1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Houllier, thanks !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1892, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1892

    Amore1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi đó, cảm giác khó chịu xuất hiện khi đọc được mẩu tin ngắn "Houllier về làm huấn luyện viên cho Liv." Một con bé bướng bỉnh lại còn hay cố chấp như nó thì đúng là khó có thể chấp nhận đc điều này. Nó ko những yêu quý mà còn kính trọng Roy Evans, vẻ ngoài hiền hậu với mái tóc trắng như ông tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy... Thế thì đã thay đổi đc gì nào, rốt cuộc thì Houllier vẫn về.... gọi là gì nhỉ .... "đồng HLV". Chẳng bao lâu sau, bất đồng xuất hiện, dĩ nhiên Roy đồng ý ra đi, để lại một dàn cầu thủ trẻ và tài năng nhưng ko tìm kiếm đc một danh hiệu đáng kể nào trong 4 năm tại vị tại Anfield.

    Người ta luôn phải chấp nhận những điều ko muốn nhưng luôn xảy ra. Tuy nhiên, việc làm quen với Houllier ko khó khăn như nó tưởng. Rồi thì gương mặt ấy trở nên quen thuộc và nó cảm thấy sẽ ko công bằng nếu ko dành một chút tình cảm nào đó cho GH. Bởi trong tâm trí nó thì nguyên nhân Roy phải ra đi chính là bởi GH.

    Một loạt những thay đổi lớn diễn ra trước mùa bóng 99-2000: James, Ince, McAteer, McManaman, Collymore... ko còn khoác màu áo đỏ truyền thống nữa, họ đã lần lượt ra đi! Ok, để xem GH xoay xở thế nào.. nó đã tự nhủ!

    Những "new guys" dần xuất hiện cũng lần lượt như những người ra đi vậy. Những phát hiện mới (Hyppia, Henchoz, Risse...) lẫn những nỗi thất vọng (Diouf, Cheyrou..) tạo nên một Liverpool hoàn toàn mới, một loạt chiến công 'thần tốc" với 5 chiếc cúp, một Liverpool làm các cổ động viên "loving Liverpool for winning games but hating them for playing negative football". Thật mỉa mai, bởi một trận đấu tiêu cực làm giảm sự nhiệt tình trong nó 1 phần thì một trận thắng đẹp mắt lại khiến nó yêu Liverpool nhiều hơn, để một ngày nó nhận ra rằng nó càng ngày càng quý mến GH nhiều hơn.

    Cho đến mùa giải năm ngoái, điếc tai vì những lời chỉ trích GH, nó vẫn khăng khăng là GH vẫn luôn cần cho Liv, vẫn luôn tốt cho Liv... Hơi thất vọng vì ko giành đc chiếc cúp nào, bị loại ở cúp C1 một cách đáng tiếc. Nhưng ở Premier League, GH đã đưa Liv vượt mặt đối thủ truyền kiếp với vị trí thứ 2 - hoàn toàn xứng đáng. Nhưng năm nay thì sao nhỉ, càng về cuối nó càng thấy Liverpool bế tắc, và dĩ nhiên cảm giác "loving Houllier?Ts past but hating his present" đã xuất hiện trong nó.

    Trận thua Chealse ngày hôm qua ko mang lại cảm giác thất vọng nhiều lắm, bởi kết quả trận đấu nó đã đoán trước là như thế. Nó đã thất vọng từ khi vòng lượt đi của PL còn chưa kết thúc kia! Nhưng khi nhìn gương mặt ko giấu nổi sự cay đắng của GH, nó thấy rất rõ một cảm giác tan vỡ vỡ oà trong trái tim!

    Kỳ vọng quá nhiều về một điều gì đó để rồi đến lúc không đạt đc khiến nó thấy "phát điên" lên được. Ý nghĩ cần phải nói một tin rất tiêu cực cho tất cả những ai biết nó thích Liverpool là "ghét GH", "muốn sa thải GH".... khiến nó thấy vừa như có lỗi vừa như là đúng đắn! Đã tắt đèn đi ngủ,nghĩ thế nào lại bò dậy, rón rén bật The Beatles, điệu "Love me do" vang lên, trong lúc đó lục tung chồng báo thể thao để tìm ảnh GH (tạp chí thì tặng Hà rồi, quyển sổ vẫn để cho mọi ng chuyền tay nhau), mãi mới tìm đc một chiếc, ngắm nghía hồi lâu, rồi tự dưng thấy trong lòng thư thái lạ lùng: "Gerard Houllier, we still love you in anyway...."

    Thêm một mùa giải nữa, thêm một hy vọng nữa, thêm một cơ hội nữa cho Houllier, mọi người nhỉ??


    Được Amore1892 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/05/2003
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Lời đầu tiên muốn nói là: Cảm ơn GH, cảm ơn vì những gì ông đã cống hiến cho đội.
    Nhiều lúc mình cũng có cái cảm giác giống Amore, không biết rằng những con người có cùng chung một sở thích thì họ có thể có cùng cảm giác không nữa, nhưng riêng trong việc này thì đó là một sự thật.
    Một cảm giác thất vọng khi bước vào đầu mùa bóng, khi mà trong khi các đối thủ của chúng ta tuyển mộ được khá nhiều nhân tài, thì chúng ta lại mang về những cá nhân chỉ mang tính chất loé sáng trong một thời điểm nào đó. Ví dụ như Dioup chẳng hạn, có thể anh chơi rất hay ở WC nhưng trong đội hình LFC thì chưa thể gọi là tạm được chứ đừng nói là hay, hay như Cheyrou vậy có kỹ thuật nhưng lại không có thể lực và tính sáng tạo. .... Tất cả như thế thì làm sao có thể chiến thắng. Không nói rằng chúng ta thất bại bởi vì họ, mà còn rất nhiều nhân tố khác nữa.
    Nhiều lúc muốn thấy được một sự thay đổi từ GH nhưng mọi việc dường như đâu vẫn vào đó. Chỉ cần một sự thay đổi như hồi Phil Thompson lên cầm đội... Nhiều lúc cảm thấy GH sao mà khôn khéo quá vậy, đội chúng ta thua ông liền viết mail cho từng thành viên an ủi và đưa ra mục tiêu mới. Nhưng mà một lần nữa sự thật vẫn là sự thật, chúng ta bị đặt vào nơi dành cho chính chúng ta. Trận nào cũng phải thấy một khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của ông, không hiểu nổi quả tim của ông có thể chịu được áp lực không nữa... Nhiều lúc sao mà thấy thương cho GH quá đi...
    Đã từng có thời điểm trong mùa giải, các CĐV muốn GH phải ra đi, nhưng họ lại nghĩ lại những gì GH làm cho đội mà có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của ông. Bản thân mình cũng cảm thấy thích GH, một con người có thừa lòng nhiệt tình với "Đội quân đỏ", không thể nói là ông vô trách nhiệm với đội được.
    Mỗi người có một cách lựa chọn con đường đi riêng cho bản thân mình, không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ chứng ngại vật nào. GH là con người như thế, nhưng con đường ông chọn vẫn chưa đem lại vinh quang cho đội. Chúng ta phải có niềm tin vào ông, như Amore đã nói đó hãy để cho GH một cơ hội.
    Hãy quên đi quá khứ và hãy bắt đầu những ngày mới bằng những mục tiêu và ước mơ.
    GH, I believe...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 13/05/2003
  3. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thật là mỉa mai khi mà năm sau chúng ta lại chơi ở UEFA , lúc này tôi mới nhớ đến một câu nói của 1 fan of mu nói rằng liv hiện nay chỉ là "the team of semi&second_hand cups thật đáng buồn ,quả thật chúng ta chưa đủ trình độ để có thể làm mưa làm gió ở đấu trường CL , vấn đề nhân lực , nghe nói mùa giải mới chúng ta sẽ bổ sung một số cầu thủ trẻ của giải FRENCH division1 , nhưng vấn đề là họ có thích nghi được với giải ngoại hạng ko , hay lại như diuof , diao , trong khi một đội bóng với rất nhiều tài năng như WESTHAM thì ko thấy ông GH gì chú ý đến , phải chăng ông là người pháp nên ông chỉ chú ý đến các cầu thủ pháp , cổ động viên ko có đủ kiên nhẫn để chờ ông thử nghiệm , chúng ta cần một cầu thủ hào hoa và đang trưởng thành kiểu như JOE_COLE chứ những men có cái tên hay là cái họ là GERRAD(SG&GH) thì ..... có còn có ích ko
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 14/05/2003
    Được dalanh sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 14/05/2003

Chia sẻ trang này