1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hết chưa dzị...
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ Tập 1 nó to chành ành như zị mờ hỏi hết chưa lè seo làm mất tinh thần chiến sĩ wớ
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tập 2: Nữ hoàng và tấm gương thần
    Nữ hoàng Mafia lại đến bên tấm gương thần: "Trong rừng sâu, con Bạch Tuyết chắc khó sống, phải không?" Gương thần cười lớn:"Bạch Tuyết dù có chết, nhưng người xinh đẹp hơn Nữ hoàng còn thiếu gì há há "_"Hừ, láo toét , ta sẽ đập vỡ ngươi!"_"Bà sẽ hối hận đấy"_ Nữ hoàng Mafia điên tiết dùng cây trượng trên tay phóng thẳng vào tấm gương... Xoảnggggg... Tấm gương vỡ nát, những mảnh vỡ dội về phía Nữ hoàng. Mafia vội tung tấm áo choàng lên đỡ.
    "Đồ đàn bà hung dữ! Nói đập là đập thật à !". Mafia thò đầu ra khỏi chiếc áo choàng, kinh ngạc nhìn vị khách lạ đang chống nạnh bực bội. Ánh trăng ma quái rọi lên khuôn mặt cô gái, chiếc váy dài đen tuyền trông lại càng ma quái. Mafia buột miệng :"Nửa giống thiên thần, nửa giống ma nữ"_"Cái gì mà nửa này nửa kia chớ! Ta là nữ thần xinh đẹp nhất thiên cung hahaha "_"Hừ, nếu ngươi ko phải thần, ta đã xử ngươi tội chết vì dám đẹp hơn ta!"_"Đương nhiên ta không thể chết. Từ nay chúng ta chia đôi lâu đài này!"_"Lại còn có vụ đó nữa?"_"Chứ còn gì nữa, nếu ko ta đi bụi à ?"_"Dẹp, ta không thể ngày ngày nhìn thấy gương mặt đẹp của ngươi được, nó làm ta khó chịu"_"Nữ hoàng thật ích kỷ "
    Thế là Mafia và vị nữ thần gây nhau một trận chỉ vì cái lâu đài . Sau một hùi đấu võ mồm bất phân thắng bại, cả hai mệt đừ, cổ họng khát khô. "Thôi, ta hoà nhé!" Mafia xuống nước, "Okie, ta cũng hết hơi rùi!"_"Ciao, mau đem nước trái cây cho ta"_"2 ly nhé!"
    Ciao đẩy cửa bước vào với 2 ly nước lọc. Mafia trợn mắt:"Nước trái cây đâu?"_"Dạ, bọn nữ tì ngủ hết rùi, còn thần thì hông biết làm, Nữ hoàng thông cảm ". Mafia đã khô cổ, không la hét được nữa cho nên đành bằng lòng với ly nước. Ciao chợt nhận ra sự có mặt của vị nữ thần: "Ô, công nương đây là..."_"Ta là Beautytrap, em gái của nữ hoàng". Nghe vậy, Mafia tức đến nghẹt thở, lăn ra xỉu . "Ối chị ui, chị làm sao thế huhuhùhùhìhì"
    Beautytrap lay lay lắc lắc Mafia mãi mà bà ta ko tỉnh lại. Ciao đề nghị:"Hay là để thần hôn nữ hoàng một cái xem thế nào !"_"Good idea!". Ciao nhắm mắt từ từ cúi xuống...chỉ còn 2cm thì Mafia chợt mở mắt :"Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
    Beautytrap tủm tỉm:"Chiêu này hữu dụng thật nhỉ. Được rồi chàng trai trẻ, ngươi về phòng ngủ đi!"
    Ciao vừa đi khỏi, Beautytrap quay lại Mafia, nhỏ nhẹ:"Tuy là Thần, nhưng năng lực ta có hạn, ta cần đến sức mạnh của Nữ hoàng. Nếu 2 ta hợp tác, cả thế gian này sẽ nắm trong tay "_"Ặc, chịu thua ngươi lun. Okie, ta đồng ý. Bây giờ hãy cho ta biết những gì ta muốn biết"_" Công chúa Hoa Hồng của nước láng giềng, nàng sinh ra đã được ban cho lời chúc là người đẹp hoàn mỹ, giọng hát thiên thần và trí thông minh sắc sảo!"_"Hừ, thế thì ta sẽ đến giết nó"_"Ko được đâu bà ơi. Hoa hồng đã mang một lời nguyền là chết vì một cái suốt se chỉ. Nhưng Hoa Hồng ko chết thực sự, nàng sẽ ngủ đến khi có một hoàng tử đến đánh thức"_"Vậy nó đã ngủ chưa?"_"Rồi đấy!"_"Tốt lắm! Còn gì nữa nào?"_"Qua ba ngọn núi, có một khu rừng nhỏ, địa bàn của phù thuỷ Uylizo. Có 2 vợ chồng nọ, vì người chồng hái trộm rau diếp trong vườn của Uylizo bồi bổ cho người vợ mang thai, nên mụ ta đã đổi lấy đứa con trong bụng người vợ. Đó là một đứa con gái. Cô bé Rau Diếp lớn lên trong ngọn tháp cao, trở thành con búp bê tuyệt đẹp của riêng Uylizo "_"Nghe thú vị nhỉ?"_"Còn có công chúa Bamboo, đó cũng là một người rất đẹp, nhưng vô cùng kiêu căng ngạo mạn , nàng ta đã giúp vua cha mình có thêm nhiều kẻ thù"_"Uhm uhm..."_"Và...đất nước của vị quốc vương trẻ mãi ko già, có một tiểu thư xinh đẹp, nàng Cinderella, bị mẹ kế và các em mình hành hạ, ngược đãi. Tuy ăn mặc rách rưới, lấm lem, nhưng vẻ đẹp vẫn rạng ngời"_"Khoan khoan, ngươi nói gì về vị quốc vương ấy nhỉ? Trẻ mãi ko già ư?"_"Đúng thế. Đó là quốc vương Nic, thông gia của Nữ hoàng"_"Thế thì ta cần gì bọn con gái ấy, ta chỉ cần bắt lão thông gia khai ra bí quyết trường xuân là đủ . Bọn con gái ấy dù đẹp nhưng rồi sẽ già nua, xấu xí, còn ta thì đẹp mãi"_"Không có bí quyết gì đâu!"_"Ngươi nói sao?"_"Bởi vì quốc vương Nic ko phải là người phàm, đó là thần, vị thần thánh thiện"_"Oé, thật á!"_"Ừ!Ta phải phá vỡ các mối nhân duyên mà Nic đã định sẵn. Ta muốn xem Thần Thiện có biết đau khổ, nếu chàng đau khổ, cả thế gian này sẽ không có hạnh phúc"_"Ồ, kế hoạch tuyệt lắm!" Cả Mafia và Beautytrap cùng phá lên cười há há há .......
    Cùng lúc ấy, quốc vương Nic đang say ngủ, chợt bừng tỉnh, hét lên :"Cuối cùng ta đã tìm ra nàng, nữ thần tà ác!", rồi ngài nhắm mắt...khò khò ........Hoàng tử Scorpions và Hoàng tử March nghe tiếng hét vội chạy vào phòng quốc vương, lo lắng nhìn nhau... "Phụ vương có phải vì quá mệt mỏi việc nước không Hoàng huynh?"_"Ờ, có lẽ vậy. Đáng lo thật! "
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ...đọc xong thí tui già hẳn lun...
  5. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy mình xin xắn khác thường.........
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sao sao, già đâu mà già Ờ, hổng lẽ để quốc vương cũng cà tưng cà tưng như các hoàng tử sao hả Để về cố gắng tưởng tượng xem sao.... chậc chậc......
    Có ai phàn nàn về tính cách nhân vật của mình nữa hông zạ Góp ý lun cho tớ kịp thời chỉnh sửa nội dung
  7. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chòi, xin vai thợ săn, thế mà cho mình làm hoàng tử.,.. Thằng hoàng tử này khác xa mình, chỉ giống cái đẹp trai thôi hê hê
  8. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sao ko thấy tui tham gia vào zậy?
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Quản gia cứ từ từ, truyện còn dài lắm
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tập 3: Công chúa ngủ trong rừng
    Laogia và Killer đi đến một toà lâu đài cổ kính, xung quanh là những cây hoa hồng giăng kín. Killer khẽ thốt lên "Câu chuyện về nàng công chúa của hoa hồng quả nhiên là có thật"_"Ừ, cái hàng rào gai hoa hồng kia thật đáng sợ nhỉ? Để ta thử xem sao" Nói rồi, Laogia vung kiếm cố chặt đứt những cây hoa để mở đường đi vào trong lâu đài, nhưng càng chặt, hoa hồng càng mọc nhiều lên.
    Một thanh niên tuấn tú xuất hiện, chàng bước về phía lâu đài. Lạ thay, những cây hoa hồng đáng sợ từ từ giãn ra, mở một lối đi cho chàng. Laogia liền hét: "Tên kia, mi là ai "_ Chàng thanh niên quay lại: "Ta là hoàng tử Prettyboy, người được định sẵn của công chúa Quyentieumuoi"_"À há, gặp được mi ở đây thật hay. Nào rút kiếm ra, ta cùng so tài ". Killer trợn mắt, bay tới kéo tai Laogia "Chàng vừa phải thôi chứ! Cây hoa hồng chỉ mở đường cho Prettyboy chứng tỏ him đúng là hoàng tử của Quyen. Định quậy hử?"_"Á á, Killer! Ta nói thế để hắn dẫn cả chúng ta vào đấy mà, đâu có ý gì khác"_"Không tin!" Nói rồi Killer trói Laogia vào một bụi hồng lớn.
    Một vài người dân quanh đó nghe thấy, họ liền nhốn nháo :"Vậy chàng thanh niên đã vào trong đó hôm qua thì sao?" Prettyboy kinh ngạc :"Sao? Đã có người vào đó à? Không được, ta nhất định không để ai cướp Quyentieumuoi " chàng hoàng tử và Killer vội vã chạy vào lâu đài.
    Prettyboy tìm đến phòng công chúa thì thấy một gã bảnh trai đang quì gối cạnh nàng. Hoàng tử hét lên:"Tránh xa Quyentieumuoi ra!" Ciao cười khẩy:"Ta sẽ đánh thức công chúa và nàng sẽ là của ta!" Rồi Ciao cúi xuống, hôn nhẹ lên má Quyentieumuoi trước ánh mắt nổ lửa của Prettyboy. Nhưng nàng vẫn ko tỉnh lại. "Sao kỳ lạ vậy?". Hoàng tử rút kiếm ra:"Bởi vì chỉ có ta mới cứu được công chúa, mau trả nàng cho ta hỡi tên sở khanh!"_ "Không! Hãy đến lâu đài của Nữ hoàng Mafia mà đòi lại nàng hahaha" Ciao bế Hoa hồng lên rồi từ từ biến mất (cũng ko chắc là Ciao nhà ta có bế nổi chị Quyên hông nữa hehe). Prettyboy và Killer bay tới chụp lấy Ciao, thế là cả 4 người cùng biến mất khỏi lâu đài hoa hồng.
    Killer lập tức hối hận vì hành động của mình khi họ trở lại lâu đài Mafia, và vị nữ hoàng đã đứng chờ sẵn. "Con thân yêu, con đã lấy chồng khác rồi đấy ư?"_"Nhờ ơn mẫu hậu, con vẫn còn sống để có chồng bé đấy hừ hừ"_"Này này, cô kia, ai là chồng bé của cô chứ ?" Prettyboy nhảy vào phản đối, Mafia quát:"Ồn ào quá. Nhốt chúng vào ngục cho ta !"
    Ciao khệ nệ ẵm Quyentieumuoi vào một căn phòng đầy hoa hồng rồi thả nàng ta xuống giường. "Nặng quá đi. Sắp gãy cả tay òi hix ". Quyentieumuoi nghe thấy liền mở mắt:"Cái gì? Ngươi liệng ta như trái banh rồi còn dám nói ta mập hẻ? Tên đáng chết !". Ciao trố mắt nhìn công chúa rồi gào lên:"Sao nãy giờ nàng không tỉnh lại luôn đi để ta đỡ phải khiêng. Rõ là lười vận động nên mới ra như thế đấy!"_"Láo!" Quyentieumuoi tiện tay chụp lọ hoa trên bàn ném vào Ciao...Xoảnggggg... Mafia thò đầu vào:"Chời ơi là chời, cái lọ cổ của tôi !". Ciao ko còn cách nào khác đành chuồn êm tránh cuộc xung đột .
    Quay trở lại lâu đài hoa hồng...
    Một bác thợ săn phốp pháp tung tăng đi qua toà lâu đài phát hiện ra Laogia đang ngồi buồn thiu, 2 tay bị trói chặt . Mynameis7641 (tên người thợ săn) liền cởi trói cho Hoàng tử. Cả 2 không tìm được cách nào vào bên trong toà lâu đài được, đành trải chiếu ngồi nhâm nhi trước cổng. "Dạo này làm ăn khấm khá không ạ?"_"Ờ, cũng được. Hôm wa ta bắt được một con sói lớn. Nữ hoàng đã mua nó. Xem ra bà ấy cũng hào phóng ghê. Tháng này ta khỏi lo tìn ăn nhậu hẹ hẹ"_"Chẳng hiểu con vợ mình nó làm gì trong đó với tên hoàng tử kia nhỉ? Thật bực mình. Zô đi chú 7!"_"Phải nói đầy đủ 7641, đó mới đúng tên ta.Ừ, zô đi con trai, đừng lo lắng" . Zô zô một hồi, trời cũng sập tối, Laogia và bác thợ săn cũng xỉn wắc cần câu, lăn way ra ngủ .

Chia sẻ trang này