1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhận được chỉ thị của chị Trap,Marchduc liền ra phi trường lên chuyến bay sớm nhất đến L.A.Sở dĩ hắn đi được như vậy là nhờ tấm vé ưu tiên một mà một ông bạn trong Nhà Trắng tặng hắn xài chơi.
    Ngồi trên máy bay Marchduc nhớ lại cảnh Killer căn dzặn hắn trứơc lúc ra đi:?anh phải cẩn thận nha,đừng để có chuyện gì nha,em lo cho anh quá? làm hắn mừng rơn,hắn cứ tủm tỉm cười mãi.
    Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ,vừa đến nơi hằn về khách sạn gọi điện cho girl84killer nhờ thu xếp cho hắn buổi gặp với tmhung,rồi hắn lật đống hồ sơ ra ngồi bình tĩnh mổ xẻ xự kiện. Tmhung là một trong 3 chủ nhân lớn nhất Hollywood, phim trường lớn nhất và nhiều đào kép cừ nhất. Hắn có chân trong Ủy ban Tư vấn Nhà Trắng về điện ảnh tâm lý chiến thật? nhưng đúng nghĩa thì chỉ là một tay sản xuất phim tuyên truyền cho chính phủ chớ có gì? Hắn có vô Nhà Trắng dự tiệc hay mời ông Tổng FBI về nhà ăn nhậu? Nghe thì ghê gớm lắm nhưng chẳng qua chỉ là vấn đề giao tế. Thế lực thực sự, chẳng hạn như hậu thuẫn chính trị, đảng phái thì thằng Tmhung này lấy đâu ra? Người lập dị như hắn kết nạp được ai? Nhiều quyền hành, thích sai phái ,cái điệu làm cha người ta thì chỉ tổ nhiều kẻ thù! Nói vậy nhưng chơi thằng Tmhung này cũng ko phải dễ.Suy nghĩ một hồi thấy nhức đầu quá hắn gấp tập hồ sơ lại,đi ngũ lấy lại sức sau chuyến đi.
    Sáng hôm sau,y hẹn marchduc đến chổ của tmhung đúng 10h.Nhưng thằng Tmhung cho hắn đợi dài cổ gần 1 tiếng đồng hồ mới chịu tiếp.Nhưng thằng Marchduc vẫn cứ phớt tĩnh,vì mọi chuyện đều trong dự đóan của hắn mà,cái hẹn lúc 10 giờ là đã thấy thất thế rồi ,rõ ràng thằng tmhung này cóc muốn nghe ,cóc muốn bàn gì hết mà,chứ nếu muốn thì nó đã hẹn lùi lại vài giờ để nếu bàn chưa xong công chuyện còn rũ nhau đi ăn trưa và bàn tiếp.
    Tên Tmhung bước vào,rõ ràng hắn dễ nhận ra quá ,hình của hắn đăng đầy trên báo.Người hắn đồ sộ bụng phệ.Còn cuộc đời hắn? 3 tuổi làm bốc vác kiếm ăn ở vỉa hè N.Y.7 tuổi giúp bố ăn chận, rút rỉa nghiệp đoàn thợ may.10 tuổi bỏ N.Y sang miền Tây tìm mỏ kền và thử nhào vô điện ảnh.nắm 17 tuổi thì hắn nghiễm nhiên làm vua Hollywood nhưng ăn nói vẫn cứ hàng tôm hàng cá và ******** vẫn khoẻ như hùm giữa bầy nai tơ là các em đào non vô cùng đông đảo.
    Từ năm 19 trở đi, thằng Tmhung ?olàm lại con người?. Học ăn học nói cho ra dáng trí thức, mướn bồi Ănglê và quản gia Ănglê chính cống để học làm sang, từ bộ y phục cho đến tác phong sao cho đúng mốt trưởng giả.Qua năm 20 trở đi thì cả nước biết tên Tmhung sưu tầm tranh quý, làm cố vấn điện ảnh cho Tổng Thống và sáng lập viên cơ sở ?oSpam?, tốn kém cả chục triệu đô la chỉ cốt để nghệ thuật hoá việc post bài.
    Gần đây nhất thì báo nào chẳng có tin ông Chủ hãng phim tmhung đâm mê chó kiển, nội năm ngoái dám bỏ ra một lúc 10 triệu đô la để mua về vài con chó kiển. Chê gớm nhất là dám chi 8 triệu đô la để chớp bằng được chú chó kiểng vô địch thế giới tên Kiki .Và ngông ở chỗ nữa là hắn mướn nguyên một đôi bảo vệ lương tháng đâu cũng hết gần cả triệu đô chỉ để bảo vệ và chắm sóc cho con chó cưng của hăn.
    Vừa gặp hắn, Marchduc vô đề tức khắc, tự giới thiệu là bạn của 007 đến để thương lượng cho 007 sắm vai chính trong cuốn phim chiến tranh khởi quay đầu tuần sau. Và dĩ nhiên để đáp lại ân tình đó nếu sau này ông chủ hãng có chuệyn gì thì sẽ ko quên đền đáp
    Tên tmhung chối từ thẳng thừng,không thèm suy nghĩ một chút nào,hắn còn xỏ thêm:?liệu chuệyn của anh mày chú có giúp nổi ko??rồi hắn cười ra vẽ kinh bỉ.
    Tên marchduc vẩn bình tĩnh,ko phản ứng gì,vì mục đích của hắn đến đây là thương lương và xem xét xem tên tmhung này là người như thế nào chứ ko phải dùng vũ lực để đe dọa nếu như mà cần dủng vũ lực thỉ hẳn chị Trap ko cần nhờ tới nó rồi,mà người đang ngồi đây ắc hẳn phải là Lăc rồi.
  2. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thương lượng ko thành công,tên Marchduc về kể lại đầu đuôi diễn biến buổi gặp mặt cho chi Trap nghe.Nghe xong chị Trap hỏi:?theo em nhận xét thì tên tmhung này đủ tư cách ko??
    Sống với gia đình Mafia bao nhiêu năm, Marchduc đâu lạ gì ngôn ngữ đặc biệt của gia đình, cũng như tiêu chuẩn đánh giá người rất đặc biệt của chị Trap. Những danh từ tư cách? dám chơi chẳng thể hiểu theo nghĩa thông thường được. Mà phải hiểu theo nghĩa ?ogiang hồ? là: liệu hắn có phải là người dám gồng mình chịu, dám liều hy sinh bất cứ cái gì một khi danh dự bị đụng chạm, thể diện bị tổn thương? Nghĩa là liệu hắn có dám ăn thua đủ, tới đâu thì tới , phải chơi tới cùng với bất cứ giá nào không?
    Marchduc mỉm cười: ?oChắc chị muốn hỏi? thằng đó có dám chơi như mình, chơi như dân Mafia chính cống? phải không??
    Trap hể hả gật đầu. Cái thằng thông minh, biết đoán ý, biết chuyện đấy chớ?
    ?oNếu vậy thì.. thưa chị là không?.
    Chỉ cần có vậy.Một giải pháp nảy ra, Trap chỉ thị Marchduc làm thế này thế kia. Chẳng phải suy tính gì hết, marchduc biết chắc rằng chơi như vậy chơi kiểu đó? thì ông nội thằng tmhung cũng phải đầu hàng.
    Sáng hôm sau đang loay hoay với đống số sách,marchduc nhận được cú điện thoại từ Hollywood,giọng hối hả tức giận : ?oBọn chó đẻ khốn nạn! Ông tống cha chúng mày vào tù hết, cho chúng mày rũ tù cả đám. Ông chơi chúng mày xả láng, chơi hết nghiệp ông cũng chơi! Thằng 007 ông sẽ thiến nó, nhớ vậy quân chó đẻ? ?o
    Marchduc tỉnh bơ : ?oẤy, tôi có cha có mẹ đàng hoàng?. Tiếng cúp máy giận dữ.
    Chuyện làm cho tên tmhug giận dzữ là vậy nè:
    Tên tmhung quen lệ ngủ một mình từ 2 năm nay. Cái giường 10 người nằm cũng vừa và phòng ngủ thì rộng nhưng chỉ có độc một mình hắn. Đâu phải chê đàn bà? Xài nhiều là khác? nhưng ở chỗ khác, giờ khác. Không chơi cái lối ấp hơi suốt đêm cho phí sức. Một vài giờ buổi chập tối là quá đủ? mà phải là thứ gái non, gái rất non mới gợi hứng.
    Sáng thứ Năm, không hiểu sao hắn thức giấc sớm hơn thường lệ. Cả một căn phòng mênh mông như còn phảng phất hơi sương. Hắn quơ tay sang bên cạnh thấy cái gì đó,hắn giất mình,chồm dậy bật đèn lên,ánh đèn nhá lên cho thấy rõ mồn một đó là cái đầu của con chó cưng kiki ,tên tmhung chết lặng người, như vừa lãnh một cú búa bổ vào đúng giữa ngực, tim nhảy loạn xạ và cứ thế nôn oẹ.
    Trời, con Kiki! Chỉ còn có một cái đầu của nó.Cái đầu nằm trên giường dính đầy máu, mấy sợi gân lòi lòng thòng.
    Sợ choáng người, sợ điếng hồn? hắn réo gọi đầy tớ om sòm đoạn vớ têlêphôn chửi Marchduc ầm ĩ.
    Ôi, cú cắt đầu này nặng quá, độc quá! Một con chó thì có tội tình gì? mà 8 triệu đô la đâu phải ít? chúng nỡ lòng xuống tay cái rụp. Khỏi cảnh cáo, khỏi nói qua nói lại! Thế này thì còn pháp luật gì, còn trời đất gì? và còn cái gì ngăn cản được chúng nữa, trời! Vậy là chúng dư sức chơi, chúng sẵn sàng chơi và chúng chẳng coi an ninh chung, thám tử riêng ra quái gì?
    Muốn cúp cổ con kiki đâu phải dễ! Phải có tay trong, phải có người gài sẵn mới có thể ngấm ngầm đầu độc con vật rồi thản nhiên chặt phập cho đầu rời khỏi cổ. Và tà tà xách lên, đặt ở trên giường cạnh hắn! Mấy thằng canh gác đêm coi như không có!
    Một người như tmhung đâu có dại?bây giờ hắn biết Mafia mạnh lắm, mạnh ghê gớm? Nhưng thế lực như hắn mà đành chịu thua sao? Giang sơn của hắn mà chúng dám giở trò sao, dám ngồi lên đầu hắn chắc? Nhưng Trap chơi cú này quá rõ rồi. Ra điều bảo thẳng vào mặt hắn rằng? mày cỡ lớn thật, mày thế lực thật, mày có Cố vấn Tổng Thống và quen thân thíết với ông Tổng FBI thật nhưng bà chị mày muốn lấy mạng mày lúc nào là mày phải chết lúc ấy. Hắn rùng mình nghĩ lại? hắn nghĩ giàu sang thế lực như mình thì đàn bà đẹp muốn bao nhiêu chẳng có? Ngoắc tay một phát, chìa bảng hợp đồng ra là xong. Chơi với vua chúa không! Có tiền và biết hưởng thụ đến như ta quả là sung sướng nhất trần gian! Bây giờ mà lăn cổ ra chết thì hết chơi, hết hưởng thụ. Mà chết vì một đứa con gái mới đau chứ.Nghĩ thế hắn chỉ thị cho con thư ký của hắn gọi điện cho 007 bảo nó sáng thứ 2 tuần sau lên nhận vai diễn.
    (hết)
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    lợi bị bợ nửa goài , non dừa phải thui , non quớ lờ ở tù gục xương nhơ mài
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mod box tí sài gòn nên trao giải lựu đạn vàng cho Lam vi thôi
  5. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    lợi bị bợ nửa goài , non dừa phải thui , non quớ lờ ở tù gục xơng nhơ mài
    [/QUOTE]
    Non cở mấy em 84 đây là được gòi chứ gì?được ko maì,mài muốn em nào trong 84 này,tao viết truyện cho mài được toại nguyện luôn,
  6. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chú 2 nhìu lắm,quá đề cao tui rùi,nhưng thui kệ tặng thì nhận .Vậy là gần đủ bộ rùi hehe,có "cây cưa vàng" rùi bây giờ được thêm "quả bom vàng" công nhận tay nghề mình dạo này cao thiệt,còn chờ cơ hội đoạt thêm một thứ nữa coi như trọn bộ hehehe
  7. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua tháng lại, Nic chăm chỉ zới công việc buôn dưa lê ở Hang chụt. Đối tác chủ yếu của hắn chẳng ai xa lạ chính là Trap . "Mới lèm en, ít đối tác cũng được. Từ từ rùi mở rộng thị trường sau" Nic lẩm bẩm khi đang tổng kết doanh thu cúi ngày... Gã chiến hữu nãy zờ zẫn im lặng chi hắn tập trung tính toán. Đoán chừng Nic đã tính xong xuôi, Dragon mí lên tín: "Phần teo đâu?" Nic lìn liệng ga chục gold với vài ba * cho gã. Dragon trố mắt: "Ít zậy! Tao buôn cũng được nhìu lém muh?" _Nic ung dung: "Đúng mà. Nhiu đoá thoai"_"Mài chia sao zậy?"_"7-3, tất nhin fần teo 7"_"Chời, ai cho mài chia kỉu đoá?"_Giọng Nic vẫn đều đều như hát ru: "Bởi teo là ngừi đưa mài đến đất nì lèm en, teo là ngừi dựng lin cáy sạp dưa cho mài tém, nhờ teo mí kí được hợp đồng lèm en zí cô ả Trap lắm thế lực kia. Túm lợi tất cả lờ công của teo. Chia mài 3 fần là rộng rãi lém òi, teo còn định giảm xún còn 2 thui á "...
    Dragon tím tái mặt mày. Ngày ngày gã fơi mỏ ra tém, cày khắp các chợ trong hang chụt , bao nhiu lời lãi đều cho Nic nắm giữ hết, để bi zờ gã bị bóc lột tàn tạ đến thế này đây. Dragon bừng bừng lửa giận toan dần cho Nic 1 trận. Nhưng hỡi ôi, vừa way lại thèng bạn, gã lập tức cứng lưỡi trước ánh mắt lạnh băng của Nic, khí thế, nhiệt huyết bay mất tiu. Nic buông từng tiếng nặng trịch: "Mài bất mãn hẻ ?" Sau vài phút trấn tĩnh, Dragon bắt đầu fản công: "Nè Nic, mài đừng wên zằng teo nắm giữ mọi bí mật của mài. Níu đem ga chợ tập hồ sơ mật nèy chắc chắn zất được já. Tao nghĩ Magia sẽ thik thú zí nó đấy ". Bầu không khí lạnh lẽo bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cơn thịnh nộ của Nic. Điều này Dragon chưa kịp nghĩ tới, bởi xưa nay Nic vốn hìn hoà. Mọi thứ đã thay đổi từ khi 2 gã đặt chân trên hang chụt nì. Nic nhảy khỏi ghế, túm cổ Dragon, gào thét: "Thèng đê tịn. Teo cấm mài! Mài mè hé zăng thì teo giếtttttt! Xưa nay teo đối đãi zí mài tử tế là thế mờ mài en cháo đá bát huh?" Hắn chửi bới, hắn đe doạ, nước miến zăng xối xả zô mẹt Dragon, quạt cho gã tắt bếp .
    Kết thúc bản Rap, Nic thả mình xún ghế, thở fì fò... với tay lấy ly nước cam, hắn hạ jọng: "Thoai được oài, Dragon. Chiện hum ni cho wa. Hum nèo anh iem mình nhậu một bữa no say bù đắp cho chú mài hen . Bi zờ đi nghỉ sớm đi, mai còn dậy sớm lèm ziệc"_"Hừ, nhậu nhẹt lần nèo hắn cũng lăn way ga để mặc cho mình thanh toán, bù đắp nỗi zì, cà chớn!" Dragon bỏ về phòng, gặm nhấm uất ức "Mình không thể bị noá áp bức mãi được!", nghĩ đến đây gã gác tay lên trán, cố vỗ về giấc ngủ ...
    Nửa đêm, Dragon trở dậy, trèo cửa sổ ga ngoài. Gã cũng bít rõ ban đêm là thời điểm mà thế giới ngầm bắt đầu hoạt động, mún tìm mafia nào đó quá dễ... Vận may mỉm cười toe toét zí gã, ngừi gã gặp đầu tiên không những là 1 mafia, 1 tên trùm, mà còn chính là cô nàng Trap mà Nic rất e ngại. "Danh bất hư truyền, yêu khí từ cô ả thật đáng sợ, hèn zì thèng Nic cũng ngày càng lộ mặt quỷ. Hixhix, cứ như đi vào cõi âm thía nèy!" ...
    Trap lướt wa tập hồ sơ mà Dragon cung cấp, gật gù: "Quả là những tài liệu vô já!" Dragon như mở cờ trong bụng: "Đúng thế! Bà chị thiệt tinh mắt. Tôi hi zọng bà chị sẽ đưa za một cái já xứng đáng!" Trap đặt mớ tài liệu wa 1 bên, chuyển sự chú ý sang gã trai: "Ta chưa để ai thiệt bao zờ khi bắt tay zí ta!"_"Đa tạ đa tạ, bà chị tốt bụng!"_"Bi zờ chú iem có thể đi được zồi!"_"Hử? Thế còn thù lao...", gã vừa dứt lời, cả đám Mafia cừi ré lên man zợ , Trap nhìn gã 1 cách ma wái: "Thù lao chính là mạng sống của kưng đấy, nó không quá quí já seo ?" Dragon xanh mặt, run rẩy sợ hãi trước bao ánh mắt khát máu của lũ Ma. Trap tiếp: "Xin bảo chọng! Ta chắc Nic đại ja đang chờ sẵn ở nhà đấy kekeke" ....
    Dragon chẳng dại gì mà nấn ná lâu, gã co jò chạy 1 mạch về nhà... Quả như lời của mafia kia, ngôi nhà sáng trưng đèn, trong phòng khách, Nic đi đi lại lại, trên tay lăm lăm cây batoong, vẻ mặt hắn lúc này ai dám bảo hắn là tên Nic thư sinh hoà nhã thường ngày. Hắn gầm gừ jận dữ: "Mài về đây, Dragon! Ông cho mài bít tay grừ grừ ". Núp bên ngoài cửa sổ, Dragon zun zun, số fận gã tới đây là chấm dứt zồi, khôn trăm năm dại nửa giờ, ai bảo gã định đá đểu Nic làm zì, suýt mất mạng trong tay Magia, nhưng lần này thì chắc chắn chết về tay Nic. Gã đổ sụp xuống một cách đau đớn ....
    Bàn tay ai đặt lên vai Dragon rất nhẹ, gã giật bắn mình tưởng Nic đến lấy mạng. "Mi chưa đến số chết đâu!". Gã ngẩng lên...chẳng có ai cả, vậy ai nói vậy kìa??? Gã chợt thấy lạnh sống lưng, mùi thuốc súng phảng phất wanh đây. Trong nhà không còn nghe tiếng Nic nữa, yên lặng wá...Dragon liền lén nhìn wa cửa sổ xem sao ...
    Nic ngồi trên chiếc gế của hắn, mặt mày tươi tắn, thỉnh thoảng lại cừi duyên. Dragon kinh ngạc đến tột độ. Chuyện zì đã xảy ga??? Gã thò hẳn đầu vô cửa sổ...mồm há hốc... Ngồi đối diện Nic, cô nàng mafia ban nãy cũng đang toe toét, say sưa nói zì đó. Họ có vẻ tâm đầu ý hợp dữ lém ..."Ngó cũng xinh đấy chứ. Seo Nic nó hay chê bai cô ả thía nhở Mờ seo bi zờ nó cừi hớn hở thía nhở "
    Không để phí một giây, Dragon trèo lên ban công, chui zô phòng mình. "Ô hô, sao tập tài lịu nì lại ở đây?" Gã cầm xấp tài liệu lên vui mừng, tai wa nạn khỏi rùi, sống rùi! Gã thầm cém ơn sự hào phóng của Trap đã cứu gã 2 mạng... Chợt một tờ giấy rơi ra từ xấp tài liệu, gã tò mò nhặt lên đọc..."Chời ơi! Hoá đơn bảo kê của magia. Mẹ ui, lại fải nai lưng za cày trả nợ nữa gòi huhu"...Dragon mếu máo một hùi rùi nhảy lên giường cuộn chăn ngủ khì....
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nỡ xài xể đồng loại zị em lâu lâu chen mỏ zô phán một câu mát mẻ thía thiết nghĩ cũng nhục lắm á
  9. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói áp đặt với tieuly quá đấy you. Toàn là nói bậy.
    Được tieulyphichim sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 23/10/2004
  10. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng cả đấy chứ, áp đặt bao giờ Đã là nơi mặc sức phóng tác mà chú em còn mún ngừi thực việc thực sao được Tất nhin là fải nói bậy gùi

Chia sẻ trang này