1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hottest news.... Mọi người ghé qua xem thử nào..... Đêm dạ hội ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    He he, mới học nhảy chưa có cơ hội thực hành. Không biết có cô nào đồng ý nhảy với tui không. Nhưng mà có dẫm phải chân hay té ngã thì mình không đền bù đâu
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  2. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với gí chứ việc nhảy nhót đối với em chuyện nhỏ như con thỏ.em xin tình nguyện lam việc từ thiện này ,bac nào muốn học đăng ký em ,em lấy công rẻ lắm ,chỉ cần hôm đi làm tài xế cho em là ok
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    hì hì, có anh... nhưng mà ngồi xe anh là phải ôm đấy em ạ....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hì,em đang thi mà nghe có nhảy nhót ,vui tệ nhỉ!
    chả biết có đi được kô???
    bác nào chưa biết nhảy thì đến ngoại ngữ đi,tối thứ 7 nào cũng có,miễn phí!
    kô thì đến lớp em cho cụ thể vậy,nhảy tanh nhất khoa Anh đấy nhá!
    hôm ấy hay nhất là ai biết gì thì nhảy điệu ấy,cần gì fải cổ điển,em thì em cứ làm điệu nhảy LÀo,hôm đi tết lào mới học được,hay đáo để các bác ạ!
    the snow is falling, the city is white... )
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình thi xong đợt này trước Tết đi học nhảy đê ... nhảy nhót cho vui .. mà thằng VTB cho thêm thông tin đi chứ ...
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thông tin mới nhất là chẳng có nhảy nhót gì đâu.
    Tri thức là vô tận.
  7. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ủa thế tình hình bây giờ là sao đi hay không đi nữa ,kế hoạch noel ra sao đề nghị đội trưởng thông báo cụ thể cho bà con còn biết
  8. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh chính thức mời hội cún tham gia dạ hội hoá trang cùng box 84,với phương châm đoàn kết,vì 1 ttvn ngày càng lớn mạnh,mong các bác tham gia nhiệt tình và hết sức ủng hộ chúng tôi,
    Ngày tổ chức chính thức sẽ là ngày 30/12 tại Lý Nam Đế.địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo sau .
    Trong buổi dạ hội đó dự định sẽ tổ chức 1 cuộc thi trang phục ấn tượng vậy nếu box 82 nhiệt tình thì có thể tham gia cùng chúng tôi.mà điều kiện bắt buộc để có thể đến với buổi dạ hội hoá trang là phải có trang phục hoá trang mới được vào,ai ko có sẽ phải dừng lại ở cửa(để mua trang phục[:D])
    Và nếu box 82 đã có dự định đóng góp trò chơi hay 1 tiết mục gì đó thì xin liên hệ sớm với tôi(bằng cách gửi tin nhắn cho tôi) hoặc có thể offmess cho toi theo địa chỉ YM:fault_to_love
    Mọi đóng góp xin gửi tới trước ngày 22/12
    iem sẽ chết vì T_TT,rescator,Duchuybk!!!
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thế tình hình này thế nào nhì??
    iem gái sờ lâu ơi,cho anh đến đó học nhảy với,dạy anh ít cái,mù chữ khó chịu lắm
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này