1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot! Hot!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi pro8xhp, 11/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baogioembiet

    baogioembiet Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    148
    hay the.nhieu chuyen hay the.bro nao ke thi phai ke het chu.hoi hop ah nha
  2. galuoc90

    galuoc90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    9.226
    Đã được thích:
    1
    Đây . Bà cô làm điều hành viên taxi đây . Hôm đấy trời mưa , hơn 12h đêm rồi , anh Nam_Ng đang dựng xe đón khách ở men đường bao Nguyễn Văn Linh . Bỗng 1 cô gái , thướt tha yểu điệu đi tới cất giọng oanh vàng , anh ơi xe còn chạy không à ? Anh Nam quay lại buông giọng mệt mỏi : " Về đâu em ? " . Cô gái trả lời : " Cho em về Phà Khuể " . Từ khi cô gái bước lên xe anh Nam cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng nhưng anh nghĩ chắc là do trời mưa nên hơi lành lạnh thôi . Trên đường đi , cô gái không nói lời gì , chỉ ngồi cúi mặt , để lộ con mắt to tròn sáng quắc . Vèo vèo , chỉ tầm 20 phút đã tới phà , phà giờ này tối đen như mực vì xung quanh đâu có cột đèn . Một ngày nhà phát ra ánh sàng nhờ nhờ từ cái bóng đèn tuýp , cô gái bảo anh Nam cho xuống rồi nói : " Anh đợi em tí , em vào nhà lấy tiền " . Cô ta mở cửa vào nhà , rồi anh Nam đợi , hết 1 điếu , 2 điếu thuốc vẫn không thấy ai ra . Anh chửi thề : " Mẹ kiếp , điên thật , bị ăn quỵt rồi . Sáng mai đến bố vặn cổ " . Anh liền ra xe phóng về , sáng hôm sau anh quay lại đó . Ở nhà chỉ có 1 bà già đang nhặt rau . Anh liền buông giọng tức giận : " Con gái bà đâu , đêm qua nó đi xe quỵt tiền tôi ? " . Bà già ú ớ : " Ơ con gái nào hả anh , tôi có mỗi đứa , mà cháu nó mất tháng trước rồi " . Anh Nam mặt đỏ gay : " Bà lại còn lừa tôi ? " . Bà già liền bảo : " Anh đi với tôi " . Nói đoạn dắt anh vào nhà , chỉ lên bàn thờ . Đến lúc này mặt anh Nam không còn giọt máu nào , la hét ầm ĩ , phi ngay ra xe . Nghe đồn anh phi 1 phát về nhà , lên giường nằm ốm gần 1 tháng . Sau đó thì nghỉ luôn nghiệp lái xe chuyển sang đi buôn hàng
    Bốc phét tí cho nó xôm =))
  3. Saobangxaem

    Saobangxaem Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    1
    Hot hot. Còn cái j hay hay các bác cho lên thành box truyện ma luôn đê- sợ xanh mặt hí hí
    Được saobangxaem sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 11/05/2009
  4. ciaohoney88

    ciaohoney88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    16.239
    Đã được thích:
    0
    Thằng galuoc90 cẩn thận nhé, anh Nam đang tìm mày cắt chim đấy he eh, Thằng này thế mà được đấy he he
  5. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    514
    lịt chụ, giờ vô tthp còn có cả buôn bán chiện ma nữa à, đã hay làm đêm lại ngó vô, sợ vãi cả linh hồn.đề nghị mod làm cái tile "những người yếu tim ko nên vào tthp sau 10h tối".chắc mấy bọn siêu thị cạnh tranh nhau chơi cả bài tung tin ma mua hàng để "phá" nhau đây.HP ô nhiễm đến người sống còn khó, bệnh tật đầy, ma nằm dưới đất càng gần ô nhiễm, có thật thì ma phải lo đi khám ở Việt Tiệp với Bạch Mai trước chớ sức đâu đi shoping...
  6. Angels8x

    Angels8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    27.954
    Đã được thích:
    735
    ui zào! cứ cho là có ma thì nó đã làm gì mà fải sợ. mà ai ko thấy thì ko tin-> đơn giản, cứ cãi nhau hoài. thà bảo như Nam_Ng mà fải đi mua bàu chống ma thì a e còn tin được, bác Nam nhỉ! hoặc cái thằng Cường gianghohp nó suốt ngày niệm phật thia a e còn thông cảm, chứ ko làm gì sai trái với lương tâm, ngại gì mấy con ma, chửi luôn, mày mà hại bố, bố làm ma bố fang mày con ạ. ma fang được ma mà. ý kiến của e là thế
    Được Angels8x sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 11/05/2009
    Được Angels8x sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 11/05/2009
  7. quangtien90

    quangtien90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    11.560
    Đã được thích:
    454
    ra thế giờ em đã hiểu
  8. gianghohp

    gianghohp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    11.506
    Đã được thích:
    413
    xịt kụ thằng bẹn này ! mình đã éo làm gì nó còn lôi mình vào ! tao éo biết gì đâu đấy ! sau này mày có gặp thì mày chịu trận đừng kêu tau ! chết mía mài đi ! sống sao cho đúng lương tâm vào kưng ạ :))
  9. Angels8x

    Angels8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    27.954
    Đã được thích:
    735
    Mà nếu đã thế e xin góp 1 câu chuyện có thật 100%, nếu sai e sẽ ko tham gia forum nữa:
    Ngày xưa nhà e ở khu tập thể 23A Lê Đại Hành. Nhà e ở tầng 2. 1 tầng có 5 gian. cái cầu thang đi lên nằm giữa căn hộ 4 và 5. Nhà e ở căn hộ số 1- cuối dãy. cái nhà số 5 kia lúc nào cũng đóng cưa im ỉm- e đôi khi nhìn qua cái lỗ khoá nhà đấy vì tò mò: e thấy cái quạt cây cứ chạy cho 1 cái ghế ko người ngồi - cái nhà này *** liên quan gì đến chuyện e kể cả, bọn này đi làm quên tắt quạt.
    lại nó về căn hộ số 4- vấn đề chíh ở đây: có 1 bà già sống 1 mình, mấy cô chú con bà đều ở riêng,chỉ có 1 cô con út 1 tuần lên thăm mẹ 1 lần vào ngày chủ nhật.
    Vào 1 ngày chủ nhật, cô đến thăm bà ấy, gọi ko thấy bà trả lời, cô nhìn qua khe cửa thấy mẹ đang guc mặt xuống bàn ở phòng khách, cô gọi mãi mà ko thấy bà dậy, linh tính bảo cô phải phá cửa vì đã có chuyện chẳng lành: Bà già đã chết ít nhất 3 hôm!
    Hôm thứ 2 e đi học về, lúc đi về ngang qua đám ma nhà bà kia, vì cái hành lang chật nên e nhanh nhanh chóng chóng chỵa về nhà ngủ, buổi chiều e dậy thi chẳng còn thấy đám ma nào nữa : mẹ cô kia đã sống dậy, theo lời kể của cô thì lucmói ngwời chuẩn bị cho vào box thì bà bật dậy, bà nhìn mọi người 1 lượt rồi chỉ vào thức ăn - > đói. Mọi người mừng cho cô kia nhưng có ai biết từ ngày bà ấy sống lại, bà ấy chỉ ăn rồi lại nằm quay mặt vào tường, ngày 3 lần ngồi dậy ăn. Ăn rất khoẻ, cỡ thằng gianghohp x2 cũng ko =, và rồi, sau 1 tuần thì bà ấy nằm hẳn, ko dậy nữa, mà từ lúc bà ấy sống dậy, vẫn có dấu hiệu của sự phân huỷ xác chết! Điểu kinh dị ở đây là gì các bác biết ko? Cái bà già đó ăn như trâu thề mà suốt 1 tuần *** đi WC, cứ ăn và nằm -> thức ăn đi đâu -> quá ghê, kỉ lục ghi nét cho người nhịn WC giỏi nhất thế giới!
    Chuyện của e xin hết, bác nào thik thì sao cho e nhé
    Tái bút: hồi đó e học lớp 7 truờng THCS Hồng Bàng.
  10. gianghohp

    gianghohp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    11.506
    Đã được thích:
    413
    xịt kụ thằng này sao nó thích đá mình thế nhỉ ! lúc éo nào cũng thằng gianghohp ! phải chăng hâm mộ mình mẹ nó rồi ! thôi ko cần phải thế đâu ! chú cứ từ từ

Chia sẻ trang này