1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! Thử đặt mình trong trường hợp này, bạn phản ứng sao ? :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    HOT ! Thử đặt mình trong trường hợp này, bạn phản ứng sao ? :D

    Quảng cáo... zữ...

    Thật bất ngờ... và... thật tình cờ... ... bạn gặp kẻ... lừa tình trước kia....

    Bạn phản ứng sao? Thái độ như nào? Và cư xử sẽ ra sao ? ...


    Tớ... vừa gặp hồi chiều... ... nên.... đặt câu hỏi chơi !



    Nguyên Cô Nương - chuyên zia... nghĩ... chuyện tiêu cực ! ​
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L sẽ quay mặt đi coi như không quen thôi,những chuyện như vậy ko nên nhớ lại .
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nè.Rất vui được quen bạn,mà bạn nói tên cho L biết nhé,vì bạn rất ấn tượng với L .
  3. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị lừa tình bao giờ, nhưng mà nếu vào trường hợp đấy, mặt vênh lên, cười khẩy cái. Quay gót đi tiếp.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic... khổ... (nói thế thôi...chứ... cũng không khổ mấy ! nhăn răng cả ngày.. nhât là có chị L support thế này ! Ngượng chết... )
    Em đâu có để ý gì đâu, tự dưng chạm mặt hic hic... quay đi chả kịp... áp mặt cái bộp... hỏi han chặn đường... theo đuôi... mời uống nước... lãng xẹt... Thế... hỏi làm zì bây giờ ....
    Chị L mừ... trả lời hết được các câu của Nguyên cô nương.. ắt hẳn sẽ thu được nhiều ex sờ pi rờn hihi... vì nguyên cô nương là chúa.. lắm chuyện.. và toàn chuyện lởm... ! (tình yêu, công việc, gia đình.. tuốt tuột........ hiiiiiiiiiiiiiii
    Mừ... em tên nà>>> Nguyên cô nương => Bởi từ khi biết đến võ hiệp tình sầu đến nay... em đã mê mấy cái tên của các cô nàng chưởng cổ rùi.. mặc dù... chả nhớ tên các cô kĩ.. chỉ nhớ đúng.. .cô nguyễn (cái này của bác Tờ Vinh ) và cô nguyên (cái này.. .iem nhớ... bác nào.. themqua.. gọi iem.. chắc.. tại.. núc đó... themqua )
    Nguyên cô nương - chuyên gia... chọc bị gạo... ​
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Người khó sử đâu phải là mình,phải không?
    Cứ chào hỏi như một người bạn cũ.Họ sẽ cảm thấy xấu hổ hơn khi biết mình có suy nghĩ và thái độ đúng đắn.Hơn nữa làm vậy không ai nhớ tới ai bằng những kỉ niệm đã qua!
    Vì là bạn mà!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    oài ơi.chào cho phải đạo rồi té thế là xong, hạng đấy có khi không nên nói quá 2 câu không thì tốn calo của mình, hì hì...
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Em đâu có để ý gì đâu, tự dưng chạm mặt hic hic... quay đi chả kịp... áp mặt cái bộp... hỏi han chặn đường... theo đuôi... mời uống nước... lãng xẹt... Thế... hỏi làm zì bây giờ .... "
    .................
    Nếu là L trong trường hợp của bạn thấy rõ anh ta la người không tốt ,mà mình cũng chẳng còn tình cảm gì nữa ,thì chỉ muốn dứt khoát thôi,chẳng muốn đi uống nước hay bất kể gì với anh ta .Chắc mình sẽ nói : xin lỗi,tôi không muốn đi cùng anh .
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    cô nguyễn thân mến,cô lập topic này rất phù hợp với tâm trạng của anh cách đây mấy năm,anh cũng đã từng bị phụ tình,anh đau khổ lắm,anh hận lắm,hận đến sương, đến tuỷ ý chứ nhưng mà có làm gì dc đâu hả cô.Anh đành phải nén đau thương mà đi tìm TY mớibây giờ mà anh gặp lại kẻ đã phụ anh(anh gặp 1 lần rồi)thì anh dek thèm nói chuyện,dek them chào hỏi(nó có chào anh đâu cơ chứ)anh cứ vậy mà .....cút thẳng cánh cò bay,anh chỉ mong thời gian quay trở lại để anh...phụ lại thôi.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình à, chào hỏi bình thường,nói chuyện bình thường và cho hắn thấy rằng không có hắn thì mọi thứ còn tốt đẹp hơn là khi có hắn.....
    Dù sao cũng phải cám ơn hắn, vì hắn đã dạy cho mình 1 bài học mà.....nhờ có hắn lừa mình mà mình đã khôn ra 1 được ít
  10. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng như got_but_chi nói đấy mi?nh hafy thật cao thượng đối với ke? bạc ti?nh đấy . Vâfn cứ to? ra la? ngươ?i bi?nh thươ?ng vui ve? va? có thê? nói chuyện ho?i han không nên tránh mặt vi? như thế sef la?m cho ke? bạc ti?nh kia kiêu ngạo trước mi?nh .
    Mặc du? mi?nh chưa tra?i qua dai đoạn na?y nhưng đấy la? theo quan điê?m cu?a Em la? như thế đấy

Chia sẻ trang này