1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT !HOT!TUI ĐI LẤY CHỒNG

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    HOT !HOT!TUI ĐI LẤY CHỒNG

    SAu 1 thời gian tìm hiểu, tui đã quyết định theo tram_nam_co_don về Nha Trang làm dâu, từ bỏ kiếp " mồ côi chồng" , làm phu nhân của 1 lãnh đạo.

    SAu khi tui đi, mong mọi người ráng chăm sóc 83 cho chu đáo,đặng chừng nào tui bị chồng bỏ trở về căn nhà đừng có toang hoang ra như người ta đang kháo nhau đấy. Tui sẽ rất nhớ mọi người đấy.

    À quên, tui đi thế này 83 có để của hồi môn hay phong bì cho tui ko nhỉ?




    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Chi ơi!!!!Chi sống chết cùng với 83 mà sao lại ra đi.Lấy cái tên "trăm năm cô dơn" ấy thì khổ lắm.Hắn mãi mãi cô đơn mà.Suy nghĩ lại đi Chi ơi.
    Cái ông Tuấn kia!!!Dám "cua" Chi....tui sẽ cho ông biết tay.....grrrrr
    sweet angel
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... trùi đất ui là trùi đất ui , đừng có lấy chồng .. lấy làm gì cho khổ thân , suốt ngày con cái nheo nhóc hả caheo - muh cái lão trăm năm cô đơn chắc chắn là sẽ như cái nick , sẽ bỏ bê cá heo cùng lũ con nheo nhóc và đám tã lót thui ... viễn cảnh thật là kinh khủng ... caheo ơi hãy mau hồi tâm chuyển ý .đừng uổng phí nhan sắc mỹ miều của mình hu hu ..hu
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  4. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mấy người lại có ý phá hoại hạnh phúc của nguời ta thế hả. Ghen tức chăng.
    Cứ đi, tui bưng quả cho. Lâu rùi không đi đám cưới.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    bông bụp cắm bãi .....
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chang con gi de? noi phai khong anh?.....
  7. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cá heo ơi ! Anh đã nói chúng mình nên bí mật đi mà sao em lại tuyên bố như thế vậy ? Bộ em định đòi hết nợ trước khi đi à ?
    Không sao đâu ! Anh là Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao ở Nha Trang nên tiền lương cũng đủ nuôi em rồi ! Mà sao ở đây lắm kẻ ganh tị tài năng của anh thế nhỉ ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ps : To wil : Ông là ai mà lại nói như thế ! Tui cũng hiểu tình cảnh của ông ! Ai cung biết tình cảnh của ông là như thế mà ông nói ra làm gì !
    Thôi mọi người an tâm đi ! Tui sẽ cố gắng giữ gìn nhan sắc của caheo@ cho mọi người ( ngoài ra caheo@ cũng phải tự thân vận động nữa chứ ! ) . Ai gởi phong bì cho tụi này nào ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    trời ạ,sao mà sửng cồ lên thế,caheo ơi lão này nóng tính lém đấy,cản thận nhá,bảo trọng
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Sao ? Có người bưng mâm quả giùm à, tốt quá ....
    To Will: Ông là phụ rể nhá...
    Mọi người phải ủng hộ tui chứ, dù biết là tương lai sẽ mịt mù

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này