm cương sách lược vắn mà ko tắt của mình, vẻ mặt đầy say mê, khí thế của Akechi cũng lây lan sang đông đảo khán thính giả bên dưới. Mọi ngừi vỗ tay rần rần hưởng ứng. Đứng giữa đám đông, Scorpion gật gù: "Thật tuyệt vời! Đây đúng là tấm gương đáng noi theo!", gã chạy lại bắt tay Akechi, cảm kích: "Anh đã giúp tôi tìm ra chân trời mới"_"Oh, tôi cũng rất mừng cho anh"_"Cám ơn lần nữa, tôi rất ngưỡng mộ anh, Akechi!"_"Coi kìa, anh đừng khách sáo"
    Từ hum đó, trong số những kẻ đối đầu Magia bỗng thiếu một người to mồm nhất. Scorpion bế quan toả cảng, ngày đêm miệt mài nghiên cứu, không màng chiện thế sự. Đồng đạo zang hồ bán tín bán nghi, đồn đại rằng Scorpion đã bị Magia âm thầm giết ngừi diệt khẩu, lại có tin rằng Scorpion qua thời gian chiến đấu chống Magia đã phát sinh tỉnh củm zí Mafia nèo đó nên bi zờ ngừng chiến... Trong khi chợ 8 nhặng xị rối tung lên bởi tin vịt, Scorpion bất ngờ tái xuất, đánh vào dư luận bằng công trình nghiên cứu của mình_Spam học và thu được thành công rực rỡ.
    Buổi tối mát mẻ, Scorpion và March trải chiếu trên bờ kênh Nhiu Lộc ăn mừng thắng lợi. March vô tư: "Teo thấy mài lý luận cũng hay như khi mài chiến đấu zị, zô....Chúc mừng mài!"_"Uhm, zô đi", 2 gã cụng ly cái cốp, tì tì chè chén..."Teo chinh chiến nhiều, gặt hái cũng ko ít, zậy mờ nhìu khi thấy thèm chút hơi ấm gia đình"_"Oác, Xì Cọt, mài mún lấy zợ gùi hẻ? Uh, cũng đúng, chai nhớn lấy zợ mừ keke"_"Không phải, ý teo lờ...chẹp, chả bít noái seo. Như mài đoá, có mí bà chị hết mực wan tâm"_"Ặc, được mí bả wan tâm tưởng sướng lém à, kinh khủng"_"Đỡ hơn lờ ko có"_"Ủa, zậy seo mài cứ một mực ko chịu lờm em chị Trap nhà teo?"_"Ah uh...thì...teo ko thít"_"Thèng nì ngộ!".....
    Được một lúc, March lăn way ra ngáy, còn một mình Scorpion ngồi bó gối suy tư. Thực ra, gã cũng mún gật đầu zí chị Ttrap lém chứ, nhưng cái sỹ diện đàn ông ko cho phép cúi đầu trước địch thủ, lỡ chiến rùi là phải chiến tới cùng. Zang hồ hỉm ác, chúng noá mà đồn lên gã ham sống sợ chết, cầu vinh hám lợi là uy tín tiu tan. Xem ra, Spam học chính là giải pháp trọn vẹn nhất cho gã lúc này, vừa có danh vừa có (tai) tiếng để đời, vừa lâu lâu bon chen chửi ké ngừi ta giúp thim phần náo nhiệt, tiện nhất lờ chửi bên nèo cũng được. Gã quyết định sẽ cống hiến phần đời còn lại cho sự nghịp cao cả nì.... Nghĩ đến đây, Scorpion hài lòng đưa chai beer lên miệng tu một hơi rùi gối đầu lên mông ku March...khò khò.........
  10. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lời tựa:
    -Độc giả sẽ dần dần quen với nó,một tác phẩm đồ sộ,dựa theo một tác phẩm gần giống tên "The GodFather",nó là một tiểu thuỵết hay nhất về thế giới giang hồ,giới mafia tai 84SG.Sẽ có nhiều lời khen chê về nó,nhưng điều đó ko quan trọng.Có thể những trận chiến ,những nhân vật trong truyện chẳng phải là cái gì làm độc giả bàng hòang, sững sốt,Nhưng họ sẽ thích thú ngồi đọc ngầu nghiến từng chữ,hồi hộp theo dõi diễn biến của câu truyện.

Chia sẻ trang này