1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

how did I ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi reasons2004, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa em cố làm anh rời xa em, và lần này chắc là anh đi thật, em có sai ko nhỉ? khi lúc nào cũng nung nấu ý tưỏng như thế khi mà lòng em quặn đau khi thấy anh rời xa em, nhớ anh đến quay quắt khi ko có anh bên mình ....anh chắc là lần này sẽ ko bao giờ tha thứ và trở lại đâu... anh vẫn bảo em khờ quá... mà đúng là em đang điên dần thì phải....anh rời xa em lúc này còn hơn sau nàyt hấy em điên nữa :), rồi lại phải thất vọng về em...Em đâu còn là cô bé chu đáo của anh ngày nào...đâu còn thu vén đc tất cả mọi chuyện 1 cách chu toàn, hợp lí...đâu chỉ còn có 1 ước mơ ở nhà nữa .... em là thế đấy, biết làm sao bây giờ... dù sao em vẫn phải khăng định là mình đã có những ngàyt háng đẹp nhất bên anh...
    Em sẽ trao về anh 1 tình yêu mãi như lúc đầu mà... chỉ tiếc là mình ko có duyên thôi.
    Em của anh_ đầy mình toàn tiền án tiền sự:(((
  2. reasons2004

    reasons2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tình yêu vốn dĩ ko có lỗi gì cả, nó chỉ dừng chân ko đúng chỗ mà thôi...cũng đúng...giờ em chẳng nên trách trái tim mình làm gì...có chăng chỉ trách lí trí của em ngay từ đầu đã quá yếu...em đã làm anh đau ko biết bao nhiêu lần rồi...nhưng lí trí đã ko đủ mạnh....em lại muốn có anh trở lại....lần này thì đã là too late....hi vọng anh sẽ hạnh phúc hơn khi xa em....em vẫn luôn tin là như thế... dù anh có nói em hâm cũng đc... em sẽ chịu đựng đc và vuợt qua...anh yên tâm về em, anh nhé!
  3. vnautumn

    vnautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy dường như con tim mình rung rinh khi nói chuyện với em. Em đã làm khơi dậy trong anh một con người mà lâu nay anh đã đánh mất - bản thân mình. Nhưng em biết không, em và anh có nhiều điểm tương đồng, quá nhiều. Cũng chính vì vậy nên chắc có lẽ chúng mình chỉ có thể là một đôi bạn thôi. Nghĩ đến đây anh thấy buồn quá...
  4. peter_babeone

    peter_babeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tat ca moi thu da troi qua roi em nhi, cung da lau roi minh khong gap nhau nua. Khong biet em gio nay nhu the nao, cuoc song ra sao. Anh van khoe em ah, dem nay that buon , thoi anh lai viet vai dong cho em vay. Mua thu nay chang co em o day, may hang kem coi bo e het roi. Bao gio minh gap lai nhi ? Anh se lai dai em mot trau ra tro, cause you are the best thing of my life ma.
    Anh van nghi rat don gian, khong the yeu nhau nua thi van la ban tot dung khong, the ma sao minh gap nhau no lai co cam giac kho khan qua. Bay gio anh da quen voi cam giac khong co em ben canh roi. Moi thu deu da thuc su troi qua qua nhanh, Una ah !!!

Chia sẻ trang này