1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT NEWS - UPDATED EVERYDAY

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi xuyenchi_tb, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, sau chừng bốn ngày Hà nội trở nên ấm áp, windysmile mới lấy đủ can đảm và tự tin lên đường đi Tắm.

    Hậu quả:

    - Đối với khu dân cư Định Công: Đường ống dẫn nước thải phi 250 HDPE bị phình vỡ và tắc. Hiện công ty môi trường đô thị đã cử một đội Thông tắc chuyên nghiệp do bác Võ hồng hông làm đội trưởng đến xử lý sự cố. Tính đến 8.00am sáng nay, sự cố vẫn chưa được khắc phục. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến Quý độc giả về sự cố này.

    - Đối với cá nhân Windysmile: Do thể trạng ốm yếu, lại lâu ngày không gặp nước nóng nên W nhà chúng ta sau trận Tắm Gội hiếm hoi nay chỉ còn thoi thóp. Hàng ngày trông thì có vẻ đầy đặn nhưng tắm xong thì chỉ còn có bộ khung nặng chừng 37kg, dài 1.70.

    - Đối với cộng đồng bà con trong box TB: Sự vắng mặt của W là một mất mát to lớn với toàn thể box cũng như đối với một vài cá nhân đơn lẻ. Sự vắng mặt của W còn kéo theo sự vắng mặt của kexautinh cùng AK và nựu đạn, khiến box TB dường như đang chìm trong không khí ai oán, tang tóc... hic...

    Nay kính cáo để bà con trong box biết tình hình còn đối phó, bởi xã hội ngày nay phú quý nên sinh nhiều lễ nghĩa, chứ nói dại mà W có "đi" thì cũng không bị cảnh "nước đến chân mới nhảy".

    Ô hô, thương thay...
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tin cập nhập cách đây 2h
    Theo như nguồn tin thu được từ các phóng viên nằm vùng, vụ tắm của W không gây tắc ống của khu định công được, đấy là do võ hồng kồng hôm qua say rượu, yếu người con ra gió nên đã nôn vào ống cống gây đến tắc nghẽn cục bộ toàn bộ các ống cống theo phản ứng dây chuyền của khu đô thị Định Công Thanh Xuân Hà Nội, hiện tại chính quyền địa phương đang khắc phục hậu quả trầm trọng này. Theo như lời vohongkong đội trưởng đội thông tắc cống : " anh đã nhận lỗi của mình gây ra và hứa sẽ làm hết sức mình để đưa toàn bộ hệ thống ống cống hoạt động bình thường một cách nhanh nhất.
    Thông tin ngoài lề : Cư dân khu đô thị lo sợ sau khi hết tắc , bọn chuột sẽ chạy lên nhà vì không dám ở dưới cống sẽ là một hiểm hoạ lớn cho môi trường tại khu vực, đề nghị chị bun_dau_mam_tom chuẩn bị hình thức xử lý do chị đã quen làm việc trong môi trường không thơm tho cho lắm.
    Thông tin về một vụ nhậu nhẹt : hôm quá tại khu vực Thành Công Hà Nội đã xảy ra một cuộc nhậu nhẹt đem lại sự bức xúc cho dân cư quanh khu vực. nguyên nhân do sự hứng tình của một số nhân vật trong box TB, chị thông quả lẵng đang chuẩn bị vui duyên mới, chị dép mất chân mới mua được đôi dép mới cỡ 30, vohongkong đang hí hửng với mấy điếu vi na do ngưồi yêu kiếm được, chị yeuxautinh đang mơ màng với thành viên lê đít đã quyết định hoành tránh một bữa. hậu qủa chị langquathong đã nôn nhưng do nữ tính không biểu lộ chỗ đông người chị đành nôn vào túi sách bằng da không thấm nước mua ở leather buticque, chị chanmatdep thì không biết được mình là người hay cua bèn hỏi vohongkong, vohongkong đang ngơ ngác bèn trả lời : em là cái tủ lạnh... chị yêu xautính thì lấy khăn hiu hiu gió lạnh làm giẻ lau bàn rùi lau luôn mồm.
    hành động nhậu nhẹt đã gây nên một sự bất bình của dân cư toàn khu vực và thức tỉnh các nhà chức trách về lối sống của giới trẻ và hệ thống giáo dục đất nước.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nghe thông tin từ khu vực Thành Công chúng tôi tưc tốc cử phóng viên đến để tiếp tục thông tin cho các bạn. Sau khi đến thành công không gặp được ai chúng tôi đánh đến đường thái hà, ngõ 131 để gặp và phỏng vấn một nhân vật :
    (Danh tính được dấu tên hoặc thay đổi để không ảnh hưởng đến cá nhân)
    Gặp chúng tôi, chị mỉm cười, vẫn còn cái vẻ ngơ ngơ của một người mới trải qua một cơn ........
    - Chào chị, chị cho hỏi : cái cảm giác thế nào sau đêm qua.
    - Vâng thưa anh, đêm qua là lần thứ hai trong cuộc đời, tôi có cái cảm giác ấy.
    - Thế lần đầu tiên ? nó như thế nào ?
    - Vâng, thưa anh, nó ban đầu kinh khủng nhưng một lúc sau thì không còn kinh khủng nữa, mà... mà .... em ứ nói đâu
    - Chị nghĩ gì về những lời đồn đại của xã hội về lối sống của giới trẻ ?
    - ha ha, xã hội à, xã hội là cái gỉ nhỉ ? có phải là gánh bún đậu mắm tôm đầu ngõ không ? hay là cái quần bò có tua rua.. không đúng rồi xã hội nhất định phải nhiều người , y như bộ râu của đại ca em, cái thì dài cái thì ngắn, có cái bạc, có cái màu nâu... mà em không có râu nên không quan tâm tới xã hội
    - Hình như chị cũng lún phún một ít
    - Chết, thế à, em sẽ cạo ngay, cho đi hết cái xã hội
    - bây giờ chị cảm thấy thế nào?
    - Sướng lắm, em đang bay. đang bay.. Vâng lần thứ hai trong đời em được bay, lần đầu tiên là em ngửi mùi bia toát ra từ mùi anh người yêu em.
    - Còn lần này ?
    - rượu nếp cái hoa vàng.
    Vâng, từ mùi bia đến rượu nếp cái hoa vàng quả là một sự tiến bộ của ngành khoa học sản xuất rượu . Cám ơn chị vì cuộc gặp gỡ này.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
  5. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận.
    Sau vụ xô xát vừa qua tại box TB, kexautinh làm một cơ số bài thơ con cóc để doạ dẫm chú LegiS mới chân ướt chân ráo chân nhũn từ Tuyên quang xuôi về. Chú LegiS đọc thơ thì sợ quá, đánh bài chuồn ngay từ sớm! Nguyên nhân sâu xa của cuộc chạy trốn này là vì LegiS nhà ta vốn từ thuở cha sinh mẹ đẻ chỉ biết có hai thể loại văn học là Thơ và Văn xuôi - cái thì ko phải là Thơ thì tức là văn xuôi và Ngược lại. Thế nên, khi xấu tính tung ra tuyệt tác của mình, LegiS biết ngay sức mình không địch nổi, bởi tuyệt tác này không ra văn, không ra thơ, cũng chảng ra cái gì gì, chỉ là tuyệt tác mà thôi.
    Nhưng theo như các paparazzi của chúng tôi tóm được, thì cái nguyên nhân sâu hơn, xa hơn là còn do sự GHEN TUÔNG. Vốn di bà con đều biết yêu xấu tính và xấu tính trong thời gian hương lửa đang nồng, vậy mà LegiS xuất hiện như một chàng cao bồi nghễu nghện trên tình trường, một Chú mèo đi hia của thế kỷ 21, ra sức tán tỉnh Yêu xấu tính vào những buổi cà phê chiều thu bay, hic... lãng mạn vãi...
    Trong khi LegiS có bên mình vài bao tải thơ, thì kexautinh đáng thương chỉ có AK và lựu đạn... Chàng tuyệt vọng làm một bài thơ, để chứng tỏ cái tấm tình tuyệt vời dành cho yêu xấu tính đấy thôi.
    Các phóng viên của bổn báo sẽ tiếp tục cung cấp tin tức nóng hổi cho quý độc giả tiện theo dõi.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tin cập nhâp từ hôm qua, do bận Noel hôm nay mới đăng:
    Theo thông tin từ phong viên nằm vùng chúng tôi không thể tìm và liên lạc được với đội trưởng đội thông cống VHK do anh quá bận liên tục có những cuộc điện thoại của bà con khu phố gọi yêu cầu giải quyết, một số bà con do không chịu đựng được lại tiếp tục xả ... lại gây tắc nghẽn ... tình hình vẫn gay cấn và không khí tại khu vực hết sức căng thẳng, đề nghị tiếp tục theo dõi ở những bản tin sau
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi quý độc giả!
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 28/12/2004
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Theo thông tin từ thông tấn xã vỉa hè và của các phóng viên nằm vùng chúng tôi nhận được thì sau đợt tắc cống tại khu Định Công, sau đêm noel sa đoạ tại quán rươu đêm qua gì đó tại đường láng hạ, toàn bộ cống ngầm thuộc khu vực láng hạ cũng bị tắc một cách trầm trọng, một số nơi khác như Hoàng Quốc Việt khu đại học y về sau cũng tắc tiếp. Riêng tại khu vực Thành Công lại xảy ra hiện tượng lụt lội bất thường , nguyên nhân do cống dâng nước lên sau khi một căn hộ trong khu vực có nước mặn xả xuống quá nhiều.
    Đội trưởng đội thông cống đang hết sức bận rộn , không thể dành cho chúng tôi dù một phút.
    Anh vhk , chúng tôi thương anh vô ngần.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em xin đính chính là hệ thống cống ở khu vực ĐH Y hết sức bình thường ko bị ảnh hưởng bởi bữa Đêm Qua Tửu Quán nhớ đời đấy.
    Theo tin mới nhất, hiện nay nhiệt độ Hn mặc dù đang rất rất lạnh nhưng nhiệt độ 1 số nơi trong box TB đang dần trở lại ổn định, dần ấm cúng và sẽ dần nóng lên nữa là đằng khác.
    Trong 1 lần phỏng vấn nhanh, anh vohongkong đã nhận rằng hôm đấy có một thằng bị dở hơi. Mà theo trí nhớ chưa bị rượu làm lu mờ của em thì đêm hôm đấy chỉ có 2 "thằng", 1 là windysmile, 2 là vohokong. Vậy thì ai là "thằng dở hơi" thế ạ ?
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Theo tin mới nhận, @kexautinh sau một thời gian đi họp Quốc Hội trên miền núi, đã bị 1 số em dân tộc bỏ bùa mê thuốc lú. Hiện nay anh đã trở về với một diện mạo mới: "mày râu nhẵn nhụi"
    Có một số phỏng đoán được đưa ra. Có thể do trong một lần mải mê hương sắc anh đã bị cô em nào đấy ngon ngọt cạo mất bộ râu của một thời nông nổi (như vohongkong một thời). Nhưng cũng có thể do trong một vụ sờ căng đan ái tình anh bị bủa vây bởi sự ghen tuông xâu xé của các em, khi trốn thoát được thì quần áo tả tơi rách trước thủng sau, còn râu thì...than ôi...
    Nhưng vẫn còn may là anh đã trở về

Chia sẻ trang này