1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot topic dành cho người đang iu và người sắp iu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BONJOVI., 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hot topic dành cho người đang iu và người sắp iu.

    Khi tìm thấy được 1 nửa của mình đã khó rồi, nhưng làm thế nào để tiếp tục duy trì giữ vững nó còn khó hơn. Topic này bàn luận chuyện "hậu" tỏ tình, giai đoạn ko còn chuyện rình rập giữa họ nhà gà và họ nhà cáo nữa mà là giai đoạn 2 họ chung sống hoà bình . mọi người cho ý kiến nhá
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    1 trong những kinh nghiệm là : người yêu cũng chỉ là 1 phần trong cuộc sống , chứ ko phải là tất cả, ngoài người yêu, cũng còn có gia đình, bạn bè, và các mỗi quan hệ xã giao khác ,
    Biết tôn trọng người ta khi người ta cần thời gian cho những mối quan hệ kia, không nên kèm nhau quá , sẽ gay cảm giác khó thở và nhàm chán !
    Tình yêu như con quái vật : no thì chết đi , còn đói thì sẽ sống mãi !
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    đúng như những gì mình cảm thấy, nhiều lúc suy nghĩ ko biết 2 đứa có hợp nhau ko mà rất hay cãi nhau, có khi chả vì một lý do gì to tát ... có những lúc mà 2 ngày giận nhau một lần.
  4. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có chung quan điểm này, người yêu ko phải là tất cả, mỗi người cần có 1 khoảng trời riêng của mình,nếu 1 anh chàng nào đó nói với bạn em là tất cả cuộc đời anh thì nhầm to, anh ta chỉ muốn lấy lòng bạn thôi. Còn 1 kinh nghiệm nữa đối với phụ nữ là ko nên quá chiều chuộng, ko phải em nói 1 mà anh ko dám nói 2, đôi khi bạn cần 1 chút gì đó lạnh lùng đôi khi hơi tàn nhẫn 1 chút, thì tình yêu sẽ càng bền hơn.
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    sai ! tuỳ từng người mới thế này, bản tính con gái thường là hay dỗi, thấy "anh kia" chiều " cô kia" hơn thể nào cũng về so bì thế nọ thế kia, ko quá chiều chuộng thì lại bị gán cho cái tội vô trách nhiệm hay ... " anh chả yêu gì em cả " ... chẹp, nan giải lắm
  6. rau_cau

    rau_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo mình tốt nhất khi yêu hai người nên tôn trọng lẫn nhau.Đúng là ai cũng cần có một chút gì đó của riêng mình nhưng khi muốn như thế thì mình cũng nên giải thích , chia sẻ để người kia có thể hiểu và thông cảm chứ...
    Con gái thì hay nhạy cảm ,suy nghĩ lung tung ,các anh trai không biết mà cứ vô tư "một mình" như vậy thì sống một mình luôn cho rồi!!!!
  7. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Về điều này thì rau cau nói quá đúng, các nàng chuyên gia nghĩ ngợi lung tung, các nàg rất dễ bị tác động của ngoại cảnh, đôi khi chỉ 1 câu nói của bạn bè cũng có thể làm nàng bị lay động, và nạn nhân lại là họ nhà gà. Hay ghen vô cớ, tự dưng các chàng trở thành Luật sư bất đắc dĩ.
  8. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi..... đang nghe miêu tả về 2 chữ vàng vàng, sợ lun!!
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nếu hòa bình thì có gì phải nói. Đây là bảo vệ cái từ vàng vàng đó đấy
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều vấn đề để giữ đc người mình yêu và cái quan trọng em nghĩ là thật lòng và niềm tin . Thiếu 2 cái này T/y ko tồn tại đc. Cần tông trọng lẫn nhau nữa

Chia sẻ trang này