1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT HOT Tụ tập anh chị em cả cũ lẫn mới nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam (CN 19-11, click vô để biêt thêm

Chủ đề trong 'Singapore' bởi tomwind, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT Tụ tập anh chị em cả cũ lẫn mới nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam (CN 19-11, click vô để biêt thêm chi tiết)

    Ngày hiến chương các nhà giáo đang đến gần, mỗi học sinh sinh viên (và những ng đã từng học ) chúng ta nên làm 1 việc THIẾT THỰC, CỤ THỂ nào đó để nhớ tới công ơn các thầy cô. Mặc dù chúng ta đang bị đày đoạ xứ người nhưng cũng ko nên quên cái ngày thiêng liêng này. (Hết fần mở bài).

    Và cái việc thiết thực cụ thể mà em đã nêu ở trên sẽ đc cụ thể hoá hơn nữa bằng 1 buổi TỤ TẬP của các thành viên trong box Singapore. Với những lí do như sau:

    - Kỉ niệm ngày 20-11

    - Tiếp nối thành công rực rỡ kì họp thứ nhất, ai mún xem chi tiết mời vô link sau: http://www3.ttvnol.com/forum/Singapore/735474/trang-18.ttvn.

    - Cơ hội tham gia cho các thành viên lỡ kì họp trc.

    - Thắt chặt tình đoàn kết.

    - Xả xì trét. Lúc nào cũng bán mông cho ghế bán mặt cho màn (hình) ko xì trét mới là lạ

    - Có thêm những ng bạn mới (cái này là rất quan trọng à nha, nhất là khi chúng ta bơ vơ ở nơi khỉ ho cò gáy này).

    - Chào mừng APEC

    - Chào mừng VN vào WTO

    Với tất cả những lí do trên mà lí do nào cũng thiết yếu. Chúng ta sẽ có 1 kì họp thứ 2 với nội dung và thời gian dự kiến là:
    Lẩu, 6h PM ngày chủ nhật 19-11
    Địa điểm sẽ đc công bố trong thời gian sớm nhất khi mọi ng` cùng nhất trí.
    Tất cả những ai đăng kí hay mún đi thì xin mời để lại nick-tên-số đt hoặc contact Tri Phương-8220 7903 (ít nhất cũng ghi lại số đt nhá, để tránh...trường hợp quên...2 số cuối như....lần truớc)

    Danh sách ngay lúc mở topic đã chắc chắn 4 người chưa kể những thành viên ko chính thức :
    -Tomwind
    -Castaway
    -Mytomvn
    -Aosen

    Chả biết kết thế nào, thôi thì cười thêm fát nữa lấy hứng khởi để các bác đăng kí vậy
  2. pootree

    pootree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn lẩu ở Trung Quốc hả anh. Muốn đến đúng 6h tối theo hẹn thì phải bay chuyến nào từ thủ đô Hà Nội ???
  3. aosen

    aosen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi, gọi chung là chủ nhật đúng ko?
    @ Chị Tôm, đi cùng chị nhé,lẫu thì khó giấu hơn bánh Trung Thu híhí
    @ Cậu Tôm, link cậu gửi chẳng làm ăn gì được cả
  4. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @Aosen: tớ ghi danh sách rồi còn j, đi vè nhà chơi lâu vậy chắc là quà cho mọi người to lắm nhể .
    @pootree(đây là bạn cùng lớp cũ của iem ạ): ông cứ ở nhà làm project cho tử tế đã rùi khi nào sang đây liên hoan .
  5. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bỏ phiếu 6h pm chủ nhật 19-11 ở Buggis Junction (vòi phun nước).
    Mọi người thế nào ? Tại theo như cô Mỳ tôm thì lẩu ở đó ... được
    ============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  6. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    5-Huy e lệ
    6-Thông e ấp
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu em Dung nữa Tôm ơi.
    Kat đi đâu ấy - ko gọi được.
  8. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định viết bài nhưng mải tí tởn chat chit nên quên béng mất, hôm nay viết bù.
    Hẹn nhau 1h chiều chủ nhật thế mà 2h mới ra được đến nơi vì Sembawang ở xa quá.
    Ra đến nơi, thuê 2 cái ngăn đựng đồ (có 50cents một ngăn) chúng mình tống hết những thứ quan trọng vào đó rồi tung tăng đi tạo dáng chụp ảnh. Sau đó thì nhằm thẳng bãi biển thẳng tiến.
    Nghe mình quảng cáo đi phao chuối vui lắm, các em gái xinh tươi (có 2 em chân dài đến nách) hí hửng, cười nói rổn rảng ... Mai hí hửng " chuối tây chuối ta gì cũng được hết". Riêng em Thu thì " Em thích chuối to cơ". Há há. ( To mồm thế thôi, lúc trèo lên ngồi rồi thì rú lên đòi xuống vì sợ. Đi rồi lại sướng lại cười ha hả - hôm qua mà ko mưa to thì thế nào cũng có đứa đòi đi tiếp cho coi ).
    Lúc đầu vì đông người đi phao chuối quá nên bọn mình đành fải đi power boat (tạm hiểu là tàu cao tốc) trước.
    Cái bọn VN nhà mình đi đến đâu là ồn ào đến đấy, 6 đứa cười rinh rích từ lúc lên xe bus cho tới lúc lên tàu cao tốc. Ông lái tàu nhịn ko nổi tính tò mò fải quay ra hỏi xem cái bọn bắng nhắng lắm mồm này từ đâu tới. 6 cái mỏ đồng loạt há ra " Việt Nam". Rồi lại ngỏng cổ ra chỗ khác để "hứng gió". (Toàn bọn nhà quê, xa nhà lâu ko được hưởng gió biển - ra đến biển nhìn thấy sóng, thấy gió là cuồng chân cuồng tay, nhảy loi choi như khỉ... hé hé). Đang đi thì tàu dừng lại để kéo cái dây thừng dùng để neo tàu bị tuột lên - thế mà trước đó thì mình tưởng người ta cố tình làm vậy để nếu có ai rơi xuống biển thì sẽ bám vào cái dây đó. Ngố nhỉ.
    Bọn mình được ra gần đến ranh giới giữa 2 nước Sin và Malay nhìn ngó lung tung rồi quay về đi phao chuối.
    Lúc này trời bắt đầu xám xịt và có hạt mưa. Cả bọn vẫn hừng hực khí thế trèo lên phao, nhún nhẩy và hò nhau tạo dáng chụp ảnh. Mưa mỗi lúc một to và bọn mình thì bắt đầu chuẩn bị đối mặt với sóng gió.
    Anh Huy ngồi đầu, sau đó là Ngọc, mình, Thu, Mai và Tuấn. Anh Huy và Ngọc lúc đầu còn nói rất to - kêu gọi mọi người lấy khí thế, Tuấn thì bày đặt nghiêng ngả phao để cho mọi người rơi xuống biển. Nhưng sau vài lần thấy phao nghiêng 45 độ thì im hẳn, mình chỉ còn nghe thấy tiếng em Thu, em Mai thỉnh thoảng cười khằng khặc và tiếng mình hét.
    Hết vòng thứ nhất, mấy lần tưởng ào xuống biển rồi nhưng khi phao nghiêng sang trái thì 6 đứa ngả sang phải, khi phao ngả sang phải thì chúng mình ngả sang trái. Mọi người thở phào vì vẫn bình an vô sự, còn mình quặn hết ruột vì cười.
    Nửa vòng thứ 2, một con sóng lớn ào tới... phao mất cân bằng, ko kịp nghiêng ngả gì thế là lao ùm xuống biển. Mình chỉ kịp nhắm mắt lại và rơi, đến khi ngoi đầu lên đã nghe tiếng cười ầm ầm bên cạnh, nhìn xung quanh thấy 4 đứa kia đang ngoác miệng ra cười. Nàng Ngọc, mặc dù đã mặc 1 cái ao phao to xụ, nổi nửa người lên mặt nước và có anh Huy kéo rồi thế nhưng vẫn kêu cứu ầm ĩ.
    Có 2 chị Malay trên tàu được bọn mình giao nhiệm vụ cầm máy ảnh chụp cho bọn mình. Đến đúng lúc cả lũ đang lóp ngóp bơi từ từ vào gần tàu thì 2 bà ấy xách máy ảnh lên hò bọn mình tạo dáng để chụp. Thế là Victory ... thôi. Chết đến nơi mà vẫn điệu dễ sợ.
    Chúng mình lại trèo lên phao tiếp tục chiến đấu tiếp. Mưa to hơn và mặt biển thì cuộn sóng hơn. Mưa táp vào mặt mình, ran rát.... Mình ko còn nghe thấy anh Huy nói gì nữa ... một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm anh ấy chăng??? Hay tại sóng gió làm con người ấy "trầm lặng" hơn??? Hay tại vì anh đã phải tiêu nhiều năng lượng khi lôi cô em nặng 43 kí lô về tàu . Tại vì sao .. mình ko biết, mình chỉ biết là đầu tàu của chúng mình đã ko cất tiếng nói nữa.
    Tuy nhiên, mình thấy anh ấy rất dũng cảm, cực kì dũng cảm kể cả khi anh ấy im lặng vì anh ấy dám ngồi ở vị trí đầu tiên, mặt đối mặt với những khi chuối của chúng mình nghiêng theo chiều con song, khi má chúng mình nghiêng chạm mặt nước, tức là chúng mình cận kề với nguy cơ lao xuống nước ... nếu là mình, sau cú ngã đầu tiên, mình sẽ ủn một ai đó lên chứ ko đời nào mình chịu ngồi ở đó nữa. Nhưng anh Huy là đàn ông , mà đàn ông thì sẽ là như thế, ko đời nào rời bỏ vị trí của mình - công nhận ko? (hí hí)
    Quay trở lại với trò chơi, lúc này mình chỉ còn nghe trong gió vẳng lại tiếng cười của 3 cô em gái và mình cảm thấy tay yếu hẳn, giữ cái quai ko còn chặt nữa ... một sự lỏng lẻo làm mình hơi sờ sợ ... và rồi điều lo lắng của mình đã thành sự thật, khi chúng mình ngã ở gần cuối của vòng thứ 2. Mình thấy phao nghiêng và mình buông tay, lao xuống nước.
    Ngoi lên, lại thấy 5 đứa đang vây xung quanh ... mọi thứ lại như lần 1.Mình nghển cổ nhìn ra xa, cái phao chuối nghiêng hẳn sang một bên và ko lật lại được... nó cứ tơ hơ như thế cho đến khi được kéo gần đến tàu.
    Mình tự hỏi tại sao những nhóm khác khi ngã thì chuối của họ vẫn nằm yên trên biển, còn chuối của bọn mình thì cứ nghếch chân lên thế kia ... vì sao? Và sau khi mình đem câu hỏi này ra bàn bạc với mọi người lúc lên bờ thì câu trả lời là : Vì chúng mình là một bọn rất dũng cảm, thà chết ko chịu hy sinh, ngay cả lúc ngã rồi cũng ko chịu buông tay ra khỏi cái quai kia, và thế là lực tác động cơ học từ 12 cánh tay khi chìm xuống nước đã kéo cái phao chuối nghếch chân nằm kiêu ngạo trên biển. Thật là một tinh thần đáng tuyên dương - kiên quyết ko từ bỏ bất cứ cái gì của mình, kể cả khi đã ngã. Ke ke.
    Lần này thì bọn mình đã bắt đầu thấy mệt.
    Tàu kéo chúng mình đi vòng thứ 3, có vẻ như mấy người lái tàu rất ghét bọn mình khi thấy chúng nó cứ mắt trước mắt sau là lật phao lao xuống nước, rất mất thời gian nên kéo chuối đi rất nhanh - Ngọc thảng thốt " Trời ơi, nó chưa về nữa". Anh Huy thì cười hừ hừ. Thu và Mai thì tỉnh queo. Mình hơi mệt. Chỉ còn Tuấn là khỏe. Tàu tăng tốc, bọn mình ngoi lên hụp xuống phía sau, những cú dập sóng thì cực kì là bình thường, chỉ khó khăn lúc tàu vào cua thôi (chả biết viết thế có đúng ko) vì như thế phao chuối sẽ phải nghiêng theo và nếu bọn mình ko giữ thăng bằng tốt thì lại lao xuống biển.
    Trái , phải, trái, phải ... những tiếng hô cất lên liên tục, những thân người uốn lượn như rắn (lúc đó sao dẻo thế), mọi đôi mắt mở to hết cỡ ( mặc dù trong đó thì chỉ có 2 đôi mắt là ko bị cận, môt đôi mắt cận vẫn nhìn rõ, còn lại thì chỉ nhìn được gáy người ngồi trước mặt, xa hơn nữa thì coi như là ko nhờ vả được gì). Chúng mình đã vượt qua thử thách cuối cùng... từ từ tiến về bờ. Chiến thắng ròn rã ?
    Kết quả: thiệt hại nặng nhất là mình vì bị mất dây buộc tóc. Hơi tiếc một tí...
    Leo lên bờ, nàng Ngọc hổn hển " Em sợ quá, lúc em rơi xuống nước em chỉ nghĩ là mình chết rồi, mình sắp chết rồi". Ấy thế mà bảo ngồi trên tàu thì lại không, cứ trèo lên phao ngồi cơ. Ấy thế mà trong lúc đang ngắc ngoải vì bị chìm dưới nước, nghe hô làm chuẩn bị chụp ảnh vẫn cười toe toét giơ tay lên Victory cơ. Chả ai có thể từ chối cái sự sung sướng ấy được - công nhận không em?
    Bọn mình định đi tiếp một số trò nữa nhưng vì trời mưa to quá và còn fải tiếp tục chương trình 2 nên cả bọn đội mưa đi về.
    Mệt, đói.
    Ướt, lạnh.
    Chúng mình lao nhanh ra khỏi Sembawang, lao lên bus xuyên vào màn mưa ... Lên mrt, anh Huy bảo " hẹn chúng nó 6h em ạ". Mình tá hỏa lên vì lúc này chỉ còn 3 phút nữa là đúng 6h. Giờ thì chỉ còn biết im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào mặt người ngồi đối diện ghế bên kia và chờ đợi ... những giọt mưa thôi ko tí tách nữa mà thôi.
    Trên đường về cả bọn chia tay với Mai - mặc dù rất tiếc anh đẹp trai, hát hay và cực kì sweet (theo như chị Mỳ nói) nhưng ko thể bỏ bọn bạn và bữa ăn tối thịnh soạn ở nhà đi được. Với em này thì ăn là mục tiêu số 1 cho nên anh đẹp trai thì để sau.
    Sau đó thì chúng mình vội vàng tách làm 2 nhóm, 1 nhóm về nhà mình, 1 nhóm về nhà Tuấn để thay đồ. Vừa về tới nhà được 1 tí thì điện thoại reo... Tomwind giận dỗi " Ko phải đến nữa đâu, em về đây" Tắt máy... Mình ko kịp nói cái gì, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Hic, 7h kém 15. Hoảng quá, bấm máy sang Tuấn, gặp anh Huy để thông báo tình hình. Anh Huy kêu mìnhh gọi lại năn nỉ em kia đợi bọn mình. (tại sao lại là mình cơ chứ. Ông kia là chủ trò cơ mà.)
    Em Tomwind đẹp trai, hát hay, giọng ngọt gia hạn cho mình thêm 10 phút nữa sau khi nghe mình léo nhéo ?o thôi ở lại đi về làm gì?. Và rồi mình khẩn cấp lùa 2 em Thu và Ngọc xinh tươi ra khỏi nhà, nhảy lên 1 chú taxi. Gần đến nơi thì em Aosen bấm máy " Chị tới mau, ở đây có mình em thôi". Hic hic. Tội nghiệp chúng nó, tội nghiệp mình. Trời ơi là trời ơi. Có ai thương tôi với ko???
    Tới điểm hẹn, nhìn tới nhìn lui ko thấy ai. 2 cái handphones của mình và Tuấn hoạt động liên tục mà ko đứa nào bắt máy. Kiểu này giận thật rồi...hú hú. Đang bận rên rỉ vì đói thì thấy 3 gương mặt sát thủ đi tà tà ra ... mình chỉ còn biết cười trừ xin lỗi.
    8 đứa đổ bộ vào một quán lẩu kiểu buffee tự chọn. Ly beer + nước ngọt đầu tiên là để chúc mừng cái gì ấy (mình ko nghe rõ). Đặt ly xuống, chúng nó ủn mình đi ra lấy đồ. Lấy đồ xong, quay trở ra, nhìn thấy trên bàn một đống đĩa xếp rất ngay ngắn. Mình còn đang ngơ ngác thì nhìn vào nồi lẩu thấy mọi thứ đã yên vị trong đó - tác giả của hành động này là anh Huy. Lão ấy đói quá nên tống tất cả mọi thứ vào cho mau chín, chén cho nhanh. Cả 2 nồi đầy đồ ăn, nước sôi sùng sục, Tomyam và Chicken trộn lẫn vào nhau. Giờ thì ko ăn được cay cũng fải ăn, ko ăn được chua cũng fải ăn ... nhá !!! Chúa ơi, cứu con với.
    Chuẩn bị cầm đũa lên thì chú Tomwind mới vén môi nhếch mép cười xòe một cái " Ơ từ từ, nâng ly để giải tỏa không khí căng thẳng " ( Thề với các bạn, mình chả thấy căng thẳng tẹo nào, mình đói gần chết nên biết là mặt nó đang sưng mình cũng kệ, ăn cái đã, giải quyết sau. Hí hí). " Thực ra thì bọn em chỉ đùa là bỏ về thôi, dặn 2 vị kia - (chỉ sang Dung và Aosen) làm mặt lạnh khi thấy mọi người, nhưng mà thấy chị Mỳ một cái là cười toe cười toét (hơ, thấy chị Mỳ ko cười mới là lạ, hí hí). Lần sau đến muộn thì nhớ fải nhắn tin cho em". Đọc diễn văn xong, chú cầm cốc ực một cái, nói cười rổn rảng. Bỏ mặc chị Mỳ cay cú vì tự nhiên fải nhận hết tội lỗi (vụ này anh Huy fải chịu trách nhiệm mới đúng). Vứt con điện thoại hết pin của anh đi. ( Agrừ).
    Sau khi thay đổi chỗ ngồi thì mọi người nhận ra là bàn tiệc tự động chia làm 2 khu vực - người lớn và trẻ con. Thiếu em Kat nên bàn người lớn hơi buồn một tí. Bàn bên kia mình Tomwind tiếp 4 em ? vẫn hừng hực khí thế. Công nhận khỏe.
    Bọn chúng mình, 8 đứa chén thật lực. Chén cạn nước dùng, gần hết đồ ăn và bụng chú nào cũng phình ra như trống.Anh Huy ăn nhiều kinh khủng. Tuấn ăn xong xoa bụng kêu no. Bàn bên kia Tomwind ngồi đến phút cuối cùng. Em Aosen thì khi bắt đầu cầm đũa là ko nói cười gì hết, tập trung chuyên môn. Sau cú sốc "đầu đời" với sóng thì Ngọc ung dung ngồi chiến đấu với nồi nước dùng to vật vã. 2 em Thu và Dung thì mải kể chuyện về một cậu bạn nào đó quên cả ăn. Mỳ mệt chả ăn được gì thế mà cũng no ứ ự.
    10h hơn, chúng mình đứng lên đi về. Chia tay nhau ai về nhà nấy.
    Sáng ra, Mỳ nhận được tin nhắn của anh Huy than thở trực chiến trong WC từ sáng, ko hiểu vì ăn nhiều quá hay đồ ăn bị làm sao. Khi viết bài này thì em biết lý do rồi anh ạ ... haha. Còn 2 em kia, 1 em thì mải nghĩ đến chuối và các cảnh nghịch chuối nên " em nằm từ 10h đến 2h sáng ứ ngủ được vì buồn cười". 1 em thì " chị ơi, nghịch chuối thích nhỉ, lần sau lại đi nữa nhé."
    Chị Mỳ thì đang ngắc ngoải vì đau cổ quá. Ko hiểu do hét nhiều hay là do va đập với nước mà giờ muốn ngửa cổ ra phía sau cũng khó. Túm lại là ? vô cùng mỏi.
    Ảnh hiện giờ chưa tập trung vì một số vẫn nằm trong máy Tuấn, một số nằm trong máy Mỳ. Sẽ upload nhanh. Còn nếu ai muốn lấy ảnh từ máy Mỳ thì liên hệ nick YIM "mytomvn" cho nhanh nhé.
    Thôi, ăn chơi sa đọa thế đủ rồi.
    Vừa bị đập vào mặt 2 tập câu hỏi dài dằng dặc và cái deadline sát nút nhau vào tháng 12 đây. Cố lên Mỳ ơi ?" sắp xong rồi. Hú hú.
  9. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    lên post hô hào thì chẳng thấy ai mà đi đầy đủ xế . Người ta nói 9 làm 10 còn dân mình ko nói câu nào mà làm tận 11.
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    up ảnh phát nào....nghe bà mỳ kể rõ là vui....cười chảy cả nước....up thêm ảnh cho thêm thú vị nào
    <a href="http://1067836416.slide.com/p/5/thac_27+loan.+sembawang/360287970199146980?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/redirect/jUdi4dC60E4LVuYL1VRZQZWdS4Zsx_X7V0_iZNAN4p1I_ISBEUGpribX1uX_KOFrxr_gidqznTDuYsuXHxyaABs0eExcWTuc7HDqBxSbJzk4dfdYqnGy1Pwq0j0us6_ePMiSLpDtOSvvGiMbMB_2Hozo2r3FIJqryHi0eGjQMkMpAxoHdvXM38iGJScnPa6eEgHYHwzTJvicxDSqcaPbiwFikhGl7cA73iWkdor3zfneYC1OYsAQRkxU3jFzUGc7Vp9kubvFKcprp***OuquuSfYrivG2_2Sx2Ls3UscBiDJJujTUnX1WU_kuNR094MVqHuUSsIgr7vkjYdnKFe3JdnP7zYLtWCHm5kjCslabQWnZiu1z5O3ug.jpg" border="0" alt="khoe doi hinh` phat'' nao`" title="khoe doi hinh` phat'' nao`" /></a>
    <a href="http://1067836416.slide.com/p/5/thac_27+loan.+sembawang/360287970199146985?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/redirect/IJ0-_MsZ48jx1Qi_I0YiCGuPNRiAvdkZA1RHny_-MgkOv8Mm-zCvf_DErWyr4_mRGiuUqgLgwRQnWPKkslpplkTGKjiX3-Nrq2Ph7Rf2trFKIoETodvcKeYZOEruB6mUoAN8YkIEpADpbGbKGRafYwNjHr-TBAKBu6jQjB7hNNAcnHwZDvpg43821nZeqjeBnzIKH9BTLRJhvj4XYiHAebATUQXU1pYoQsocvGgEs5uFCpRW1ERJa-fjDZB76hwHMPOWbG9Cb4nn1CkiXXV_S27Ml8SbpsmejUUiPlukg5QG2GR-RmEkrl9WRhpXU96lnsKZm4Eh09_-IAxYWcAoq3sKBLpIKEjS10CVonQ-boXfis-O3U9c1A.jpg" border="0" alt="lat. chuoi'' roai`" title="lat. chuoi'' roai`" /></a>
    <a href="http://1067836416.slide.com/p/5/thac_27+loan.+sembawang/360287970199146979?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/redirect/R-YugSJEvGQ17e4G_L4KjxMz9qjuph1fqKam4prP8EZoyIyJpREjvbdhgEwMfNj_Z1duhW6YbPnWOYY3r--QPw0nKrh3hZwlOeHr9Ww3-iZ5RyOaD3gW41Eq-tUXnSqB0_HiF2JeLt1t9cZb8ZKK7IsE8totDdvZJz6PaTAVCmqtUxPkTebYY0q93HuGYgY9uEpXTm_U1pUblz17k-_FyNH97RSzNJCY5YDdzHQPypKQRvqrOfWsoYya52718lzHk06uqvxk5JfnLBBIadedBAtSuFRmMfwUPoPwP9HegtUfVkyGiuiKLijwSTugeX4_Vj4B9fVQwkNlOl6_ABNeFoZgepz4Kzq_Jvp9JcHATPbR_idC2gg6IA.jpg" border="0" alt="thac'' loan. sembawang" title="thac'' loan. sembawang" /></a>
    Tạm nhử mồi thế đã haha

Chia sẻ trang này