1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot new ! Tin tức cực kỳ nóng hổi đây

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi knight1112, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhhieu2002

    leminhhieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    [b]TOPIC SẼ BỊ LOCK VÀO LÚC 0H 1/4 VÌ LÍ DO:SPAM QUÁ NHIỀU[/b]
    Sau khi thông qua với số phiếu áp đảo của các Admin,từ 0h 1/4 đến 24h 5/4 Box Hạ Long sẽ tổ chức cuộc bình chọn người spam nhiều nhất trong các chủ đề.
    Mọi người gửi bình chọn của mình theo PM cho Mod MIlanista. Người thắng cuộc sẽ có giải thưởng : Được set tit " Vua spam" kèm theo phần thưởng một tháng lock nick.
    Chú ý: Thành viên không thể cùng lúc bầu chọn cho hai người.Nếu làm sai quy định,phiếu bầu sai sẽ được tính cho chính thành viên đó.
    Mong các mem tham gia nhiệt tình, có thắc mắc xin PM vào hộp cá nhân của mod Milannista.Xin cảm ơn!
  3. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    thông báo mới nhất của admin - cử poq làm mod box Hạ Long club - vì vậy từ nay mỗi thành viên trong box có nhiệm vụ vote cho poq 5* - nếu không sẽ bị xoá nick vĩnh viễn.
    Được poq sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 01/04/2006
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng đây, chiều nay đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên của giải bóng đá vô địch nữ đại học quốc gia hànội, gồm hai trận đấu sau Khoa Sư Phạm VS Khoa Ngoại Ngữ, và trận đấu thứ hai là Khoa Luật VS Khoa Kinh Tế, phóng viên Knight1112 đã có mặt đúng giờ để có thể xem đầy đủ về trận đấu, hai trận đấu đều mang dấu ấn số 10
    Trận 1: Khoa Sư Phạm VS Khoa Ngoại Ngữ
    Ngay khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu trận đấu đã diễn ra theo thế trận một chiều nghiêng về phía các cô gái Khoa Ngoại Ngữ, dường như Khoa Ngoại Ngữ đã khẳng định được rằng đội Khoa Ngoại Ngữ là một ứng cử viên nặng ký bằng trận thắng 3-0 hết sức thuyết phục, với màn trình diễn ấn tượng của các cá nhân mang áo số 10,11, 15, với một hàng tiền vệ kỹ thuật cộng thêm một tiền đạo sắc bén, số 15 đã chứng tỏ được mình là một tiền vệ cầm trịch trận đấu thứ thiệt không hề thua kém gì Viera hay Roy Kean, càn lướt mạnh mẽ, với những đường chuyền chính xác và những pha cản phá kịp thời, số 11 cầu thủ hoa khôi đẹp nhất trận đấu khiến Knight1112 không ít lần phải mơ mộng, cô đã chứng tỏ cô không chỉ đẹp mà còn là một cầu thủ không thể thiếu trong trận đấu, thực dụng và tinh tế, cô liên tục tạo ra những cơ hội cho đồng đội hay những cú sút sa với độ chuẩn xác cao, và cô cũng chính là tác giả của một pha vỡ mặt của cầu thủ đối phương và bàn thắng thứ 3, nhưng trận đấu này là trận đấu của cầu thủ mang áo số 10, cô đã chứng tỏ được mẫu tiền đạo hiện đại rằng tiền đạo không chỉ biết ghi bàn mà còn biết tạo cơ hội cho chính mình, với khả năng rê rắt chân trái và sút chân phải, biến hậu vệ thành những kẻ hề, và một bàn thắng để đời, 3 - 0 là kết quả xứng đáng cho một tập thể đồng đều
    Trận 2 : Khoa Luật VS Khoa Kinh Tế
    Trận đấu này cũng mang dấu ấn của cầu thủ số 10, chỉ số 10 mà thôi , dường như hai đội đã chứng tỏ là đối thủ xứng đáng của nhau, nhưng theo nhận xét của phóng viên Knight của báo HLC, thì thế trận nghiêng về phía Khoa Kinh Tế, suốt hiệp 1 trận đấu số 10 của Khoa Kinh Tế đã chứng tỏ được mình là tay tiền đạo cổ điển, đứng chờ cơ hội và ghi bàn, nhưng các hậu vệ của Khoa Luật đâu phải những tay gà, khi kèm chặt rất tốt cầu thủ số 10, chứng tỏ ta đây không hề thua kém Madini hay Canavaro, và tất nhiên hiệp một kết thúc với kết quả hoà 0 -0, sau giờ nghỉ Khoa Kinh Tế đã có sự thay đổi chiến thuật, khi đẩy số 10 xuống hàng tiền vệ, và lúc này trận đấu đã thực sự nghiêng về Khoa Kinh Tế, hàng loạt các cợ hội bị bỏ qua, và đến những giây cuối cùng của trận đấu, pha đá phạt góc và cầu thủ mang áo số 10 đã nhẩy lên, chúa đã không ban phát cho cầu thủ số 10 có một chiều cao lý tưởng để đón một cơ hội tuyệt vời đó, kết thúc trận đấu với tỉ số là 0 - 0, trận đấu này mang dấu ấn số 10, là vì đó là một thành viên của HLC nhà ta, hè hè, hồi sau sẽ rõ đó là ai...
  5. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác hay nghe metal hả, em cũng có nghe đây, thường thì em hay nghe Iron Maiden và Metallica
  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Adam xổng chuồng bà con ơi, 4:20 phút ở trên phố Hàng da, có một kẻ không mặc gì hết trơn, trùi ui phải nói các cô các chị cười vỡ mặt, hình như chưa nhìn thấy bao giờ chăng, he he, kinh quá đi mất thôi
  7. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    mệt thật đấy!!!! có mỗi vụ ADAM xổng chuồng.bác rêu rao nhìu wá đấy.Vấn đề chính là bác nhìn thấy chứ mọi ng trong box HL có ai nhìn thấy đâu.Khoe cho đỡ ngượng hay trơ rùi
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    quy_kiensau. hé hé.
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    4h chiều ? Trên phố đông đúc người qua lại như thế?
    Khủng khiếp thật!
    Chắc chắn người đấy có vấn đề về mặt nhận thức rồi,tâm thần chẳng hạn.
    Sao Công An Phường hoặc Trật tự họ không can thiệp luôn nhỉ? Thỉnh thoảng ở nhà mình hay gặp những người như thế,lang thang hoặc chửi bới trên phố.Đi qua vừa xấu hổ, giận nhưng lại thấy thương người ta.Cũng một kiếp người mà sao đày đoạ như vậy ......
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    To: Phuongngocmai, chị có nhất thiết phải bô bô như thế không, em định để sau khi kết thúc giải bóng đá rồi nêu tên, chán bà chị quá đi mất, mất chỗ câu bài, em thấy chị chẳng mang lại cho em cái gì cả, thank...

Chia sẻ trang này