1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tết này tha hồ có tâm trạng mà viết há
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, Tết này ta ở nhà xán tác tỉu thiết típ
  3. tieulyphichim

    tieulyphichim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nic617, beautytrap và MAFIA nghe nhé. Tại hạ bắt đầu phần đầu tiên của tiểu thuyết nối tiếp hoàn cảnh trong rừng của tiểu thuyết cũ của các u, và dựa vào những thông tin của các u mà tieuly đọc đuợc chứ không phải 1 tấc đến giời. Còn nếu sáng tác kiểu không đầu đuôi, bất chấp sự hợp lý như beautytrap và nic617 thì 1 ngày tại hạ đây sáng tác được vài chục bài như thế.
    Chẹp tại hạ đã bỏ ngỏ kết cục nguy biến, lúc chuẩn bị thịt beautytrap thế mà các đại ca MAFIA không làm gì được à? Nếu không nhanh chóng thì tại hạ buộc lòng viết tiếp, điều đó nghĩa là MAFIA chấp nhận kết cục cuối cùng mà tieuly quyết định đấy nhé.Mở lượng khoan hồng mà còn xách mé ta nữa, ta cứ viết thì ta đọc à? Thế thì còn gì là cuộc chơi của tieuly nữa.
    Nhắn marchduc: chú muốn ta giở tuyệt chiêu với chị của chú không đấy nhỉ? Nếu muốn thì đón đọc nhé.
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên....
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em zai, sao cứ nhè vào chị mà phóng bút thía hở Thế thì cần quái gì lịch sự, khách sáo nữa, thích thì cứ đi mà viết, xin mời
  6. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chấp con nít làm gì em ui....thi kịa nóa đi
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    diết sao cũng được miễn là các đại k khi vân du tiên cảnh thì kao tức là wản gia lên thế các đại k là được gòi
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đem cái truyện cổ của tớ post bên nì nhá cho nó thuận tiện í mà
    Xin giới thiệu bộ tác phẩm: CỔ TÍCH HANG CHUỘT của nhà văn Beautytrap, phóng tác dựa trên bộ tác phẩm nổi tiếng của Đức TRUYỆN CỔ GRIM
    Tất nhin tầm vóc của Cổ tích hang chuột không thể bề thế bằng Truyện cổ Grim, bởi vì Hang chuột mình bé hơn German và Trap thì ko trình độ bằng anh em nhà Grim Mọi người đừng thắc mắc các tình tiết xa rời nguyên tác nha
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tít mụt wẳn céo bét đều
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Xưa thật là xưa, thế giới cổ tích được cai quản bởi các vị Thần. Thần Thiện luôn muốn mọi đất nước đều yên bình, hạnh phúc. Ngài đã định sẵn lương duyên cho mỗi Hoàng tử và Công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Còn nữ thần tà ác lại căm ghét hạnh phúc và luôn tìm cách phá hoại. Dù cảm nhận được sức mạnh tà ác, nhưng bao năm qua, Thần Thiện vẫn không thể tìm thấy Ác Thần.
    Và câu chuyện bắt đầu.....
    Tập 1: Công chúa Bạch Tuyết
    Te te te tò te tí teeeee...Quốc vương Nic giá lâmmmmmm!!!!!!!
    Cảnh tượng thật náo nhiệt! Đoàn kỵ binh dẫn đầu dẹp đường cho kiệu vàng của quốc vương. 3 chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng theo sau. Cuối cùng là đoàn quân hầu.
    Dân chúng háo hức nghênh đón vị quốc vương trẻ. Ngài đều đi du tuần mỗi Chủ nhật để chăm nom cuộc sống cho thần dân. Dưới sự cai trị của ngài, đất nước luôn thanh bình sung túc.
    Có người sẽ thắc mắc, quốc vương trị vì đã lâu mà dường như thấy ngài trẻ mãi ko già , và quốc vương vẫn chưa lập Hoàng hậu sao có 3 hoàng tử? Và sẽ có người trả lời rằng vì quốc vương Nic chính là một vị thần nên có vẻ thanh xuân vĩnh cửu. Điều này không ai dám chắc chắn, nhưng về các hoàng tử thì ai cũng biết. 3 hoàng tử chính là con đỡ đầu của ngài. Các hoàng tử được vua cha gửi đến quốc vương Nic nuôi dạy để trở thành những chàng trai tuyệt vời. Hoàng tử cả Stardust_scorpions điềm đạm ít nói, có phần lạnh lùng, chỉ luôn ở trong cung điện. Hoàng tử Laogia84tuoi nhanh nhẹn hoạt bát, chu du khắp thiên hạ. Hoàng tử út Marchduc hiền lành, gần gũi với thần dân của mình. Cả 3 hoàng tử lớn lên đều đẹp ko thua gì các nam thần Hy Lạp cổ đại, tài trí hơn người, được dân chúng kính trọng và yêu mến .
    Tại vương quốc nọ khá xa vương quốc của Nic, đức vua và hoàng hậu hiếm muộn chỉ sinh được 1 cô công chúa thật xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc đen như nhung và đôi môi đỏ thắm, tên là Love_Killer. Hoàng hậu chẳng may qua đời sớm, nhà vua đã lập một hoàng hậu mới rất đẹp nhưng độc ác vô lường, lại am tường ma thuật. Đó là Mafiagirl (nghe cái tên đã thấy ko fải ngừi tốt òi!). Nhà vua sau đó cũng qua đời để lại cô công chúa đáng thương trong tay người mẹ ghẻ. Mafia mau chóng lên ngôi Nữ hoàng.
    Mafia có một tấm gương thần lớn và yêu quí nó vô cùng. Ngày ngày bà ngắm mình trong gương thần rồi hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Lần nào Gương thần cũng đáp: "Nữ hoàng chính là người đẹp nhất!" Mafia hài lòng vô cùng nên dễ dãi để cho công chúa tha hồ chưng diện, ăn chơi. Đến tuổi đôi mươi, do trình độ sành điệu ngày càng đạt đến đỉnh cao, Killer trở thành một mỹ nhân ko thua gì siêu sao Hollywood . Và lúc này, khi được hỏi, Gương thần đã không còn trả lời như xưa nữa, nó bảo rằng: "Vương miện hoa hậu toàn quốc năm nay nhất định thuộc về công chúa Love_Killer!" Nữ hoàng ghen tức ***g lộn. Bà ta lập tức gọi Ciao, tay sai đắc lực nhất của mình, đi kua Killer rồi làm nàng ta khổ sở đến mức tàn phai nhan sắc, nếu nàng ta tự tử thì càng hay (kế hiểm độc thật keke)
    Chàng công tử hào hoa Ciao đã không khó khăn trong việc chiếm được cảm tình công chúa, nghề của chàng mà lị. Thế nhưng, nàng công chúa quá xinh đẹp, lại mỏng manh (mốt mình dây muh!) dần khiến gã rung động, trái tim đa tình của Ciao đã lưu luyến hình bóng nàng, nên mãi gã ko xù nàng được. Đổi lại, Killer cũng đa tình nốt, tuy quí mến Ciao, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn chờ đợi một chàng hoàng tử của số phận.
    Trong một đêm dạ hội linh đình, có một vị khách phương xa vì thích náo nhiệt đã ghé đến tham dự, Laogia. Nàng đã đổ chàng ngay cái nhìn đầu tiên . Và chàng, coi như không nhìn thấy Ciao luôn sát bên Killer, đã quỳ xuống chân nàng ngỏ lời cầu hôn. "Suốt bao năm ta chu du khắp thiên hạ, cuối cùng đã tìm được nàng công chúa số phận của mình. Hỡi công chúa kiều diễm, nàng có đồng ý làm vương phi của ta, cùng ta tiếp tục chuyến du lịch vòng wanh thế giới", Ciao thuận chân sút cho Laogia một cú lăn lóc:"Tên lạ mặt chán sống, đây là nàng công chúa của ta!" Buồn thay, Killer lại nhận ngay lời cầu hôn của Laogia và hạ lệnh "tiễn" công tử Ciao ra khỏi lâu đài... èn én en, một trái tim bên lề rất đau , đã thế Ciao còn bị Harry dằn mặt:"Cú đá hôm nay ta ghi sổ, sau này có dịp trả ngươi gấp 10 kekeke" ...
    Mafia rất giận dữ, bà ta tổ chức cho công chúa Killer một đám cưới toàn độc dược . Nhưng kế hoạch của nữ hoàng phá sản khi Laogia một mực đòi tổ chức đám cưới tại cung điện của mình để ra mắt vua cha . Và chàng đưa Killer về đất nước mình. Dọc đường, đoàn người bị một đội quân bịt mặt tấn công, đuổi giết đến tận rừng sâu. Laogia mau chóng dẫn Killer trốn thoát vào rừng .

Chia sẻ trang này