1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot or Cool

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lienhoa8503, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nhưng câu chuyện này anh đã chế rồi.
    Nội dung nó là thế này:
    Trong một đêm bảo tuyết lạnh, vô tình một anh bạn chạy xe oto ngang qua bến xe búyt.Ở đó có 2 người mà anh ta biết và một người hòan tòan kô biết.Nhưng xe chỉ có thể cho đủ 3 người kô hơn kô kém và kô nhét đâu đc thêm 1 người nữa.
    1)Người bạn đã cứu anh thóat nạn trong một vụ tai nạn nguy hiểm.
    2)Người anh yêu.
    3)Ngẫu nhiên chỉ là một bà cụ già ốm yếu,đang lạnh rung vì gió tuyết thổi.
    Hỏi trong trường hợp như thế các bạn sẽ chọn ai???
    Đáp án là: Anh bạn đó sẽ đưa xe cho nguời bạn đã cứu anh thóat nạn để chở bà cụ già đi nhanh khỏi đó.Và anh ta sẽ cùng người anh yêu ở lại chờ xe búyt.Mặc cho chuyện gì sẽ xảy đến với anh và người anh yêu.
    ==>vì thế mà người ta hay thường nói tình yêu là sự hi sinh yêu thương và bao bọc lẫn nhau.
    Anh bạn đó đã chứng minh tình yêu của mình, bên cạnh đó anh còn làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đã mang ơn người khác và tỏ thái độ tôn kính, giúp đỡ đến người già lúc hoạn nạn.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 20/11/2007
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Chính em nói đấy nhé,anh chỉ đưa có 2 chọn lựa mà em lại đưa ra chọn lựa thứ 3,thế nên trong các tình huống chọn lựa không bao giờ chỉ có 2 để em phải chọn 1 trong 2 cái đó mà luôn có phương án thứ 3 tốt hơn cả 2 cái trước mắt.Câu hỏi này của anh ngắn vì anh lấy từ phim 16 Ngã Rẽ chứ không dài dòng em à.Số phận của mình ở trong tay mình,chính vì trong tay mình nên đừng đứng ở ngã 3 để chọn trái hay phải
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà ko thấy nóng với lạnh đâu cả.
    Thụ động ngồi 1 chỗ thì đến già cũng chẳng thấy tình yêu đâu.
    Còn tìm kiếm thì làm sao biết ở đâu mà tìm? Làm sao biết đâu là người ta cần tìm?
    Túm lại là tùy từng trường hợp, không có đáp án chung!
  4. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án 2. Tình yêu đích thực thì ai chả cần, nên phải đi tìm. còn nếu có thêm mối tình nào nó tự nhiên đến thì cũng tự nhiên mà nhận thôi, như vậy Bác nào xuân thì có khi có cả tình yêu đích thực lẫn tình yêu tự nhiên.
  5. hiepcnt

    hiepcnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất là chọn phương án bỏ phiếu trắng .Đố bác nào biết tình yêu có vị gì? Còn em thấy nó đắng vô cùng em mới được nếm rồi nên em thấy thế còn các bác.
  6. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con gái, bạn chưa từng yêu ai, bạn sẽ thiên về lựa chọn 1 đúng không? Nếu bạn là boy, thì phương án 2 bạn chọn rồi.
    Nếu bạn đang yêu và rất hạnh phúc với tình yêu của mình, câu hỏi này sẽ không làm bạn quan tâm đâu.
    Nếu bạn đã hơn 1 lần yêu nhưng dang dở, bạn sẽ đồng ý với tớ rằng, còn quá nhiều được đặt ra với bạn khi yêu, hơn là những câu hỏi băn khoăn cho 1sự bắt đầu. Bạn ạh, thực sự để yêu và được yêu là không khó đúng không, chia tay cũng vậy thôi. Nhưng để là mãi yêu, mãi gắn bó, mãi bên nhau và khó khăn, trắc trở đến mức nào cũng không thể chia cắt thì sẽ khó lắm đấy. Nếu cả 2 cùng buông xuôi bỏ cuộc, giải tán quốc hội thì không nói làm gì, chỉ khổ nếu 1 trong 2 vẫn không khác được...Nếu 1ngày bạn đối diện với tình yêu của mình, bạn hãy nghĩ về những gì tớ nói 1chút nhé. Mong bạn yêu và hạnh phúc.
    Được phuminh88 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 20/11/2007
    Được phuminh88 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 20/11/2007
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mình chọn phương án 3 vì
    1. ôm cây đợi thỏ thế biết đến bao h
    2. đi tìm mà hok pảhi duyên thì cũng mệt lắm
    nên tốt hơn hết là cứ chọn 3cđi
    chúng ta cứ tìm trong khi tìm vẫn chờ đợi 1 nửa thất lạc tìm đến có chết ai đâu nhờ
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của anh.Nhưng anh à em đang đưa ra một trường hợp mà kô có lối thóat chỉ có hai sự chọn lựa.Em biết là có nhiều cách chọn lựa khác.Em kô cố chấp nhưng vì có người cần sự giúp đỡ từ mọi người đấy.Anh bạn này đang rơi vào hòan cảnh như thế,và đã kô thiết để có nhiều sự lựa chọn.Nên em mới dọ hỏi ý kiến của mọi người xem sao.Nếu có sự lựa chọn như anh nói thì hay biết mấy và em cũng kô đưa ra câu hỏi cho mọi người làm gì.Cảm ơn mọi người nhé!,đang chờ ý kiến của mọi người đấy.
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này