1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot Topic: Giải pháp nào cho gà khi gặp phải cáo thích chơi trò ỡm ờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    gặp con gái ỡm ở chỉ khuyên anh đúng 1 câu
    "làm thân con trai mang súng thì bao h cũng phải sẵn sàng nhả đạn "
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là sao, chú giải thích cho anh với
  3. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    3 tháng á ? lâu wá tầm này phải đổ rồi mới đúng nhỉ chắc trình bạn hơi non chăng ?
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  5. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì các bác đổ cho là hay có tính ỡm ờ. Thế nhưng các bác đi cưa kéo vài cô 1 lúc, lúc nào cũng phòng thủ, thì cho là "kiểu nó phải thế, không có em này ta cưa em khác". Nói thật là y như kiến bò quanh miệng chén ý. Muốn ngta nhiệt tình với mình mà mình cứ dập dình, tự dưng em nó nhảy bổ vào, e he, lúc ấy nên lo hơn mừng.
    Thế nào chắc bác là người nắm tình hình rõ nhất thôi bác Mabu ui.
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng í, đừng vơ đũa cả nắm như thế. anh ko cần bọn em phải nhảy bổ vào, nhưng mà cũng đừng nên chơi trò mèo vờn chuột lâu quá, nản nắm em ạ. Thích đi thì đi, ko thích đi thì nói là ko thích, đừng nên mất tích như cáo nhà anh, chán
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy con đượi chơi trò ỡm ờ này,mấy lần bật đèn xanh thấy người ta vào bẫy là bắt đầu bơ lác, có ai bị như em ko ,cách nào trị thể loại như này
  8. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng í, đừng vơ đũa cả nắm như thế. anh ko cần bọn em phải nhảy bổ vào, nhưng mà cũng đừng nên chơi trò mèo vờn chuột lâu quá, nản nắm em ạ. Thích đi thì đi, ko thích đi thì nói là ko thích, đừng nên mất tích như cáo nhà anh, chán
    [/quote]
    Hihi, bác không vàng vàng ý, cũng là hơi hiếm có đóa. . Mờ cũng tùy bác cho là thế nào là mèo vờn chuột cơ. Chứ theo như tình hình bác nói là chưa dám nói j với em nó, em nó lại nói không thích với bác thì có mà dở người ah. . Bác giống 1 anh e biết, tâm sự là "nó phải cho anh thấy là nó thích anh thì anh mới bày tỏ tình cảm với nó cơ..." hihi- chiên gia tư vẫn bất đắc dĩ em còn mỗi nước cầm dép chạy!
    Dưng em vẫn đứng phe bác mà. Chúc bác ăn về hậu vận.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác không vàng vàng ý, cũng là hơi hiếm có đóa. . Mờ cũng tùy bác cho là thế nào là mèo vờn chuột cơ. Chứ theo như tình hình bác nói là chưa dám nói j với em nó, em nó lại nói không thích với bác thì có mà dở người ah. . Bác giống 1 anh e biết, tâm sự là "nó phải cho anh thấy là nó thích anh thì anh mới bày tỏ tình cảm với nó cơ..." hihi- chiên gia tư vẫn bất đắc dĩ em còn mỗi nước cầm dép chạy!
    Dưng em vẫn đứng phe bác mà. Chúc bác ăn về hậu vận.
    [/quote]
    , cô viết liên tha liên thiên. thật ra nói nhớ nhung thì anh có nói rồi, còn nói xa hơn thì cáo nhà anh có cho cơ hội gặp đâu mà nói, chán các cô
    thôi đi ngủ, mai còn đi làm, mai lại gặp cáo, ko biết là nên vui hay chán nữa
  10. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Úi trời! Không biết bác có bao nhiêu lần đi chơi riêng với em ấy? Nếu đến cơ hội hẹn gặp mặt đi chơi mà em ấy cũng không cho bác thì cái này không phải gọi là "ỡm ờ" mà chỉ là bác suy nghĩ viễn vong.

Chia sẻ trang này