1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    mà rút cục Lam Vi là ai chế ........... sao có sở thích jống chị Mafia chế
  2. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kekeekeee!!!! Nghe bà Trap này nổ mà mình muốn mổi sảy luôn.
    Nhưng trân trọng báo tin cho Trap biết, tập đòan của Trap sắp bị giải toả vì sẻ có một tập đoàn mới lên sẽ lật đổ toàn bộ hệ thống cuả Mafia ở ttvn naỳ
    Và tập đoàn đó tên là gì ..............kkekee, bình tỉnh nha.... để nói cho nghe................. đó là..........: Tứ đại ma đầu
    Trap thì dùng bom với đạn(ko biết có vủ khí hóa học ko?) còn tdmd dùng chưởng và cước. Trân trọng thông báo cho Trap biết. Liệu hồn mà chuẩn bị cách đối phó.
    cái nì có thể coi là thay thế thư khiêu chiến.
    Hẹn gặp tập đoàn mafia tại đỉnh Quang Minh
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Killer đứng trầm ngâm, tựa người vào cửa sổ. Lúc này tâm trí cô cũng như những áng mây hững hờ kia, lười trôi mà chỉ quanh quẩn một chỗ. "Chuyện ấy có thể thật sao?" câu hỏi cứ chập chờn trong đầu cô bé.....
    Lóc cóc lóc cóc... tiếng bàn phím đều đều đánh thức Killer khỏi dòng suy tư. Cô nhẹ nhàng bước đến, vòng tay qua cổ người chị: "Trap, chị có bít ngừi iu của Baby không?" Trap vẫn không rời mắt khỏi màn hình: "Bít. Sao kưng?"_"Là Scorpion hả chị?"...Crốppp... Bàn tay Trap ấn mạnh, bàn phím...gãy đôi......"Chẹp, March, đem cái keyboard khác lên thay cho chị!", Trap xoay ghế lại cô em út. "Baby còn chưa gặp Xì cọt lần nào. Seo có thể là hắn được?"_Mắt Killer sáng rỡ "Thiệt hả chị iu?"_"Ừ thiệt. Thèng Xì cọt nó dám wăng lựu đạn cho em hả?"_"Không, Baby nói em đó. Hic, Baby sao nỡ gạt em vậy chứ"_"Ủa mờ chị thấy có zì đâu mà ấm ức dữ zậy kưng?" Trap trố mắt ga nhìn cô em đang lúng túng, ngượng nghịu. Killer cười lảng: "Đâu có zì đâu chị iu. Thui, em đi ngủ đây, chị iu ngủ ngon!", cô bé bá cổ chị hun 1 cái rùi chạy biến về phòng riêng....
    Trap quay lại PC, lướt tay trên chiếc bàn phím mới..."Sao mình không hỏi Baby nhỉ?" Trap nhủ thầm... Buzz..."Baby!" _"Đây! Sao Trap?" _"Khì, có chút chiện" _"Lại chiện Baby zí Xì cọt chứ zì?" _"Ừ, sao Baby bít?" _"Hùi nãy Xì cọt mới kiu Baby giải thích rõ ràng nè, Killer cũng có hỏi nữa" _"Oh, vậy rốt cuộc lờ seo?" _"Chính Phù mỏ đó" _"???" _"Phù mỏ tạo nick Baby giả mạo đi lừa gạt đó Trap"_"Hừ, gã này càng ngày càng lộng hành mừ"_"Í Trap, hình như Killer kết Xì cọt hả?"....Cốp...."Chị Trap, làm sao thế? Có sao không?" March lật đật vác hộp sơ cứu đến _"Ui da, choáng záng, bể đầu gùi, bể lun tấm kính trước màn hình gùi huhu" _"Chờ em xíu" March thay Trap tạm bịt Baby gùi nhanh chóng wấn băng kín đầu Trap. "Hêy, chỉ bầm thui ờ, lèm zì mờ mài băng bó kỹ zậy? Trông xấu xí wé" _"Úi, tại em wen tay đó mà, để em gỡ ra. Có chiện zì mờ bà chị xúc động wé zị?" _"Ờ, hình như Killer noá thít thèng Xì cọt".... Xoảng.... Hộp sơ cứu trên tay March rơi xún, bông băng, thuốc đỏ tung toé, dao kéo cắm vào chân March...."Á á á..." _"Từ từ em, chị băng bó lại cho, chẹp chẹp" _"Chiện nì lè seo?" _"Chị cũng hẻm bít, để hỏi đại k!"
    Tại phòng Mafia...."Oác, chiện kinh zị đâu ga zị chời?" Mafia há hốc mồm nuốt chửng nửa cái pizza (loại 30 inches, dày 1 tấc... ngừi nhỏ mờ en nhìu ze kiu hí hí)... "Ứ ứ..."_"Chị iu, bình tĩnh" Trap bay zô vỗ vỗ lưng Mafia, March kêu to: "7641 đâu, mau mau mang nước lại đây!" Cả dinh cơ Magia ồn ào náo nhiệt, đám gia nhân chạy tới chạy lui. Sau cơn nguy kịch, Mafia mặt xanh lét, hổn hển: "Hờ hờ....mịt wớ...ớ ờ, tưởng toi mạng gùi chứ. Giới XHĐ mém mất đi Godmother lừng lẫy"_"Lỗi tại em cả oa oa...."_"Ngoan kưng, nín chị sương nà"....
    Cả Magia đổ dồn ánh mắt vào cánh cửa phòng Killer nãy zờ zẫn yên lặng (chắc là ngủ say như chết rùi hẹ hẹ)."Đúng là Những điều kỳ thú wanh ta" Mafia tặc lưỡi, "Thui, giải tán, đi ngủ".......
    Hôm sau, tai nạn xảy ra khắp Hang chuột... "Tỉu thư Killer thít thèng Xì cọt chúng mài ui"...Rầm...Xoảng....Binh...Bốp...Đùng đùng (lựu đạn nổ khắp nơi) Thậm chí cả người mới tới, chưa hỉu chiện cũng gặp tai nạn nốt: "Mí ngừi noái zì, tui hem hỉu zì hít?"...Chát..."Xê ga cho ngừi nhớn núi chiện wốc za đại sự". 2 nhân vật chính thì lại chả bít trời trăng wái zì hít trọi. Có một chàng chụt thì ngày đêm tức tưởi: "Sao sự việc lại đi ngược lợi ý đồ của mình zị. Phù mỏ ơi lờ Phù mỏ, ta đã tính sai bước nèo zị kà"...........
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lâm Vi noá ái mộ chị iu lâu lém gòi, ma fhình như iem cũng chả bít???
    Chẹp, đành chuyển ngòi bút mình wa lãnh zực zăng học lẽn mẹn thoai. Mình mờ vít về XHĐ nữa, e pà kon tẩu hoả nhập ma lun.......
  5. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ, có 4 cái đầu thui sao ........... good, đỡ tốn đạn khơ khơ
    mà ai mún khiêu chiến thì ráng lết wa đây mà chiến, ok man ? .................... Mafia này ko biết và ko cần biết đỉnh Quang Minh là cái xó xỉnh nào ...................... còn nếu cái hóc bò tó đó là đại bản doanh trang nghiêm j` đóa của "Tứ đại ma đầu" .....................thì Mafia ta hứa là sau chiến tranh sẽ cho ngừi hốt xác và chở xác 4 vị vìa tận nhà (tức đỉnh Quang Minh) để thần dân của wí vị đời đời tưởng nhớ wí vị ......................mọi chi fí nhà Mafia sẽ chịu tất ...............
    welcome
  7. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tên em là Lâm Vĩ chứ ko phải Lâm Vi,con trai mà sao là chữ Vi được.
    Sorry đọc giả vì không thể post chương tiếp theo đúng như dư kiến được vì cái máy tính em bị hư rùi,đang sữa chữa.Cũng tai cái tội tò mò,biết là caí file đó mình ko load về mà cũng ráng nhấn vào nó,làm một đống virus mà con nào diệt cũng ko được,bây giờ phải cài lại từ đầu có nguy cơ phải format hết,.Hy vong ngày mai xong và mốt lại post tiếp diễn biến SN của Killer.hihi.Sorry Killer nhìu nhìu lắm
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    wớ khen zùi hẹ hẹ lâu lâu mí thí kưng núi một câu mát dạ ghia
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    có phải ko thể diễn tả được mức độ wành tráng của bữa tiệc SN Killer, sợ bị kill nin tác jả chạy tội ko????
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    chừi ưi..ngừ ta noái thía muh dzám bảo lờ khen huh...hết bít lun...

Chia sẻ trang này