1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! Thử đặt mình trong trường hợp này, bạn phản ứng sao ? :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tôi là thằng mất dạy nên.... lại thích yêu nhiều.... mà yêu nhiều lại bị gọi là .... lừa tình! OK, tôi thích lừa tình.
    Ơh! nhưng lừa tình có nghĩa là... là gì nhỉ? Là đưa một cô gái nào đó lên giường mà không hề có tình cảm với cô ta àh? Thế thì lại không phải trường hợp của mình mất rồi. Tôi có lẽ là thằng sở khanh? Cũng không phải, tôi luôn sòng phẳng và luôn nói trước với "người tình" rằng: "Chỉ ngủ với nhau thôi, chấm hết". Vậy không hiểu mình là ở thể loại nào? Một thằng vô loài?
    Còn lâu áh! Các người có quan điểm về ******** khác với tôi. Và hầu như ai cũng được lập trình để nghĩ rất giống nhau về việc đó. Còn tôi.... cứ thoải mái đi, lên giường một hôm với người mà mình thích thì chết ai đâu nào? Lên đường!
    Còn nếu trong trường hợp gặp lại "bồ" cũ thì sao nhẩy.... Sao nào, ôi giời. Nếu cảm thấy không thích thì thôi, hẹn hôm khác, còn nếu thấy thích - lại mời đi ngủ. Tốt quá, đỡ mất công làm quen, đỡ..... thấy nó tiện! Còn nếu em tỏ ra căng thẳng quá - bức xúc, hận, v.v... thôi rồi, tuỳ em thôi.
    Tóm lại, ******** thì có gì là ghê ghớm đâu cơ chứ?
    Cãi nhau đê!
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 11/12/2004
  2. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề một tí nhưng mà không lạc quá. Em có người yêu. OK đó là chuyện từ năm ngoái. Từ tháng 2 năm nay là coi như không còn liên lạc gì cả(nói em phụ nó cũng được). Và cũng gặp lại mới đây thôi, thế quái nào mà bây giờ nhớ nó thế chứ tình cảm quay trở lại với những sắc thái mà trước đây mình chưa bao giờ cảm nhận được. Nếu nói bây giờ mới thực sự là yêu cũng đúng. Thế mà nó tuyên bố 1 câu mà mình nghe muốn ngất luôn: cho mình xin lỗi nhé những cái trứơc đây chỉ là đùa vui thôi. Đừng có bận tâm.
    Má ơi! Quả báo nhãn tiền
    Cứu với
  3. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ặh! nhặng lỏằôa tơnh có nghâa là... là gơ nhỏằ??*
    Đỏằ"ng ẵ vỏằ>i bĂc U là mơnh chỏÊ hiỏằfu thỏ nào thơ 'ặỏằÊc gỏằi là lỏằôa tơnh? Yêu , rỏằ"i ai bỏằ< bỏƠt ngỏằ nghe lỏằi tỏĂm biỏằ?t cỏằĐa ngặỏằi kia thơ gỏằi là bỏằ< lỏằôa Ă? Làm gơ mà kinh thỏ, bơnh thặỏằng thôi mà
  4. hcm_tuan

    hcm_tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    toi se phan ung bang cach lo di,va xem nhu chua he quen biet.day la cach hay nhat ma toi cam thay nhu the la tot
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật ra để hiểu đúng nghĩ của từ LỪa Tình thì mỗi người một quan niệm á. Bản thân mình thì Lừa tình khi mà ko yêu mà nói là yêu để chiếm đoạt của người con gái cái gì đó về vật chất. Chắc cũng ko đúng lắm. Thôi quay lại đúng câu hỏi: Nếu mình mà gặp những người đó thì chẳng nói năng gì cả, lờ tịt thôi. Những người đó cũng ko đáng để mình say Hi mà, cần gì phải tỏ ra cho fải đạo với những người chẳng tôn trọng mình chứ. Quên đi nhá, ko quen biết đâu, quên rồi Còn nếu bạn nào cho rằng Lừa Tình là không yêu mình nữa ấy, hic hic Ko yêu nữa thì thôi, tình cảm cũng chẳng lại lường trước được. Thôi thì ko yêu nhau thì chúng ta làm bạn vậy nhá, quan trọng là có còn tôn trọng được nhau nữa hay ko ấy
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hey! chào Ku, dạo này tình hình thế nào roài? làm thêm quả mấy em nữa roài?
    Ok, quan niệm mỗi người về ******** là khác nhau, nhưng nếu bạn làm cái chuyện đó với người yêu bạn thực sự, hôm sau bạn phẩy tay, ôi zào, vui thôi mà, phiêu 1 tí thôi mà thì tôi gọi đó là lừa tình.
    cái chuyện quan hệ bạn làm với những cô gái cũng kiểu như bạn thì Ok, vô tư đê, đó là việc của bạn. đó chẳng khác gì một vụ đáp ứng nhu cầu cho nhau. cho và nhận sòng phẳng. đúng ko? cứ thoải mái
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Cười lấy vốn, biết đâu nó tưởng mình vẫn ngu thì vẫn có cơ hội lừa lại nó. Nhưng mà may mắn là vẫn chưa bị lừa thế mới chán
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này mình nghĩ bạn vẫn nên gặp mặt và nói chuyện bình thường. Và nếu nó chuyện có duyên hơn trước thì càng tốt, như thế hắn ta sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã chia tay với một người con gái như bạn và đến với người con gái khác.Nếu bạn làm như thế sẽ làm cho anh ta tôn trọng bạn hơn đấy chứ còn nếu bạn cứ lờ đi, không thèm nói chuyện thì có lẽ anh ta nghĩ chia tay với một người như vậy là đúng.
    Theo hai hướng trên bạn sẽ chọn hướng nào?
    Nếu không yêu được thì cũng có thể trở thành bạn bè,thêm bạn bớt thù đó là điều nên làm bạn ạ. Nếu mình là người rộng lượng thì mình chẳng nên chấp những điều nhỏ nhặt như vậy, chỉ nên trách mình đã không tỉnh táo và cũng thầm cảm ơn chúa đã cho bạn biết được bộ mặt thật của anh ta. Hy vọng sau lần đó bạn sẽ hiểu rõ hơn về đàn ông và tìm được người mình mong muốn.
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii việc gì phải thế ,em cũng có lần cùng con bạn đặt ra tình huống nếu em gặp anh chàng thì sẽ sử sự như thế nào "anh ta gét em kinh khủng khiếp " bạn em nói với tính cách anh ta anh ta sẽ ko nhìn mặt mày trừ khi hai đứa cùng 1 mâm đám cưới ,đó là anh ta cònn em nếu gặp trừ khi anh ta quay mặt đi còn nếu ko em sẽ cười với anh ta
    hận làm gì hả anh mà sao con trai bọn anh chẳng độ luợng chút nào cứ nói bỏ qua mà chẳng bao giwò bỏ qua thù dai thế ko biết nữa
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô gai_xấu trai ơi,bây giờ anh có hận làm gì cho mệt hả em,anh phải chuyên tâm vào TY mới của mình chứ,còn bao nhiêu việc mà,đâu còn thời gian mà hận mới thù,đấy là anh nói lúc mới đầu bị..phụ tình thôi em ơi.

Chia sẻ trang này