1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot news !!! Nguyetca Cuộc đời và ???. sự thật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi demboitinh08, 11/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Thua chú này á Thôi thì cho 3* hehee
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Chả lẽ mình cũng... vote sao ? Thôi ạ, ai lại a dua thế. Đồng chí gì cứ viết tiếp nhé, khi nào bí thì để tớ thử một tay xem
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào làm được chuyện về Lys không ??? Tớ đang chờ đây...vote 50* luôn...
    To bạn hiền : Sydney có chợ bán cá hay tôm tép ko nhở ??? he he
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái box nhạc Trịnh này cứ ngỡ là đầy lãng mạng và trữ tình ai ngờ lại cũng kèm theo một chút dối trá .... thiệt là tình ....
    Lúc đầu đọc 2 bài ấy, enzogoy cứ ngỡ là thật, rồi tự nhiên tigerlily la hoảng cã lên, làm enzogoy rối tung ..... đọc tiếp mới hiểu câu truyện .... sorry vì cũng không biét nhân vật chính ra sao .... tệ thật ...
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bác này cất công tưởng tượng mà không dùng nick thật, tiếc quá, nếu dùng nick thật thì cũng vote cho bác rồi, nhưng vote gì ... chưa biết.
    Mới đọc đoạn đầu tưởng viết vui vui, hông ngờ
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 14/04/2004
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thêm một trò mới nữa sao? Hay là cứ mỗi ngày tôi chọn một niềm vui theo cách này?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi demboitinh08: Chị gia hạn cho chú thêm 2 ngày nữa. Viết không được là chị treo nick lủng lẳng trên đầu chọ Hàng Bè như đã hứa.
    Chú cứ liệu liệu ý kiến phản hồi của các chư vị sau khi đọc Ver1 của chú mà viết tiếp phần 2 nhé.
    Mau lên!
  8. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    chào cả nhà
    em trót dại đi sâu vào đời tư của chị nguyệt cá nên những ngày vừa qua em bị khủng bố tinh thần liên tiếp bằng mail, fone.... Những người hâm mộ chị đã đe doạ sẽ dùng những biện pháp mạnh để trừng trị kẻ đã cả gan .... bóc trần sự thật về cuộc đời chị.
    huu...!!!
    Em lo quá
    Nhờ bác nào viết tiếp chăng ....?
    Plz
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh, từ đó ta là đêm, nở đóa hoa?. Hoa huệ nhà cháu mới cắt, cúng hôm nay là tươi rồi, cô mặc cả thế thì cháu chết?
    Bụp, cái hột ô mai mơ trong miệng chị bắn ngay vào tay con bé hàng hoa đang loay hoay phía trước mấy cái chậu nhà chị. Cái hột ngậm đã lâu, rõ là bóng.
    ?oKhông có mắt à? Không định cho bà mày bán hàng à? mới sáng ngày ra mà mày đã ám bà thế à??
    Nó sợ lắm. Ừ, thì lại còn không à. Cứ thử đụng vào xem, lại chẳng ta thấy em đang ngồi khóc như rừng chiều đổ mưa luôn ấy à.
    Một đêm, bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi? .. cái chậu hoa tường vi của thằng nhỏ bán cây cảnh ấy cũng được đấy chứ, xem ra cắm vào đầu xuân này thì lên tốt ra phết. Ối giời, nhưng mà lão nhà này say thì có mà chặt hết, cái Bàn tay ngắt hoa ấy, nó ngắt vào thịt thì đau lắm, nhưng mà thích?.
    Ơ, con Nhớn đâu rồi, đã bảo mang ngay cái quyển sổ hôm trước ra cho mẹ xem, để còn đòi nợ chúng nó, thế mà? chiều nay chẳng mưa, sao mi không lại, nhỡ mai, trong cơn mê mẩn, làm sao nhớ ra, ? bận học không đi được thì bảo thằng Tèo đem ra cũng được. Ham học lắm, rồi sau ra sao, có xin được việc không, hay lại như mẹ nó, như mẹ nó, từng tuổi xuân đã già, đời người như gió qua.
    ?oEm, em vào đây em, em lấy khúc trắm này nhá, chỗ này nấu canh thì ngon lắm, chị lấy rẻ cho?? ngày trước, ừ, ngày trước mình cũng đi chợ như nó, cũng áo trắng tinh, tóc cũng từng sợi nhỏ, vai gày guộc? thế kia.
    Nhớt quá. Con dao sao nặng thế kia. Tiếng lao xao ở đâu đó, xa lắm. Những mặt người, những mặt đường. À, có phải tiếng muôn trùng, có phải gió đang cuốn đi. Mà không, nghe thấy gì đó.
    Chợt tỉnh ra:?. Cô gì ơi, cho cháu cái đầu kia mấy?.
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, thấy chưa.... chí ít là cũng phải lẩy Trịnh, rồi kèm chút tiếc nuối xót xa như bác Chitto này thì mới mang màu sắc "mỗi ngày ta chọn một niềm vui" của box nhạc Trịnh chứ.
    Chú demboitinh08 cứ lấy thế mà học hỏi nhé.
    Mình làm mình chịu kêu mà ai thương
    Lys ơi, thề là không cách nào cái v.2 của chú ấy khá hơn đâu.
    Phạt đê.ê.ê!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này