1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOT ! Thử đặt mình trong trường hợp này, bạn phản ứng sao ? :D

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NguyenCoNuong, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Post lỗi!
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 12/12/2004
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhở?....
    Thế này nhé! mua một cái cần câu, một bộ lưỡi lục, mồi, phao, v.v... Đem ra một hồ nào đó, thả thính, buông lưỡi.... ngồi đợi.... Cho đến khi nào thấy cái phao động đậy thì giật, được cá to, cá tốt thì ổn, được cá bé, cá xấu thì chán.... vứt trả nó xuống hồ.
    Hàng ngày, ở Hà Nội, có đến cả triệu đứa ngồi dọc các vỉa hè, thả cần câu và chờ đợi giật được đúng con cá mà mình mong muốn. Điều cốt yếu là gì? Ta đâu có biết trước được con cá mà ta câu được nó sẽ thế nào???? Đứa điềm tĩnh, tốt, hiền lành thì tính tình lại cả nghĩ, hay ghen, yếu đuối. Đứa bóng bảy, năng động thì lại đĩ thoã lừa lọc, v.v.... Theo tôi - đứa nào cũng tốt hết. Vậy câu hỏi cho điều cốt yếu đã có thể trả lời - theo kinh nghiệm của riêng tôi - tình yêu đích thực sẽ đến với người dám cống hiến cho tình yêu. Những kẻ buông cần câu thì chỉ có thể mong đợi sự may rủi mà thôi. Vậy nếu không yêu thì làm sao tìm được tình yêu? Mà yêu thì phải chấp nhận cuộc chơi, đôi khi rất cay đắng và tàn bạo, và đôi khi ta sẽ trở thành kẻ bị "lừa tình"... và đôi khi, ta lại là kẻ đi "lừa tình".
    Thật ra viết như vậy vẫn chưa cạn cái ý mà tôi muốn nói đâu. Cũng như mọi người, tôi cũng đi tìm tình yêu đích thực, và đã may mắn tìm thấy nó. Cái cản trở ta nhiều nhất chính là cái ý nghĩ: "Liệu người ta có yêu mình chân thành hay không?" Tôi đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để gạt bỏ cái ý nghĩ đó, và cái giá mà tôi phải trả không hề rẻ một chút nào.
    Tình yêu đích thực nó tuyệt vời lắm, thật đấy. Nó thế nào nhỉ....nó.... nó.... nó mạnh ghê lắm cơ. Đôi khi mọi người cứ lấy cái sự đau đáu trong đợi chờ, sự nhớ nhung, sự vân vân ra để đo cung bậc tình yêu của mình. Không phải đâu? Khó mô tả cực kỳ. Tóm lại, với riêng tôi, dù sống dù chết tôi cũng sẽ không "buông tha" em Liên.
    Bạn lovely-blue-star đây, và rất nhiều các bạn nữ khác đều nghĩ rằng, khi người đàn ông đến với mình, chỉ có thể gọi là yêu khi anh ta đem đến tình yêu chân thành!!!!!!!??????? Bạn ơi..... hơ hơ hơ!.... trong cái cuộc đời "mờ mờ" này, khá là khó khăn khi một người dưng nước lã bỗng nhiên đem đến một tình yêu chân thành! Nó phải có thời gian, con người phải "sống" thực sự với nhau thì tình yêu chân thành nó mới có thể nảy nở được. Không dám sống? Nếu không dám xé phăng cái áo thư sinh thì ta chỉ có thể mong đợi một số phận an bài, đừng nói đến TÌNH YÊU.
    Các bạn nữ sẽ khó chấp nhận việc quên hệ nhiều lần, nhưng rồi các bạn sẽ phải chấp nhận, tin tôi đi - con đường mà chúng t đang đi sẽ đưa đến điều đó.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói anh chưa lừa em thì thật ra anh đang dối mình
    Còn anh nói đã ......... với em rồi thì hình như anh đang dối em
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    chửi ngay phát: bước mother mày đi
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng cần phải thông báo, em đã biết anh lừa em từ trước rồi cơ. Mà không những vậy, anh còn lừa 1 cơ số những người khác cơ. Bản chất rồi mà
  8. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Việc gi phỉa thế hử ?
    Chào một câu cho người ta sợ chơi, ko việc gf phải quay mặt đi cả.
    Thà xa nhau có khi còn vui hơn lúc ta sum vầy, khi gặp nhau còn cúi đầu chào nhau.
    Mình tỏ ra là ng cao thưọng mà, có gì mà ngại, nhẩy!
    Người quay mặt đi phải là họ mới đúng chớ, hớ hớ
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm trời thất bại cho các chú VN, hôm nay vào đã thấy rôm rả như này...
    Thứ hai là ngày đầu tuần đã nói chiện.. lừa gạt thế này không biết.. cả.. tuần.. có..lừa ai hay bị ai lừa không hì
    Thưa các bạn. Đọc thấy nhiều bác đang bàn về khái niệm "lừa tình" ạ. Đây là... khái niệm của em, và... kẻ bị em gọi là lừa tình.. là một trong số những kẻ như sau ạ: Có gì sai sót... hoặc còn thiếu.. các bác cứ tiếp tục bổ sung ạ !
    - Lừa tình: Là kẻ không yêu ta, nhưng luôn miệng nói yêu ta
    - Lừa tình: Là kẻ biết chắc chắn rằng không có tình yêu với ta, và yêu ta không đi đến đâu, nhưng vẫn nói là yêu ta
    - Lừa tình: là kẻ không yêu nhưng lợi dụng ta (make love thì cũng cho là một ví dụ, thứ hai là money, và thứ ba là danh phận)
    - Lừa tình: Là kẻ đã ổn định về gia đình nhưng gặp ta và nói yêu ta (tất nhiên là dấu diếm thông tin cá nhân - có nghĩa là lừa gạt con gái nhà lành hehe )
    - Lừa tình: là kẻ cùng một lúc yêu dăm bảy cô, và cô nào cũng nói xoen xoét anh chỉ yêu mình em thôi...
    ...
    Còn nhiều thứ, em chỉ nghĩ ra từng đấy t hôi. Tóm lại là "lừa tình" vẫn là "lừa tình"
    Còn theo quan điểm của em, hai người yêu nhau sau đó bỏ nhau... em không gọi nó là "lừa tình", thế cho nên cái bài ở trên không có nói tới.. người yêu cũ, hay đại khái thế. Đúng theo nghĩa đen của nó... là kẻ đi lừa con gái !
    Còn những kẻ... tiếp theo.. để tiếp theo cho ví dụ.
    Với lại em lại thuộc dạng chuyên gia trả thù . Mà trả thù thì cũng không phải theo cái nghĩa là phải chém giết hay bụp nhau, trả thù có nhiều cách, ngọt ngào cũng là trả thù, khinh miệt cũng là trả thù... mà em khoái cái cách làm cho kẻ kia ... bị.. nhục... mà đau hơn là bụp mà đau !
    Thui viết đến đây, để sau viết tiếp... hiiiiiiii
    Nhưng mà nói gì thì nói... cứ sau một phi vụ nào đó, thì phân tích mọi tình huống, đi đến quyết định, kẻ này đang lừa ta, kẻ này không lừa, kẻ này thuộc phường kém cỏi, kẻ này thuộc dạng trơ tráo,...v..v.... thì phải lên kế sách mà trừng trị...
    Kẻ nào đi lừa thì tâm trí không bao giờ được thanh thản hehhe
    Các bác phản ứng thế nào ? Chứ Lúc đó là ở chốn đông người, không thể làm mặt khinh khỉnh được, dù em cũng chả muốn nhìn mặt loại người nào được em gọi là tiểu nhân hê hê...
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em chẳng hề nuối tiếc, em chẳng suốt ngày ông ồng hát thế còn gì . Anh chưa lừa đâu, lừa roài thì em chẳng còn thể ol mà post bài tùm lum được nữa

Chia sẻ trang này