1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot - Xử lý thế nào với ... gái có vấn đề - đề nghi các pác tư vấn thiệt lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó đấy,******** nó là bản năng mà.Sống một đời ngay thẳng đâu có dễ.Quan trọng là mình có kiên quyết trong một số thời khắc quyết định hay không thôi.Sẽ có những thời điểm,người ta ăn mặc hở hang,động chạm,nó khơi gợi cái bản năng trong người mình,lúc đó phải kiên quyết tránh đi chỗ khác.
    Hồi trước mình quen con bé người Mỹ gốc Việt,đến nhà nó chơi,mình ngồi ghế,nó nằm trên giường nói chuyện,ngực để hết cả ra.Mình biết thừa,không nhìn,cầm tờ báo đọc,rồi lại bật TV lên ,dán mắt vào TV một lúc rồi đứng lên về.Con bé cũng hiểu ý,mà mình từ chối khéo thế sau nó vẫn quý mình
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    A` cái vụ 2, 3 h là chị chủ nhà comment Thêm nữa là chú í học đến 2, 3 h sáng
    Chưa nói thêm là chị chủ nhà có lần khuyến cáo chú í như sau (gọi chú í là A nhá, còn chị kia là B nhá)
    "A ơi A. Hôm nào mà chị B chị ấy ngủ mơ gọi A ơi A a` thì đừng có tưởng bở nhá, vì chồng chị ấy cũng tên là A"
    Mới cả thực sự mà nói đa số ai cũng có devil ở trong tâm có điều giải pháp kiềm chế ra sao, xử lý thế nào cho đứt đuôi con nòng nọc cơ
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ bụng ta suy ra bụng người thế , ở đời nhu cầu đúng là ai cũng có nhưng phải đúng chỗ bác nhở, cứ bạ đâu nhả đó như bác, lợi thì có lợi nhưng mà ... răng hổng còn
    Gớm mà bác tôm cá thế, em mới đang kể truyện hỏi cách giải quyết bác tốc quần tốc váy lên mà nói cái nhu cầu mới cả chim khoẻ yếu gì ở đây Thế mà pác đã kêu em tôm cá
    Thêm nữa em em sang là để học nên ko muốn bị xao nhãng vậy mới muốn giải quyết cho dứt điểm. Chứ được như kiểu chim pro của pác thì đã chẳng phải hỏi
    Còn khi nào em già em tính sau, em tự lo cho cái thân em ko dám phiền pác lắm nhời
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là phải theo lớp yoga của chị gái đã. Trong quá trình học sẽ có nhiều đụng chạm để uốn ắn (nhất là càng lên cao), đụng chạm rồi thì devil nó đến đâu cho nó phi đến đấy. Hỏi gì nhiều. Hay ng yêu e gái này đang trong trường hợp đấy nên sợ ng yêu k giữ được mình
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em tuy ko xấu nhưng kết cấu cũng hoàn hảo anh a
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tay ông
    Đọc truyện này lại nhớ đến chuyện Cô Giáo Thảo mình đọc hồi lớp 11 , ha ha
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì chính thế mà ^_^, quan trọng là phải giải quyết cái evil trong tâm bạn ấy, chứ ko phải hành xử thế nào với chị kia.
    Thế nên ở bài đầu, em mới hỏi là: Bạn ấy muốn tĩnh tâm để làm gì
    Nếu có một mục đích cụ thể, chính đáng và thiết thân, thì người ta có thể, và người ta sẽ phấn đấu được. Lúc đó đơn giản là nghĩ "Mình là đàn ông, nó chả đáng để mình làm hỏng mục đích của mình.", thế thôi mà ^_^.
    Nói chung, đàn bà mà hy vọng có thể trói buộc đàn ông bằng ******** thì là ngây thơ và dại dột, còn đàn ông mà để bị trói buộc bằng ******** thì là kém bản lĩnh.
    Còn trong trường hợp ngược lại, bạn ấy cũng thích, bạn ấy ko có lý do gì để ko thích, thế mà lại kiềm chế bản thân chỉ vì muốn làm công tử Tàu, thì khả năng lớn là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, và cũng ko ai coi đó là bản lĩnh
    @ngoa_ho_tang_long: bạn gái ấy quí bạn cũng phải thôi ^^.

  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    vụ này nhất thiết phải CHÉN !
    các chị đã có gđ là rất kinh nghiệm
    phải nói là chú kia số HƯỞNG !
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận chi cho nhiều vậy trời. Cuối cùng là Tại hạ xin hết lòng đem thân khuyển mã này phục vụ đại tỷ. Mong đại tỷ đừng có chê.
    Còn nếu như cố giữ mình thanh tịnh thì ôi thôi. Tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn . khí huyết bị tắc nghẽn. nguy hiểm lắm.
    Cứ hành động đi. có lợi lắm. Làm xong vừa được sướng vừa được đả thông kinh mạch nữa, công lực tăng tiến lên nhìu lắm đó
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giời đỡ, cứ hành động theo bản lăng thôi . Haizzz lại nhớ thằng bạn mình.

Chia sẻ trang này