1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot - Xử lý thế nào với ... gái có vấn đề - đề nghi các pác tư vấn thiệt lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Đi tây thích nhở
    @ k bít có fải chú em của chị blue là anh velocity83 hok?
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà nhá mấy hôm rùi em bận (thực ra là hôm nay em vưỡn bận ) nhưng vào update tí tình hình cho cả nhà tiện thể đàm đạo thêm vớicác pác
    @ click: đừng cơ mà đoán mò nhá
    @ 2 pác gì đó (trong đó có em gwen ) nói rằng đã động lòng rồi mới để ý: Phải thưa thật là như thế này. Chỉ cần đồng chí nào đó ko bị down thì nhất định thấy các sự việc và hiện tượng đó là sẽ hiểu được vấn đề ngay. Có điều hiểu được rồi hành động thế nào mới là quan trọng. Nói thiệt tớ ví dụ thế này thôi. Nói đến tớ nhé, bảo tớ ko tham tiền là tớ nói khoác đấy, đợt vừa rồi được anh chị bạn tốt giới thiệu với 1 pác "đại gia" . Pác í đại lắm tớ có thể khẳng định điều đó. Tất nhiên là do tớ quan sát được, cơ mà đừng vì tớ quan sát và để ý đến những điều nho nhỏ để biết là pác í rất là lắm xiền có nghĩa là tớ động lòng nhá. Ko phải down, mà lại thích quan sát là thấy được ngay. Có điều tất cả các lần bác í tìm cách liên lạc lại mời gọi tớ đi chơi (cuối cùng pác í còn biểu thôi em ko muốn hay ngại thì coffee trong giờ ăn trưa ở gần cơ quan em thôi cũng được) tớ đều từ chối ngay tắp lự mà ko hề nuối tiếc. Thế nên đừng bảo tớ động lòng, xiền thì ai cũng thích có nhiều nhưng với tuỳ từng người lại thích có kiểu xiền khác nhau. Cũng như xxx í, ai cũng có nhu cầu nhưng với tuỳ từng người lại có suy nghĩ khác nhau
    Bây giờ quay lại việc chính, update thông tin
    Tình hình nghe nói là 2 vợ chồng bác chủ nhà rất tốt và cũng khá là khó tính, do complain của người bán hàng dưới tầng 1 (khách đên khuya ra về vào sáng sớm) pác chủ nhà đã có động thái tích cực. Nói với cả 2 (iem tớ và chị kia) về việc đã thoả thuận ngay từ đầu khi thuê nhà là ko cho bạn ngủ lại, ko đưa bạn đến lúc đêm hôm khuya khoắt làm rộn mọi người. (Nghe nói chị kia là cháu gì đó của người quen bác chủ nhà)
    Sau đó chị kia có complain lại với chú iem tớ là sao lại kì cục vậy, nhà mình thuê thì là tuỳ mình sử dụng roài chứ.
    Ngay sau hôm ko được đưa "bạn" về nhà, vào lúc nửa đêm gà gáy (đâu tầm gần 1h sáng) iem tớ còn đang... học bài thì có tiếng gõ cửa ... cộc, cộc, cộc ...
    Tèn ten'' ten thôi hồi sau kể tiếp cho nó máu nhở
  3. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    lỗi hoàn toàn thuộc về 02 người cho thuê nhà.vì ngăn bé kia đưa giai về nhà. thế là bé kia tấn công em bạn 1 cách tích cực.
    bảo em bạn chụp ảnh em kia về đây xem nào. biết đâu là em nào trong ttvn này thì sao? gwens chẳng hạn
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể loại bệnh hoạn đi nhầm chuồng vậy nhở
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    thì có khẳng định là ai đâu? thế mới bảo chủ topic đưa ảnh ra? nói oan cho tôi quá đi
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ko hiểu ý tôi ah, tôi bảo cậu nhầm chuồng ấy, sao lại đưa nguời khác ra làm ví dụ với 1 con HÀNG họ thế, như thế là xúc fạm nguời khác
    Với HÀNG họ thì cần jì lăn tăn chị Blu, nói thẳng cho nhanh, kô nói thì im lặng tỉnh bơ, đơn giản
  7. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    dào nà?y cò nhiĂ?u chuyẶn hay nhì??
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Wei, sao chị lại so sánh thế, hai cái này khác nhau nhiều mừ ^^.
    Chị gặp bác ấy do người khác giới thiệu là đã xác lập cái tư thế đề cao cảnh giác bảo mật phòng gian , hay ít nhất cũng cần chú ý một xíu quan sát bác này, đúng ko nào. Có thể chị ko động lòng, nhưng đấy đúng là có để ý đúng ko ?
    Thứ hai, tuy nhiên, việc chị để ý đó lại là một việc hết sức bình thường, một cách tự nhiên ko có ý gì thì ai cũng có thể làm mà ko cảm thấy ngượng.
    Thứ ba, lại còn trong hoàn cảnh người đó đối mặt với mình, ko để ý thì mình biết làm gì để giết thời gian giờ
    Còn anh bạn kia nào có ai bắt anh ấy phải làm công an văn hoá với bà chị kia đâu, mà lại để ý mấy chuyện đó.
    Thứ hai, những cái để ý đó, nó lại ko phải là việc bình thường cho lắm, nó nói lên trong tâm đã động òi.
    Thứ ba, trong hoàn cảnh là hàng xóm, anh ta ko có ý gì thì cứ việc học, ai làm gì đến anh ta đâu mà phải để ý. Đừng nói là chị kia chiến tranh du kích về đêm mà lại náo nhiệt kinh động đến mức khiến anh ko học được nha .
    Chị so sánh hai chuyện này với nhau thì cũng giống như so sánh:
    Mình đi chơi nhiều lần với một anh và đi ăn ở đâu gần như sẽ đoán được các món anh đó gọi=> quan tâm có thể hiểu được.
    Hôm nào mình cũng để ý đoán xem nhà bên cạnh ăn các món gì=> quan tâm một cách đáng đặt dấu hỏi .
    P/S: Blue tỷ tỷ khoan dung đại lượng xin đừng post ảnh chị kia lên nhé. Chuyện tày đình này mà để lộ ra thì không những bao thành quả che giấu thân phận với gây dựng hình tượng thục nữ của muội coi như là đổ sông đổ bể, mà có khi muội còn ôi danh một cõi, tiếng nhơ muôn đời .
    Than ôi, nghĩ tới thảm hoạ ấy mà muội thấy rùng mình thảng thốt. Nên muội thành tâm van xin tỷ, muội xin quì xuống, cắn một số thứ xung quanh để lạy tỉ, tỷ mà làm thế thì báo trước cho muội một tiếng, muội thà tự phế bỏ võ công, hủy dung nhan, từ nay tuyệt tích giang hồ luôn còn hơn.
    (Just Kidding + Kim-Dung-izing ^_^)

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 04/11/2008
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thôi vô reply em gwen và các pác tiện thể post típ luôn
    Em Gwen thiệt là thông minh, phân tích rất là rõ ràng cơ mà trong TH này thì phải nói thế nài, hôm nay tớ mới bít có 1 số việc xảy ra trước đó nhưng iem mình ko hề để ý.
    Phải nói là nếu khách khứa nửa đêm đến chơi đi lại xoành xoạch, mỏ cửa ầm ĩ đêm khuya thanh vắng đang ngồi học bài ko thể ko để ý nhở
    Thứ nữa là iem tớ cả đời chưa gặp kiểu thể hiện bản lĩnh thế bao giờ nên trong trường hợp này đúng là hơi choáng (đến tớ còn thấy choáng thú thiệt tớ cũng ở "bển" dù bển tớ là bển Châu Á thôi nhưng nhiều pác cũng thoáng lém có điều đạt đến trinnhf độ thế nì thì tớ chưa thấy.
    @NGCK: đúng là hàng họ. Nhưng lại lớn tuổi hơn, lại là cháu của bạn thân chủ nhà trong TH hiện nay nói thẳng thực chưa tiện. Có điều ignore thôi. Chị cũng bảo chú í, thôi thất thân với ai thì ko nói với kiểu gái đấy thì đúng là ko đáng
    @ pác nào đó đoán bậy bạ: . Pác đùng đoán bậy như vậy, nguy lắm. Thứ nữa là ko post ảnh bừa bãi, phải chừa 1 phương cho người ta chớ
    Thui tiếp câu chuyện (các pác cứ hóng nhưng đừng tưởng bở vội)
    Ấy, sau tiếng gõ cửa, pà chị cất giọng thỏ thẻ nhờ chú iem tớ dẫn đi ... đổ rác dưới nhà, khổ thế, đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh như cắt ... thằng cu iem gallant phóng ra hỏi chị vứt cái gì, chỉ mấy cái thùng bìa ku iem ôm chạy 1 mạch xuống vứt ko để bà kia kịp nói, vứt xong lại chạy tọt vào phòng nói với lại, chị khóa cổng nhá rồi đóng cửa phòng luôn ko ngó ngàng lại.
    Thôi tạm thế đã, đến giờ vưỡn ổn. Tớ biểu hắn, thôi hoặc là chú chuyển nhà (tiếc chủ nhà tốt, hay cho đồ ăn việt ), còn ko thì kệ dăm ba hôm là bà í nản, chú cứ mặc kệ thế này mà bà í nóng ruột thế, lại ko được mang bạn về nhà vài bữa là bà í tự chuyển ấy mà.
    Đấy để coi sao các pác nhở
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì mọi sự thể hiện chống đối đều bị bà chị kia coi là sự xúc fạm, chị ấy sẽ cho rằng thèng ku này dám từ chối mình khi mình đã dâng đến tận miệng, mày dám coi thuờng bà àh, bà sẽ đì cho mèy chít thôi
    Hậu quả của hành động từ chối có tác hại thế nào chưa biết đc nhưng chị này thuộc thành fần nguy hiểm, cần kết bạn bớt thù
    Nhưng kết pạn thế nào thì em chưa nghĩ za
    Truớc mắt hết cách, chỉ còn cách im lặng và lẩn trốn, đề fòng truờng hợp ban đêm bà chị ý kô mặc jì nhẩy vào hấp diêm , em nói nghiêm túc, vì cái jì dồn nén lâu ngày dễ nổ lắm )
    Cách lâu dài chắc bà chị fải bảo ku em gửi cho chị cái vé ( nhớ là khứ hồi nhá)sang đó chơi rồi zả vờ nắm tay, nắm chưn, ôm ấp cho pà kia thấy thì lúc đó chắc yên ổn lâu dài đc, ôm như chị gái ôm em zai, có mất jì và cũng có sao đâu, thân thiết hơn thôi chị ạh, coi như 1 chuyến du ngoạn là huề
    Chị thấy sao

Chia sẻ trang này