1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot news! XMHP tậu cầu thủ tuyển Brazil vô địch World Cup 2002!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 01/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Thực ra cái bài này không phải của zing mà là của bongda.com.vn
    http://bongda.com.vn/VDQG-V-League/50426_Bi_mat_sau_ban_hop_dong_cua_Denilson.aspx
    Tớ cũng bán tin bán nghi thôi. Nhưng tin 1 điều là người viết bài báo này phải được nghe "nổ" từ lãnh đạo XMHP rồi ghi chép lại, chứ bố ai ở nhà tưởng tượng từng bước tiếp cận Denilson như thế được.
    Mà thôi. Cho qua đi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên 1 CLB VN tiếp xúc với 1 ngôi sao (dù đã hết thời) tầm cỡ TG. Chuyện tiền nong lình xình cũng là 1 cái thiếu chuyên nghiệp. Hi vọng lần sau sẽ khá hơn.
    Nghe nói Owen đang thất nghiệp đó.
  2. totti24794

    totti24794 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    tiền doanh nghiệp cứ như vỏ hến nhỉ? như ở nước ngoài thì chú chủ tịch Lê Văn Thành chắc bị sa thải rồi.
    Nói chung là không thể chấp nhận lề lối làm việc của mấy bác HP, bỏ ra đống tiền mua lấy cái oai vớ vẩn, chỉ khổ người dân HP và những cđv chân chính bị ăn quả lừa khá ngoạn mục
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Thấy bảo HP phải bỏ ra nhiều tiền lắm Denilson mới đồng ý thanh lý vì anh ta vẫn bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng mà: ra sân hơn 1 hiệp, ghi 1 bàn và tạo điều kiện cho bàn thứ 2, thế nên tự nhiên thanh lý mà lại trả có 25.000 thì Đen ko có ngu thế đâu. Tớ đoán chắc phải ít nhất 100.000 thì anh ta mới chịu
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ai giỏi tính nhanh tính giùm Em để Sơn Đen ra sân 50 phút, các Pác CĐV HP đã bị lừa bao nhiêu tiền vậy ? Trọc Phú có khác. XMHP cố tậu thêm Owen, Ro Béo, ... nữa là giàu to
  5. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Nghe thông tin đại khái là 25.000 USD cho 50 phút thi đấu. Vị chi 500USD/phút thi đấu.
    Cứ đà này nếu 1 tuần Denilson đấu đủ 90 phút thì trả 45.000$
    Cristiano Ronaldo mùa vừa rồi ở MU nhận lương 50.000 bảng/tuần (tức 81.650 $/tuần) (mà này, trung bình 1 tuần thằng này phải đá hơn 90 phút là cái chắc. Vì ngoài giải ngoại hạng còn cúp C1, FA,... nữa cơ mà). Cứ tính trung bình 1 tuần Ronaldo đá 120 phút, thì lương của Ronaldo là 680$/phút
    dĩ nhiên tốn tiền quá thì tống về nước, hết giá trị PR rồi mà.
    Các bác tài trợ XMHP cũng dớ dẩn. Làm ăn kinh tế thì hợp đồng phải chặt chẽ. Chuyện cầu thủ chuyên nghiệp cãi nhau với CLB về tiền là chuyện thường, nhưng đó là chuyện cãi nhau TRƯỚC KHI KÍ HỢP ĐỒNG. Chứ 1 khi hợp đồng đã kí là mọi chuyện xong. Đây đá xong 1 trận rồi cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng là dỗi.
    Thế là thế nào?
    Được haitotbung sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 25/06/2009
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chán Hải Phòng quá, trả tui 5000 đô/tháng không trả mà mua một mớ sao xẹt về hò hét ầm ĩ, giờ cả nước nhìn HP như một đỉnh cao trí tuệ không ai muốn đạt tới
    Làm bóng đá kiểu Hải Phòng: Đốt tiền cho dự án đầu voi
    25-06-2009 23:17:23 GMT +7
    CÔNG TUẤN
    Tham vọng vô địch của bóng đá Hải Phòng với những tên tuổi lớn chỉ mang lại nỗi thất vọng cho giới hâm mộ.
    Các nhà làm bóng đá Hải Phòng cứ loay hoay với những con tính mua về những ngôi sao từ hàng ghế kỹ thuật đến sân cỏ rốt cuộc bây giờ chỉ lo trụ hạng.
    Đình đám nhất là hai ngôi sao lớn trên ghế huấn luyện Riedl và nhà vô địch thế giới Denilson ngày đến hồ hởi bao nhiêu thì ngày về hẩm hiu bấy nhiêu.
    Bóng đá Hải Phòng vượt ra khỏi biên giới gây tiếng vang rất lớn với những thương vụ lòe loẹt nhưng ở V-League họ chỉ như anh trưởng giả học làm sang và không ngóc đầu lên nổi.
    Quyền tự quyết nằm trong tay người có tiền chứ không phải lý thuyết thuộc về ông HLV trưởng tội nghiệp. Ai được, ai mất cả núi tiền để trả lương và bồi thường cho những bản hợp đồng từ Riedl, Trindade cho đến một thương binh như Denilson?
    Bóng đá Hải Phòng thu hoạch gì về chuyên môn đằng sau các phi vụ đánh bóng thương hiệu của các nhà làm kinh tế?
    Ông Rield chỉ mới dẫn dắt Hải Phòng có ba trận (một hòa, một thắng và một thua) ở V-League đã bị sa thải nhưng yên ổn với một khoản lót tay thất nghiệp. Hàng hiệu Trindade săn từ TP.HCM ra chỉ đá vài trận bị đau ôm cả trăm ngàn USD chuyển nhượng về nhà. Cuộc ?oly hôn? chóng vánh với Denilson cũng sẽ không dễ dàng nếu không có đồng tiền khủng đi trước.
    Rõ ràng CLB Hải Phòng phải gánh chịu rủi ro rất lớn với những nhân vật được ấn từ trên xuống không theo nguyên tắc phục vụ chuyên môn mà chỉ theo quy tắc lại quả sau mấy cái phết, phẩy.
    HLV Vương Tiến Dũng hẳn phải rất dũng cảm khi gật đầu tái hồi bóng đá Hải Phòng sau một lần ông bị hắt hủi. Ở đấy, ông chỉ có củ cà rốt mà không nắm được cây gậy. Ngay cả việc cho hay không cho Denilson ra sân thuộc quyền HLV trưởng, ông Dũng phải nghe lời người bỏ tiền ra thuê ông.
    Denilson đã không chủ động thanh lý hợp đồng mà vì phía Hải Phòng sớm nhìn ra một phi vụ hớ. Tại Hải Phòng, Denilson cùng những người lo cho anh được thuê phòng riêng tại làng quốc tế Hướng Dương với chi phí không dưới 100 USD/phòng/ngày. Cầu thủ này buộc phía Hải Phòng phải cung cấp máy tập thể lực, máy vật lý trị liệu tại phòng cùng xe riêng đưa đón.
    Có ý kiến cho rằng Denilson ra đi liên quan đến những tranh chấp và cãi vã về vấn đề tiền bạc mà phía Hải Phòng sau khi cho cầu thủ này ra sân thử đã biết rằng ?oAnh ấy không thể chạy và tranh chấp như cầu thủ bình thường?.
    Bóng đá Hải Phòng không biết sẽ về đâu với cái kiểu đốt tiền cho những dự án đầu voi đuôi chuột.
    NH
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có một điều rất buồn cười là HP bị dân báo chí soi ác hơn người khác thì phải. Dẫn đến những người không phải dân HP cũng bày đặt bức xúc.
    HAGL tuyên bố 98% vô địch, bây giờ người ta cũng chỉ nhắc qua một cái, vì đội này hầu như chẳng bao giờ gây sự với ai.
    Suy ra, cái tính thích vào hùa và phát biểu theo cảm tính của dân mình vẫn còn cao lắm!
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Chà họ giàu thật. Hâm mộ quá
  9. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    hóng thì hóng cho tử tế không thì đùng nói lung tung! hay định lừa dư luận thế?
    đọc lại báo đi rồi lên đây phát biểu lại nhé! nói thật đó!
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Một số phân tích của cá nhân tôi qua thương vụ vừa rồi của XMHP :
    + XMHP mất gì? Họ chả mất gì cả . Qua việc tăng giá vé lên gấp đôi trong 4 trận vừa qua, họ thừa tiền trả cho Delníon 35,000 $US. Chỉ cần thu thêm mỗi khán giả 25,000 VND , mỗi trận có 20,000 khán giả đến sân Lạch Tray thì qua 4 trận XMHP cũng thêm 2 tỉ. Về mặt danh tiếng, PR XMHP cũng được lợi quá nhiều. Các doanh nghiệp làm bóng đá trong Nam họ thừa hiểu việc bỏ tiền mua danh thủ về chỉ có lợi chứ rất ít khi thiệt.
    +Denilson mất gì? Anh ấy cũng chả mất gì, việc một cầu thủ đã qua thời kì đỉnh cao lại gặp chấn thương nặng như thế thì thi đấu một hiệp được 35,000 $US là quá hời rồi.
    +CĐV cả nước mất gì? Nếu các bạn bảo mất niềm tin này nọ tôi thấy thậm xưng đến mức buồn cười.
    +BĐVN mất gì? Tôi cũng chưa tìm thấy điểm mất gì, chỉ thấy tự nhiên BĐVN được thơm lây, gây thêm tiếng vang trong khu vực và trên TG. Trên TG, việc cầu thủ đến không phù hợp bị thanh lí hợp đồng là bình thường, chả có gì là tiếng xấu cả.
    Nếu có một thành phần có thể gọi là "mất" ở đây, đó chính là CĐV HP, những người trực tiếp bỏ tiền túi ra mua giá vé cao gấp đôi để xem Denilson thi đấu, và họ chỉ được chứng kiến có 50p. Cảm thấy bị lừa, bị mất niềm tin hay không chính là CĐV HP chứ không phải là các bạn.

Chia sẻ trang này