Anh giờ này làm gì? gặp gỡ những ai? Ngày CN em ko biết đi đâu, về đâu cho những nỗi buồn nhớ anh? Em nhớ anh bao nhiêu thì em lên mạng nhiều bấy nhiêu, chưa đủ, nỗi nhớ vây bủa em đến mức lặng buồn cả ngày thứ 7, CN . Ngày thường, mọi thứ có thể kéo em rời xa nỗi nhớ anh. Em tưởng mình có thể thoả thuận với con tim ổn thoả, tưởng mình có thể vượt qua hình bóng anh... Tưởng gì nữa đây? Em tự nhủ lòng hãy ghét bỏ anh. Em cố, em cố bằng mọi cách, kể cả cách kém hay ho nhất để anh bỏ mặc em! Anh đâu có hiểu, em cố làm rạn nứt tình cảm giữa 2 chúng ta vì em cảm thấy ân hận, cảm thấy bất ổn vì... Được BlueBay sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 19/06/2005
Thật lạ, thương ngưòi nhưng sao lại cứ phải gây khổ cho người ??? Chuyện gì cũng mặc, nói ra cái đã. Những gì bạn đã viết ra nói rằng bạn nhớ ng đó lắm Chỉ khi bạn tin tưởng ng ta thì tâm tưởng bạn mới ngập tràn hình ảnh ng đó như vậy. Mà như vậy thì khi biết sự thật của bạn, ng ta sẽ biết giữ gìn cho riêng bạn. Thử đi vịnh xanh xanh, đối diện với mọi thứ, giải toả nỗi lòng cũng là ko bạc đãi với bản thân. Kết quả có thể phũ phàng nhưng mình đã làm được điều mình khao khát, còn hơn là tiếc nuối khi cứ phải lẩn quẩn "sao ngày đó mình ko nói nhỉ? biết đâu...". NÚI ƠI, NÚI CAO CHI LẮM NÚI ƠI NÚI CAO CHE KHUẤT MẶT TRỜI, CHE KHUẤT NGƯỜI THƯƠNG...