1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot news về chuyện ma trường mình !!!! Chi tiết xem trang 3 !

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi little_devil_C4, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hot news về chuyện ma trường mình !!!! Chi tiết xem trang 3 !

    Đây đúng là 1 sự kiên vô cùng nóng bỏng. Tôi nghe mấy chị trong BCH Đoàn trường nói rằng : ở trường mình có 2 ông thợ xây bị ma ám. Một ông thì cứ đòi chặt cái cây gì ở trường mình, cuối cùng phải cho về quê. Còn 1 ông thì cứ đòi chui vào cái lô cốt sau trường mình và cuối cùng cũng phải cho về quê luôn.
    Bà con nghĩ thế nào chứ tôi thấy đúng lắm. Tại vì trường mình trước đây được xây dựng từ thời Pháp nên sau trường là nơi chôn người chết cũng đúng thôi. Eo...ôi..
  2. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    trời ơi thế á,sợ thật ,nhưng mà bạn nghe từ ai vậy???
    Tôi chưa bao giờ nghe những chuyện tương tự như vậy bao giờ?
    BẠn có thể cho tui biết người nói chuyện đó là ai không ???
    tôi sẽ gặp trưc tiếp cái người đố để hỏi...
    Nhưng mà nếu có thật thì cũng sợ thật đó.....
    the sun is for day
    the moon is for night
    rose is for love
    and... you are only for ...me
     
  3. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này đúng là....
    Ma mèo gì ở trường mình,toàn dở chứng...
    Ông đòi chặt cái cây là do hôm trước anh viết tên bố mẹ ông ấy lên cây lên lúc nhìn thấy ông ấy không kiềm chế được.Còn ông đòi chui vào lô cốt thì chuyện thế này..Hôm trước ông ấy nhỡ tay làm rơi cái nhẫn vàng vào đấy,nhẫn cưới đấy...vì thế lên cứ đòi chui vào mà cái lô cốt đấy thì làm sao vào được..
    Lần sau không biết gì thì đừng viết linh tinh nhé..
    Đôi lúc rất dở ...
    Buộc phải niềm nở ...
    Cùng nhau ăn phở ...
    Rồi cười nhăn nhở ....
  4. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thần kinh không dược tốt cho lắm.
  5. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình vào toilet, đang đứng xả thì có 1đôi vợ chồng chuột chạy ngang qua đúng ...đường tạt bóng của mình, thế nên là ... chúng nó bị sốc ----> chết bất đắc kỳ tử ----> sau này chúng nó hóa thành ma cũng nên ...!!!

    ZORRO
  6. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận nồng độ cồn trong người PHuc cao khi đi WC chuột bị dính phải axit cao.thế nên chuột mới chết.quá thuốc trừ sâu.
    Mà ở NQ công nhận lắm ma thật toàn ma nữ .eo oi! kinh bỏ mama .em little_devil_C4 là 1 con ma
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    riêng box nq đã có mấy con ma rồi phúc nhỉ?Nói thế thôi trường mình làm gì có đất cho ma cho người còn chẳng có nữa là
    Have u ever been in love?
  8. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 1983,co một lần trong khi sửa đồng hồ của trường,anh Ngọc Đại đã bị ngã từ trên xuống chết.Nhưng nhà trường không có tiếng gì.Có khi người ta hoá ma cũng nên.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  9. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    hơ thật hả sao iem ở đây 1 năm có lẻ mà chẳng thấy gì nhỉ
    [marque]TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD[/marquee]
    [​IMG]
  10. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau mà kể.

Chia sẻ trang này