1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How can he say good bye?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mymemory81, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymemory81

    mymemory81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnT
    Từ trước tới giờ mình không bao giờ nghĩ là mình với anh ấy có thể dễ dàng chia tay nhau như vậy. Anh lúc nào cũng yêu thương mình và coi mình là người con gái duy nhất của anh ấy. Nhiều lúc tự nghĩ anh mà có thể yêu người con gái khác thì mình cũng đỡ tủi. . Thế mà giờ đây anh bảo anh nắm tay người bạn gái cũ của anh và coi người đó là bạn. Anh bảo anh đi chơi với người đó đến 11h30 mới về. Buồn cười thật. Có bao giờ người yêu lại nói với bạn như thế không. Thật sự tình yêu là gì vậy?
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi cái gì ở đây vậy ??? Nếu hỏi tình yêu là gì thì câu trả lời không thể có được đâu em, từ xưa ông cha ta đã tốn bao nhiêu giáy mực để định nghĩa tình yêu rồi.
    Còn anh bạn trai của em ấy, 2 người ấy làm gì suốt thời gian ấy em có biết không ? Hỏi cho nó ra đầu ra đuôi đi rồi chúng ta cùng bàn bạc nha !!!
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Theo em đoán chị này đang ghen, mà hình như không có thấy câunào đề cập đến cái titre của topic, ảnh đã said gbye chưa vậy chị ?
    Nếu chưa thì chắc no prbl, rồi thì... chẳng còn gì để bàn...
    Nhưng chị nên nghĩ kỹ lại, theo những gì ảnh đã đối xử với chị, thì chắc ảnh không bạc bẽo đến vậy đâu.
  4. mymemory81

    mymemory81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihi người đó đã xa thật rồi! Nhiều lúc thấy chuyện chia tay đó nực cười thật. Lúc yêu thì thề thốt sẽ yêu trọn đời, mà sao bây giờ lại nói với mình là yêu người khác mất rồi. Botay.com.
    Nhưng dù sao cũng là cuộc đời. Biết đâu như vậy lại tốt cho người ta và cho mình hơn.
    Không biết là có ai có thể dễ dàng yêu người khác như người đàn ông này không nhỉ? Nếu có thì chắc đó là đặc tính hiếm có của đàn ông rồi.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đó là người yêu bản thân mình nhất !
    Họ hay nói câu... anh yêu em nhưng... kiểu tình yêu nước đôi í mà.
    Tớ cũng gặp rồi. Anh yêu em nhưng không hiểu là yêu kiểu gì. Nhưng cũng không say goodbye như bạn từng gặp, mà lạ đời làm sao đó. Khó hiểu vô cùng.

Chia sẻ trang này