1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trap yên tem chuyện đó đi, có ở đây nội gián rùi
    Còn cái thèng kia sao mày dám sửa cái tên của tụi tao mey, ngưòi ta là tứ đại ma đầu chứ ko phải là thứ tứ đại .... như chú mày nói đâu nhé.
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hà hà , hôm nay mới bít có tên mình trong đây, cũng ngầu ra phết nhỉ kekeke ...
    Bác Lam Vi ơi , làm ơn cho lắc bít bố lắc là ai nhá !! hỏi mom Mafia hoài mà she ko chịu nói ...chẹp
    Sắp tới sn dì Killer rùi ah ( dì bít con sắp tặng dì cái gì mà phải hông ])
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 16/10/2004
  3. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật cô em út Killer​
    Hôm nay 30/8, ngày sinh nhật của cô em út LoveKiller, khách khứa đền đông nghịt,tòan là bạn bè quen biết với gia đình mafia.Không ít người trong số đó từng nhờ vã gia đình mà ăn nên làm ra.Nhân dịp sinh nhật của cô em út cưng trong gia đình mà họ đến để tỏ lòng biết ơn.
    Có lẽ tên Marchduc là người trong mong cái ngày này nhìu nhất,gần nữa tháng trời hắn ko đi ăn tối cùng gia đình ở nhà hàng nỗi tiếng L?Tamoure chỉ để ở nhà lo lập kế họach cho bữa tiệc hôm nay,và suy nghĩ chuẩn bị một món qua sao cho thật là ý nghĩa đối với Killer.
    Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời trong vườn ngôi biệt thự của chị em nhà Mafia.Khu vừờn rộng đầy nghẹt cả trăm người . Ai khoái khiêu vũ thì nhảy lên chiếc bàn gỗ kê cao khỏi mặt đất chung quanh treo đèn kết hoa. Bằng không thì ngồi dài dài khắp vườn vì chỗ nào cũng có bàn, thức ăn thơm ngon chất như núi và rượu chát, thứ nhà làm đặc biệt thì từng hũ lớn 5 lít một.
    Trong đám thực khách có cả thượng nghị sĩ Pickou,ông cùng với phu nhân đang nói chuyện trông rất thân mật với chị cả Mafia_girl.Dưới góc cây to lớn đàng kia là Thái thượng hòan của vương quốc BK đang trò chuyện với cô bé Trigger.Bênh cạnh hòn non bộ,chị 2 Beauty Trap đang ngồi trò chuyện với một chàng trai rất là đẹp trai,trông rất quen quen,hình như là đại tướng quân Jeno của vương quốc BK thì phải,Lắc thì đang cười nói gì đó với cô vợ Bamboo của hắn ở bàn cuối gần phòng thể dục của ngôi biệt thự.Đảo qua một vòng tìm kiếm nhưng nãy giờ vẫn ko thấy nhân vật chính LoveKiller và consigliori Marchduc đâu cả.
    Cô em út Killer vốn thích sự yên tĩnh,nên lợi dụng mọi người ko để ý đến cô nữa,cô đi vào phòng thể thao ngồi bên thành hồ bơi,trong lúc này ở trong nhà này thì trong đây là nơi yên tĩnh nhất mà cô tìm được.Marchduc bất chợt ko nhìn thấy Killer đâu nữa(có lẽ hắn là người duy nhất nhận thấy là killer ko còn hiện điện trong buổi tiệc) hắn loay hoay đi tìm kiếm Killer,vào đến khu thể thao hắn thấy Killer đang ngồi ở đó,hắn nhẹ nhàng bước tới khẽ ngồi bên cạnh Killer.Hắn hỏi:?sao em lại ở đây,ngoài kia mọi người đến chúc mừng em đông như vậy mà?
    -?ongoài kia ồn ào quá,em ko thích.?
    -?oNhưng còn những người bạn làm ăn của gia đình?em vắng mặt xem như là ko tôn trọng họ ??
    -?oEm thì liên can gì tới mấy chuyện làm ăn đó,họ tới chủ yếu là gặp và bàn chuyện với chị Mafia chị Trap thui?
    Đúng như vậy,bọn người tới chúc mùng sinh nhật chủ yếu là muốn tỏ thái độ ?obiết ơn? với gia đình mafia thôi,chứ họ đâu có quan tâm là ai là nhân vật chính của buổi tiệc.
    Đối với cô em út Killer thì cô hầu như không bao giờ đụng tới chuyện làm ăn của gia đình,cô không thích, đối với cô chỉ cần tinh yêu của Marchduc và hằn vẫn an tòan là đủ còn mọi chuyện khác cô không cần quan tâm.2 cô chị thì cũng ko muốn cô em út của mình nhúng vào chuyện làm ăn của gia đình,vì họ thương cô út lằm,họ sợ có chuyện với cô.Công việc của họ thấy vậy nhưng nó nguy hiểm lắm, nhìu kẻ kính nể là vậy nhưng cũng ko ít kẻ thù,và cũng khó mà tin được ai trong cái thế giới tội ác này.Vì vây họ muốn cô em mình đừng nhúng vào việc gì để lỡ sau này có chuyện gì xãy ra với họ thì cô em út cũng ko phải liên lụy.Còn trong giới giang hồ thì không ai có thể hạ được cô út vì cô không liên can gì đến chuyện làm ăn của gia đình,đụng tới cô là trái với luật giang hồ,và thằng chủ xướng hạ cô sẽ bị tảy chay ngay.
    Killer và Marchduc đang say sưa tâm tình với nhau,đột nhiên bên ngoài có tiếng cười nói ầm ầm làm cả hai cùng giật mình.Marchduc chay ra mở cánh cửa lò đầu xem coi có chuyện gì và hý hững quay phắt vô miệng cười teo téot nói với Killer:?anh 007 về dự sinh nhật em kìa,anh đã nói mà thế nào ảnh cũng về dự sinh nhật em mà.Mình ra chao ảnh nha??
    Người thứ nhất thấy 007 bước vô là chị 2 Beauty_Trap. Mừng quá sá, nên quên phắt cả chú Jeno đang ngồi canh, quên cả mình là thủ lãnh của Mafia,chị chạy ào lại ôm cứng lấy ?oem 007? trong khi bà con đang bu quanh.
    ?oÊ, 007? sủa chơi một bản mừng bà con chớ mày??. Mới nghe vậy chàng ca sĩ lớn nhất nước vội quay phắt lên khán đài ôm cứng langtu2302.Ôi, cặp bài trùng ngày nào! Hai đứa đi đâu chẳng có nhau, một cặp song ca đã đành mà đi cua gái cũng còn đi chung nữa mà?
    Langtu2302 hứng chí dạo một đường guita để 007 bá cổ nó, chân giậm nhịp, miệng nói ?oBài này đặc biệt tặng cho cô em kính mến Killer?. Giọng của thằng 007 nghe mùi biềt bao.Bà con khoái nó hết mình.Vì nó là một đại danh cà mà,cả nước ai mà chẳng bíêt đến hắn,thần tượng của hàng triệu phụ nữ.
    Nãy giờ đứng nghe anh 007 từ đàng sau khán đài cô em Killer bèn lên tiếng trách yêu: ?Mấy anh chị tệ lắm nghe!Anh 007 nhớ ngày sinh nhật của con bé em út, ảnh dám vượt cả 5 ngàn cây số để về chung vui ? mà rượu mời đâu không thấy, chỉ bắt ảnh hát không hà! Em nói có phải không ạ!?
    Bà con hoan hô ầm ầm. Cả chục ly rượu tới tấp chia ra làm 007 luống cuống, cứ mỗi ly làm một hớp cũng phát mệt.
    Hết chương​
  4. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh Lắc giống người này cặp mắt,giống người kia cái miệng,giống người nọ cái lổ mũi,nên mom mafia ko biết anh là con ai là phải rùi.Hihihihihi
  5. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không muốn tốn thời gian với ********* này mà cũng phải có đôi lời với nó.Eh thằng kìa,mày đọc truyện của tao đựơc mấy dòng hả mày?ngay cả tác giả là nam hay nữ mày còn ko biết nữa (dù là có bài đã giải thích là nam rùi) thì mày biết cái đek gì mà chửi ong ỏng lên thía kia,giống như con chó dại quá.
    Tao ko tưởng là tao văn giỏi,tao đã nói từ đầu rùi mà,truyện này tao cọp từ "the godfather" ra,nếu mày đọc truyện này rồi thì mày sẽ thấy gần 70-80% là tao lấy trong đó ra,tao thích tác phẩm này,mà trong đây cũng có gia đình mafia,tao thấy vui vui,có ý tưởng,tao ngồi viết lại cũng như là một cách để tao đọc sâu tác phẩm hơn.Còn mấy mặt chó như mày muốn chửi gì thì cũng làm ơn đọc ít nhất 1/2 truyện rùi chửi nha mày,tao ko sợ chê hay hay giở,vì tao viết cốt để cho vui,nhưng có chê gì thì cũng phải cho đáng nha thằng nhóc.
  6. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chương tiếp theo : Cuộc thương lượng của Marchduc với tên đạo diễn tmhung.Đây là chương cuối của phần 1.Phần 2 "cuộc chiến với XHĐ",đợi thi giữa kỳ xong và đợi sự cho phép được đấu với XHĐ sẽ viết tiếp..
    Nếu ko có gì thay đổi tiếp theo sẽ có một vài bộ phim mới đang dự định sản xuất hy vọng sẽ trình chiếu vào tháng 12.Đầu tiên sẽ là bộ phim nhìu tập :"Thám tử kỳ tài Baby_star" và một bộ phim tình củm HQ ly kỳ và hép dẫn "Cô nàng ngỗn ngáo" đựa theo bộ phim cùng tên.Hehehe.(Đó chỉ là dự định)
  7. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho maum 1 vai không Vai nữ hiền lành dễ thương một tí, tại không wen bạo lực Thích dùng lời lẽ ngon ngọt và nước mắt cá sấu ấy
  8. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vai giống như trong phim HQ "người đẹp nói dối "đưọc ko?vừa hiền,vừa dzữ,vừa dễ thương và lại nước mắt cá sấu nữa chứ.Đó cũng là một trong những bộ phim mình tính phóng tác theo,sẽ cố gắng phóng tác phim này maum sẽ là vai chính nhá,đang tìm diễn dien cho tác phẩm này,cám ơn maum nhận vai nha.
  9. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thương lượng của Marchduc với tên đạo diễn tmhung
    Sau buổi tiệc hòanh tráng, được bà con ?osăn sóc? rất kỹ ,tên 007 say bí tỷ,hắn đánh một giấc đến tận 6h chiều hôm sau.Thức dậy hắn vào ngay nhà bếp xem có cái gì để làm đầy cái bụng trống rỗng của hắn hay ko?
    Ba chị em mafia đang dùng bữa,thấy hắn vào,chị Mafia bảo:?dậy rồi đấy àh?.
    Hắn mĩm cười rồi ngồi vào bàn dùng bữa chung với các chị.
    Đang dùng bữa bỗng tên 007 dừng lại,giọng hắn mếu máo:?chị ơi giúp em với,măm nay đúng là em xui thiệt?.
    Nghe hắn nói chị Mafia liền hằn giọng:?Biết ngay mà,nó có phải nhớ mấy bà chị này mà về đâu,gần cả năm nay mới thấy mặt nó,biết thế nào cũng phải có chuyện gì cần nhờ vả thì nó mới chịu về mà.?
    Chị Trap tỏ ra bênh vực đứa ?oem 007? thân iu :?chị này,nó có mấy bà chị đây,có chuyện ko nhờ mấy bà chị thì nó nhờ ai bây giờ,?
    Chị Tráp quay qua tên 007:?mà em bây giờ danh tiếng,giàu có thế kia còn có chuyện gì mà phải nhờ mấy chị nữa đây??
    007 xị hẳn mặt xuống,như là hắn bị đụng đến chổ thương tâm,hắn nói với cái giọng đứt hơi:?dạo này em xuống lắm chị ạh ,chắc em phải bỏ nghề. Giọng em mất đứt vì cổ họng khi không nó làm sao đó? mà mấy ông bác sĩ kiếm mãi không ra!?
    Sự thảm thiết của 007 làm chị Mafia Trap giật mình. Thằng này có bao giờ bi đến thế đâu? Chết đến đít nó vẫn hung hùng, vẫn hách như thường? Vậy chắc phải có chuyện gì?
    007 bèn than thở : ?Cả hai cuốn phim em đóng đều có hạng, tiền lời vô số kể. Em kể như tài tử lớn của hãng vậy! Vậy mà bị hãng cho nghỉ cái một mới đau. Chẳng là thằng cha chủ hãng kỵ em ra mặt. Hắn không chịu em là hắn đuổi, khỏi nói năng gì hết!?
    -Em killer gặng hỏi:?Nhưng phải có gì người ta mới kỵ anh chớ,chắc anh gây ra chuyện gì để người ta ghét phải ko??
    -Chuyện là vậy ,em cũng bíêt đó tính anh cũng hơi ong ****.Thằng cha chủ hãng phim có con bồ đẹp ra phết,nó thương con nhỏ đó lắm,nào ngờ bị anh cướp mất.Nó thù anh,nó ko cho anh đóng phim nữa.
    Chi Mafia cao giọng chất vấn:?Nó là chủ chú mày,rồi chú mày cướp con bồ cưng của nó,rồi chú mày lại nói nó kỵ mày là sao??
    Nồ hắn một hồi chị Mafia lại nhẹ giọng bảo:?thôi chú mày ở nhà mấy chị đây nghĩ ngơi 1 tháng đi,dạo này chị thấy mày xuống lắm đó??
    Nghe chị Mafia nói vậy tên 007 liền quay sang nhõng nhõe với chị Trap vì hắn biết chị Trap rất thương nó:?không được đâu chị,chị Trap,chị giúp em nha,cái bộ phim sắp tới em phải đóng mới được ?
    Chi mafia lại hằn giọng:?ơ hay,cái thằng này tao nói chú mày ở đây nghĩ ngơi thôi chứ tao có nói là ko giúp chú mày bao giờ đâu.?
    Nghe chị Mafia nói vậy tên 007 mừng ra mặt,nó cười phá lên.
    -?oTrời nghe chị nhận lời giúp, ảnh mừng ghê chưa kìa,giống như đứa con nít vây?-Killer châm chọc.
    -?oNhưng có chuyện gì mà chú mày cần nhờ vả thế,theo chú mày nói chắc là chuyện với tay chủ hãng phải ko??-Trap hỏi 007.
    -Dzạ phải,Thằng cha này là chủ hãng phim lớn nhất nước. Nó thực sự có cỡ lớn? to đầu lắm lắm. Cố vấn điện ảnh tâm lý chiến của Tổng Thống. Tháng trước nó vớ được độc quyền quay phim bộ tiểu thuyết lớn, ăn khách nhất hiện giờ. Vai chính trong truyện thật tuyệt vời, bắt được là ăn chắc Oscar năm nay và còn lên nhiều nữa. Cả nước đồng ý là vai chính gần như tác giả cấu tạo nên để dành riêng cho em đóng, như ?ocom măng? để sẵn để lăng xê vậy. Nó hạp đến nỗi em chẳng phải diễn xuất mà cứ sống thế nào lập lại in hệt là ô kê rồi. Lại không phải ca hát nữa mới là độc đáo! Tóm lại ai cũng yên chí vai trò ấy là của em, như đo sẵn cho em để em có dịp trổ tài cho xứng danh kịch sĩ lớn vậy. Nhưng thằng chủ tmhung gạch tên em cái một. Nó giao thằng khác, thằng nào cũng được mới đau! Xin đóng với thù lao tượng trưng, xin đóng thí nó cũng không chịu. Nó bảo em có tới phim trường quỳ lạy? liếm gót nó chưa chắc nó đã bằng lòng!
  10. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    - Nghe thằng em tả oán kỹ đến thế, chị Mafia bèn ngoắt tay ra hiệu tốp. Cái thằng con nít, nói được là nói thả dàn chớ công chuyện làm ăn đâu thể có vụ kỵ phi lý, ngớ ngẩn như mày tưởng?
    - Chị Mafia vỗ vai thằng em bảo:?chú mày nghe tao nói nè,chú mày sợ xuống dốc quá đâm bi quan! Thảo nào người chú mày mới gầy rạc thế kia. Rượu cho lắm vào, thuốc ăn thuốc ngủ giộng vào! ?bây giờ ở đây lo nghĩ ngơi,không nghĩ gì hết,để chuyện đó chị mày lo,1 tháng sau vai diễn đó sẽ là của mày được chưa?
    - Nghe chị mafia nói chắc như bắp vậy,hắn đâm nghi ngờ,không dzám tin.Đâu mà dễ ăn vậy, và làm như bả có phép lạ không bằng! Nhưng xưa nay mấy bả nói có sai bao giờ! Nói để đấy và hứa suông càng không nữa! Có vụ gì mấy bả biểu được mà thành không đâu nào? Hắn ấp úng:? Thằng cha đó bạn thân của ông Tổng Giám Đốc FBI. Em sợ chị khó thuyết phục nổi. Mà dùng áp lực sợ cũng không xong??
    - Ô hay, làm vậy làm gì? Nó là người làm ăn sinh lợi thì các chị mày sẽ đưa lợi ra chứ có gì lạ?
    - Cũng không được! Trễ rồi chị à. Giao kèo ký xong hết cả rồi chỉ còn một tuần nữa là khởi sự quay. Chắc chắn không được đâu!
    - ?oThôi được rồi,dừng đi. Mày cứ lo nghĩ ngơi đi,.Mọi việc chị lo hết, khỏi nói nhiều!,Xưa nay chị mày có hứa suông với mày đâu nào.?Chị Mafia bực bội nói.
    - Chị Mafia quay sang Trap:?Mình giao cho Marchduc làm chuyện nay ha!?
    - Trap đồng ý,nhưng Killer phản đối:?không được đâu chị ơi,mấy bữa nay ảnh lo tổ chức sinh nhật mệt lắm cho ảnh nghĩ ngơi đi,gọi Lắc giúp đi chị?
    - Trap nhìn cô em mỉm cười:?coi cái con nhỏ kìa,hể nhờ thằng marchduc là nó phản đối liền,nó sợ thằng đó có chuyện chứ mệt cái nỗi gì.?
    - Rồi Trap lại trấn an cô em:?chuyện này ko nhờ Lắc được đâu,mấy tên này mình không nên dùng vũ lực với nó trước,thằng March là thích hợp nhất.Em cứ yên tâm không có chuyện gì cho nó đâu,nó chỉ đi thương thuyết ,thắm dò đối phương chứ có làm gì đâu mà nguy hiểm.?
    - Nghe chi nói vây Killer cũng không đành phản đối tiếp,nhưng trong lòng vẫn lo sợ.

Chia sẻ trang này