1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Oài ơi... nhưng muh ở nhà thì có ai xứng làm đối thủ đâu, chẳng lẽ mí chị em mình đánh diễn tập với nhau à Thui được ùi, ở nhà vậy hixhix
    Cái nhà Lele kia, làm gì đi chứ, tự nhin gào thét được mí câu là dắt nhau đi đâu hết dzị, ko mau way về là tui đem xe lu wa ủi sập nhà à
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thì chị em mình cứ nói. liên quan gì, khè khè....chỉ là đừng để xích mích trong nhà, Cái nì lại còn em dạy chị nữa thì người ngoài người ta chửi cho mình ý àh.chẹp...Chị cứ giả vờ là thế nào,khì...
     
  3. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,tui bó tay luôn,tự nhiên cả nhà rủ nhau đi đâu chơi hết mà ko có mình theo "ăn mảnh...sành" vậy??? hô hào nhà Lele lên một tí đi hè.Còn cái nhà mafia ấy,biết là có thâm niên rùi,nhưng mà cũng đâu cần dọa người quá đáng vậy chứ hè???tui là tui ko sợ ai đâu đấy(thương quá chừng mấy chị em nhà mafia luôn),cứ doạ đi rùi tui "lủi" luôn xem mấy cô làm được gì hè.
    Mấy cô ơi,xinh đẹp mà đanh đá ghê cơ ! Bữa nào rảnh đi làm vài ly nhé
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật. Cái nhà Mafia@ này đi chiến đấu mà xếp đội hình cứ như là đi đá banh trên sân cỏ. Cẩn thận đấy tới nhà Lele thì toàn là xi măng, chạy không quen là té u đầu. Dạo này Chủ nhà không có mặt vì đang lo xem xét tình hình chiến sự bên WST. Các bạn cứ yên tâm tiến tới. Chưa tới được nơi mà đã đòi leo rào. Ước như thế không khéo trời sập chết oan người khác.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Các bạn quất là vừa đó.
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    oài ơi .......... 2 đồng chí New với Luck làm gác cổng hay lính đánh thuê cho nhà LELE mà nói nhìu thía ........... nhà LELE bi h bị san bằng thành bãi đậu xe tăng cho nhà Mafia ùi hề hề
    cơ mà chị nói cho các chú biết nhá : cái thằng ku Hitle chết từ đời tám hoánh ùi ................ chỉ còn sót lại vài em LELE đang ngáp ngáp , chắc cũng sắp vìa với tổ tiên thui hía hía ....................còn thế lực Mafia thì vưỡn tồn tại khắp nơi ................fát triển ngày càng mạnh và tinh vi mới ghê chứ hế hế (nói thía này ko bít có bị mang tiếng là fản động ko ý nhờ hề hề )
    I GONNA MAKE THEM A FAVOR THEY CANT REFUSE
    ( hất hàm , cười nhếch mép cái nào )

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sân xi meng thì seo chớ, tụi này đâu định đá banh đâu kà Chỉ định thử vũ khí mới thui , cái sân xi meng đó hổng xi nhê đâu á, nếu làm hư thì sori mí pác nhà lele nhá
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trong tình hình nước nhà loạn lạc, chuột chạy la liệt không nơi nương thân, đề nghị các nhà mở cửa cho chuột vào nấp.
    Thông báo riêng của nhà Lele:
    Thành viên nhà Lele hiện đang trú nấp ở đâu, mau mau ló cái mặt chuột ra điểm danh xíu. Có việc rất quan trọng cần giúp đỡ. Nếu ai không chịu về hang điểm danh, ham mê cờ bạc, rượu chè, trai gái, sẽ bị cạo không còn sợi lông chuột.
    Khi đi điểm danh, mỗi người nhớ xách theo cái cưa, nếu quên mang thì... thôi.
    Chủ nhà Lele@ "Có chết thì chết chung"
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chương I: NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI CỦA MAFIA
    "Sắp tới chưa thầy? Từ cổng zô nhà mè seo xa lắc xa lơ dzị chời"_"uhm, tới rùi đoá... Nhưng chưa tìm thấy lối zô..."_"Choài oai hixhix mất mí ngày trời mới wa được cả tấn cạm bẫy, zị mờ còn chưa en nhèm zì rứa"_"Chẳng phải đây là cơ hụi tốt cho thầy trò ta nghỉ ngơi và tính toán đường đi nước bước tiếp theo seo hử? Thui cằn nhằn đi!" Akechi rón rén chạy ra khỏi gốc cây si mà 2 thầy trò hén chọn lèm nơi wan sát dinh cư Mafia vừa tránh khỏi mạng lưới camere dày đặc. Scorpion lập tức phi theo... "Sao thầy nói gốc cây ấy là vị trí tối ưu nhất để wan sát mục tiu mờ"_"Thì đúng là thía, nhưng... nhưng có... kiến nhìu wé... Đành chọn chỗ khác thui...chẹp..."
    Hai gã vừa yên vị trong một bụi cây khá rậm rạp. Bỗng "xoẹt...xoẹt..." một chiếc kéo tổ chảng xớt ngay trên đầu akechi. Oh my god!!! Chỉ thiếu 2mm nữa lè tiu mái tóc Enchanteur của him. Akechi cứng đờ người, mặt ko còn giọt máu. Scorpion run rẩy chắp 2 tay cầu nguyện trong im lặng. Đúng lè "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", mà vỏ dừa này thì hơi bị nguy hỉm.
    "March!"_"Đừng gọi iem nữa, đang tỉa cây nà, cơm nước để chút xíu nữa đê".... Trap đăm chiêu ngắm bụi cây mà March đang hì hục xén tỉa, trực giác mafia cho cơ 1 điều bất ổn từ bụi cây đó. "March!"_"Sao bà chị?"_"Chị mún một khẩu đại bác hướng thẳng lên trời, cho chú 30 phút, sau đó zô chuẩn bị bữa trưa"_"Oki, bà chị cứ yên tâm vào tài làm vườn của thèng nèy" Trap gật đầu hài lòng way bước zô nhà, March say sưa lia cây kéo khủng bố trên tay.
    "30 phút để thoát ra khỏi chỗ nì an toàn" Akechi nghĩ thầm "Wá dễ" Hắn hí hửng lấy trong mớ đồ nghề ra 1 con chụt máy điều khiển từ xa "Chắc chắn tay làm vườn ngớ ngẩn sẽ dí theo mi, chụt cưng ạ, tính mạng thầy trò ta giao phó cho mi đoá" Nói rùi akechi hun món đồ chơi 1 cái chúc may mén và kích hoạt nó phóng ra khỏi bụi cây, còn hắn và đệ tử chuẩn bị tư thế đua tốc độ....Mọi chiện có thật dễ dàng thía hông nhở???
    March liếc mắt nhìn theo con vật bé nhỏ "Một con chụt à? Lạ nhỉ... uhm uhm..."_ "Lèm en chạy theo nó đi gã đáng ghét kia" Akechi rên rỉ trong đầu. Hắn như mở cờ trong bụng khi March bắt đầu ngừng kéo. "Chậc" March vừa tặc lưỡi, vừa đưa tay nhấn vào 1 chiếc nút bạc trên cổ áo. Trước con mắt kinh ngạc của 2 thầy trò Akechi, cả một khoảng vườn nơi con chụt iu wí của akechi đang chạy lăng wăng bỗng nổ tung tựa như cả tấn thuốc nổ bên dưới. "Lại mất thêm 10 phút dọn dẹp nữa òi, thía nèo cũng bị các bà chị tấu Rap cho mà nghe huhuhu" Cây kéo trên tay March lại vung lên...
    Một cô bé xinh xắn trong trang phục tiểu thư đài các với chiếc dù nhỏ màu hồng khoan thai tiến đến bên March. March buông kéo, kính cẩn: "Em xin lũi đã làm kinh động giờ đi dạo của bà chị"_ Killer cười nhẹ nhàng: "Không sao. Đấy là một cảnh tượng đẹp mắt hihi... Nhưng đừng cho nổ nhìu wé kẻo làm vườn hoa ăn thịt của chị hoảng sợ đấy nhá" Killer lại mỉm cười way đi _"Vâng, xin mời bà chị tiếp tục thưởng ngoạn"
    Ngẩn ngơ vì dáng vẻ yêu kiều kia, "Đây là sát thủ lừng danh Love Killer đó seo? Khó mà tin được nàng đáng iu đến thía..." Akechi mải dõi theo bóng hồng đến tận khi nàng đi xa hắn mới sực tỉnh, nhớ đến tình cảnh hiểm nghèo của hắn lúc này, quay lại tìm Scorpion thì mới phát hiện ga rằng gã đệ tử đã nhanh nhẹn trốn thoát trong khi March trò chuyện với Killer. "Chời đất ui, nó bỏ rơi thầy nó trong lúc nguy hỉm zị seo? Lạy chời nó đánh lạc hướng tay làm vườn này hộ mình. Chỉ còn 23 phút hichic"
    Được beautytrap sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 06/09/2004
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Gay cấn, hùi hộp, đầy kịch tính,..... đoá là Cuộc phiêu lưu của 2 thầy trò Akechi và Scorpion trong lãnh địa Mafia... Xin mời pà kon tiếp tục theo dõi trong các kỳ sắp tới...mại zô mại zô.....

Chia sẻ trang này