1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOTSTEPS BẮT ĐẦU NÓNG !

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Cogai_banlinh, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Lời đầu tiên xin thay mặt cho đội Shark latin Ướt mi cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, sự động viên bằng tinh thần, vật chất và cả công sức của các anh chị bạn bè, những người đã luôn bên cạnh từng thành viên trong đội nói riêng và cả đội nói chung.

    Từ ngày đầu lập đội, Shark đã gặp rất nhiều khó khăn về con người. Nhiều người nhiệt tình muốn tập cùng đội nhưng lại trụ nổi đến ngày cuối cùng. Nhiều bạn tha thiết muốn thi nhưng không sắp xếp được thời gian tập luyện và dự thi. Nhiều hiểu nhầm và ý kiến tranh luận khiến từng thành viên đã có lúc cách xa nhau. Chính Ướtmi đôi khi cũng không thể hàn gắn quan hệ giúp từng người, đôi khi ai đó đã làm Ướtmi mất lòng, đôi khi Ướtmi cũng đã làm mất lòng ai đó.
    Thế nhưng ĐAM MÊ đã vượt lên tất cả. Nghĩ cho cùng thì mục đích của Shark là gì? Có phải GIẢI không? KHông. Vậy vì cái gì? Vì đã lỡ bị Ướtmi rủ rê, chiêu mộ, lỡ gặp được những người bạn giống mình - cũng niềm ĐAM MÊ ấy, cũng cách nói chuyện ấy, cũng nét máu lửa ấy... Nhờ ĐAM MÊ mà cả đội đã vượt qua những giai đoạn lao đao nhất và có thành tích là NHẤT phần thi LATIN trong cả 2 vòng SƠ KHẢO, CHUNG KẾT; và giúp cho thành tích toàn đội đạt ở vị trí GIẢI BA.
    Nhưng từng thành viên trong SHARK đều cảm thấy mình chiến thắng. Chiến thắng vì đã thật tự tin trên sân khấu. Chiến thắng vì có quá nhiều bạn bè ủng hộ. Chiến thắng vì đã khắc phục được từng khó khăn của bản thân để hòa mình vào niềm đam mê của mọi người.
    Thay mặt đội,
    Em xin chân thành cảm ơn thầy VŨ CHÍ DŨNG và người partner - bạn đời của thầy đã tạo điều kiện cho SHARK khi có 4 đôi tập luyện ở nhà riêng suốt 1 tháng trời, 3 buổi/ tuần. Có lúc chúng em đã làm thầy giận vì vô kể thứ tội, nhưng thầy vẫn rất vui truyền đạt, nhờ có sự giúp đỡ tuyệt vời của thầy và cô, chúng em đã đứng NHẤT latin vòng SƠ KHẢO.
    Em cũng xin chân thành cảm ơn chị KHÁNH THY, người bị em dụ dỗ, nài nỉ tấn công để chị xem giúp bài cho chúng em, không ngờ đội lại bị biến động về nhân sự, tinh thần đi xuống khủng khiếp, chính chị đã giúp đỡ SHARK dựng lại bài với 3 đôi, khỏi phải nói những phiền toái của chị khi nhận lời giúp đỡ, trời nắng như đổ lửa, việc thì bộn bề, thế mà trưa nắng đổ lửa, chị ăn vội vàng để cùng cả đội tập xuyên trưa cật lực 3-4 tiếng. Và chúng em đã NHẤT phần thi LATIN chung kết. Tuy không có điện thoại KONKA trả ơn chị, nhưng bọn em xin mỗi đứa hôn chị yêu một cái. (HEHE)
    Em xin cảm ơn chị MAI HẠNH, nhiệt tình không kể chút công lao, cùng sửa dáng dấp, động viên, bị tai nạn xe máy vẫn cùng với bạn bè ngồi thiết kế, rồi hoa mắt từ bảnh mắt đến chiều đính hoa hoét, gắn phụ liệu cho váy, rồi lại trang điểm cho từng đứa một, rồi chụp ảnh... Em còn muốn tâm sự nhiều với chị những buồn vui trăn trở... muốn chia sẻ với chị thật nhiều, bà chị dịu dàng ơi.
    Xin cảm ơn các nhà tài trợ.
    Còn đây là lời cảm ơn riêng của Ướtmi tới:
    Xin cảm ơn Pilory, Không thể, Tomytoan luôn lo lắng cho sự an nguy của tôi. . Xin cảm ơn vợ chồng C1LY Xinh Xinh, Basame, chị Dancinginthemoonlight, Avaio đã để tâm thăm hỏi động viên tinh thần của Ướtmi. Xin cảm ơn anh Antichrixt đã đứng quay video, anh Gibbon đã bị em gái nèo kéo phải ra khỏi nhà đứng làm cột hộ cho các đôi ở Hồng Mai, và cả anh Trái tim trong trắng nữa chứ . Và tất nhiên là những người bạn ngoài đời của Ướtmi nữa. Yêu chúng mày lắm.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 03/06/2007
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Lời đầu tiên xin thay mặt cho đội Shark latin Ướt mi cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, sự động viên bằng tinh thần, vật chất và cả công sức của các anh chị bạn bè, những người đã luôn bên cạnh từng thành viên trong đội nói riêng và cả đội nói chung.

    Từ ngày đầu lập đội, Shark đã gặp rất nhiều khó khăn về con người. Nhiều người nhiệt tình muốn tập cùng đội nhưng lại trụ nổi đến ngày cuối cùng. Nhiều bạn tha thiết muốn thi nhưng không sắp xếp được thời gian tập luyện và dự thi. Nhiều hiểu nhầm và ý kiến tranh luận khiến từng thành viên đã có lúc cách xa nhau. Chính Ướtmi đôi khi cũng không thể hàn gắn quan hệ giúp từng người, đôi khi ai đó đã làm Ướtmi mất lòng, đôi khi Ướtmi cũng đã làm mất lòng ai đó.
    Thế nhưng ĐAM MÊ đã vượt lên tất cả. Nghĩ cho cùng thì mục đích của Shark là gì? Có phải GIẢI không? KHông. Vậy vì cái gì? Vì đã lỡ bị Ướtmi rủ rê, chiêu mộ, lỡ gặp được những người bạn giống mình - cũng niềm ĐAM MÊ ấy, cũng cách nói chuyện ấy, cũng nét máu lửa ấy... Nhờ ĐAM MÊ mà cả đội đã vượt qua những giai đoạn lao đao nhất và có thành tích là NHẤT phần thi LATIN trong cả 2 vòng SƠ KHẢO, CHUNG KẾT; và giúp cho thành tích toàn đội đạt ở vị trí GIẢI BA.
    Nhưng từng thành viên trong SHARK đều cảm thấy mình chiến thắng. Chiến thắng vì đã thật tự tin trên sân khấu. Chiến thắng vì có quá nhiều bạn bè ủng hộ. Chiến thắng vì đã khắc phục được từng khó khăn của bản thân để hòa mình vào niềm đam mê của mọi người.
    Thay mặt đội,
    Em xin chân thành cảm ơn thầy VŨ CHÍ DŨNG và người partner - bạn đời của thầy đã tạo điều kiện cho SHARK khi có 4 đôi tập luyện ở nhà riêng suốt 1 tháng trời, 3 buổi/ tuần. Có lúc chúng em đã làm thầy giận vì vô kể thứ tội, nhưng thầy vẫn rất vui truyền đạt, nhờ có sự giúp đỡ tuyệt vời của thầy và cô, chúng em đã đứng NHẤT latin vòng SƠ KHẢO.
    Em cũng xin chân thành cảm ơn chị KHÁNH THY, người bị em dụ dỗ, nài nỉ tấn công để chị xem giúp bài cho chúng em, không ngờ đội lại bị biến động về nhân sự, tinh thần đi xuống khủng khiếp, chính chị đã giúp đỡ SHARK dựng lại bài với 3 đôi, khỏi phải nói những phiền toái của chị khi nhận lời giúp đỡ, trời nắng như đổ lửa, việc thì bộn bề, thế mà trưa nắng đổ lửa, chị ăn vội vàng để cùng cả đội tập xuyên trưa cật lực 3-4 tiếng. Và chúng em đã NHẤT phần thi LATIN chung kết. Tuy không có điện thoại KONKA trả ơn chị, nhưng bọn em xin mỗi đứa hôn chị yêu một cái. (HEHE)
    Em xin cảm ơn chị MAI HẠNH, nhiệt tình không kể chút công lao, cùng sửa dáng dấp, động viên, bị tai nạn xe máy vẫn cùng với bạn bè ngồi thiết kế, rồi hoa mắt từ bảnh mắt đến chiều đính hoa hoét, gắn phụ liệu cho váy, rồi lại trang điểm cho từng đứa một, rồi chụp ảnh... Em còn muốn tâm sự nhiều với chị những buồn vui trăn trở... muốn chia sẻ với chị thật nhiều, bà chị dịu dàng ơi.
    Xin cảm ơn các nhà tài trợ.
    Còn đây là lời cảm ơn riêng của Ướtmi tới:
    Xin cảm ơn Pilory, Không thể, Tomytoan luôn lo lắng cho sự an nguy của tôi. . Xin cảm ơn vợ chồng C1LY Xinh Xinh, Basame, chị Dancinginthemoonlight, Avaio đã để tâm thăm hỏi động viên tinh thần của Ướtmi. Xin cảm ơn anh Antichrixt đã đứng quay video, anh Gibbon đã bị em gái nèo kéo phải ra khỏi nhà đứng làm cột hộ cho các đôi ở Hồng Mai, và cả anh Trái tim trong trắng nữa chứ . Và tất nhiên là những người bạn ngoài đời của Ướtmi nữa. Yêu chúng mày lắm.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 03/06/2007
  3. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng Shark 'ứng thứ 1. Up video clip 'Ă
  4. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng Shark 'ứng thứ 1. Up video clip 'Ă
  5. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ko ở lại xem trao giải đuợc vì muộn quá.... CHúc mừng đội latin UM nhé ! Nhảy đẹp, hot , ***y....... chẹp... chẹp....
  6. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ko ở lại xem trao giải đuợc vì muộn quá.... CHúc mừng đội latin UM nhé ! Nhảy đẹp, hot , ***y....... chẹp... chẹp....
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    CLIP em vẫn đang tìm cách resize để up lên, to wá Mọi nguời chịu khó đợi xíu iem đi nhờ vả
    Trong lúc đó mời mọi nguơi vào blog em xem ảnh thêm
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Kd7U27glc6kYZQC2SPQiMUT.?p=1961
  8. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    CLIP em vẫn đang tìm cách resize để up lên, to wá Mọi nguời chịu khó đợi xíu iem đi nhờ vả
    Trong lúc đó mời mọi nguơi vào blog em xem ảnh thêm
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Kd7U27glc6kYZQC2SPQiMUT.?p=1961
  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đầy là một vài ảnh tiêu biểu hì hì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi cóa gì mọi ng vào blog xem hộ iem, lười wá
    Được tho_socola sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 03/06/2007
  10. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đầy là một vài ảnh tiêu biểu hì hì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi cóa gì mọi ng vào blog xem hộ iem, lười wá
    Được tho_socola sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 03/06/2007

Chia sẻ trang này