1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hót niu xờ, anh Bo đóng vai Lê Lai

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi pimpim, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nhục quá, nhục quá, sỉ nhục lịch sử Việt Nam. Là người Việt Nam , tôi cám thấy như cả dân tộc mình bị bôi nhọ bởi hắn. Thế này thì còn mặt mũi nào nhìn mặt bạn bè nước ngoài nữa, chúng nó hỏi các vị Lê Lợi Lê Lai, chả nhẻ mình chài ảnh cái thằng đó ra à?. Nhục, Nhục, Nhục muôn đời.
    Vô Danh Khách
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Những vị ở đây có suy nghĩ vô lý đến mức đáng thương hại. T_T
    H.Nhân
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    LOLz
    Người ta mơ ước là chuyện bình thường mà. Bây giờ dám mấy bác ca sĩ đang mơ ước tên mình được đặt cho tên phố lắm.
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  4. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ anh ki BO nên đóng vai nàng Công chúa Mị Châu trong chuyện nỏ thần là thích hợp nhất ! à ko đóng Cô tấm hay Con Cám trong Tấm Cám cũng hay phết ,đấy !
    khổ thân mấy bác tàu ,bị anh ki Bo lên làm vua bao nhêu lần mà ko biết ! nhục quá !
    bây giờ còn đòi làm lê lai nữa chứ !
    khong chu ki
  5. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hê. để xem có nên cơm cháo gì không đây.
    [​IMG]
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ,chú ý đóng vai Lê Lai . Thằng này chắc đang tâm thần giai đoạn cuối , ko hiểu nó nghĩ gì mà đưa Lê Lai vào minh hoạ cho cái bài hát của nó . Đừng bảo đấy là bài hát nói về tình yêu nam nữ nhé . Mk.

    Người con gái không đẹp nhưng có sức quyến rũ.Nếu tra từ điển sẽ cho ra nghĩa.....
  7. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Sao chú biết heheh
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Cái....cái....gì hả????Anh ....anh....Bo tức là Đan Trường ấy hả???Tên đó mà đóng vai Lê Lai thì.....tui....xỉu!!!!!
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, kiểu này khéo cụ Lê Lai sống lại vì uất ức mất thôi!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI QUAY CLÍP ĐAN TRƯỜNG
    tèn tèn ten ...
    9 h 30 ' 16-1-2003
    Vâng thưa các bạn chúng tôi đang có mặt ở Sơn Tây -Hoà Bình cùng đoàn làm phim rầm rộ để xem buổi quay clip ca khúc Lời Ru nghìn lăm của anh ĐT .
    hôm này trời rất đẹp rất thích hợp cho đoàn làm phim .
    theo như đạo diễn cho biết thì đây là 1 cảnh quay rất quan trọng trong clip ,cảnh 325 :Lê Lai liều mình cứu chúa do ĐT thủ vai Lê Lai .
    bây giờ các nhân viên đang chuẩn bị dàn cảnh ở 1 thảo nguyên rất đẹp gió nhẹ cỏ xanh biêng biếc rất hoành tráng .
    Tranh thủ lúc này chúng ta cùng gặp nhân vật chính của buổi quay phim hôm lay , anh ĐT .
    anh ĐT đâu rồi nhỉ ,à kia rồi , vâng tôi đã nhìn thấy anh ĐT rồi thưa quý zị . Anh ĐT đang nằm vắt vẻo trên cái ghế mây đắt tiền ,mồm anh đang ngậm hộp sữa Cô Gái Hà Lan mắt đeo kính râm trông rất phong độ, vây chung quanh anh là một túm các fan nữ xin chữ kí vâng nhìn kĩ trong đó có cả các bà các cô nông dân cũng bỏ cả ruộng để tới xin chữ kí anh Bo .
    khó khăn lắm chúng tôi mới tiến đến gần anh Bo được để phỏng vấn anh ta .ĐT lúc này đang mặc 1 bộ quần áo giáp rất oai phong lẫm liệt ,mồm vẫn ko rời hộp Cô Gái Hà Lan huôn mặt vẫn đẹp dai phong đọ như ngày laò .
    -thưa anh Đan Trường tôi là phóng viên của tờ tạp chí Củ Chuối xin được phỏng vấn anh đôi chút !
    ĐT:- Ok!nhà báo hả ? -anh ngừng uống sữa- tôi luôn sẵn sàng trả lời các bạn !
    PV:- dạ ! thưa anh, nghe lói ,anh đầu tư cho video này khá lớn ,hình như là 350 triệu đồng !
    ĐTđần mặt ra) ờ , về vấn này ,tôi cũng hổn dõ nữa ,anh có thê hỏi ông bầu của tôi !
    PV:-anh có thể cho tôi biết cảm giác của anh khi đóng vai 1 nhân vật lich sử là Lê lai được ko ạ !
    ĐTlại đần mặt ra) ơ ! Lê Lai là ai zậy ???!!
    PV:-(cũng đần mặt ra) ???!!!!
    -anh ko biết Lê Lai là ai hả ???!!!
    ĐT???!!!!!-mặt nghệt ra-xin lỗi tôi hông hiểu bạn nói gì !???
    đúng lúc này thì ông bầu của ĐT đi tới ,tôi liền cáo từ anh ĐT ,ko quên lời chúc anh có buổi làm phim tốt đẹp .
    Cuối cùng thì cũng đến lúc bấm máy !mọi thứ đã sẵn sàng ,camera ,ánh sáng diễn viên đầy đủ .anh ĐT mới lò dò từ trong bụi dậm chui ra ,chắc vừa đi tè bậy xong , nên tôi trông thấy quần anh ướt ướt ,hình như bị mấy con muỗi đốt cho nên mặt anh nhăn nhó như khỉ ăn ớt . làm cho cả êkíp hoá trang lao vào make up cho anh 1 lần nữa .
    anh bắt đầu đứng trước camera , trước mặt anh là 5 tên có vẻ như là tướng gì đấy , xung quanh còn có mấy trăm diễn viên quần chúng khác ,chắc tái diễn lại cảnh chiến trận ,ko khí có vẻ căng thẳng , gió rít từng đợt ,cả đoàn làm phim và tôi như nín thở để theo dõi từng động tác của anh .
    Đạo Diễn bắt đầu hô to : CAMERAAAAA !
    tôi ko tin vào mắt mình nữa ! sau tiếng kêu của Đạo Diễn ,5 tên tướng đứng trước mặt anh đan trường bỗng cởi hết áo giáp ra ,tôi nhận ra đây chính là 5 cô gái của vũ đoàn ABC ,các cô mặc váy ngắn áo hở rún , và bắt đầu nhảy nhót xung quanh anh Đan Trường
    anh ĐT nhảy ở giữa hai tay ôm hai cô gái ,mặt nghiêm nghị nhưng ko dấu đc ve sung sướng .nhạc nổi lên và cả mấy trăm diễn viên xung quanh cũng nhảy theo điệu nhạc ra vẻ đang oánh nhau rất máu . anh ĐT vừa nhảy vừa mấp máy môi theo lời hát trông rất đẹp trai .tay anh cầm kiếm chép vào ko khí lập tức có mấy tên dv quần chúng lăn quay ra rả vờ chết ,cứ như thế cho đến tên cuối cùng . và cuối cùng anh ĐT trong vai Lê Lai ,cùng 5 cô gái trong vũ đoàn ABC cũng tiêu diệt được hết kẻ thù ,và cứu được nhà vua .
    kết thúc cảnh quay thì trời cũng gần tối vì phải quay lại nhiều lần .
    tôi liền chia tay đoàn làm phim .ko quên những giây phút chứng kiến anh ĐT vào vai Lê Lai rất thành công .
    HẾT
    _________________
    khong chu ki

Chia sẻ trang này