1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot - Xử lý thế nào với ... gái có vấn đề - đề nghi các pác tư vấn thiệt lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hot - Xử lý thế nào với ... gái có vấn đề - đề nghi các pác tư vấn thiệt lòng

    Trước tiên là em phải nói là iem post bài hộ Vì rằng thì là mà chú em nick đã bị khoá đồng thời lại đang rất chi là băn khoăn

    Chuyện là thế nè.

    Truyện kể rằng, em có chú em, nhìn sáng sủa, theo em là đẹp giai, sáng láng, con nhà nề nếp, gia giáo. Học hành đầy đủ, ngon lành, thông minh, chăm chỉ có quyết tâm

    Chú ấy được cái học bổng mới sang 1 nước Châu Âu để học Master. Tình hình chung là như zậy.

    Đi sâu vào vấn đề, chú ấy mới sang được gần 1 tháng, quen 1 anh đang học bên đó, được anh ấy giới thiệu đến thuê nhà 1 người bạn. Nhà cửa là như sau:

    Nhà có 3 tầng, tầng 1 cho thuê làm cửa hàng, tầng 2 cho chú em thuê + 1 chị nũa (Vietnamese), tàng 3 anh chị chủ nhà (là người Việt) ở.
    Vài ngày đầu tình hình phình phường, cuộc sống chưa ổn định, bận giấy tờ nọ kia nên ít chạm mặt hàng xóm. 2 tuần nay bắt đầu có vấn đề.

    Trước tiên phải nói chị kia đã có chồng và con 3 tuổi ở VN (nhưng theo quan sát là chả nhớ chồng con gì sất). Chị kia hơn chú em nhà iem đâu tầm 4 tuổi.
    Đầu tiên chỉ là chạm mẹt cười nói. Tuy nhiên chị kia có hiện tượng giai đến thăm vào đêm hôm khuya khoắt khá thường xuyên, đóng cửa kín mít nói chuyện đâu ít nhất đến 2 or 3 giờ sáng. Đối tượng đa phần là tây. Ừ thì cứ cho là trời nó lạnh phải vô nhà nói chuyện cho ấm .

    Chuyện bắt đầu từ cách đây hơn 1 tuần, chú iem iem đi về, chị kia gọi vào nhà, chú í đứng ngoài cửa nói với vào, chị kia mún rủ chú í vô nhà để khoe cái kệ sách , sau đó lại gạ chú í học yoga chị í sẽ chỉ cho tận tình (chả hỉu là chỉ cái gì nữa )

    Tiếp theo là chị kia nấu nướng thơm lừng dụ khỉ chú ấy sang chén (đại loại là đúng bài tấn công giai là phải nhảy bổ vào cái dạ dày của họ trước tiên). Chú em của iem nuốt nước bọt từ chối (dại nhỏ )

    Sau đó chị kia lại có vẻ thể hiện mặt buồn rười rượi khi nhắc đến gia đình.

    Hôm vừa rùi có chuyện này xảy ra nên chú em iem mới kể cho em nghe để hỏi nên làm sao. Chuyện ko to tát mấy mà chỉ như thế này. 2 nhà tầng 2 là dùng chung bếp, chung nhà tắm. Chú em iem hôm rồi đi tắm thì nhìn thấy quả ... underwear của chị kia treo 1 cách rất chi là ... đập vô mắt, mắc treo thì ngay cửa. Trời thì lạnh, quần áo thì nhớ mà lấy hết có mỗi cái đó lại quên . Chú í liền gọi chi kia lên nói như sau:

    "Chị ơi chị quên cái gì kìa. Check mau"

    Chị kia te tởn chạy lên, mặt tỉnh khô nói

    "Ô em lấy nó ở đâu ra thế"

    Cứ như là chú ấy dấu đi ko bằng.

    Đấy các bác nam phụ lão ấu cho mấy nhời. Xem có phải chị này đang tìm chỗ thi thoảng giải khuây hay ko (gần nhà cho tiện )

    Nên hành động ra sao? Kết quả thế nào.

    P/S: chú em của iem muốn giữ lòng thanh tịnh nhá .
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    He he hay nhất là cái vụ học yoga đấy! Nhìn chung thì mẹ trẻ nhà kia thèm giai Việt, có lẽ cô đơn nơi xứ người. Cái này thì thật khó có thể cưỡng lại được nhất là chú kia cũng cô đơn. Tóm lại chỉ có thời gian thôi. Bạn hình dung chửa gì đã tấn công như thế thì chỉ ngày một ngày hai là chú em kia vào đời. Thế nào nhỉ, một đêm nào đó, chị gõ cửa và nhảy xổ vào người thằng em trong khi không có mảnh vải trên người gì chứ bụt cũng chả chịu nổi.
    Mình chỉ khuyên chân thành với chú em kia là nên chủan bị bao cao su đề phòng vì dù có muốn thanh tịnh tới đâu nhưng lòng ham muốn thì chả biết thế nào. Cứ phòng thân cho chắc cú, cái mình nói cũng có vẻ thừa vì rất có thể chị kia đã chuẩn bị sẵn đầy tủ rồi đấy chứ.
    Tận hưởng đi chứ, mất gì của bọ !
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hahaha. Muốn giữ lòng thanh tịnh sao mà được đây.
    Chợt nhớ trong phim TÂY DU KÝ đoạn Đường Tăng vào tây lương nữ quốc . Suýt chút nữa đã phạm giới.
    Đã biết trước sau gì cũng không thoát khỏi lưới tình đã giăng thì chi bằng đầu hàng sớm đi thôi. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hay sao.
    Cả đời đục một mình ta trong , chỉ có khó sống mà thôi. Nước trong quá thì không nui được cá. Người mà thanh cao quá thì sẽ khó sống lắm đó. Chi bằng quậy nước lên cho đục luôn một thể. Bảo chú ấy cứ giúp chị ấy một vé cho đỡ bớt cái giá lạnh nơi xứ người
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, chú kia giữ lòng thanh tịnh làm gì. Đã để ý là lòng đã gợn òi .
    Nói với chị ấy là "Nương tử đã có lòng, tiểu nhân nào dám chối từ, thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu nhân nguyện lấy hết sức khuyển mã () đem (tấm) thân này ra để bồi tiếp, nương tử muốn chém muốn giết () xin cứ mặc tình thoả sức, tiểu nhân nguyện không kêu ca nửa lời".
    Cái này còn gọi là "Khương Tử Nha nào muốn câu cá, nhưng cá cứ thi nhau cắn câu thì KTN biết làm cách nào khác ngoài xách lên cho vào giỏ đem về nhà tẩm chanh rắc muối bắc lên chảo rán thịt chứ".
    Nam mô a di đà phật, thôi hãy tự an ủi là thà để người Việt mình cắm sừng anh ở nhà, còn hơn để bọn tư bản nó cắm.
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chú ấy đầu tiền ko để í đến lúc cái underware nó to uỳnh thế xuất hiện chú í mới rất ư là băn khoăn. Nhà bên giai lai ra vô nườm nượp.
    Chú ấy vưỡn muốn giữ lòng thanh tịnh, nhà thì kí cả năm rồi chuyển ko được. Tơ có bày cho 1 phát là ra *** shop kiếm 1 cái tool, gói gém vào, viết 1 cái bưu thiếp như sau: "Em biết chị thiếu thốn, thiếu thì chị dùng tạm cái này chứ chị để cho cái của em nó được yên"
    Nhưng chú ấy bảo chị em còn ở cạnh nhà nhau lâu, lại còn anh chị chủ nhà nữa làm thế ko ổn
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạh, theo @tinh thần@ của bạn của bạn đi, ông ấy kô muốn thì thôi, cứ từ từ.....kô nên vội vàng làm gì, cứ chờ xem "đối phương" thế nào đã ! vội vội vàng vàng là hỏng hết các mối quan hệ đang tốt đẹp ...Đã xác định như thế thì ông ấy cũng "được" đấy , kô có gì phải lo đâu bạn ạ, sao cứ hơi "nhạy cảm " tý là lại nghĩ đến tình hưống "xấu" nhỉ :D
  7. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Để làm cái gì cơ chứ, chị này còn ... với cả Tây nên chuyện cái thật hay giả không còn quan trọng nữa. Chị ấy thèm một cái ....im bằng xương bằng thịt nhưng mà xuất xứ từ Việt Nam cơ. Chứ bọn Tây trên giường chỉ có mỗi OH... Yeah nghe mãi cũng chán. ít nhiều cũng phải nghe được tiếng mẹ đẻ ngay trong lúc ấy chứ nhẩy!!!
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cô cũng lắm chuyện bỏ con mẹ.Chuyện bé cỏn con vậy mà cứ tưởng là gì.Thế nếu cô là con mụ nái xề đó gặp trai tơ cứng cựa cô làm thế nào .Nhu cầu nó đòi hỏi là chuyện quá bình thường .Thú chơi chim cảnh nó ăn vào máu rồi sang tây toàn chơi chim ốm chim yếu gặp chim khoẻ không tận dụng mới là lạ đấy.Thế mà cũng vào đây làm ầm lên như mấy con mụ bán cá ngoài chợ cô là mem vip còn thế huống hồ mem lởm .Thằng em cô nếu chỉ sang học thì không nói làm gì chứ nếu có con chim hót vào loại pro thì dại gì không hót .Vừa được sướng vừa được miếng bỏ mồm.Lại éo lo cái vụ bị CẮT... vì thằng đần chồng nó ở xa.
    Chuyện này là lợi trong muôn ngàn cái lợi ,có chim khoẻ mà không làm người ta nói là ngu cô em ạ.Thời gian nữa cô già cô xấu như cái mụ nái kia nhưng mà cái bệnh Sung Sướng nó ăn vào máu gặp trai tơ có khi còn máu hơn ấy chứ .Nó treo quần chứ có khi cô treo thứ khác máu hơn nữa chứ lị. Cái sự sung sướng nó có chừa ai ra đâu nhỉ cô em
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Underwear chứ innerwear (JK) thì nếu chú ấy thật sự muốn tĩnh tâm, đã cần gì phải chú ý đến khách của chị ấy về lúc 2, 3 h .
    Quan trọng nhất, là diệt cái evil ở trong tâm ấy, diệt nó xong rồi, thì bọn evil hay devil hay monster bên ngoài cũng ko có ý nghĩa đâu.
  10. chuoiman

    chuoiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là chú em kia ăn dưa bở, phong cách chị ấy vậy thì làm sao? Bảo chú em kia điều tra cẩn thận xem ko khéo đọc nhầm tín hiệu lon ton chạy sang phòng chị ấy lại bị hô hoán tội sàm sỡ người có chồng con đấy.

Chia sẻ trang này