1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot new @@ - Zô đọc coi pà kon

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi ThanksForGiving, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hot new @@ - Zô đọc coi pà kon

    Nữ sinh 17 tuổi chủ trì bữa tiệc lắc

    Chưa kịp diễn ra, đêm nhạc "Shake in da pub" tổ chức tại quán Café 8X ở số 6 Hàng Bài, Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã bị Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng, Công an Hà Nội (PA25) phá vỡ. Chương trình không có giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, nghiêm trọng hơn nó còn dự báo sự ăn chơi thác loạn của một số học sinh, sinh viên.

    Theo kế hoạch thì đêm nhạc ?oShake in da pub? sẽ diễn ra vào 19h30-22h30 ngày 29/4 tại 3 căn phòng rộng hơn 300m2.

    Mục tiêu của đêm nhạc đặt ra: ?oCrazy - ***y - Cool? hay: ?oDancing - Screaming - Flirting?. Để chứng minh cho khẩu hiệu ấy, ngoài nội dung chính là ?oDance Party? (Tiệc khiêu vũ), còn có các giải thưởng mà mục đích chính của nó là tôn thêm chủ đề của đêm nhạc như: giải cho người có bộ quần áo ***y nhất, đôi nhảy Dirty dance đẹp nhất....

    Nhằm làm cho đêm nhạc thêm huyền ảo và quay cuồng trong tiếng nhạc, có một quy định đối với tất cả những người tham gia là chỉ được mặc trang phục màu đen, đỏ, đồng thời càng ***y càng tốt và chỉ nhảy hiphop của DJ Tuấn Kruise cùng với nhạc HardTrance của DJ HaQuay.

    Không ai ngờ người chủ trì của đêm nhạc có hơi hướng ?otự do? này là Huỳnh Minh Thủy, một nữ sinh mới học lớp 11 tại trường Amsterdam.

    Thủy đã cùng với Đỗ Việt Anh, 26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 79A Nguyễn Khuyến, Hà Nội, nơi ở hiện nay: 12B, ngõ 61/10 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình. Trong đó, Thủy giữ vai trò trưởng ban tổ chức với công việc chính là xin tài trợ và mọi công việc ?ohậu cần?. Còn Việt Anh đầu tư một số kinh phí để trang trí hội trường và chi trả cho việc phát tờ rơi hay quảng cáo.

    Khoác trên mình áo dài trắng tinh khôi của nữ sinh, nhưng Thủy là một người hoạt ngôn và có quan hệ xã hội rộng. Chả thế, chỉ bằng lời nói, Thủy đã xin tài trợ được từ một hãng rượu rất lớn là Johnny Walker, Hãng thời trang ?oBoo SK8?... Và cũng chỉ bằng lời nói, Thủy nhờ không mất công được hẳn một người ở tận Mỹ tên là Minh thiết kế và lập một website để quảng cáo cho chương trình.

    Giảo hoạt và nhanh nhẹn như vậy nhưng Thủy lại có nhận thức về pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục rất kém cho dù Thủy là học sinh của một trường chuyên danh giá, là con gái của một gia đình gia giáo có nghề truyền thống đứng trên bục giảng (bố mẹ và chị gái Thủy đều là giảng viên trường đại học và phổ thông).

    Tại Cơ quan Công an, Thủy đã tường trình một cách ngây thơ rằng tổ chức một đêm nhạc có nhiều người tham gia và có phát hành vé, Thủy không cho rằng cần phải có giấy phép biểu diễn của ngành Văn hóa hay treo biển quảng cáo rượu Johnny Walker trên sân khấu là không phạm pháp trong khi đây là sản phẩm cấm quảng cáo trong Pháp lệnh quảng cáo ở nước ta.

    Chính vì vậy mà Thủy đã cho phát hành một lượng lớn gồm 500 vé với giá 50 nghìn đồng/vé kèm theo một đồ uống miễn phí (có thể là bia, rượu tùy thích) và cho quảng cáo khắp nơi bằng các tờ rơi, poster tại những điểm tập trung nhiều học sinh, sinh viên hệ 7X, 8X, 9X như cổng các trường học, quán cà phê ở Hà Nội một cách... hồn nhiên.

    Về ý nghĩa, nội dung hoạt động của đêm nhạc thì Thủy trả lời đơn giản chỉ để vui và quy tụ nhiều thanh niên mà thôi.

    Không khác gì Thủy, sự am hiểu pháp luật của Đỗ Việt Anh cũng không khá hơn. Trong bản tường trình nộp cho Cơ quan Công an, Việt Anh viết: ?oĐến bây giờ tôi vẫn không hiểu cụ thể tại sao tôi lại phải ngồi đây để viết bản khai này!?.

    Thế mà Việt Anh có một lý lịch ?otrưởng thành? hơn Thủy: từng học phổ thông và cao đẳng tại Cộng hòa Cezch (Tiệp Khắc cũ), làm nghề tự do một thời gian dài. Bố mẹ lại đều đang giữ trọng trách cao nhất tại hai công ty ở Hà Nội.

    (Theo Công An Nhân Dân)
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0

  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức không có giấy phép và quảng cáo rượu tất nhiên là sai. (mà không hiểu sao dạo này hay có Bailey trên TV nhỉ)
    Thế nhưng mà những thứ còn lại thì có ai cấm đâu?
    Lại còn "chủ trì bữa tiệc lắc" Đã có ai lắc đ'' đâu mà đặt title rất bố láo!
    Báo chí bây giờ rất là mất dạy và thiếu đạo đức nghề nghiệp nhé, không hơn gì mấy thằng chơi thuốc lắc là mấy!
  4. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện này mà bọn này cứ nhai đi nhai lại mãi.
    Nhàm wá. Chắc hết bài viết nên mới mượn từ báo này bào kia như vầy.
    FUNNY ANYWAY
  5. ThanksForGiving

    ThanksForGiving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy các bác chửi chết chúng nó đi, bọn nhà báo ... báo cáo láo @@. Bài này lấy bên Ngoisao Lá cải á
  6. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng tổ chức một vài show rock rồi em biết. Hội đồng thẩm định âm nhạc của Bộ Văn Hoá Thông Tin luôn có một mắt nhìn rất thiếu khách quan đối với những dòng nhạc có cách thể hiên hơi cuồng nhiệt một chút(họ gán là dòng nhạc thác loạn).
    Lên xin giấy phép cho show thì y như rằng sẽ bị gạch đít kèm theo một vài lời dè bỉu rất khó chịu kiểu như là :
    "Nhạc này không được, kích động nguy hiểm quá " thậm chí "Đây cũng là âm nhạc á" (ko hiểu các bác ý là nhạc sĩ cái thể loại gì mà phát biểu như vậy) và này nọ. Nếu như đấm tiền vào mồm các "bác" ý thì may ra là êm xuôi. Em nói may ra thôi !
    Nói chung chỉ những chương trình lớn may ra xin giấy phép mới được thông qua chứ đa phần các chương trình do HS-SV đứng ra tổ chức đều là chui cả (em chỉ dám khẳng định là đối với rock show thôi )
    Được tổ chức rồi lại có những chuyện rất chối trong khoản thẩm định tác phẩm. Đã có lần trong một show rock do YAMAHA tổ chức mời The Wall; The Light; Thuỷ Triều Đỏ;Multation tham gia thì thành phần BGK thẩm định nhạc là ban nhạc MTV (bó tay toàn tập). Thứ nhất về tuổi đời MTV chưa đủ trình độ để nói chuyện với mấy anh thành viên của các ban nhạc chưa muốn nói đến MTV lại chỉ hát nhạc thị trường (làm sao mà có thể đi thẩm định được chứ)
    Nhiều chuyện rất chuối là ở chỗ đó. Một vài vị thành viên BGK đáng kính lại chỉ biết có Rock là The Wall nên đã từng duyệt một câu cho các anh lão làng Da Vàng và Atomega là : "Phải noi gương ban nhạc đàn anh Bức Tường "(em nghe câu này mà em ko nhịn được cười, ai cũng biết Da Vàng và Atomega lớn hơn The Wall cả chục tuổi và thành lập ban từ khi các bác The Wall còn chưa biết nghe rock)
    Vậy đấy, vấn đề là không hiểu hội đồng thẩm định của Bộ Văn Hoá Thông Tin yếu kém ở trình độ hay ko cập nhật những loại hình nghệ thuật mới mà lại có thể làm việc kì khôi đến như vậy ? Hay trong mắt họ âm nhạc chỉ có thể là nhạc thị trường (nhạc sến ,gồm các anh các chị mặt mũi bủng beo; chân tay ưỡn ẹo hát thì toàn thất tình nhục dục....) và không có chỗ đứng cho những loại hình nghệ thuật tiến bộ khác.
    Thêm nữa còn là cái kiễu nghĩ ta là hội đồng thẩm định rồi nên ta giỏi rồi, nói người khác phải nghe răm rắp , bảo thủ trì trệ trong quan điểm mà không biết được rằng những tiến bộ trong nghệ thuật của thế giới nó đã tiến xa đến mức nào ! Thật khó hiểu cho những đầu óc chậm chạp kém nhanh nhạy và cực đoan ấy !
    Tóm lại, việc là của cô bé Thuỷ đó có thể là sai trong mắt mọi người nhưng cá nhân em ủng hộ cô bé và thông cảm cho cô bé ấy ! Chừng nào VN ta còn có chế độ kiểm duyệt kiểu đấy thì đừng hòng các Rock Show; Hiphop show; Electric Show .... được có giấy phép một cách quang minh chính trực. Muốn được tổ chức trừ khi bạn xài ... $ với chúng tôi(những người cấp giấy phép biểu diễn).
    P/S : Thuỷ này ko biết có phải là em Thuỷ topmeomeo đã từng hát Black Eyes Peas và Avril Lagvine rất hay không nhỉ ?
  7. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết trên thấy sốc quá, càng nghĩ câu nói của quyda "càng DJ ta càng thấy công an" lại thêm đúng, ...
  8. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mấy ông làm ở "Trển" cũng kô biết Emusic nó là cái gì. Có lẽ nên cho một trong 4 mod của anh em ta vào bên BVH làm một chân ý nhỉ. Serious đấy.
    Được thêm mấy cậu CAND viết bài nữa (Kiểu bệnh nghề nghiệp bài gì cũng phải đậm chất "Án")
    Còn nói về lắc thì là con người chứ có fải do nhạc đâu. Nhạc Duy Mạnh còn lắc tốt ấy chứ.
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
  9. tieuquytu1981

    tieuquytu1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi kiện cho cái bọn viết báo này cho nó biết tay đi, vì có phải từ nay Thuỷ , Tuấn và Hà sẽ mang tiếng là lằc liếc ko ? Trong khi chẳng có chứng cứ gì cả. Nếu gia đình , mgười thân, người yêu của các bạn đọc được thì thế nào ?
    Haquay giỏi quá ha, bây giờ làm nhạc luôn, biết tui là ai ko ? Ngươi cho ong mượn cái dĩa Wĩnp bên New zealand nè
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Có mà kiện củ khoai, thôi các DJ nhà ta cứ chăm chỉ học hỏi và tìm tòi đi, biết đâu sáng tác ra được cách mix nhạc có thể cai nghiện ma tuý, thuốc lắc, thì lúc đấy báo chí sẽ khen ngợi chúng ta=))

Chia sẻ trang này