1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

how did I ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi reasons2004, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có cần thiết phải trớ trêu thế không? Tưởng là thượng đế đang ưu đãi mình...nhưng thực ra thì sao đây, mình biết làm thế nào bây giờ. Trước nay chưa từng nghĩ là có thể củ chuối đến thế ... ai có thế nói cho mình solution đây...theo trái tim hay theo lí trí, mà trái tim cũng không chỉ được đường ...thế thì lí trí biết làm sao... giá mà ... hay mình cứ có lỗi với chính mình đi...như thế có được không mình ơi?????????
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao? Chẳng hiểu gì hết cà?


     
    CON LẠY HỒN, HỒN LƯỚT NHẸ CHO CON NHỜ ..
  3. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở trong tình trạng gần giống như vậy
    Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ cúi đầu nghe theo trái tim. Nhưng tiếc là mình không thể chỉ hành động cho bản thân mình được!
  4. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng chẳng rơi vào tình huống khó như tớ đâu. Giờ tớ thây sao ma khó khăn quá, mình có lỗi với ng ta, mà cũng chẳng biết làm thế nào, vì nếu ko thì mình lại có lỗi với mình... có phải minh ích kỉ ko nhỉ?
  5. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uh, mỗi người một hoàn cảnh riêng. Theo tôi, hành động theo lý trí là tốt nhất. Vì tình cảm thường mù quáng và dễ thay đổi hơn. Trường hợp tình cảm quá mạnh thì hãy làm theo tình cảm. Lừng khừng sẽ dễ làm khổ bạn và cả người ta nữa... Cũng đừng tự trách mình hay tình cảm của mình, tình cảm là tự nhiên không hề có lỗi. Có chăng hãy trách lý trí mình kém quá không điều khiển được tình cảm.
  6. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cuối cùng thì mình cũng đã quyết định thế nào đúng ko? Em ko biết nên vui hay nên buồn nữa, có lẽ cứ sống hết lòng mình những ngày này để ko bao giờ hối tiếc là đủ rồi. Em vừa đọc ở đâu đó 1 câu mà thấy sao nó đúng thế. Tình yêu ko có lỗi gì cả, có chăng chỉ là nó dừng chân ko đúng chỗ thôi. Có thể em sẽ làm anh mệt mỏi, và bản thân em cũng mệtt mỏi, nhưng là trong hạnh phúc, anh nhỉ! Dù có thế nào thì anh vẫn luôn ở bên em đúng ko? Bởi vì nếu 1 ngày ko có anh trong ý nghĩ hay 1 ngày em ko xuất hiện trong đầu anh thì đối với em, thế giới là ko đủ rồi.... Cảm ơn anh vì tất cả nhữg gì anh dành cho em.
  7. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có thể em sẽ làm cho anh nhiều hơn nữa, anh à, ... Em đã nói mà, mệt mỏi nhưng là trong hạnh phúc thì cũng không sao cả... biết nói gì với anh đây? Đã có lúc em ước thời gian quay trở lại, nhưng chỉ là để em có thể làm nhiều thứ hơn cho anh, chứ ko phải để em thay đổi những gì đã có giữa anh và em.... Em đã nói rồi nhé, em đã qiu định thì kết quả có thế nào em cũng sẽ chịu được..anh chẳng nói anh yêu em ở cả tính đấy còn gì. Chỉ cách đây 1 thời gian thôi em vẫn còn đứng chênh vênh giữa các con đường, giờ em đang đứng trên con đường nguy hiểm nhất, nhưng em vẫn tin đấy là sự lựa chọn đúng nhất...chỉ để em never phải nói là em tiếc cả... anh có thể thanh thản bên em được không? Em ở thật gần anh đây này... how do I .... anh hiểu mà, anh nhỉ! Nếu ngày đấy phải đến thì cũng đừng khóc nhé anh, vì với em anh luôn là người không được khóc, chỉ đơn giản thế thôi, anh yêu ạ.
  8. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em đã muốn nói với anh, nhưng sao cứ cảm thấy viết lên đây thì sẽ dễ dàng hơn. Lúc này anh đang nghĩ gì chắc phần nào em đã hiểu rồi anh à. Anh đang ko vui nhưng cũng không muốn share với em, hay vì 1 nửa ko vui của anh mang tên EM ??? The thì nửa còn lại anh vẫn chia sẻ được với em chứ. Đừng để em có cảm giác mình vô dụng thế này. Em chưa dám quyết định gì cả, xin anh cho em có thêm thời gian được không? Anh có biết lúc này em đang buồn lắm không anh? Dù sao có anh ở bên, đưọc chăm sóc cho anh, đươc làm cùng anh mọi việc, với em thế đã là hạnh phúc lắm rồi. .... YOU ARE THE ONE I NEED .... Anh biết, đúng không?
  9. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    I don''t know much but I know I love you, honey!!!
  10. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là anh đã ngủ...em vừa mới kết thúc 1 ngày được coi là busy...mệt...nhớ anh nữa...về đến nhà...sao mệt mỏi và nặng nề thế...chắc phải mấy hôm nữa em mới có thể thu xếp hết tất cả được...Em có thể làm được mà, có điều thiếu anh thì thế giới của em không đủ rồi anh biết không? Bây giờ đã là sáng sớm, em chẳng ăn tôi cũng chẳng thiết ngủ nữa....chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là lại phải làm rồi...hi vọng là đừng có bị hạch sách gì...chán...mệt lắm rồi....Anh nói xin lỗi làm gì chứ...giữa hai đứa mình vẫn còn có chỗ cho such a sentence cơ à? Làm xong hết mọi việc tự nhiên em nghĩ không hiểu có phải em nợ anh nhiều từ kiếp trước không....mà sao kiếp này trả nợ nhiều thế :).....hay là vì em đã là người có lỗi nên lúc nào em cũng muốn làm cho anh nhiều hơn nhận.... em là người không tốt đúng không anh? Sao lúc này đây em nhớ anh nhiều thế? Mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ, em cũng chẳng biết nữa và cũng chẳng muốn biết luôn....chỉ biết là còn xa dài dài....và còn 1 đống vìiệc đang chờ đợi thôi.... Anh có thương em không...sao để em phải giải quyết tất cả thế này....thể nào mai em cũng sẽ bị nhức mỏi ...anh có muốn chăm cũng chẳng được nữa..... dù sao thì cuộc sống nó vẫn là như thế....là những gì đi ngược với điều em muốn....nhưng em vẫn dang tay đón nhận tất cả...chỉ vì đó là cuộc sống....đơn giản vậy thôi anh yêu ạ. Chúc anh may mắn...hope to hear good news fromu...
    Em của anh

Chia sẻ trang này