1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot news !!! Nguyetca Cuộc đời và ???. sự thật

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi demboitinh08, 11/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phũ phàng này làm đau bao nhiêu trái tim non nớt ngấp nghé muốn ở rể cô nàng Nguyệt nhà ta . Đùa thế thôi chứ cuộc chơi mới ở màn khởi động NC nhỉ . Đời mình là những đám đông, phố vẫn còn người đấy
  2. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    THÔNG BÁO
    Sau một thời gian post bài lên, Toà soạn đã liên tục nhận đựoc hoa và quà tặng? cả tiền nữa đóng góp cho Quỹ cứu trợ nguyetca.
    Chúng tôi xin được điểm mặt chỉ tên một số tấm lòng vàng như sau:
    1. tigerlily : 02 cái áo rách, cộng một cái quần ngắn trên đầu gối( chắc là đồ từ năm lớp 5)
    2. muadonghanoi: 01 cái áo bị ? thủng lung tung ( ?)
    3. solitare: 2000VND ( tiền xu khá mới)
    4. hungmn: 01 con dao .. đã cùn và mất chuôi. Ghi chú dùng cho việc chặt cá
    5. xitrum: 01 computer , made in Hangma.
    6. metnhi: 02 CD nhạc Trịnh ?" ( BTC cũng tò mò và muốn nghe quá nhưng dù đã cố gắng cho vào các loại đầu CD khác nhau đều bị mắng : Xin đừng bắt tội em! mệt quá con tìm này?.)
    ???
    Danh sách này hiện còn rất dài, Ban Tổ chức xin phép được trính đăng trong số tiếp theo. Thay mặt BTC, xin ghi nhận những tấm lòng vàng của chư vị đã chia sẽ cùng nguyệt ca. Chúng tôi? hứa (à quên ) chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp những hiện vật này cho nguyệt ca trong thời gian sớm nhất.
    Kính báo !!!
    Được demboitinh08 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/04/2004
  3. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Buổi sáng thứ 4 đẹp trời, chúng tôi hành quân đến nhà chị. Xóm liều Thanh Nhàn- một địa danh mà hẳn là đã nổi tiếng trong và ngoài nước, một địa danh mà bất cứ ai sinh ra ở đó đều ngại ngần khai báo Ô Nơi sinh trong hồ sơ cá nhân. Căn nhà chị đó- một mái nhà tranh ?" hình ảnh của những tháng ngày bao cấp lại hiện về với tất cả sự khó khăn của nó. Một đứa bé gái ra chào tôi. Trông hình ảnh của nó tôi lại một lần hình dung ra nguyetca ngày bé ?" cái dáng con bé ăn mặc cũn cỡn, răng sún, chân tay Giao chỉ ko thể nhầm vào đâu được.
    Nó nhìn tôi ngạc nhiên và thích thú mà tôi đoán chắc là nó cười nịnh nọt vì thấy cái túi khệ nệ , màu sắc của tôi hơn.
    - Chú ở Quỹ Tình thương, bạn của mẹ cháu. Mẹ cháu có nhà ko?
    - Dạ mẹ cháu đi ra ngoài chút, chú vào chơi, nó nhanh nhảu?.
    Ba đứa trẻ gầy tong teo- những hình ảnh thích hợp cho show quảng cáo của hãng Vinatam( Tổng công ty tăm Việt nam). Tôi ngồi đợi và tranh thủ quan sát nhà chị. Gọi là nhà cho oai chứ thật ra nó giống một cái lán tạm bợ của bộ đội ta thời chiến. Đồ đạc thì chẳng có thứ gì đáng kể ngoài mấy cái bát sứt gần đền đáy, những cái niêu méo mó tội nghiệp?Góc của cái lán là cái chõng - - chắc là giường cưới, có treo mấy tấm ảnh nhàu nhàu của vợ chồng nguyetca và một số hình ảnh offline của box nhạc trịnh.. Trông nguyetca của chúng ta vô cùng happy và tươi trẻ (?). Tôi vô tình nhặt một cuốn sổ nhàu nát của bé Tèo đang chơi và ngạc nhiên vì phát hiện ra cuốn sổ với những dòng chữ nắn nót - nhật ký tiểu thư nguyệt. Sorry mọi người là tôi vốn dĩ biết thật xấu xa khi đọc trộm nhật ký của người khác nhưng bản tính tò mò vốn dĩ là bản chất của con người ta khiến tôi ko kìm nén được mà liếc qua vài dòng. Xin mạo muội đưa trích đoạn
    - Ngày ...
    Mình đã hết sức chịu đựng rồi. Anh ta lại bợp tai mình vì mình ko đi mua rượu cho anh ta. Một cái tát đau hằn sâu lên má mình bỏng rát, Hừ sỏi đá cũng còn biết đau mà ?" Đúng là bàn tay anh năm ngón, tát em ngàn năm?..
    - Ngày....
    Thật qúa quắt, thật ko chịu được mình đã van vỉ hắn nhưng hắn đâu chịu: em xin anh này, trong cơn mơ này, đừng dập em nữa?.
    - Ngày...
    Gã lục tung đồ đạc vủa mình và lại ghen ***g lôn với demlangdu80 vì đã có thư động viên mình.. Gã có thể tức tối với mình mọi thứ: không hẹn mà đánh, không hẹn mà yêu, bốn mùa em khóc trước hiên nhà?.
    - A mẹ về, Bé Tèo reo lên
    Chị xuất hiện đột ngột và kèm theo cái cái khuôn mặt đầy viên mãn (tức là một khuôn mặt có vẻ dầy dầy, béo béo và cứng cứng ). Hẳn là chị vui qúa nên đã ko nhận ra tôi đọc trộm nhật ký của chị. Vâng, thực sự là tôi thấy hấp háy những niềm vui trong mắt chị. Chị cười hề hề và với một ánh mắt rất đỗi tự hào. Chị nói với tôi thân mật, nghe như một người bạn thân mà sau này tôi mới biết chị mang ơn tôi vì tôi đã làm điều gì đó tốt hơn cho cuộc sống chị.
    - Thằng em ơi ! lịch sử đã sang trang?.
    - ý chị là?.., tôi vô cùng ngạc nhiên. Và đang cố đoán chị định nói điều gì?.??
    - hề hề, chị cười sảng khoái, tay chị vuốt nhẹ tóc ra sau vành tai và xì mũi đến xoẹt một cái - vô cùng sảng khoái. Sự thật là sau bài báo của em đã tác động rất lớn đến cuộc đời chị. Nhiều cơ quan đoàn thể đã đến hỏi thăm chị và trao quà cho gia đình chị. Anh nhà chị đã tìm đọc bài đấy và anh ấy đã ân hận lắm. Hôm thứ ba, chị đang bán hàng ở chợ, thì đột nhiên ông xã nhà chị xuất hiện trong trang phục vô cùng ấn tượng em ạ.
    - Vẫn cởi trần trùng trục hả chị ? Tôi chen ngang
    - Ko, Anh ấy mặt một chiếc quần đùi mầu tím nha, một cái áo phông versace màu hồng ( chị đoán là mượn của thằng bạn )- Ôi chao ! trông bảnh bao phết em a. Em có tưởng tượng ra không, trên tay gã còn cầm một bông hồng nữa chứ( mặc dù chị biết bông hồng bé xíu hơi héo tàn kia vốn dĩ chỉ dùng để thắp hương, giá ngày thường là 1000/10 bông, ngày rằm là 500/bông), kèm theo muột cuốn sách của Bùi Bảo Trúc về Trịnh. Trời ơi ! chị cảm động vô cùng. Yêu nhau, lấy nhau đã bao năm rồi, mà những hành động đó chỉ trong mơ chị mới dám nghĩ về cảnh ro-man- tíc thế, nhưng mà lại là sự thật hiển hiện trước mắt chị?.
    - Tôi há hốc mồm kinh ngạc và giọng không ngớt trầm trồ thán phục. Chị thì thích thú, gương mặt chị rạng ngời niềm vui?
    - Em có thể hình dung ra không? hắn quỳ xuống và khóc, giọng chị hồ hởi,. Bao nhiêu những giận dỗi, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng chị bổng chốc tan đi đâu mất. Chị khóc em à , ko hiểu sao lúc ấy chị muốn ? yêu anh ấy một nhát??. Hề hề. Chị đỡ anh ấy dậy và bọn chị đã kiss nhau với nguồn yêu đương vô tận làm cả chợ đựoc phen nhốn nháo cứ như là lần đầu họ thây cảnh lãng mạn trong film Casablanca ấy. Chị tha thứ cho hắn ta vì suy cho cùng ?o sống có bao nhiêu để mà hững hờ ?o Gã đã thề thốt: I swear, by the moon and starts in the sky?..
    Hôm ấy nhà chị ăn tươi nguyên một con cá? rô 0.005g và chị mua rất nhiều rượu cho gã uống.
    Hoan hô tình yêu, hoan hô box nhạc trịnh, hoan hô em?!!!!
    Tôi lặng người trong chốc lát, hạnh phúc đôi khi đến một cách bất ngờ như thế ư, chị đã hạnh phúc rồi ư. Tôi mừng cho chị
    - Gã bảo là trông chị dạo này gầy và đen ốm yếu quá ( hi, tôi nghĩ bà này mà bước lên cân ở trong công viên chắc chắn nó sẽ nói: Thân hình quý khách béo nú na nú nần, da màu bánh gai.Vui lòng nhịn ăn trong vòng một tháng và ? lột da gấp?!!!.). Gã đề nghị được thay chị đi bán cá, cho chị ở nhà để có nhiều thời gian cho ba đứa con và cho box? ( Tốt bụng thế, hoan hô gã béo đen !!)
    - Đấy, chị tiếp, chủ nhật này( 18/04) chị có thể giành thời gian tổ chức cho mọi người để đi xem film, đi cafe Cuoi Ngo đây?.. Em à , chị hạnh phúc lắm, chị tái khẳng định, chị biết ở hiền gặp lành mà ...
    Chẳng dấu gì mọi người cảm giác của tôi lúc đấy happy như thế nào đâu, chắc mọi người cũng có ý nghĩ như tôi. Âu là chị và béo đen đã tìm được nhau trong hạnh phúc vô ngần?
  4. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Bổng ầm, cánh cửa mối mọt nhà chị rên lên trước cú va đập mạnh.
    Tiễng xô cửa mạnh cùng với tiếng hổn hển của một thằng đàn ông làm tôi nhanh chóng ngước mắt lên xác định cái UFO đó là gì ?.OH ! GÃ Béo đen
    Vâng chính gã !
    Khuôn mặt dữ tợn, cái mồm nồng nặc mùi rượu, ánh mắt vằn lên những tia đỏ. Rồi rất thành thạo, gã nắm tóc, gã xô đẩy, gã đạp vào người chị. Bốp, chát, hực?.Bốp chát .. cứ liên tiếp như một gã băm thịt bò ở ngoài quán phở gia truyền Nam Định. Cách ra đòn của một võ sỹ thực thụ !!
    Hu, hứt, huuouuou, ối cha mẹ ôi?. Nó nó giết con?.Chị ằng ặc khóc, nước mắt nước mũi tranh nhau trào ra trên cải bản mặt xưng húp của chị. Ú ớ ?. Tha tha a a cho o o em. Ối anh ơiiii , em laay a aa anh ! Ko nói được, nấc nghẹn, nấc nghẹn như một cục to tướng trong cổ họng chị ?.
    Mày mày?, gã rít lên ko đếm xỉa đến sự xuất hiện của tôi và mấy đứa con chị. Sao mày lại bỏ quán đi đâu để ****** phải trông hả. À à, cô tưởng cô là ai chứ ? cô cứ xí xớn thế à, đẹp mặt đấy !! ở đời phải biết sống như thế nào chứ ? Lo làm việc, nuôi con đi còn tong tẩy offline với là ọp lông?.Lại đánh ! Đánh một cách hăng máu, đánh một cách say mê, đánh với niềm cảm hứng cứ dâng trào, dâng trào?.Và khóc, khóc với nỗi nghẹn ngào, khóc với niềm uất hận, khóc với niềm xót xa về tháng ngày xưa cũ?
    ?..
    Tôi lặng lẽ rút lui với một sự thật đau lòng. Hoá ra cuộc sống của chị ko hề đổi khác. Chị ơi ! lịch sử vẫn ko sang trang tẹo nào, thậm chị lật lên thôi cũng ko nốt?..
    huuuuuuu..
    Khóc??
    .
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đemboitinh08: Xứng đáng được hưởng điểm mười cho chất lượng, tuyệt cú mèo .
  6. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2

    Nếu bạn ủng hộ tôi thì hãy Vote cho tôi đi
    http://www.ttvnol.com/Profile.aspx?id=163683
    Được demboitinh08 sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 16/04/2004
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra chú demboitinh80 bốc phét cái này để câu sao à ? Ồ thế thì cũng...hơi chán nhỉ ? Chị tưởng chú phải có mục đích nào cao cả tốt đẹp hơn chứ !
    Mọi người cười đủ rồi đấy ạ ! Ta chuyển sang chủ đề khác đi thôi. Nguyệt Ca xin cảm ơn tấm lòng của mọi người (mấy cái quần rách, áo rách,...). Cũng xin cảm ơn tấm nhiệt tình của chú phóng viên demboitinh, nhưng xem ra chú đang nhổ toẹt vào cái bộ mặt của box nhạc Trịnh đấy !
    Cụng chú fát ! (vì công chú type suốt mấy hôm nay)
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/04/2004
  8. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vote thêm 4*
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ver2 của chú lẽ ra phải viết về một Nguyetca ngọt ngào sâu lắng hay thế nào chứ, chú vẫn tiếp diễn cái trò này, thật chú là chị muốn treo nick demboitinh08 lên ngay tức khắc. Cho chú cơ hội nói lời cuối cùng trước khi chị khoá topic này lại.
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ơ.....Chú này điêu thế.Này, cẩn thận khi type bất cứ dòng nào gồm các chữ cái sau lên diễn đàn nhé m,e,t,n,h,i .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này