1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    From: Beautytrap
    Cái thèng tieuly nì mì mới đúng lờ thiên hạ đệ nhất dở hơi bít bơi đó Coai bộ chị đây gây cho chú cảm hứng xáng tác mãnh... liệt nhờ , cái nì tính tìn được á, trả tìn thiết kế ý tưởng cho chị coai
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mục tiêu cuối cùng là bé cháp ??? 2 đứa ở đó thôi, tính làm gì thế ?
  3. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    beautytrap quá lời rồi. Tại hạ hứng lên thì sáng tác chút thôi. Chậc, ở box này chỉ được mỗi cái topic này là hay nhưng mà lâu rồi các cao nhân đâu mất hút, hi vọng mào đầu của tại hạ sẽ gây chút hứng cho các vị hề hề.
    "2 tay bị tê liệt, beautytrap giờ chỉ là 1 ả con gái không sức chống cự. Tieuly trong cơn tức giận bốc hoả, hắn chỉ còn nhìn thấy được mục tiêu duy nhất là beautytrap...''
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Từ nhữn dòng vàng vàng cho thấy chú này có máu lắm nghen .... Hình như cơ thể hổng có bình thường toàn là gầm với rú không à . Bi giờ mới hiểu tại sao lại có biệt hiệu tiêulýphichim , chim chóc gần đó cứ dzị sao mà sống nổi trời .
    Chẹp , dzù sao cũng "xác tác" khá là hay nghen . Chẹp , đoạn sau đang đến hồi gay cấn kìa , viết típ đi .
  5. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tieuly hùng hổ tiến về fía Trap đang run rẩy....
    "Cắt!" Tiếng Giahy vang lên "Cảnh này chú mày diễn hơi bị đạt đó nha. Tốt lắm tốt lắm!".... Bốpppppp... Trap vung tay táng cho Giahy một cái lật mặt: " Kịch bản quá xa rời thực tế. Chị đây mà có thể run rẩy được nữa hả? Láo toét!"....
    Vẻ hung dữ của tieuly ban nãy biến mất tiu, thay vào đó là cái nhìn lấm lét sợ sệt về fía Mafiagirl đang ngắm nghía khẩu đại liên không mấy hài lòng . Đâu chỉ có thế, Chip quậy nãy giờ vẫn chiếu tướng gã, sát thủ Killer còn giành cho gã một cái nhếch mép, người nhà mafia lượn lờ xung wanh... Tieuly cố tỏ ra bình tĩnh, đi tới đi lui rùi lùi lùi ra tới cửa trường quay, gã vừa quay lưng định biến thì..... Zíuuuu Phập... con dao găm sắc lẻm cắm sâu vào cánh cửa gỗ ngay trước mũi gã . Gã nín thở way lại, Trap ra lệnh: "Ở yên đó tới khi ta sửa xong cái kịch bản hâm đời này rùi quay típ. Chú mày dám dịch chuyển nửa bước là con dao đó ko cắm trên cửa mà cắm trên đầu chú mày đó !" Tieuly cười mếu máo, 2 chân gã chôn một chỗ, ko dám xê dịch, gã thừa thông minh để hiểu Trap đã nói là làm, hơn nữa kịch bản ấy lại chính do gã vít chứ ai , nhiêu đó cũng đủ để Magia lấy mạng gã rồi . Nhưng ko hiểu sao Trap lại cho qua vụ này, coi như ông trời vẫn còn sương gã chút đỉnh .....
    Được I_LOVE_U sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 20/01/2005
  6. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ồ tại sao beautytrap cô nương lại cắt truyện ở đây nhỉ. Tại hạ đã để ngỏ khả năng vô tận cho MAFIA tuỳ ý mà beautytrap cô nương không thể hiểu ý?
    Nếu beautytrap cô nương bận thi không có thời gian thì có thể để 1 thành viên MAFIA viết tiếp. Hay là MAFIA hữu danh vô thực, có tiếng mà chẳng có miêng nào? hê hê
    "Không có ai cứu được beautytrap cô nương khỏi tay tieuly trong tình huống này à"
    Để xem cô nương sẽ sửa lại kịch bản và tiếp tục quay như thế nào.Nếu không nghĩ được thì đừng ngại pm cho tieuly, tại hạ sẽ chỉ cho 1 vài điểm mấu chốt mà không dám gọi là "kiến ở trên cao". Tại hạ rất tôn trọng sáng tác của cô nưong beautytrap nhưng mà như thế thì buồn lắm.
    Được tieulyphichim sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 20/01/2005
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc Thú Tính đang trỗi dậy, nước dãi từ trong mồm của tieuly chảy đầy ướt cả Bộ Lông của nó...Bất ngờ, một sợi dây thừng thắt ngang cổ tieuly và giật mạnh làm Nó giật ngược về phía sau...Trong lúc tieuly còn hoang mang ko biết chuyện gì đang xảy ra, một tiếng thét thất thanh như tiếng sét đánh ngang tai tieuly "CON KIA, VỀ CHUỒNG MAU, SẮP TỚI GIỜ ĂN RỒI!!!"....Vừa tức giận, Giahy vừa kéo mạnh sợi dây thừng đang tròng vào cổ tieuly về phía mình.....
    Về phần tieuly, chưa kịp làm gì beautytrap đã bị giật ngược về phía sau, vẻ mặt của Nó, từ màu đỏ rực lửa giờ đây đã chuyển dần sang màu tái xanh như bình thường...Nó cúp đuôi đi theo sau Giahy nhưng ko wên ngoái đầu nhìn beautytrap với sự tiếc nuối....Nó tự biết rằng, từ bây giờ sẽ ko còn cơ hội nào tốt hơn để tiêu diệt 1 trong những kẻ cầm đầu nhà mafia như lúc nãy......
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nó....nó....nó.....là con zì zạ Nói để em còn bít đường mà vít típ chớ hẹ hẹ
    Em tieuly ở yên đó, từ từ chị vít típ, chớ nóng vội
  9. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế thôi à?
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đang không có tâm trạng, em tieuly mún vít thì cứ vít đi, mệt

Chia sẻ trang này