1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot hot..... Tiểu thuyết bất tận.....CỔ TÍCH HANG CHUỘT ( tập 1 trang27)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngược dòng thời gian trở lại 1 tuần trước.... èn èn en....
    Akechi dõng dạc :" Trên lãnh địa Chụt xì gòn, bên cạnh đại gia tộc Mafia còn có 1 gia tộc nữa ko kém phần hùng mạnh, đó chính là nhà Lele do Babystar đứng đầu. Thầy trò ta thân cô thế cô, mún đánh Mafia thì cần phải mượn sức nhà Lele. Rất may là ta cũng có chút thâm tình với thủ lĩnh Babystar. Ta sẽ vít 1 bức thư thỉnh cầu giúp đỡ và mi có nhịm zụ làm sứ giả sang bên đó. Bằng tài hùng biện mà ta đã truyền dạy cho mi, mi phải lấy được sự giúp đỡ của nhà ấy. Rõ chưa xì cọt"_"Ông nói phét giỏi hơn tui mờ, seo ko tự đi đi, cứ giao những ziệc nguy hỉm cho tui ko hà, tui hẻm đi đâu hít.... hứ...."_"Mày.... mày.... đồ đệ tử láo toét...."_"Tui thà chết ko thèm hy sinh đâu nhá. Ông nói có wen bít thủ lĩnh nhà í thì chắc họ ko làm khó ông đâu hén sư phụ, ông đi là đúng nhất đoá hè hè"
    Cãi hông lại tên đệ tử láu cá, Akechi đành nhắm mắt đưa chân sang gõ cửa nhà Lele.
    Cốc cốc cốc "Ai gọi đó"_"Tui là thỏ... í lộn, tui là Akechi, Tổng bí thư Đảng Siêu Nhảm, có ziệc mún trao đổi zí thủ lĩnh Babystar"
    New hé cánh cửa giòm Akechi một cách dò xét, Ake nhe nguyên hàm răng PS cố nở nụ cười thành ý nhất để lấy điểm. "Cũng may mình lun đeo kính mát" New nhủ thầm "Thui đủ rùi... xì tóp pờ li z... đừng cười nữa, nghe danh Sư phụ siêu nhảm đã lâu, xin mời vào" Akechi phấn khởi bước theo sau gã New vào nhà. Họ dừng lại trước một căn phòng mênh mông...
    "Em mún sống bên anh trọn đờiiiiiiii..... hú hú....." Babystar đang ra sức gào thét, 20 cô hầu gái vừa vỗ tay vừa bè theo giọng ka cao đụng chời của Baby. "Thủ lĩnh đang giờ luyện giọng, xin sư phụ chờ chốc lát, mời ngồi" New lịch sự. Akechi đầu way như chong chóng chiêm ngưỡng căn phòng Digital hoành tráng của Baby, giàn stereo hifi khổng lồ, hệ thống xử lý âm thanh cực đỉnh, 4 cột loa ở 4 góc phòng tạo nên 1 không gian âm thanh 6 chiều.... giọng ka của Baby vốn đã cường độ cao nay lại càng như sấm rền. Thật là nằm mơ Akechi mới thấy được những thứ siêu tưởng này "Chậc, đúng là các đại gia tộc" Ake tặc lưỡi, 2 tai lùng bùng như sắp nổ đến nơi.
    Sau 3h gầm rú, Baby mệt đứt hơi, buông mi cờ rô, cô nàng chụp ly sinh tố đánh Ực một phát... hết sạch... "Khà"...Baby chợt nhận ga sự có mẹt của ngừi bạn cũ. "Ake đến chơi lâu chưa?"_"???"_"Akechiiiiiiiiiiiiii"_"Úi, wat wat, cái giề..." Thì ra mí tiếng lèm ca sỹ của Baby đã khiến Ake nghễnh ngãng mất tiu rùi, và hắn ta cần 1 khoảng thời gian tương đương để phục hồi tất cả thính giác của mình.
    Hoàn tất màn thủ tục chào hỏi, Ake đề cập ngay zấn đề chính của cuộc viếng thăm bất ngờ này. Baby chăm chú lắng nghe. "..... và chính vì tất cả những điều tui vừa trình bày, với lòng thành khẩn, Ake tui rất mong được đại thủ lĩnh anh minh tài ba Baby trợ giúp trong công cuộc lật đổ Mafia, mang lại cảnh quốc thái dân an cho hang chụt xì gòn chúng ta. Tui xin hết"..... Clap clap clap.... tiếng vỗ tay vang dội khiến Ake thêm tự tin.
    Baby từ tốn :"Nói hay lém.Theo như ông nói, từ xưa tới nay, hầu hết các zụ xung đột xảy ga đều bắt đầu và kết thúc từ phía Mafia"_"Đúng" Ake quả quyết _"tình trạng loạn lạc, hang chụt bị tàn phá cũng là do Mafia"_"Đúng"_"Vùi dập bao anh tài hào kiệt cũng là Mafia"_"Đúng"_"Và mục tiu chung của các hào kiệt kia chính là ghế Godfather bỏ trống của Mafia"_ (lỡ đà) "Đúng... oop..."_"Tui hỉu rùi. Và câu trả lời của tui là... uhm... ông có mún nghe tui hát típ ko?"_"Ơ, thôi, cém en. Nhưng..."_"Tiễn khách"_"Khoan khoan Baby cho Ake đôi lời..."
    New đã nhanh nhẹn xuất hiện cùng 1 tá bảo vệ cốt đột hộ tống Akechi ra tận cổng và liệng hắn nhẹ như một bao cát... Scorpion chờ sẵn, vác nệm phi tới đỡ sư phụ, nhưng rủi thay, nó chạy lẹ wá, Ake rớt cái "Bịch" sau lưng nó, còn nó thì theo wán tính ... bay "zéo".... dính cổng nhà Lele... Kết thúc 1 cuộc đàm phán thất bại.
    Akechi ko ngờ rằng Babystar có mối giao hảo thân thiết zí Beautytrap, nhị thủ lĩnh Mafia. Sau cuộc thăm viếng của Ake, Baby đã lập tức online liên hệ zí Trap....
    Úm ba la, thời gian... trở về hiện tại....Biến!!!
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chương II: BÍ ẨN AMAZON
    Một chiếc trực thăng sặc sỡ cờ hiệu tung tăng trên cánh rừng Amazon rậm rạp. "Ê Ken, bộ mài hết máy bay gòi seo mà cưỡi con nèy, trông y chang đoàn tạp kỹ á, zì mờ hoa lá cành thấy ớn" Mes nhăn nhó_ "Chịu khó đi ku, màu mè zị mới dễ lấy lòng lũ con gái nhà Mafia í. Chứ mài thử lượn chiếc Thần ưng đến đây coi, đố mài thoát được, tụi nó dám chơi cả bom nguyên tử nữa đoá"_"Ặc ặc, eo ui"....... Tmhung nãy zờ vẫn chăm chú cầm ống nhòm tia hồng ngoại wan sát tình hình và tìm kím tung tích thầy trò Akechi "2 tay gà mờ đó seo lại đến đây nhở, bọn nó phải đang trong nhà Mafia mí đúng chớ, hay là lạc đường???"_ Ken gãi đầu "Seo tao bít được chời! Dựa vào thiết bị phát tín hiệu tao gắn trên ngừi 2 đứa thì cách đây 20 phút tụi nó đã trong vườn nhà í, tự nhiên tụi nó chạy thẳng ga đây đó chứ, sau đó thì mất tín hiệu lun"_Mes lanh trí "Chạy hay là bay? Tao nghĩ tụi nó fly without wings bằng sức ép của zụ nổ hùi nãy kakaka _"Mịa nóa, khu rừng rậm rạp zầy mà bỉu tao tìm 2 thèng ốm đói thì có khác nèo mò kim đáy bể"
    Tmhung chợt nhìn thấy 1 vật lấp lánh ánh bạc xa xa "Kí zì zậy ta? Ken, bay tới gần đó coi". Từ phía xa xa ấy, Mafia cũng phát hiện ga chiếc trực thăng colorful của Mr Ken và phi hết tốc lực đến. Hai chiếc máy bay mém cụng đầu vào nhau, may mà tay lái 2 bên đều thuộc loại cứng cựa. Mafia thắng lại cái "kịch", thò đầu ga hất hàm :"Hêy mí ku, đi đâu đó? Bít đây thuộc không phận Mafia hông?"_ Tmhung sau vài giây hốt hoảng vì chưa zì đã đụng đại k Mafia, đã kịp trấn tĩnh :" Dzạ, bọn iem là đoàn tạp kỹ 3 Con Cào Cào, đang đi tìm nơi bỉu diễn ạ. Mong bà chị thông củm, bọn iem từ xa tới, ko rành đường xá lém nên...." Ken và Mes cùng toét miệng cười cầu may zới Mafia.
    Mafia liếc 3 gã trai "Đàn ông con chai zì đồng bóng wé, hehe.... Thôi được rùi, mí chú mún bỉu diễn có thể đến dinh cơ nhà chị ở đằng kia kìa. Có mỗi con em út ở nhà chắc đang bùn, mí chú đến giúp vui cho nó, công xá hậu hĩnh. Ko nên tiếp tục ở đây, bọn chị đang truy bắt gian tặc. Đi mau đi nếu ko mún dính chưởng oan ức"_"Xin cém en bà chị lém lém, bọn iem xin phép đi ngay đến phục vụ cô em Killer của bà chị ạ" Nói rồi, chiếc trực thăng way hướng đi thẳng.
    Mafia ngơ ngác :"Sao nó bít tên em mình kà? Fan hâm mộ của Killer chăng? Hay là đồng bọn của lão tặc Ake? Mà thui, Killer dư sức ứng phó. Lo bắt thầy trò lão Ake đã"
    Mes gào lên:"Còn Ake và Scorpion thì seo? Bỏ mặc tụi nó cho mí ả mafia đó mần thịt à?"_ "Đồ ngu, mài hông nghe mụ í nói có mỗi con em ở nhà seo? Nên tận dụng cơ hụi nèy mà đánh chiếm dinh cơ Mafia rùi way ra kíu 2 thèng đó sau"_"Phù mỏ nói đúng đoá Mes, cơ hụi nèy ngàn năm có một, ko thể bỏ wa. Nhưng mờ sát thủ Killer đáng gờm đấy, ko dễ chơi đâu, tuy tao chưa gặp bao vờ"_"Mài đừng lo Ken, tao đụng độ nàng một lần rùi, lần đó tao thua chỉ vì mất cảnh giác thui, lần nèy tao quyết phục thù khà khà khà" Tmhung cười hả hê, đại bản doanh Mafia đã hiện ra trước mắt.
    Do được Babystar báo trước, Trap đã cài chương trình tự động hoá cho tất cả hệ thống trong nhà để bảo vệ Killer iu wí trước khi cùng Mafia đi càn wét rừng Amazon. Chiếc trực thăng vừa ngấp nghé toà nhà đã được chào đón nồng nhiệt bằng 1 loạt tên lửa phòng không. Ken cật lực lém mí né được gần hết "May mà mình đã từng tham gia trò chơi Hugo, ba cái chướng ngại vật nì seo cản mình được hẹ hẹ". Không may, tên lửa cúi cùng lại hoàn thành xuất sắc nhịm zụ, chiếc trực thăng chao đảo lăn lộn 1 hùi rùi rơi thẳng, toàn bộ phi hành đoàn đã kịp bung dù nhảy ra, mỗi tên 1 góc.
    Ken đung đưa trên cành cây, loay hoay ko bít lèm sao xún. Killer tròn xoe mắt nhìn gã trai cuống quýt ngay trên chiếc ghế bành cô bé ngồi ún trà. "Hỡi con trai Thần mặt chời, chàng đã đến như trong giấc mộng đêm wa của em sao? Ôi, em thật là hạnh phúc"_"Vâng thưa tiểu thư xinh đẹp, ta đã đến bên nàng đây và ko bao zờ hối tiếc vì điều đó. Ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như nàng, ko ngòi bút nèo miêu tả hết được vẻ kiều diễm mà ta đang được chiêm ngưỡng"_"Hihi, chàng làm em mắc cỡ wé. Ủa, mè seo chàng mãi ở trên đấy, ko xún đây zí em, ta cùng thưởng thức bình trà hảo hạng hiếm có này"_"Oh, ta cũng mún được thấy gần hơn vẻ đáng iu của nàng nhưng.... xấu hổ thay, ta lại ko thể tự giải thoát mình khỏi tình cảnh cheo leo này"_"Hãy để em giúp chàng nhé. Người đâu..." Đám gia nhân nhanh nhẹn vác súng ngắm bắn đứt hết dây dù quanh Ken, hắn nín thở kinh hoàng, ko dám cựa quậy kẻo ăn đạn lạc. Sợi dây cúi cùng đứt tung, Ken rơi xún như trái táo của Newton... "bịch"...
    Killer vội chạy đến đỡ Ken đứng dậy. Ôi chao, hắn thực sự bị Killer lấy mất hồn rùi ko còn cảm thấy ê ẩm vì cú tiếp đất. "Ai có thể nỡ làm gương mặt khả ái này cau mày chứ, ánh mắt của nàng như ánh mặt trăng huyền ảo, mọi cử chỉ của nàng đều thật duyên dáng, lời nói của nàng hơn hẳn mọi âm điệu du dương nhất....." máu thi sĩ của Ken nổi lên "Ta vô cùng hãnh diện được ngồi kế bên nàng, cùng tận hưởng khung cảnh thiên đường nơi đây. Và ta nguyện dâng cả quãng đời còn lại để giữ mãi nụ cười mê hoặc kia" Killer đỏ mặt thẹn thùng trông càng đáng iu, càng khiến Ken hồn siêu phách lạc.
    Nói đến Tmhung và Mes, 2 gã rơi ngay vào 1 vườn hoa kì lạ. Kì lạ ở chỗ chúng rất to lớn, nhuỵ hoa mà 2 gã đang ngồi có thể làm chiếc giường thoải mái. Mes thích thú ngả lưng thư giãn. Tmhung vẫn khư khư chiếc ống nhòm trên tay típ tục wan sát. Bông hoa khẽ rung rinh, các cánh hoa từ từ khép lại. "Tốt thật, che bớt ánh nắng cho ta ngủ" Mes cười, toan đánh 1 giấc _Tmhung chợt rùng mình "Thôi chết rùi, chạy mau Mes, đây chính là vườn hoa ăn thịt người của Killer đó"_"Lạy chúa tôi" Không kịp nữa rùi, 2 gã dính cứng ngắc vào nhuỵ hoa, ko tài nào thoát. "Cởi bỏ áo wần bên ngoài và đôi giày ga đi rùi chạy nào"_"Chời wơi, bộ đồ da tao mới tậu huhu"_"Mài diện bộ đó xún dưới, Diêm vương cũng tịch thu. Chết rùi còn ngựa hả mậy"_"Oki hichic"_"Nhảy nào...1...2...3... hấp..." Đầu đội chời, chân đạp đất, chỉ zới áo body và wần soọc, Tmhung, Mes thất thểu mò mẫm trong khu vườn mong sớm tìm ga Ken để phối hợp hành động.
    Vừa thấy cảnh Ken ngồi mát, thưởng trà cùng Killer, Tmhung và Mes lìn tức tốc lao đến. "****** mài Ken, mài ngồi đây hưởng thụ trong khi tao zí phù mỏ cực nhọc zầy hả"_"Tránh xa Killer ga Ken, chỗ đó của tao"_"Hai đứa mài đừng làm ngừi đẹp nhức đầu nghen, tao xử à"_"Mài ngon ha, ga đây, đấu súng cho wân tử" Ken và Tmhung tức tối rút súng ga phân tài cao thấp trong khi Mes với Killer ngồi bắt độ "Tui bắt thèng phù mỏ, tui zí nó là tri âm mà"_"Uhm, oki, tui bắt chàng Ken, chung độ đê" Trận đấu diễn ra gay cấn và hùi hộp ko thua zì trong fin cao bồi. Killer phấn khích cổ vũ "Cố lên, hiệp sỹ của em". Ken như tăng thêm sức mạnh, bắn lia lịa. Tmhung thấy Killer chỉ cổ vũ Ken thì lửa ghen bừng bừng, quyết ăn thua đủ zí tên đồng bọn đáng gét. "Cạch cạch... thui chết tui, hết đạn gồi" Ken mếu máo. Tmhung thấy Ken ngừng bắn, đoán ra vấn đề, hắn cười lớn :"Chết nè con" và ngắm thẳng Ken... bóp cò....
    Chuyện zì sẽ xảy ga
    Được beautytrap sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 06/09/2004
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Way lại khu rừng 1 chút nhé pà kon hihih
    Rừng Amazon lại 1 lần nữa bị náo động bởi tiếng động cơ ầm ầm. Dẫn đầu đoàn thiết xa, Trap nhìn ngắm khu rừng đẹp đẽ này hùi tưởng lại cảnh tan hoang lần trước đến đây, mất bao công sức mới phục hồi lại được 8/10.
    "Tất cả nghe lệnh: bao vây cả cánh rừng này cho ta. Mở hệ thống lazer, ko để 1 con kiến trốn thoát. Một mình ta sẽ vào đó để truy tìm chúng. Thả mí con thú kưng của ta ga nào"_"Rõ, thưa bà chủ!" Trap nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cỗ máy, bước vào khu rừng.
    Loạt xoạt...."Nơi đây có vẻ an toàn" Scorpion thò đầu ga khỏi bụi cây bên bờ hồ "Lão thầy ăn kẹo chì của mình khôn gê, giành ở lại canh chừng gã con tin say sưa ngủ còn bắt mình đi kím nước ún và trái cây nữa ché"....."Bốp" "Úi" một trái táo bay zô đầu Scorpion, một cô gái ngồi vắt vẻo trên cây đang ăn táo. "Cậu tên zì zậy?"_"Scorpion, cứ gọi tui là Xì cọt"_"Sao cậu lại ở đây zậy xì cọt? Nơi đây ít ngừi đến, tui chưa bao vờ thấy cậu hết"_"Ah, thầy trò tui có việc đi ngang wa đây nên dừng chân nghỉ thui, tui đang đi lấy nước cho thầy tui"..... "Ta đã tìm thấy con mồi kakkaka" Trap vừa nghĩ vừa cười khúc khích. "Cô cười zì thế? Mà tên cô là zì?" Khoé mắt Trap loé lên tia nhìn ranh mãnh "Tui là ngừi wen của thầy cậu đó xì cọt ạ. Đã lâu ko gặp, ko ngờ Ake có một học trò dễ sương như cậu"_"Lão zà cau có í seo có thể wen bít một ngừi đẹp như cô được"_ Trap tung ngừi nhảy xún bên Scorpion " Xin tự giới thiệu, tui là Beautytrap, chị 2 của nhà Mafia"_"Hả? Chời ơi" Xì cọt ta bủn rủn chân tay, mún bỏ chạy lém, nhưng bản lĩnh đàn ông thời nay ko cho phép, hơn nữa Trap cũng 1 mình và ko hề vũ trang zì cả "Ko có những vũ khí hiện đại kia, cô chỉ là một cô gái vô hại, ko làm zì tui được đâu"_"Hihi, cậu chắc chắn zậy seo? Hahaha Uh có lẽ zậy. Nhưng....." Trap mỉm cười đắc chí "Puma iu dấu của ta, đến đây nào"_"Puma? Nghe như 1 con báo nhỉ haha" Nụ cười của Scorpion tắt ngấm, từ cành cây nơi mà Trap ngồi ban nãy, một chàng báo đen dũng mãnh lao xuống, vồ lấy hắn. Scorpion lăn way ra đất, ngất xỉu.
    Trap lấy cái handfone siêu nhỏ đeo trên cổ như 1 loại trang sức, bấm số Mafia "Chị iu dấu, toạ độ xyz, em đã tóm được 1 tên, còn tên chủ mưu và March em sẽ mau chóng tìm ga. Chị trở về zới Killer lo 3 tên đồng bọn đi ạ "_"Oki, chị về đây, cẩn thận em nhé"
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    công nhận viết dài thiệt, mỗi tội nhảm, tui bị bắt 1 cách dễ dàng sao vậy trời ? thui thì để cháp bắt đi cũng được chap ha
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ngược dòng thời gian trở dìa quá khứ phút giây ạnh òng [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừi đang mong chờ một tiếng "Đoàng" nhưng..... "Ầmmmmmm"..........Tmhung cháy đen thui như gà nướng lu. Chiếc chuyên cơ của Mafia đang chuẩn bị thả thêm 1 loạt Antey nữa...
    "Ken đã thắng, cậu thua rùi Mes à"_"No fair play, chính xác thì phù mỏ thắng"........ Mes gôm hết mớ tiền cược chạy lẹ "Chạy mà được seo?" Killer khẽ nhếch mép, trên tay cô chiếc tên lửa tầm nhiệt model mới nhất vút theo Mes. Tuy đôi hia vạn dặm dưới chân Mes đã mở hết tốc lực, nhưng vẫn ko thể thoát được món đồ chơi nguy hỉm của Killer.... Đùng.... chíu chíu.... chữ "Mafia" sáng rực rỡ 1 khoảng trời, lu mờ cả ánh sáng mặt trời... thì ga Killer đã xí xọn trộn thêm pháo bông zô tên lửa để bắn cho đẹp "Chậc, mình định dùng nó vào ban đêm cơ, nhưng hẻm sao, chị Trap chế tạo nhìu lém hihihi"..... Mes lăn way, hết nổ con mắt bên phải đến lòi con mắt bên trái, toàn thân vẫn nổ lách tách do dính bột pháo bông.......
    Ken nhìn 2 tên đồng bọn mà toát mồ hôi hột, hắn chôn chân 1 chỗ vì bít dù có chạy cũng ko thoát, hy vọng tình cảm của Killer sẽ cho hắn được an toàn. "Chàng yên tâm, vì những điều ngọt ngào chàng đã giành cho em, một ly trà độc là phần thưởng xứng đáng và chàng đã ún rùi đó hihi"... Ken trợn trắng mắt, sùi bọt mép, giãy đành đạch trên đất một hùi rùi xụi lơ....
    Quản gia Gravedigger chỉ đạo đám gia nhân đóng gói 3 tên đạo tặc một cách thành thạo. Mafia bước đến bên Killer....." Ở nhà có bùn hông zị kưng?"_"Hông ạ, zui lém chị iu ơi, iem còn được thêm mớ xiền chung độ nà"_"Ngoan lém kưng, chờ Trap về là cho kưng 5 tên đạo tặc để nuôi vườn hoa ăn thịt nha hẹ hẹ"
  7. skyline4mylove

    skyline4mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ấy , hum ni chịu khó đọc mới thí cái tên mình chong đó , Mes đâu , vậy lờ ko được nhơ mài , làm liền một bài nào
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Akechi ngồi đó đợi xì cọt quay về , bên cạnh là gã March đang ngủ ... Mặt Akechi phờ phạc , vì lo lắng suốt mấy giờ qua , và vì cũng chưa có gì bỏ bụng suốt từ sáng tới giờ ...Hắn ngồi thẫn thờ , mắt nhìn ra xa , thỉnh thoảng lại liếc March một cái như sợ gã tỉnh dậy bất ngờ . Xung quanh cây cối rậm rạm , muỗi vo ve , trời cũng chạng vạng rồi còn gì . Đâu đó có tiếng vượn hú nghe thật thê lương , thấp thoáng vài con dơi quạ lướt qua ...Nắng chiều dần tắt , rừng nặng dần hơi ẩm , đói quá ..không chịu nổi Akechi vớ đại một cọng cỏ bỏ vào mồm nhai cho đỡ buồn . Người ngồi co ro , thở dài não ruột ...
    Hình như viên thuốc ngủ cũng đã hết tác dụng với March , hắn ú ớ rồi mở bừng mắt . Thấy Akechi đang trầm ngâm , gã vội nhắm mắt , rồi lại hé hé nhìn . Gã chẳng vội ... gã muốn biết Akechi đang làm gì . Chợt , nghe hắn rên rỉ : " Xì Cọt ơi ... mày ở đâu rồi , tao đợi mày lâu lắm rồi .... chắc tao phải bỏ mày ở lại thôi , tao phải đi cho kịp , phải vạch một kế hoạch mới chống lại nhà Mafia , tao phải cứu lấy thế giới này ... Xin lỗi mày nhé "
    March chợt nghĩ : " Không biết tên này làm gì mà chống nhà Mafia một cách cuồng nhiệt thế nhỉ ...Mình thấy mấy bà chị nhà mình dễ sương lém mà " March buột miệng hỏi : " Sao mày lại chống lại Mafia thế ..." rồi im bặt , nhắm tịt mắt lại .
    Akechi chẳng để ý , hắn than thở : " Mafia hồi xưa là một tổ chức tốt , tao đã từng dự định làm việc trong đó , nhưng sau này tao nhận ra đây là một tổ chức chuyên đàn áp người vô tội , chuyên xả súng đạn vào kẻ yếu thế mặc dù họ cóc làm gì mình cả ..." March ngạc nhiên vô kể . Từ trước tới giờ hắn vốn thần tượng nhà Mafia lắm thế mà bây giờ có người nói thế , không ngạc nhiên sao được . Có tiếng nhạc réo lên , À, thì ra Akechi nhận được tin báo ... hắn mở ra xem .. March liếc mắt xem ké ... Thì ra là vụ bạo động vừa xảy ra ở nhà Mafia , tất cả những tên đến nhà Mafia đều bị bắt . Nhưng những gì March thấy thật bất ngờ , bọ TmHung , Ken , Mess không mang vũ khí theo vậy mà Killer rùi lại Mafia Girl lại toàn lấy đầu đạn hạt nhân ra mà nã vào họ ... thật là quá tàn nhẫn ...
    "March ơi , march à , March ú ù ù , em ở đâu vậy ... " tiếng Trap ồm ồm vang lên ( lộn lanh lảnh mới đúng ) vang lên , cắt đứt luồn suy nghĩ của March . Sau đó là tiếng sột soạt vạch lá cây của Tráp . Akechi vẫn ngồi đó , không động đậy , không để ý , chẳng thèm chú ý đến sự có mặt của Trap . Trong khi đó vừa thấy Akechi , Trap đã rút súng ra và vẫy tay ra hiệu cho con báo yêu của mình xuất hiện . Cả hai , một người một thú , nhìn Akechi không chớp ,chỉ chực thấy có hành động khả nghi nào là hành động ngay ... Trap tiến tới từng bước từng bước , chậm rãi . Mặt cô lúc này vừa lo lắng lại vừa thích thú như sắp thành công một chuyện gì đó . Miệng không cười mà mặt cứ như hoa nở . Mắt ánh lên những tia nhìn sắc sảo , không ngừng quan sát tình hình.
    "Khà khà khà khà , ha ha ha ha ha ha ....." Akechi cười lớn kéo dài không dứt .. Tâm trạng hắn như con thú lọt vào bẫy , chẳng còn đường thoát mà vẫn muốn thị uy . Trap chựng bước lại , cô chờ đợi ... Akechi nói dằn từng tiếng một : " Nhà Mafia bao năm qua đã gây tội ác tày trời , ta tiếc là không lật đổ được nhà mi ... có chết ta cũng không hối hận ... đừng mong khuất phục Akechi này ... Kha kah ka ka .
    Trap nhếch môi cười nhạt : " Tại ngươi muốn thế nhá ... đã muốn thế thì ta không ép ...đừng trách ta " Trap giương khẩu rulô lên ngang tầm mắt , nhắm một mắt lại , mắt kia nheo nheo hướng thẳng vào đầu Akechi , ngón trỏ bắt đầu cong lại . Cò súng di chuyển ... Akechi nhắm mắt , chờ tiếng súng ... Không gian im ắng , thời gian ngừng trôi ....
    Bỗng nhiên thấy một bóng đen lướt qua họng súng ... Ngón tay Trap dãn ra , mắt mở to , súng đã hạ xuống một phần ... " March , em làm gì đó ... Tránh ra mau " Trap thét lên . Akechi cũng mở mắt ra , ngạc nhiên . March đã đứng chắn giữa Trap và Ake hai tay dang ra mắt mở to , môi mím lại ..như quyết tâm lắm . March nói lớn : " xin chị đừng bắn giết lung tung nữa được không ... Em đã biết tất cả những gì chị em nhà Mafia gây ra rồi ... như vậy ác lắm , không được đâu ."
    - Im đi March , bọn nó là kẻ thù của nhà Mafia , diệt cỏ phải diệt tận gốc , mà ta có giết nó đâu , súng của ta là súng nước đó chớ , ta chỉ định bắn cho thằng ngốc này tỉnh lại chút thôi rùi bắt sống nó .
    - Ối xời , vậy mà em cứ tưởng bà chị độc ác lắm ... thôi bà chị cứ tự nhiên ... À mà thôi để em xử nó cho .
    Nói rồi , March chạy vụt lại giành khẩu súng của Mafia , nhắm Akechi bóp cò .
    Một tia lửa xẹt lên , trời ạ , mặt Akechi nám như cái nồi nấu bằng củi , đen thui thùi lùi ... March lắp bắp : " Sao kì vầy nè ... kì vậy ." Trap tay che miệng , cười ,rung rinh : " Thằng osin này ngốc thiệt , nhà Mafia có chơi súng nước bao giờ đâu chớ ... hớ hớ .. "
    March tức xịt khói ... còn Akechi cũng bừng bừng lửa giận ... tuy bị bắt nhưng hắn quyết tâm sẽ báo thù trong một ngày không xa ....
    Được marchduc sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 03/09/2004
  9. future_is_nothing

    future_is_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ủa ? sao mấy bữa trước thấy chú có vẻ bảo vệ mafia ah, sao bữa nay lại thấy có vẻ chống lại thể nhỉ ? có chuyện gì chăng ?
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Trap đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , vừa giải kíu được osin vừa bắt được thằng đầu sỏ ... Trap hí hửng lắm , mang dây thừng dây điện , dây thun lại trói Akechi , miệng luôn lảm nhảm hát bài ca chiến thắng. Trói xong thì trời tối mất tiêu rồi ... Trap hoảng hồn ...: " thui chét choa rùi .." Ban chiều sau khi bắt được thằng xì cọt mình lại xớn xác kêu bà chị Mafia quay về trước , bi giờ sao về đây ..." Bấy giờ mới thấy Akechi cười , hắn mát mẻ : " Oài , nhị ca Trap lú lẫn mất rùi , già mất rùi ... hí hí .. " Trap cáu sườn giơ chân đá hắn bôm bốp : " Im coi ... Ta mà già hả... nhìn kĩ coi ... " La lối xong Trap mang gương ra soi mặt :
    " Gương kia ngự ở trên tường
    Hụi chuột ai đẹp được dường như ta "
    Bỗng nhiên gương sáng lên rồi có tiếng trả lời :
    " Xưa kia Trap đẹp nhất đời
    Ngày nay cả hội đều thành như ma "
    Trap quăng tấm gương đi , tím mặt chửi : " Nó không những bảo ta xấu mà còn bảo cả hội chuột và cả nhà Mafia xấu nữa chớ ... quá đáng thật " Trap dậm lạch bạch chân xuống đất hậm hực , ngồi bệt xuống đất , mắt rơm rớm ...
    March len lén nhìn bà chị , rồi nhìn Akechi ...tức cười quá ... mà chỉ dám cười trong bụng lâu lâu nhịn không được phát ra vài tiếng hí hí ...
    Sau một hồi ấm ức ,Trap cũng nguôi nguôi , nhớ lại tình cảnh hiện tại , gương mặt cô lại lộ rõ vẻ lo lắng .. " Biết vậy , hồi chiều cẩn thận mang cái ra đa đi liên lạc thì đâu tới nỗi bị kẹt trong rừng vầy nè ... Thui kệ , Mafia không thấy mình về sáng mai cũng đi đón thôi ... " Nghĩ rồi Trap la lớn : " March ơi đốt lửa lên đi , lạnh quá rồi ... "
    - Dạ ... March đáp rùi đi nhóm lửa , gã lấy cái nút bạc bấm tanh tách , một tia la ze màu xanh loé lên , lửa từ đống lá khô bùng lên ấm áp .
    Trap , March ngồi xung quanh đống lửa tay dang ra sưởi xuýt xoa ...còn Akechi bị bỏ một góc , mặt tím ngắt vì lạnh , miệng bị nhét đầy lá cây , ú ớ rên rỉ . Thì ra lúc nãy , vì tức quá Trap vớ đại đống lá cây nhét vào mồm Akechi cho hắn im miệng đi khỏi sock nữa . Tiếng rên rỉ , mỗi lúc một lớn làm March chú ý ... Gã giật mình : " úi chà ,thằng Akechi xỉu rồi , chị Trap ơi ... " " Chị cởi trói cho nó đi , em đi kiếm nước cho nó uống để vậy chắc nó chết sớm quá " March nhanh nhẹn phóng đi ...
    Trap gỡ trói và bỏ lá cây ra cho Akechi ra rồi nhưng sao hắn chẳng tỉnh dậy .. Trap cũng lo lắng thay . Nhìn sơ qua thôi cũng biết là Ake ngất đi vì ngạt thở , Trap cũng biết rõ ... Cô lúng túng , đạp đạp lên ngực Ake nhưng chẳng ăn thua , hắn vẫn nằm bất động . Mà ku March thì chạy biết mất rùi . Để hắn chết thế thì cũng đáng tội ...
    Qua ánh lửa , thấy mặt Trap hiện lên vẻ bối rối rõ rệt . Bỗng thấy Trap đổi sắc mặt , hình như đã có cách làm cho Ake tỉnh dậy ... Mặt Trap ửng đỏ ... thì ra Trap đang nghĩ tới phải dùng tới cách hô hấp nhân tạo ... một phương pháp chữa bệnh gia truyền của nhà Mafia ...
    " Nhưng không được , ai lại đi hô hấp nhân nhân tạo cho kẻ thù bao giờ , người yêu thì còn được ...chớ như vậy kì lắm " Trap lẩm bẩm , rồi ngồi đợi ku March về để gã làm .Người Akechi lạnh lắm rồi , hắn sắp ... sắp đai rồi , đợi March về chắc không kịp mất ... Trap thừ người ra : " Thôi , đành phải hi sinh cứu thằng này thôi , nếu không mình lại mang tiếng giết người mất "
    Trap tiến lại chỗ nằm của Akechi , quỳ xuống chầm chập . Đầu Trap tiến ngày càng gần về phía đầu Akechi ... Trap hít một hơi dài rồi chuẩn bị tư thế hà hơi tiếp ngạt . Trap từ từ , từ từ tiến tới mục tiêu ... Mục tiêu gần lắm rồi cách chỉ còn có 5 cen ti mét nữa thôi . Đúng vậy chỉ 5 cen ti mét nữa thôi là Akechi sẽ tỉnh dậy . Chỉ một khoảng cánh nhỏ nữa thôi mà sao Trap thấy khó quá , không thể thực hiện được .. Trap lại lấy hơi một lần nữa , lần này quyết tâm hơn , nhanh hơn , và có vẻ lần này chắc chắn Akechi sẽ tỉnh dậy . Lần này Trap tiến tới mục tiêu vội vã hơn... 5cm .... 4 cm ... 3cm ... 2cm .....1cm ...
    " Em mang nước về rồi nè chị ơi ... "
    Oạch , Trap giật bắn mình đầu ngửng lên , nhưng vẫn quỳ bên cạnh Akechi .
    " E hèm , xin lỗi phá đám sự riêng tư của bà chị ... nhưng em mang nước về rùi nè ... " March nói miệng nhoẻn cười rất chi là thông cảm . Trap toan mở miệng cãi , nhưng chợt thấy bối rối, mặt đỏ bừng chạy lại cầm bình nước tạt hết vào mặt Ake ...
    March thấy thế lý nhí : " Chị yên tâm , em hông nói chuyện này với ai đâu ... "
    Chét ... chét .. " Nói cái đầu mi á , ta có làm gì đâu ... " Trap vung tay tát march .
    " Thấy hết rùi mà còn nói hổng có gì ... bà chị sao hay mắc cỡ quá ... " Tay ôm mặt March làu bàu ...
    " Chắc phải xử lý thằng osin này mất để tin này lan ra thế nào nhà Mafia cũng thân bại danh liệt ... " Trap vừa ngồi xuống vừa nghĩ cách làm sao thủ tiêu thằng ôsin nhiều chuyện .... Đống lửa đã bắt đầu tàn , rồi nhưng có lẽ chẳng còn ai thấy lạnh nữa .
    Liệu Trap sẽ thủ tiêu March như thế nào , và March có sao không ... còn lúc này ở nhà Mafia sẽ xảy ra chuyện gì ... xem hồi sau sẽ rõ

    Được marchduc sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 03/09/2004

Chia sẻ trang này