1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How do you think about LOVE

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi brokerlove, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, đọc lại bài thơ của mình, thấy hay phết... . Nghe cứ như thơ Xuân Quỳnh ấy nhể... Công nhận làm thơ phải có cảm xúc... chả nhớ lúc ấy cảm xúc của mìn thế nào mà dạt dào thía .........



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ới dời, cứ bay lên mây, lên trăng, lên sao lại còn lao ra biển thế thì sợ thật đấy , ông xê ra,
    Tình yêu là gì nhỉ????
    Em chẳng biết được đâu
    Có khi là đau khổ
    Là hạnh phúc mênh mông
    Tình là phút ngóng trông
    Là đớn đau vì nhớ
    Là nồng ấm hơi thở
    Khi mình gần bên nhau ( tớ chưa bít cái này đâu nhá hị hị )
    Xin đừng thoáng qua mau
    Suốt đời không tìm thấy
    Đừng như con nước lũ
    Phá tan hết .. còn đâu
    Xin mãi là anh - em//
    ....
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là khát khao mong gặp nhau
     

Chia sẻ trang này