1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    quote-tieulyphichim viết lúc 20:45 ngày 20/11/2004:
    Một ngày đẹp trời nọ, tieulyphichim đang ngủ ngon lành dưới 1 hốc cây trong cánh rừng thì bỗng nhiên ?otõm? 1 vệt nước văng trúng mặt. Giật mình tỉnh dậy, tieulyphichim gầm gừ trong bụng: ?oCha chả! Con khỉ nào dám trêu ta đây? Gr?rừ?. Cầm quả táo tàu vừa rơi xuống vũng nước dướI gốc cây lên ngắm nhía, gã thầm nghĩ ? Xem vết cắn nham nhở thế này thì hẳn sinh vật ném ta có 1 hàm răng sắc nhọn? thú dữ đây! Hay là sư tử sổng chuồng? Hmm?. Hắn bèn cẩn trọng thò đầu ra ngoài, không thấy động tĩnh gì hết.
    Chợt hắn nhìn xuông vũng nước mưa ban nãy, trong ánh trăng phản chiếu hình 1 cô gái trẻ đang ngồI trên cành gặm táo. ?oThì ra đây là thủ phạm, nhìn cũng đẹp đấy, cô ta ngồI đây làm gì??. Tieuly chưa biết làm gì tiếp thì chựt tai hắn vểnh lên khi nghe tiếng chân ngườI lạo xạo đang tiến đến gần gốc cây mà cô gái đang ngồi. ?oKẻ này đang mệt mỏI, hình như bị thương nhẹ hoặc ?xỉn quắc cần câu? - vốn là 1 cao thủ võ công thâm hậu tieuly thầm đánh giá đốI phương để liệu tình đốI phó.
    Gã lạ mặt đi qua bị cô gái đáp táo tàu trúng mặt nghe ?obốp?, hắn giật mình la oai oái rồI ngâng lên nói chuyện với cô gái.
    (Đoạn nữ yêu trap và scorpion trong rừng, tieulyphichim quan sát họ qua vũng nước mưa và nghe hết mọI chuyện mà không ai hay biết, hắn còn bí mật theo sát trap,mes và biết được lòng dạ thâm độc của bọn nhà MAFIA, sự lộng hành của thế lực MAFIA coi trờI bằng vung)
    ?oNữ yêu quả thật quá sức thâm độc, nếu để thế lực MAFIA tồn tại thì chúng sẽ gây đau khổ cho bá tánh, ta quyết tâm phảI thiết lập lại trật tự mới để thế giới này phát triển phồn vinh hơn?- tieulyphichim nhìn theo chiếc trực thăng của bọn MAFIA, quyết nhảy vào chốn giang hồ thị phi.
    ???????????????..​
    Ngày tieulyphichim đến là 1 ngày bình thường tại nhà MAFIA, tieulyphichim đứng trước cánh cổng dinh thự, đơn thương độc mã.
    ?Có lẽ từ sau ngày bắt đảng Mes và scorpion ở nhà MAFIA không xảy ra vụ nào lớn nữa?- gã thầm nghĩ và lững thững bước vào. Kẻ đầu tien gã gặp là marchduc-osin nhà MAFIA đang làm vườn 1 cách chăm chỉ, tội nghiệp gã không biết lòng dạ của 3 đàn chị MAFIA vẫn hàng ngày cung cúc phục vụ và mớ đến 1 tương lai tương tượng của gã. marchduc hất hàm hỏI tieuly :
    - Thằng kia, mày đi đâu đấy, có biết đây là lãnh địa MAFIA không hả?
    - Biết-tieuly trả lờI ngắn gọn.
    - Thế sao mày dám vào đây, có việc gì?
    - Ta sẽ tiêu diệt MAFIA trong hôm nay.
    Marchduc quá ngạc nhiên, hắn há mõm nhìn tieuly: ?oThằng này, có phải mày?từ nhà thương điên ra không hả?? tieuly cườI hềnh hệch ?oTao không phục vụ cho nhà MAFIA như mày, tao không làm việc cho thế lực tội ác như mày, một người như tao làm sao gọi là điên được chứ hả?. ?oTao đã biết về thế lực, sức mạnh tội ác MAFIA và tao sẽ không để nó tồn tại lâu hơn nữa, MAFIA quá sức huênh hoang và tao cũng muốn thử sức, ok??
    Marchduc nghĩ có lẽ tieuly ở xa mới đến không biết sức mạnh khủng khiếp của MAFIA, gã huênh hoang? Thế mày có biết ở MAFIA tụi tao có 3 bà chị vô cùng lợi hại, khuynh đảo cả cái thế giớI 84 này, không một kẻ nào dám cãi lờI 3 bà chị MAFIA của tao không?? Gã chưa dứt lời tieulyphichim đã dạng chân cườI hô hố ? Ta có tuyệt chiêu tieulyphi?dao dư sức chấp cả 3 chị nhà mi, đứa nào sợ chứ với tieuly này thì muỗi?.
    Nói xong xuống tấn, tung chưởng đánh gục marchduc. ?oTa thấy mi bản tính vẫn tốt, chỉ vì mê muội nữ sắc mà theo nhà MAFIA, thân nam nhi mà chịu phục tùng 3 con nữ quái, tha chết cho mi hi vọng sau này mi sẽ đổI đời. Nhà MAFIA tan rã thì mi còn có cơ cưu mang nữ quái trong mộng mà thoả lòng, hoặc nếu có giỏI thì tự mình gầy dựng sự nghiệp lương thiện mà lo cho chúng nó? tieuly kéo xác marchduc đến gần vườn hoa để tránh bị vạ lây. Hắn lần tìm trên cổ marchduc bộ điều khiển báo động an ninh và nhấn nút báo động cấp cao nhất- gã muốn chiến ngay vớI beautytrap.
    ??. Chỉ 1 lát sau đã nghe thấy tiếng phạch phạc phạch chiếc trực thăng Yankee của beautytrap bay đến chỗ tieuly đang đứng. Trang bị cả loại trực thăng tấn công mớI nhất của không lực Hoa Kỳ, MAFIA quả ghê gớm thật không hổ danh. Đứng bám vào cánh cửa trực thăng beautytrap nhìn thấy marchduc nằm chèo queo sùi bọt mép, nữ yêu thảng thốt ? Cục c?t của chị! Ý quên cục cưng của chị sao lại thế này, tên lạ mặt kia mi là ai? ?" ?otại hạ là tieulyphichim? ?" ?oMAFIA ta có thù oán gì với mi mà tại sao đến đây đập em ta ngất xỉu thế kia? ?" ?oTại hạ vốn không có tư thù vớI nhà MAFIA, nhưng?? ngừng lại 1 giây, tieuly mỉm cười nói tiếp? nhưng vì tại hạ là người nhiều chuyện ?. (Tieuly kể lạI chuyện trong rừng) ?o Thực tình tại hạ không muốn tiêu diệt nhà MAFIA của cô nương, MAFIA không phải phục tùng ai, sẽ không có 1 thế lực nào được xuất hiện sau M AFIA nhưng MAFIA phảI từ bỏ mộng bá quyền áp đặt.Thế giới này nên có 1 trật tự mới?.
    Beautytrap nghe vậy, cô ta bật cườI khùng khục? à quên, cườI khanh khách ?oNhà ngươi chỉ là 1 kẻ khố rách áo ôm có cái gì để sai bảo bọn ta??
    ĐốI vớI tieulyphichim, hắn vỗn biết rõ chỉ có nói mồm thì không bao giờ khiến MAFIA sáng mắt, và cũng thật hợp ý hắn- hắn là kẻ ưa thích hành động . Đứng trước mặt beautytrap, tieuly giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng thì lửa chiến đấu bốc hừng hực, sát ý đảo điên, gã mớI gặp beautytrap lần thứ 2 thôi nhưng cảm thấy bị kích thích mạnh mẽ. Từ từ bóp bàn tay thành nắm đấm nghe ?orốp? 1 cái để kìm bớt khí lực, tieuly ngẩng lên? Vậy để xem tài cán của cô nương?.
    Cuộc chiến bắt đầu, 2 bên vào thế thủ. Beautytrap dạt xa hơn 1 chút lấy khoảng cách tốI ưu để tấn công. Còn phần tieuly, thanh trường kiếm thủ bên hông theo thế waki gamae, sẵn sàng xuất chiêu ?otrực trảm?. Không khí chùng lạI vài giây, beautytrap đặt tay lên cò bấm chơi luon 1 quả Rocket Firehell. Quả đạn xé gió lao vút tới chỗ tieuly, trúng phát này thì có mà banh xác. Vẫn đứng lặng như hòn đá, chợt tieuly chuyển bộ xoay ngang? Thậm chí không nghe 1 tiếng động, chỉ vụt thấy luồng kiếm quang như chớp quả rocket bị cắt làm đôi xì ào ào dướI chân gã. LưỡI kiếm sắc như mành nước đã chém đôi quả đạn, tách ngòi nổ tiếp xúc vớI thuốc súng chính xác tớI từng milimét.Tieuly chẳng xi nhê gì hết, thanh kiếm Nhật đã rời vỏ, ánh thép sắc lạnh rợn ngườI.
    ?oCô nương có đòn nào nữa không?? tieuly khẽ giở giọng hăm doạ. Beautytrap thấy vậy phóng liên tiếp cả chục rocket ào ào bay tớI như cuồng phong bão táp. Tieuly nhảy tớI nhảy lui chém sạch hết như chém củ đậu bay rồI cườI hề hề. NổI cơn tam bành,beautytrap mắm môi mắm lợI, nghiến răng kèn kẹt như ? thú dữ bóp cò đạI liên 24mm định bắn tieuly thành tổ ong. Nhưng da tieuly dày như da trâu, đạn bắn không xuyên nổi; tuy vậy đạn vãi như mưa cũng làm tieuly hơi xiểng niêng như bị chích khắp người. Một hồI bị bắn khó chịu quá, gã nhảy lùi lạI thò tay rút ra tên lửa đối không Stinger vác lên vai bắn ?oBòm? 1 cái cháy tan chiếc trực thăng của beautytrap.

    Chiếc Yankee cháy bùng bùng rớt xuống đất, beautytrap mím môi chui ra 1 cách vất vả quần áo rách te tua tan tác, tóc rốI bù mặt mày bị hun khói đen nhẻm. Beautytrap nhìn tieuly vớI ánh mắt tưc giận như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Thấy beautytrap như vậy tieuly cũng thương tình, hắn móc trong túi thần ra chiếc ?omáy ảnh tạo mốt? định thay cho beautytrap bộ cánh mớI tử tế. ?oXạch? ánh đèn flash loé lên, nhưng hay làm sao beautytrap được tieuly bấm cho 1 kiểu?2 mảnh Hawaii rất là bốc lửa. Beautytrap chết trân còn tieuly bốI rối? Xin lỗI cô nương, tại hạ quên, album của tại hạ toàn những bộ như vầy thôi à! Cô nương chịu khó mặc thế cho?mát nhé? Beautytrap máu sôi sùng sục chỉ muốn xé xác tieuly nhưng tưởng tượng ra cảnh mình mặc bộ 2 mảnh nhào vô cào cấu đốI phương! Thật là khôi hài lắm lắm, còn gì là ?otrap đạI tiểu thơ? nữa.
    Nghĩ 1 chút, beautytrap bỗng nảy ra 1 ý, đây vốn là sở trường của cô ả gọI là ?oNghệ thuật cua trai?. Beautytrap bèn làm dáng, lấy giọng ngọt ngào? Anh tieuly ơi nhìn em nè? chắc mẩm tieuly sẽ bị mê hoặc. Khổ cho beautytrap, tieuly vốn thuộc loạI thô bỉ, hắn chăng thèm để ý đến trò cua trai của beautytrap. Thấy beautytrap làm vậy, tieuly buồn cườI quá suýt thì cườI ầm lên, hắn tủm tỉm ?o Cô nương sử dụng sắc đẹp không đúng chỗ rồI, xin lỗi cô nương tại hạ có mắt như mù?, nhịn không nổI nói xong hắn cườI khục khục trong cổ họng. Nghe thấy thế beautytrap cũng thấy kì cục quá, cô ả bèn thu chiêu lại.
    ?oĐược lắm tieuly, hôm nay ta chịu thua nhà ngươi muốn chém muốn giết tuỳ định đoạt? beautytrap hoá ra cũng khá anh hùng, dám chơi dám chịu. Thấy vậy tieuly cũng thu kiếm từ tốn ?o Như tại hạ đã nói từ trước, mục đích của tạI hạ không phảI là tiêu diệt gia đinh MAFIA, hôm nay tại hạ may mắn thắng cô nương mong cô nương hãy về mà báo vớI gia đình MAFIA ý đồ của tại hạ, MAFIA phảI chấm dứt các hoạt động bành trướng chèn ép. Hi vọng cô nương không tráo trở nếu không đừng trách ?.
    Là kẻ thua cuộc beautytrap buộc lòng phảI chấp nhận những yêu cầu của tieuly.
    ?oTại hạ vốn là kẻ lang thang ẩn danh, sống trên đờI chỉ làm theo sở thích cá nhân, nhưng việc tại hạ đã khuyên cô nưong là điều tốt xin chớ bỏ qua.Bây giờ tại hạ đi du lịch tiếp đây, nếu có duyên thì sẽ tái ngộ. À tại hạ nhớ ra rồi tại hạ có 1 bộ vest khá lịch sự chắc phù hợp với cô nương ". "Xạch" beautytrap đã có bộ vest khá hợp.
    Nói rồi tieuy treo kiếm sau lưng bước đi, 1 chốc đã khuất vào cánh rừng chẳng để lại dấu vết.Vốn là 1 gã thích lang thang chỉ đi 1 mình, tieuly đi đâu không ai có thể biết , không ai rõ danh tính, không 1 phương tiện nào có thể tìm được dấu vết.... Cảnh vật yên bình chỉ nghe tiếng chim rừng đạp cánh bay vè tổ.

    Tuốt kiếm trừ gian
    Thái bình thiên hạ
    Có gã tieu ly
    Thong dong ngoạ đời
    Được tieulyphichim sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 20/11/2004
    [/QUOTE]
    Được tieulyphichim sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 21/11/2004
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ekekek, có gì đâu, cái đống chấm chấm thứ 2 ý là: nic ái ái lão gia eh, ekekkeke
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết hay nhỉ tieulyphichim. Óc tưởng tượng tốt đấy!!! Viết thế mà không bít méc cỡ nữa................
  4. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tên của tại hạ mà lúc type cô nương không thấy xấu hổ nhỉ.
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cũng xấu hổ thay cho ai kia có cái nik hơi bị xấu hổ, nhưng mờ dù seo mình cũng lịch sự, ko được fép xài xể hay tự ý thêm bớt tên của ngừi ta nên đành copy thui, ko dám gõ hẹ hẹ
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    cũng biết mắc cỡ ah trời ????? tưởng chai lỳ cảm xúc rùi chứ ?
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao mày nói chị tao vậy mày ...
    Có cảm xúc dữ lắm mới không dám type tên của thằng Chim chứ ....
    Tên chú Chim có gì sao mà không dám type ta ...
    Ra đường gặp chú này cứ gào lên Chim ... Chim cũng hay đáo để đó nhỉ ....
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    oé, tao xin thua mày !
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mày không thấy tên ấy là hay sao ... Chứ mày gọi nó sao bây giờ ... Gọi phi chim không hay ... cứ kêu chim thôi ...
    Sợ lúc đó tao với mày không gọi mà bà chị Trap của tao lại khoái gọi đó mày ...
    Chim CHim , CHIm CHIM
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    uh. đúng rồi, vậy mà tao kô nghĩ ra, sợ là kêu nhiệt tình nữa là khác ah

Chia sẻ trang này