1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rồi hắn xụ mặt xuống . " Biết đâu cái thằng xì cọt ấy lại chạy mất dép luôn thì sao nhỉ ... nghi quá ? Nhưng biết làm sao bây giờ đây ..." Trong lúc Akechi đang mải nghĩ thì xoẹt xoẹt , lá cây , cành cây rớt liên tục lên người Akechi . Lưỡi kéo gần lắm rồi , gấp lắm rồi . Akechi băn khoăn làm cách nào đánh lạc hướng thằng March đây cứ cái đà này đầu sẽ bay khỏi cổ hoặc chí ít thì cũng sói mất mấy lọn tóc mất , còn gì cái dáng vẻ phong độ đẹp trai trí thức nữa . Một tia sáng chợt nảy ra , hắn quyết định sẽ làm March bất ngờ bằng cách giả bộ đầu hàng , rồi nhân lúc thừa cơ thằng làm vườn ấy không để ý là bụp nó ngay . Nhưng làm sao cho nó biết là mình có ý đầu hàng trời ...Đành phải hi sinh cái áo trắng hiệu bosini mới mua làm cờ thui . Nói rồi Akechi cột áo vào cành cây rồi giơ lên cao vẫy lia lịa ....
    Bên ngoài bụi cây gã làm vườn March vẫn đưa tay cắt liên tục , nhưng nào có để ý gì tới bụi cây . Bởi mắt vẫn còn dõi theo hướng đi của bà chị Killer xinh đẹp đang đi dạo phía xa xa kia ... Cạch ! tay gã làm vườn rung lên ... úi chà , cắt trúng một cành cây to rùi . Miệng xuýt xoa March quay lại , thấy cái áo trắng đang phủ lên bụi cây ...Bên trong , Akechi chửi thầm :" Moẹ , thằng đần ấy mắt mũi để đâu mà không thấy ám hiệu vậy trời , vừa mất tiêu cái áo vừa chẳng được cóc khô gì nữa chớ.... Trời hại Akechi này rùi ... Đành phải liều mình nhảy ra thôi " Trong khi đó gã March thì lại ngu ngơ nhìn mãi sự xuât hiện bất ngờ của cái áo đẹp -cái áo mà gã ước đã lâu ... gã tưởng tượng cái lúc mặc cái áo ấy vào và bà chị Killer xuất hiện , khen gã một câu .... thế là gã cứ cười mãi ...quên mất cả cắt cành cây .
    Rẹt ! Akechi phóng ra nhanh như điện miệng hét lớn , trên mình chỉ còn độc mỗi chiếc quần .Chân giơ cao toan nhắm đầu gã March mà đạp ... March giật mình ngẩng lên ... nhưng muộn mất rồi ... Akechi đã ra đòn trước ... March ôm đầu kêu khổ vì sự mất cảnh giác của mình ...
    Bụp ! Ái da ..Đau quá ...March la lên
    Gã March run cầm cập ...
    "Quái , hắn ra đòn mãi mà sao chưa trúng nhở .." March định thần lại , hé mắt nhìn xem diễn biến xung quanh . Hoá ra với khoảng cách quá xa , Akechi không đạp trúng March được mà đành cắm đầu xuống đất .... Tiếng bụp ấy phát ra khi đầu Akechi cắm vào đống lá cây trước chỗ đứng của March ... March tròn xoe mắt nhìn hai chân đang ngo ngoe vẫy qua vẫy lại trước mặt ... và gã cũng đã kịp hiểu ra vấn đề ... gằn giọng nói " tụi mày là ai , định vào đây thám thính tiêu diệt nhà Mafia phải không ? Trước khi làm chuyện đó tụi bay phải bước qua xác tao đã" ... nói rồi gã đưa tay lên nút bạc trên cổ áo , định cho gã xa lạ một kết cục giống con chuột kia ... Gã nở một nụ cười nhẹ nhàng theo kiểu tiễn đưa và đếm một... hai ..b..... BỤP !
    Oạch ! Chưa đếm hết câu gã lăn đùng ra xỉu mắt chỉ kịp thấy lờ mờ một gã đội nón lưỡi trai chạy tới đống lá cây... rồi tối om.
    Thì ra Xì cọt đã quay về kịp lúc , vừa nên cho gã March một cú như trời giáng vào đầu bằng một khúc cây mới lượm được trong vườn ...Giải cứu Akechi trong tích tắc ...
    Xì cọt đỡ Akechi dậy , mặc áo cho hắn rùi , dìu hắn và gã March náu vào bụi cây , bàn kế hoạch tiếp theo ...trước đó không quên nhét cho gã March một vài viên thuốc ngủ ......
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chúng nó post dài hen
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét 1 câu zô ziên
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    .... và trong khi gã March đang ngáy o o ngon lành , thì 2 tên akechi và xìcọt lầm rầm vạch kế hoạch tác chiến ..............nhưng lâu lâu lại fải gạt tay gã march ra ............ chắc tưởng 2 tên này là 2 cái gối ôm nên cứ nhào dzô ôm wài há há ...........
    akechi vừa nhíu mày vừa gãi râu ( ko bít có râu ko nữa hehe) ................. vừa nói với xìcọt bằng 1 vẻ mặt rất ra dáng lãnh đạn ( chứ ko dzám lãnh đạo đâu á ) :
    - theo cách nghĩ của những thằng khôn ngoan thì tao thấy là mày hãy mặc bộ wần áo của thằng làm vườn này vào, đội mũ nó vào ................. đeo cả cái nút bạc ở cổ nữa ............. làm như thế camera sẽ khó lòng fát hiện ra mày ......... ok ?
    xìcọt mém nhảy dựng lên :
    - chời chời, sao mày ko làm mà kiu tao làm ................. tao còn ham sống lắm, đầu 2 thứ tóc gùi ( tóc đen + tóc nhuộm bị cháy hí hí ) mà có con ma nào thèm iu đâu hức hức ...........
    akechi :
    - đồ gà mái, sao mày nhát thế .................... nhìn mày xấu chai giống thằng kia chứ nhìn tướng tá tao ngon lành thía này thì camera nó nhận ra ngay , đạn nó chả tỉa cho tao tan tành lỗ chỗ như cái rổ à ...........
    .....
    trong lúc 2 thằng đang mải cãi nhau thì đại k Mafia-girl đang lượn lờ trên ko với chiếc chuyên cơ lấp lánh ánh bạc của mình hớ hớ ................ chả là đại k đang chở chó đi dạo há há .................. bỗng nhiên Mafia nhà ta nhìn xuống thấy khoảnh vườn của con em cưng Killer của mình bị fá tanh banh 1 góc .............. mà quanh quẩn chả thấy lão March quản gia đâu ................ " chắc vừa chơi đuổi bắt bắn nhau với bọn hầu gái roài ............... bọn này cứ sẵn đạn mà chơi , láo thật ............ toàn trò trẻ con !!!" - Mafia nghĩ bụng ............... và Mafia wuyết định thả con chó cưng của mình xuống đánh hơi tìm tên march .................... con puppy shinh shắn đang iu của Lắc ( con zai cưng Mafia) đang nhảy dù thì bỗng nhin nó .........mắc tè ( chắc là tại hùi nãy khát nước tu hết chai Louis 13 của Mafia há há ) ................. và thía là nó cứ tự nhin tưới lùm cây fía dưới với vẻ mặt sung sướng mãn nguyện ..............
    oan nghiệt thay cái lùm cây ấy là nơi bọn gián điệp 2 tên cùng tên wản gia xấu số đang ẩn náu ....................
    tên xìcọt thấy có nước j` vàng vàng thơm thơm rơi tung toé vào mặt mình thì hồ hởi nói với akechi :
    - oé mày ơi ............. đúng là danh bất hư truyền, nhà Mafia có khác ............ tưới cây bằng rượu ngoại mới ghê ............
    to be continued
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Song song với diễn biến câu truyện , chúng tôi xin có một vài đoạn hậu trường , để quảng cáo và cũng là để câu khách ....
    Các bạn hãy mạnh dạn tưởng tượng ra tình tiết mới hay hơn hấp dẫn và hài hước hơn nữa để pót lên cho bà con coi
    to xì cọt : truyện mới ở đoạn đầu mà , chưa có gì thể hiện tài trí của chú mày hết , do đó đừng quá lo lắng ... rùi mọi người sẽ được chứng kiến tài năng mài sau .
    Theo suy đoán của độc giả về phần 3 câu truyện do dại k mafia viết :
    Chó làm sao mà biết uống rượu được nhỉ ...hơn nữa chó không thể vừa nhảy dù vừa tè được và chó mà có vẻ mặt mãn nguyện nữa chứ ... rất vô lý .... bởi vậy tình tiết này chắc là thế này quá :
    Đại ca mafia sau khi tu xong chai rượu liền cùng chó nhảy dù xuống kiếm cu march . Trong lúc nhảy xuống , mafia thấy "buồn " ngó quanh không thấy ai thế là chơi đại luôn ... vẻ mặt đại ca mãn nguyện như trút được một gánh nặng ....
    Ặc ặc nghe vậy mới hay chớ !!!!
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    March láo toét kia, mài vô lễ zí đại k wé lém.... Mau nghĩ ga cái zi hay ho vít típ lấy công chuộc tội đê....
    Hixhix đại k bớt giận ạ hixhix
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Puppy đáp xuống bãi cỏ một cách điêu luyện (chó nghiệp vụ mờ lị hé hé), ko bỏ phí một giây nèo, nó lập tức khịt khịt mũi đánh hơi tìm kím March. Chưa tới 1 phút, nó phát hiện ga tay làm vườn bất cẩn đang nằm thẳng cẳng, vừa khò khò vừa cười khúc khích (...chắc mơ thấy đang chơi bịt mét bắt dê zí đám hầu gái...), kế bên đó là 2 gã đạo chích đang mải miết tranh luận mà ko hề hay bít rằng đại k Mafia đang theo dõi chúng wa camera gắn trên Puppy.....
    Chiếc chuyên cơ lượn một góc 180 độ, hướng thẳng 2 thầy trò Akechi phóng tới, 2 giàn súng tự động bật lên bên hông nã liên hồi. Chỉ kịp nhảy lên chiếc skateboard phản lực, Akechi và Scorpion (ôm cứng ngắc phía sau Ake) ra sức chạy thoát khỏi 2 hàng đạn bắn rất rát ngay sau lưng.... "Thật là bình mực" Mafia lẩm bẩm click thả lun 1 chú Antey3000 lướt theo quỹ đạo chiếc skateboard...... Ầmmmmmmmm...... giữa tầng bụi khói mù mịt, Mafia chỉ kịp thấy 2 bóng ngừi bay zéo lên không trung...... [r34)]

    Số phận 2 thầy trò Akechi ra seo??? Kỳ sau sẽ rõ
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Không ! Không phải hai bóng người mà thấp thoáng tới ba lận ... - Mafia dụi mắt ngó kĩ lại lần nữa , nhưng làn khói dày quá che mất tầm nhìn của cô rùi ... Đảo mắt lại bụi cây vừa nãy , hình như chỉ còn mỗi cục cưng Puppy đang sủa đòi leo lên lại chiếc phi cơ ...ngoài ra không thấy tăm tích gã làm vường đâu cả ...
    "Chết rùi ! Chẳng lẽ hai thằng kia mang March đi theo rùi sao . Không khéo March bị hoả tiễn bắn trúng mất ... "
    Nghĩ rồi mafia phóng phi cơ đuổi theo ngay ...

    Tiếng chiếc ván của Akechi kêu chíu chíu vút đi trên không ...hắn một tay nắm cổ áo gã March , còn tay kia cố đỡ Xì cọt lên ván ... Phía sau là hoả tiễn tối tân của nhà Mafia đang đuổi gấp , phun khói mù mịt phía sau ... Akechi hiểu rằng muốn thoát khỏi loại vũ khí tối tân này là chuyện cực kì khó khăn ... nhưng hắn vẫn tin vào tài trí và sự linh hoạt của mình ...Lúc này xì cọt cũng đã yên vị trên ván , và đang đỡ gã March hộ akechi . Akechi vừa bay , vừa cố gắng lập trình đường bay cho ván trượt để tránh hoả tiễn bằng cái đồng hồ kĩ thuật số trên tay ... Mặt hắn chau lại :
    - Với cứ cái đà này chúng ta sẽ bị hoả tiễn bắt kịp trong 5 phút nữa ... lúc đó tao với mày sẽ tiêu đó cọt ơi ... Không biết cái quỉ hoả tiễn này được lập trình như thế nào hở trời ....
    - Mày yên tâm , có thằng March đây rồi thì tụi nó sẽ không bắn tụi mình nữa đâu ...
    - Ờ há , vậy mà tao quên khuấy - Mặt Akechi dãn ra một chút - may mà tao nhanh tay chụp được cổ áo nó ....
    Nói rồi hai đứa cùng im lặng . Xì cọt cũng không chắc lắm với giả thuyết của mình , còn Akechi cũng chẳng biết nói gì hơn . Chúng đang cầu trời , khấn phật ... Gió trên cao lạnh buốt , ***g lộng ...
    Lại nói về Mafia ... lúc này đang toát mồ hôi hột để cố gắng làm vô hiệu hóa cái hoả tiễn đã phóng ra .... Vừa làm Mafia vừa hối hận : " giá như mình đừng vội vàng phóng vũ khí ra thì đâu tới nỗi ... Mà khổ cái là loại hoả tiễn này mình mới đặt mua chưa biết rõ tính năng và cách điểu khiển nó nữa chứ " . Mafia bấm lia lịa lên bàn điều khiển hoả tiễn mắt không ngừng nhìn ra đa xem có chuyển biến gì không ...
    " màu đỏ nè , vàng nè xanh nè cam nè bấm hết cả rồi mà vẫn chẳng ăn thua , không biết phải làm sao đây trời ... Đúng rồi Trap , Killer ... "vừa kêu Mafia vừa nhấc điện đàm lên rối rít gọi cho 2 đứa em yêu quí .
    "Còn 3 phút nữa là hoả tiễn sẽ lủi vô mình " ... Akechi lẩm bẩm . Tay không ngừng gõ lên đồng hồ .
    Rồi như chợt nhớ ra điều gì hắn gọi giật Xì cọt : " Ê mày lục soát thằng March thử coi nó có gì không ..." XÌ cọt nhún vai:" nãy tao lục rồi chỉ có mỗi cái nút bạc. À mà có mảnh giấy của nhỏ Trap nè mày ." " Mảnh giấy ? Đưa tao coi..." Xì cọt lẩm bẩm : "Nhưng mà toàn là kí tự gì không à ...Nhảm lắm " vừa nói hắn vừa móc ra đưa Akechi . Akechi trầm ngâm một lúc , đôi lông mày cứ nhíu lại . Bỗng :
    " Eureka ! Akechi reo lên " đây... đây là.. là ...cách sử dụng hoả tiễn . ... " Akechi gào lên " Tao đọc cho mày nghe nè:
    - Hoả tiễn Antey 3000 một công nghệ tiên tiến , một phát minh vừa được viện khoa học công nghệ môi trường quân sự của Hoa Kì phát minh và đang trong thời kì thử nghiệm dưới sự tài trợ của tập đoàn gia đình mafia...
    - Đủ rồi có phần hoá giải không đọc tao nghe phần đó thôi . Dài dòng quá..
    - Khục khục ... uh uh tao đọc đây "Hoả tiễn một khi đã phóng ra thì không thể thu hồi hay phá bỏ được , đó là nguyên tắc ... Nhưng có thể hướng nó đi chệch quĩ đạo được bằng cách bấm ba nút vàng , bạc , đồng theo thứ tự trên ....
    -Vậy cũng như không , ở đây hình như có mỗi cái nút bạc thôi ... Bấm đại coi có gì không . - Hắn nhấn mạnh ... Thôi rồi , cóc có gì xảy ra hết ....
    Mafia đã liên lạc được với Killer ..
    -- Killer hả em ? Thằng March nguy lắm rùi , nó bị hai thằng gián điệp bắt đi , và ....và...và chị đã lỡ nã quả hoả tiễn theo rùi ... làm sao bi giờ em , làm sao hoá giải bi giờ .
    --chị nói sao , lỡ bắn rồi hả ? Trap đâu ? Ở nhà chị ấy có bảng hướng dẫn phá hoả tiễn đó "
    --Chị không liên lạc được , em chạy về coi sao còn có 2phút nữa thôi ... mau lên
    Không kịp suy nghĩ Killer quăng giỏ hoa vừa hái xong qua một bên rồi ba chân bốn cẳng chạy về ...
    Trên máy bay , Mafia vẫn gào thét : " Alô , alô , Trap ơi có nghe chị nói không , Trap ơi em đâu rùi ...alô alô " Vừa gào Mafia vừa dõi theo bước chạy của Killer ... "Ngày thường , nhỏ này chạy nhanh lắm mà sao hôm nay từ nhà ra vườn có hơn 1 km mà nó chạy lâu thế không biết , mới có nửa đường .... còn khoảng 200 mét nữa .... may mà nó về tới rùi ...còn có 1 phút nữa à ... " Mafia lại gào tướng lên " Nhanh lên Killer , nhanh lên em , còn có chưa tới một phút đâu .... "
    Killer lao thẳng vào phòng Trap : " Trap ơi ... Chời ơi , giờ mà ngủ , dậy mau lên .." Trap vẫn không nhúc nhích Killer lại gào lên to hơn . Vẫn ngủ như chết . Không còn kịp nữa rồi , Killer nhảy lên giường xốc Trap dậy ...
    Chét!.....
    -Chị ơi tỉnh lại đi - Killer hét lên lạc cả giọng
    - Đứa nào mới oánh tao đó ... biết tao là ai không ... Trap ú ớ
    - Chị ơi làm sao ...làm sao bỏ hoả tiễn đã phóng ... Nói mau lên ..- Killer vừa thét vừa nắm cổ áo giật lia lịa .
    Chét !- Killer lại tát thêm cái nữa
    - Ặc , ặc để em nói ...bấm cái nút đồng đó ... Trap trợn tròn mắt , ngơ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì cả .
    Killer chồm tới bấm nhanh ... Đồng hồ chỉ còn 15 giây nữa ...
    Mafia hồi hộp ngó lên ra đa . Vẫn chưa có gì thay đổi cả .. 15..14...13...12...11 10...9..8...
    Trên không chiếc hoả tiễn bắt đầu lảo đảo .. bắt đầu không hướng theo
    tấm ván nữa .. Khói mỗi lúc một ra nhiều hơn ... mù mịt . Akechi , xì cọt đứng phắt dậy chúng không tin nổi , hoả tiễn đã chệch hướng bay ..
    3...2...1... Bùm ...
    Một tiếng nổi long trời lở đất ...ván trượt bị ép văng ra mất kiểm soát rơi nhanh xuống ... Phía dưới là khu rừng rậm Àmazon ....
    Mafia đã quay lại nhà Trap , đáp máy bay xuống nhà ... Gọi lớn " Killer , Trap ... " Killer chạy ra : " ổn không chị ... "
    " Hoả tiễn nổ quá gần chị e là cu March cũng bị thương không nhẹ đâu , mau lên phi cơ đi kiếm nó coi sao . Trap đâu ... "
    " Chị ấy ở trong nhà ..."
    "Trap ra rồi nè ... bây giờ chị Mafia và Killer đi kíu cu March đi ... Em phải ở nhà trực chiến , hôm qua có tin mật báo là tụi thằng Mes , TmHung và Mr Ken sẽ xuất hiện đó , còn không biết hai thằng gián điệp kia là ai nhỉ ...? Hai người điều tra cho rõ nhé "
    Mafia và Killer lên phi cơ trực chỉ khu rừng rậm Amazpn ...
    Trap sẽ đối phó với băng nhóm khác ra sao ? Killer và Mafia sẽ gặp phải chuyện gì trong rừng rậm ? Chẳng biết Xì cọt, Akechi , March có chết chưa nhỉ ? Xem hồi sau sẽ rõ ....

Chia sẻ trang này