1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hot

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà>:D<

    mình trở lại với thông tin nóng sốt muốn hỏi mọi người, đặc biệt là các men giúp mình nhé.


    mình nhận lời yêu 1 anh được 3 tuần. Anh ấy đã đến nhà xin phép đưa mình đi chơi nhưng chưa ra mắt bố mẹ mình chính thức ( vì 1 số lý do lằng nhằng từ phía mình, mình bảo anh ấy chưa đặt vấn đề chính thức vội)

    tuần trước anh ấy rủ mình về nhà bố mẹ anh ấy ở quê nhưng mình từ chối. tuy nhận lời yêu nhưng mình quan tâm anh ấy k nhiều, anh ấy cũng biết mình k yêu anh ấy nhiều.

    thứ 7 này cơ quan anh ấy đi chơi 2 ngày. tuần trước anh ấy rủ nhưng mình nói là k đi được (do k đi được 2 ngày) nhưng giờ là do thi cử. lúc đó anh ấy có nói mình k đi thì anh ấy cũng k đi. nhưng giờ thì nói là vẫn đi vì đăng kí 2 người rồi chẳng lẽ k đi dù mình có tỏ ra k thích anh ấy đi, bảo là cuối tuần này muốn anh ấy đến nhà mình ăn cơm.

    chuyện mời cơm anh ấy là như thế này. mình rủ anh ấy về nhà ăn cơm mình từ tuần trước cơ ( chỉ k hẹn ngày nào cụ thể ) và lúc đó anh ấy đã rất sốt sắng muốn có dịp như thế rồi. hôm nay mình nói lại ( vì k muốn anh ấy đi ) nhưng chưa nói với bố mẹ mình chuyện này và anh ấy cũng biết thế. rồi anh ấy nói để anh ấy đến đặt vấn đề tìm hiểu chính thức rồi mới về nhà ăn cơm.

    thêm 1 chút thông tin bên lề để tiện cho mọi người quân sư:

    từ cuối tuần trước mình giận anh ấy nhưng cả 2 làm lành ngay hôm sau. sau đó mình có nói rằng mình k chắc có yêu anh ấy nhiều đến mức là sẽ cưới ( anh ấy 32 rồi , có nói là muốn lấy mình)

    thế là sau đó dù có lúc nói muốn cưới mình ngay nhưng khi mình bảo anh ấy đến đặt vấn đề chính thức thì anh ấy bảo phải thăm dò ý bm mình chắc chắn ( đồng ý ) đã rồi anh ấy mới về. rồi như hôm nay thì bảo phải chính thức đã rồi mới về nhà mình ăn cơm. và bỏ rơi mình 2 ngày cuối tuần để đi chơi với cơ quan :((

    Thái độ anh ấy với mình từ đầu tuần nay là khác trước: vẫn tình cảm nhưng lại có gì đó xa cách, tin nhắn tình cảm hơn nhưng lại ít nhắn hơn trước, tuy nhiên lại gọi điện để nói chuyện với mình ( trước k vậy )


    giờ muốn hỏi mọi người: việc anh ấy đi với cơ quan là vì giận mình k?
  2. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    1. ép hay ko là do bạn thôi , nếu bạn cương quyết thì anh ấy cũng chả ép làm gì
    2 .=)) , chẳng có ý gì cả ,
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    lớn tuổi rồi mà yêu nhau hời hợt quá, có mỗi cái chuyện đi ăn cơm hay đi chơi mà 2 bên cũng không quyết đoán được, sau này lấy nhau về cả ngàn việc thì cũng dùng dằng mãi à.
  4. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không giận đâu, muốn ngãng ra thôi.
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Cái cô này linh tinh nhỉ? Đặt 2 vé đi thì phải đi, ko đi thì phí. Chả lý do gì để ko đi cả
    Mời đến nhà ăn cơm có thể dời lại ngày khác, còn đi với cơ quan sao mà hẹn lại đc? Điều mà cô muốn có lẽ là bảo đi đâu thì gà phải đi đó chăng? bảo hủy chuyến đi thì phải hủy à?

    Gặp giai hàng băm nên ít nhiều nó đứng đắn rồi, ko có chuyện răm rắp làm theo mấy ham muốn nắng mưa thất thường của mấy cô đâu.
    Đến giờ G, giai có đi với cơ quan thật hay ko thì a ko chắc
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phew, may quá, được đọc bài gốc. ;))

    Thế này, 2 ng yêu nhau và muốn lấy nhau thì khác hẳn so với 2 người đến với nhau để nhăm nhe lập gia đình. Một bên là tình cảm phát triển cho đến khi chín mùi (hôn nhân) hoặc đổ vỡ. Bên kia là một sự tính toán (tính toán không có nghĩa là xấu xa!) trước khi bỏ tgian quen biết, gần gũi nhau.

    Vậy nên ở mqh loại 1 thì cảm xúc chi phối nhiều hơn lý trí, ở mqh loại 2 thì lý trí chi phối nhiều hơn.

    VD tôi đang cần lấy chồng (trong vòng 1-2-3 năm) thì tôi sẽ chỉ quan tâm dành gian tìm hiểu các anh nào cũng có kế hoạch lấy vợ trong vòng 1-2-3 năm, và tôi cũng không mong đợi một thứ cảm xúc cháy bỏng mãnh liệt, trong sáng ngây thơ, mà tôi mong đợi sự tôn trọng, sự giữ lời hứa và sự quan tâm đúng mực, vừa đủ. (Khi yêu nhau thì tôi lại mong đợi ng yêu quan tâm đến mình mọi giây phút, chẳng bao giờ là đủ hết.)

    Các bạn quen biết nhau vì "anh kia muốn lấy vợ" và bạn thì cũng không từ chối khả năng lấy anh ấy, vậy nên mqh của các bạn là mqh của 2 ng có nhu cầu kết hôn tìm hiểu nhau. Chừng mực và rõ ràng về mục đích.

    Chừng nào bạn còn đủ năng lực nằm trong danh sách ứng cử chức vợ của anh kia (VD gia đình tốt, ngoại hình ổn, tính tình dễ chịu, có công ăn việc làm ổn định, có của hồi môn kha khá...) thì một vài chuyện như cái chuyện anh ta bỏ hẹn cơm để đi chơi với cty chẳng thể góp phần đổ vỡ mqh được. Nhưng VD bạn thử bị mất việc đi, 6 tháng không có job, thì có khi anh ta suy nghĩ lại về việc lấy 1 cô vợ thất nghiệp về nhà.
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Em gái đang yêu chính bản thân mình thôi, lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của zai, zai hơi ngãng ra một chút là thấy khó chịu, đến lúc nào đó zai ngãng ra thật thì lúc ấy mới tiếc, rồi lại giá như, vv...... Hãy tập dần nghĩ đến lợi ích của zai trước đã, muốn mình là trung tâm của zai, trước hết hãy làm cho zai cảm thấy zai là trung tâm của mình.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Tiêu đề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này