1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Hot news>Du xuân! Du xuân đầu năm về với Đất Tổ Hùng Vương của Box Du lịch! (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi le_hoang_anh_new, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hic..hic seo chẳng thấy ai vô tường thuật lại vụ này thía ??em chẳng bít gỉề cả??huhuhuhucó ảnh thì post cả ảnh lên nhé !!
    mtv
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi với lớp nên không đi với box mình được. Vừa qua tháng 3 ngày 8 lại đi chơi xa cũng mệt. Tuy nhiên cũng rất vui
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Phù, đi chơi về lần nào cũng thấy thời gian sao mà ngắn thế! Vừa mới bắt đầu khởi hành, vèo một cái đã thấy trời ngả sang tà, lại phải về rồi. Về tới nhà quăng cả đống củ từ củ mài vào góc nhà (không mọi người dòm thấy lại bắt cho thưởng thức sản vật thì chí nguy), tìm cách quăng người vào giấc ngủ. hì hì, nhà cháu chả muốn dậy tẹo nào vào sáng hôm sau để đi làm nữa. Chẳng bít mọi người có thế không?
    Nhà cháu rất chi là hớn hở tường thuật lại chuyến đi đầu năm, thay mặt 20 mống tham gia chủ nhật vừa dồi.
    hmm, hmm, trước tiên xin hoan nghinh tinh thần hăng say du hí, sự đúng giờ của tất cả mọi người. Nhân tiện cũng mong tất cả xí xoá cho nhà cháu cái tội hơi cao su 1 tí, vì lý do tế nhị ( hị hị, cũng không tiện nói cụ tỉ ra lắm ạ, nhưng 1 số bạn gái thì đã tường rùi ạ)
    Một nửa sĩ số đã đứng hùng dũng trước những luồng gió mùa đông bắc và hiên ngang trên tam cấp của Nhà Hát Lớn để tập trung, sau đó được 1 bộ phận xe ôm xinh đẹp chuyên chở về địa điểm tập kết. Cả hội chờ bộ phận cần vụ bếp núc mua trái cây tươi mang theo, rồi đúng 8.00 là alê hấp, lên đường thôi.
    Tất cả đã biết sơ sơ về thân thế sự nghiệp nhau zồi ( 1 số thành viên còn biết nhau rõ quá đi ấy chứ, hẹ hẹ) , nên màn làm quen khởi đầu trên xe diễn ra zất chi là nhanh chóng.
    Có Hội trưởng Hội con Khỉ Songbac ( nhưng té ra chả phải sinh năm Khỉ), cô em lích chích Gungcayvn, Hằng lì - bạn của Gừng, lách chách captain , An & Hoa - 2 cô bạn đồng môn của captain ( họ hỉ hả vì tình cờ đi chơi cùng 1 chuyến), bạn HÀNTÙNgPHONGTHẢO - 7X, bạn Phượng - người đã từng đặt chân và đặt nhiều thứ lên đỉnh Fanxipang, 1 cô nick là Chuột, em Snow cùng bạn, Rùa209, Matchia, lehoanganh, hop, chits, một nhóm tam tam 3 bạn hay rủ rỉ với nhau và Toet.
    Sau đó là hát xướng, trêu chọc rồi ngủ xen kẽ, thân mật.
    Sau một hồi quanh co uốn lượn thì cũng tới nơi. các cháu lên thăm nơi vua Hùng lập đền tế Thần Mặt Trời cầu mưa thuận gió hoà, cầu cho thần dân đất Việt cổ ấm no quanh năm.
    Các cô gái thì rủ nhau xuống đền Giếng uống 1 chút nước lành mong có tình duyên như trong mộng.
    Có hỏi đám con trai là sao không xuống , được nghe đáp rằng: vì con gái cầu rồi, nên con trai khỏi cần cầu cũng được duyên tình tốt tươi!
    Đi chơi xa cùng nhau mới biết được khối điều hay, cô gungcayvn có tài dẫn chuyện rất hấp dẫn, cả nhóm quên phắt cô hướng dẫn của Bảo tàng Hùng Vương mà cứ đi theo gungcayvn như ma làm, để nghe kể về các di chỉ, các chuyến điền dã.
    Đồng chí captain thì có âm vực rộng, lĩnh xướng đủ thể loại, từ các ca khúc đang thịnh hành của Mỹ Tâm đến các bài ca cách mạng, rồi chuyển sang dân ca quan họ, lại nhảy phắt sang bài hát mẫu giáo. Còn 2 vai của captain thì sẵn sàng làm gối tựa cho hai cô gái ngồi bên; có êm hay không thì phải phỏng vấn người trong cuộc thôi.
    Songbac là 1 tay training nghiệp vụ bổ dưa hấu cho các cô em be bé rất tài.
    Hop thì chu đáo mang theo cả đồ chơi dành cho tập thể, thế mà không thự hiện được lần này rồi. Để sau vậy, nhỉ?
    Hành trình để leo đồi cọ như dự tính rất chi là gian khó. Ai nấy đều hồ hởi trước khung cảnh lãng mạn của rừng cọ đồi chè đồng xanh dào dạt và cứ giục bác tài: đi nữa, chúng cháu muốn đi nữa, nhìn thấy cọ là dừng xe. Đường đi cứ thăm thẳm, đã thấy xanh biếc cây lá đằng xa bên kia sông, nhưng mà phải qua phà. Thế là đành tự bằng lòng với đám cọ chơ vơ trên một quả đồi ven đường cũng bị xẻ toạc ra làm mấy rồi. Đất đồi thì đỏ, cọ đồi thì xanh. Và nhà nhà đang đốn cọ trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.
    Chụp ảnh mau kẻo vài tháng nữa cũng chẳng còn cả đám cọ chơ vơ này nữa.
    Về tới HN trời đã tim tỉm tối, chia chác chiến lợi phẩm xong xuôi thì ai nấy chia nhau ra thồ hàng; thồ người toả về các quận.
    Một hội không chịu được đi ăn phở.
    Câu chiện tôi kể đến đây là hết zồi. Thân ái chào các bạn.
    A, còn cuộc bình chọn của chúng ta thì sao nhỉ?
    - Người nói nhiều nhất chuyến đi: nhiều quá, ai bi giờ?
    - Người ngủ nhiều nhất: Ms. Toet
    - Người ít nói nhất: ????
    - Người nhiều râu nhất: HOP
    - Người có đôi chân duyên dáng nhất:
    - Người lịch sự nhất: captain (chìa vai cả chuyến cho các bạn gái)
    - Người xinh xắn nhất: chuyện này khó đây, chắc là tất cả các cô gái rồi
    - Còn gì nữa, các bạn ơi?
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    20 nhân mà có tới mấy đôi
    đôi đẹp nhất
    HOP - Le hoang anh
    2 nhân này trong khi mọi người mệt lử vẫn tán nhau choanh choách
    hik hik
    còn cái người mà : Mọi người rẽ phải , riêng ta rẽ trái
    là Mr HOP
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mà ko hiểu người ta nghĩ kiểu gì
    cả cái cây đại thu to tướng 10 người ôm ko xuể
    hik
    thế mà cắt ngang thân cây
    khoét rỗng bên trong làm cái .........................................WC
    phí thế ko biết
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hic Toet ui là Toet,chị nói khẽ thui chứ ,khôngcó mang tiếng iem lém cơ,hic hic,lúc đó cao hứng lên chỉ bi bô một tí,nói lăng nhăng vè những gì thu thập được từ hồi đi khảo cổ thui chứ có gì đâu ạ?Lúc sau chả bị cô ấy quát cho một trận vì cái tội...tranh việc của cô ấy còn gì?
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    vui quá vui quá ! tiếc quá , tiếc quá ! huhuhuhu
    mtv
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    có ai ăn gừng ko ?
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic,ai kíu tui với,sao mà mọi người hết doạ dẫm mang tui ra làm mứt,bi giờ lại rao bán trắng trợn thé này à,hu hu...tui mà có mệnh hệ nào để chồng con tui ở nhà khóc sưng mắt lên à,khổ thân tui thế cơ chứ
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gừng ơi, cho chị gửi lời cảm ơn nhiệt liệt đến bạn Hằng nhé. Nhờ "cái gối" êm ái của bạn ấy còn êm hơn cả gối nhồi lông chim , mà chị có một giấc ngủ tuyệt vời trên xe ô tô. Rồi bạn ấy còn lấy tay che mắt cho chị khi đi qua vùng có ánh sáng.
    Ôi, xúc động quá, giá như anh chàng nào đó được chăm sóc dịu dàng như thế thì.... thì.....
    lehoanganh & hop đâu mất rùi? Chẳng phát biểu gì cả???
    Hay là giận Toet vì vụ cho leo cây ăn mực nướng??
    Hay là tụi ta làm hội nhậu đi.
    Bắt đầu ngay từ tuần này, nhậu gì trước, mật thư cho Toet biết nhé. AI tham gia thì ới lên nào!

Chia sẻ trang này