1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Houllier: Top four finish more important than cups > Lời bào chữa đáng buồn nhất!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Ameli_Pulanh, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Houllier: Top four finish more important than cups > Lời bào chữa đáng buồn nhất!

    Houllier: Top four finish more important than cups

    Gerard Houllier has admitted success in the FA and UEFA Cups will be devalued if Liverpool fail in their primary objective of obtaining Champions League qualification this season.

    As the Reds prepare for this afternoon''s fifth round FA Cup replay against Portsmouth at Fratton Park and with the first leg of a fourth round UEFA Cup tie versus Levski Sofia looming on Thursday Houllier has reiterated his belief that finishing fourth in the Premiership is the club''s most important goal.

    "I would like to win the FA Cup and I would like to win the UEFA Cup. But either of those trophies must come with a Champions League place, says the Anfield chief.

    "Our target this season must be to finish in the top four and we will give everything to achieve it. The FA Cup is special, particularly because of what it means to our English players, while we would also like to go as far as possible in Europe.

    "But a Champions League place is our priority. It has to be because it will take the club back to where we want to be.

    "If we finish in fourth place it would count as a really special achievement for this club because of the injuries to players like Michael Owen, Milan Baros, Steven Gerrard, Dietmar Hamann, Jamie Carragher, Stephane Henchoz and even Chris Kirkland.

    "Take away Thierry Henry from Arsenal or Ruud van Nistelrooy from United and it would be interesting to see how those clubs coped.

    "If we come through this adversity by qualifying for the Champions League it would mean so much more to me and to the players."



    ------------> Ko còn nói thêm được lời nào!
    Trong cuộc sống mỗi khi gặp thất bại người ta luôn nói được như thế mãi thì thích quá!



    Amelie Poulain
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là những lời bào chữa không thể chấp nhận được. Không chịu chấp nhận thất bại, không dám nhìn thẳng vào sự thật thì chỉ còn chờ đền ngày ra đi trong tủi nhục thôi.



    Above us only the sky !
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Những lời bào chữa thật là không thuyết phục một chút nào .Là một cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn dành chiến thắng trong bất kì trận đấu nào ,bất kì giải đấu nào bất kì đối thủ nào .Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp chắc ông cũng biết là tại vì sao mà Kirland hay Sinama lại phải chấn thương trong những trận đấu Reserves dành cho những cầu thủ đội hình 2 cơ chứ .Đó là niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo đỏ của The Reds ,vậy mà ông còn nói cúp FA không quan trọng bằng hạng 4 hay cúp UEFA cơ chứ
    Chúng ta là những fan của liv ,chúng ta không thể chấp nhận những lời nói như vậy sau những thất bại ê chề này .Đội hình Portsmouth hôm đó thiếu tới 14 cầu thủ ở đội hình 1 ,và tôi có thể khẳng định rằng ngay cả khi ông đưa đội hình Reserves đến ông vẫn có thể dành chiến thắng .
    Xui xẻo ư ? không thể thế được .Cả giải đấu liv đã 3 lần gặp Portsmouth thế mà chúng ta có những gì 2 trận hoà và một trận thua ,thế là quá đủ ,không thể biện minh vì thiếu may mắn mà chẳng qua ở đây là sự bất tài của ban huấn luyện cùng với các cầu thủ .Ngay cả đội hạng bét tại PL còn không thắng vậy mà ông mơ mộng làm gì đến CL để rồi bị mấy câu lạc bộ lớn như Real hay AC vờn cho như mèo với chuột có khi đến lúc đó sự tổn thương của chúng ta còn lớn hơn bây giờ ấy chứ .
    Chúng ta đã cho ông cơ hội và đã kiên nhẫn chờ đợi ,chúng ta cũng đã hết lòng ủng hộ ông ,tuy nhiên mọi thứ đã hết có lẽ ông nên tự ra đi là tốt nhất
    Thank you for loving me
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Pretty nói rất đúng, chỉ cần đính chính lại một chút là trong 3 trận gặp mặt thì LFC thua đến 2 trận mà chỉ hoà được có một trận mà thôi. Xin được nói trước là Portsmouth là CLB mới thăng hạng, điều này mới thực sự là nỗi nhục đó, không biết trận tới đây LFC có thắng họ trong lần thứ 4 gặp mặt không nữa.
    Xin được nói thêm rằng, bất kỳ một đội bóng đá Anh nào cũng đều mơ ước có được chiếc Cúp FA, bởi đây là chiếc cúp danh giá nhất nước Anh. Đối với người Anh thì nó chẳng thua kém gì C1 thậm chí còn quan trọng hơn...
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Thật đáng tiếc ! Thời của Gerard Houllier đã chấm dứt. Thậm chí triều đại của ông Moore cũng sẽ kết thúc nếu Thủ Tướng Thaksin mua CLB của chúng ta ! Một tương lai tương sáng đang chờ đợi và CĐV của Liv sẽ không còn phải chờ lâu để chứng kiến sự hồi sinh của đội bóng NẾU ( ...NẾU THÔI ) Thaksin thực hiện ý định đó. Bởi theo em biết Thaksin là 1 nhà quản lý có tài , ông có thể lèo lái con tàu Liv đi đến thành công như ông đang và đã từng làm !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào..
    Tôi thì chỉ thấy nếu có anh người Thái nào như mấy người nói thì chỉ tổ đẩy Liverpool xuống Division I để rồi vô địch giải đó như ai đã nói hôm nọ ấy thôi!
    Liverpool sẽ mất đi tất cả nếu tất cả những thông tin trong mấy ngày hôm nay là thật.
    Và tôi sẽ quẳng sạch những gì là Liverpool ra khỏi nhà tôi ngay lập tức hà hà...
    Câu chuyện về đại gia đình dòng họ Moores chẳng những như truyền thuyết mà còn là điều tự hào của thành phố này. Đừng nói lung tung các bác àh.. (ngứa nghề quá )
     As time goes by
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Này chị Amore ! Chị nói là quẳng hết mọi thứ ra khỏi nhà hả ? Nếu thế thật thì liệu chị có dám làm thế không ? Mà nếu ông người Thái kia mà làm Liverpool tìm lại được mình trong quá khứ thì thế nào em cũng chấp nhận ! Còn chị , chị sẵn sàng cho những thứ của Liverpool ra khỏi nhà thì chị không phải là fan của Liverpool ! Chị không yêu Liverpool thật lòng !

                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chị chẳng cần bác nào hết!
    Liverpool cũng ko cần những cái trò lố bịch rẻ tiền đánh bóng tên tuổi kiểu lão thủ tướng ấy. Ai mà chẳng biết đấy chỉ là cái gọi là "vận động hành lang" đấy hà hà... sorry chú Pretty nhé (chú thích bác ý phải ko?).
    Đơn giản thôi, đừng bao giờ tin lời chính khách
     As time goes by
  9. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Dù chẳng có ông chính khách nào tham gia vào , Liverpool vẫn sẽ có cuộc cải tổ nội bộ trong mùa hè này, lần lượt hàng loạt người sẽ phải ra đi. Owen đang chân trước chân sau muốn tới Madrid, thật đáng buồn , có lẽ chúng ta sẽ mất anh thôi....
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  10. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em gái nói đúng đấy, hơn nữa chị nghĩ mấy anh ở Đông Nam Á này đang muốn cái gọi là "hội nhập" với bóng đá thế giới nên mới làm trò đấy thôi. Khổ, không hiểu vài ba dịp nữa các bác nhà mình có học đòi như thế ko nữa, chẹp...
    S t U p I d C u P i D

Chia sẻ trang này