1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hót niu xờ, anh Bo đóng vai Lê Lai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi pimpim, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hót niu xờ, anh Bo đóng vai Lê Lai

    Thứ ba, 7/1/2003, 09:15 GMT+7
    Đan Trường đóng vai Lê Lai


    Ca sĩ Đan Trường.
    Videoclip "Lời ru ngàn năm" trong album Đan Trường Vol. 5, dự kiến phát hành vào giữa năm 2003, sẽ mô tả lại sự hy sinh thân mình cứu chúa của Lê Lai (vai do ca sĩ này thể hiện) trong trận đánh với quân xâm lược nhà Minh. Đây là một trong ba ca khúc chủ đạo của album với số tiền đầu tư là 350 triệu đồng.

    Cả đoàn làm phim đã rầm rộ xuất quân đến Sơn Tây - Hoà Bình trong những ngày rét mướt. Âm hưởng của videoclip là tinh thần hào hùng dân tộc của sự kiện kịch sử này trong những giai điệu trữ tình của ca khúc.

    Điều đặc biệt là 70% diễn viên minh họa trong video clip là các thành viên trong fanclub của Đan Trường tại Hà Nội. Với anh Bo, nhiệt huyết gần như nhân đôi vì được diễn với chính những người hâm mộ mình - vừa đóng phim vừa giao lưu thân mật. Đây cũng là cơ hội cho các fan tiếp cận gần hơn với thần tượng và hiểu thêm nỗi vất vả trong công việc thực hiện album.

    Mặc dù phải quay liên tục trong hai ngày, suốt từ sáng sớm đến tận khuya, không ai tỏ ra mệt mỏi. Bà con xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Bận rộn với công việc, Đan Trường vẫn dành thời gian tặng ảnh và ký tên, không bỏ sót một ai.

    Hai ca khúc chủ đạo khác trong album là Đêm hoang vu và Cuộc tình trong mơ.


    Nguồn http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/01/3B9C40B5/


    Mịa, sỉ nhục dân thế đấy. Anh Bo thì tốt nhất là đóng vai quét nhà vệ sinh !


    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sự sỉ nhục cho 1 nhân vật lịch sử
  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hè,nếu em là Lê lọi thì em thà bị giặc giết chứ chẳng dám làm phiền tới ca sĩ Đan Trường của chúng ta đâu,chú ấy còn đi chạy sô nhiều lắm!!
    Nghĩ mà tội nghiệp cho một nhân vật lịch sử.Tự dưng bị biến thành thằng hề!!
    Barrygibson
  4. DHKTQD

    DHKTQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Không phải, một thằng hề đang cố biến thành nhân vật lịch sử.
    -----------------------
    National Economics University
  5. ngaykhongcomua

    ngaykhongcomua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Lê Lai đâu có bị pe đâu ? Thật là hết trò chơi rùi hay sao mà đem nhân vật lịch sử ra chơi thế này ? Nam mô nam mô...
    Ngaykhongmua
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Lê Lai biết thế này chắc hồi xưa không dám liều thân cứu chúa nữa để bây giờ có *&$^#& đóng vai.

    :: Terminator ::

  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    he he. cái này vui à nghe. đóng mà không đc trò trống gì thì vui lém.
    hề thiệt. hết chuyện rồi hay sao lại làm trò hề này ta
    [​IMG]
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mod miếc mà nói năng chả ra sao.
    H.Nhân
  9. Dimaitrenduong

    Dimaitrenduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    huhuhu......ông Lê Lai đang khóc kìa..... bà con có ai rảnh đến dỗ ổng nín dùm đi.......
    Song trong doi song can co mot tam long
  10. songnhi

    songnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cha ca sĩ này bi dở hơi chắc. Mà các nhà quản lý văn hoá đáng kính của chúng ta đâu nhỉ.
    LET BY GONE BE BY GONE

Chia sẻ trang này