1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

How Does God Reveal Himself?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Chuot_Con, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bài này hay, dịch thử, mong các vị xem tạm nhé.

    Trang chủ: http://www.ucgstp.org/lit/booklets/exist/godrevea.html

    How Does God Reveal Himself?​

    If God is real, why doesn''''t He reveal Himself to us in a manner that should erase any doubt of His existence?

    In reality, He has done this many times. Eyewitness accounts of human interaction and conversations with Him have been duly recorded and preserved for us in the Bible. But does such documented testimony satisfy skeptics and scoffers? It never has, and it never will.

    If God accepted the challenge of always having to prove His existence, what would it take? Would it have been necessary for Him to personally appear to and perform miracles to every human being ever born? But even that might not be enough to satisfy everyone.

    Instead, God long ago decided to provide solid evidence-in the form of His handiwork, human testimony and fulfilled prophecy-that He is the living, intelligent Creator of the universe. This evidence is compelling, powerful and reasonable to those with an ear to hear and an eye to see. But everyone has a choice. He can face the evidence, or he can scoff at it.

    God''''s revelation of Himself


    Let''''s examine the record of the Creator God''''s revelations of Himself to mankind.

    God walked and talked with Adam and Eve. During their close relationship with Him, He gave them specific instructions (Genesis 2:15-17; 3:2-3). Yet they chose to disobey and then attempted to hide themselves from Him (Genesis 3:8-10).

    Later God took the time to reason with their son Cain about his selfish and unreasonable anger (Genesis 4:5-7). Cain rejected God''''s advice and murdered his brother Abel (verse 8). Instead of being truly sorry for what he had done, Cain "went out from the presence of the LORD" (verses 9-16).

    God talked with faithful Noah (Genesis 6:13). Noah was different from others to whom God appeared. He followed God''''s instructions (Genesis 7:5). The same was true of Abraham. God personally appeared to Abraham and had conversations with him on several occasions (Genesis 12:1, 7; 13:14; 17:1-3).

    God''''s willingness to reveal Himself to Moses and the people of ancient Israel is especially important to understand. "So the LORD spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend" (Exodus 33:11). God attempted to establish a similarly direct relationship with the Israelites. Moses recorded what happened. "The LORD talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire. I stood between the LORD and you at that time, to declare to you the word of the LORD; for you were afraid because of the fire, and you did not go up the mountain" (Deuteronomy 5:4-5).

    But they begged for more distance. They didn''''t even want to hear His voice. "When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, ''''Speak to us yourself and we will listen. But do not have God speak to us or we will die''''" (Exodus 20:18-19, NIV).

    God wanted to impress the people with His greatness so they would know His laws should be obeyed. But they perceived Him as a threat. They requested that in the future God reveal Himself to them only through His prophet.

    From that time forward God has honored that request. He revealed Himself to ancient Israel through His called and chosen prophets. He sent them to warn His people and encourage them to be faithful to Him. But their messages went unheeded. The people cruelly martyred many of the prophets.

    God allows man to choose

    It was not God''''s idea to remove Himself and be seemingly unapproachable. It was mankind''''s choice.

    From the beginning of human existence God has given people freedom of choice. He allows us to choose whether we will believe in Him, accept the knowledge He reveals to us and obey Him-or not.

    God didn''''t force Adam and Eve to follow His instructions. They freely chose not to. Humanity has felt the repercussions of that fateful decision ever since.

    Neither did God force ancient Israel to obey Him. He clearly offered the Israelites a choice: "This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses," He told them. "Now choose life, so that you and your children may live" (Deuteronomy 30:19, NIV).

    With their own ears they had heard God recite the Ten Commandments from Mount Sinai. They had witnessed miracle after miracle in their trek out of Egypt. Yet the Israelites quickly forgot that evidence and chose to disregard the way of life and blessings God offered (see also Deuteronomy 31:27).

    Mankind has consistently chosen to turn away from God''''s revelation, preferring the way that ultimately leads to curses and death (Proverbs 14:12; 16:25). Nothing has changed. We are faced with the same two choices: Believe God and obey His laws, or disobey.

    Centuries after ancient Israel went astray, God did not force Jesus'''' countrymen to accept Him as the promised Messiah and Son of God. Even in the face of incredible miracles demonstrating His power, most still didn''''t believe Him. They repeated the response of their forefathers.

    After several years of seeing Christ perform many dramatic miracles, including the feeding of thousands (Matthew 14:13-21; 15:30-38), only 120 people had been sufficiently convicted to form the core of His Church (Acts 1:15)-though He would later add many more.

    Another revealing incident was the response to Jesus'''' raising of Lazarus from the dead (John 11). Did the leaders rejoice that Jesus had raised a man to life again? Not at all! They "plotted to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus" (John 12:10-11).

    Refusing to acknowledge that this miraculous resurrection was a sign from God, Christ''''s enemies determined to destroy the evidence by plotting to murder the innocent Lazarus. Within a few days they did manage to have Jesus of Nazareth executed.

    Most people like to think they are open-minded, that they wouldn''''t be antagonistic or prejudiced against the truth. Yet some of those same people who knew of Christ''''s miracles later shouted for His blood. Jesus pointed out that some were so hardened toward God they wouldn''''t be persuaded even if someone were raised from the dead (Luke 16:31).

    Human nature hasn''''t changed. The same bias and prejudice remain just as deeply entrenched in our modern era. It''''s not a pretty thought to consider that a significant part of humanity willingly hardens its thinking against God. Yet it happens (2 Peter 3:5). And the reason is simple to explain. The natural human way of thinking is fundamentally hostile toward God (Romans 8:7). Therefore a mind influenced by that attitude is more than eager to find ways of reasoning around evidence for His existence.

    Absolute proof of God

    Has God ever provided human beings with absolute, indisputable proof of His existence? Will He ever provide such proof in the future? The answer to both questions is an emphatic yes.

    At the time God brought ancient Israel out of Egypt, He performed many awesome miracles that demonstrated His existence, power and control over the laws of nature. "Now the LORD said to Moses, ''''Go in to Pharaoh; for I have hardened his heart and the hearts of his servants, that I may show these signs of Mine before him, and that you may tell in the hearing of your son and your son''''s son the mighty things I have done in Egypt, and My signs which I have done among them, that you may know that I am the LORD''''" (Exodus 10:1-2).

    They had their proof, but it quickly faded from their memory. "They made a calf in Horeb, and worshiped the molded image . . . They forgot God their Savior, who had done great things . . ." (Psalm 106:19-22).

    Later God gave them proof that He was God through the words of His prophets. Fulfilled prophecy powerfully demonstrates the reality of God. He proclaimed: ". . . I am God, and there is none like Me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done ..." (Isaiah 46:9-10). Only God can accurately foretell great calamities, the rise and fall of empires, and even the end of the age-and then bring them to pass.

    Bible prophecy is one proof of God that can be easily verified. One of the simplest ways to check its truthfulness is to examine the accuracy of prophecies pertaining to the birth, life and death of Jesus Christ. Many centuries before He was born amazing details about those aspects of His life were revealed to the Hebrew prophets. The exactness and precision of those details powerfully confirm both the truth of Bible prophecy and the existence of the One who inspired it.

    The already fulfilled prophecies of Daniel are so detailed and specific that the confirmation of their accuracy also provides us with irrefutable proof of God''''s existence and truthfulness. Although it is beyond the scope of this publication to explain the many precise details of these and other fulfilled prophecies, this information is readily available to you in our free booklet Is the Bible True?

    More absolute proof on the way

    God has promised that the time is coming-at a time most people don''''t expect-when the whole world will witness the same type of miraculous evidence of His existence that He displayed in ancient Egypt.

    This coming intervention in world affairs will be unmistakable. Every eye will see Jesus Christ when He returns (Revelation 1:7; compare Matthew 24:27-30). You can read a clear explanation of how God plans to reveal His great power and glory by requesting your free copies of the booklets Are We Living in the Time of the End? and You Can Understand Bible Prophecy.



    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 14/09/2003
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch tiếng Việt (TDH - 13/09/2003)
    Đức Chúa Trời hiện thân thế nào?​
    Nếu Đức Chúa Trời có thật, tại sao Ngài không hiện thân cho chúng ta được thấy, để xoá đi tất cả những nghi ngờ mà chúng ta có về sự tồn tại của Ngài?
    Thực ra Ngài đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Những bằng chứng mắt trông thấy về sự giao lưu và hội thoại với Ngài đã được ghi chép đúng đắn và lưu trữ lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Song liệu những bằng chứng được ghi chép lại này có làm thỏa mãn những người hồ nghi và những kẻ thích phỉ báng hay không? Chưa bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ đâu.
    Nếu Chúa chấp thuận sự thách đố rằng Ngài sẽ phải luôn luôn chứng minh sự tồn tại của mình cho chúng ta, thì Ngài sẽ phải làm thế nào cho đủ ? Ngài có cần phải hiện thân ra trước mắt và làm phép lạ cho bất cứ một người nào đã từng sinh ra trên trái đất này hay không ? Ngay cả khi Ngài chấp thuận đi chăng nữa, thì liệu như vậy, có đủ thỏa mãn tất cả mọi người hay không, ?
    Từ rất lâu rồi, Ngài đã quyết định biểu lộ cho chúng ta về sự tồn tại của Ngài, bằng những bằng chứng hùng hồn, thông qua công việc của chính bàn tay Ngài làm, những lời làm chứng của con người, và sự thực thi những lời tiên tri - rằng Ngài là người sáng tạo ra vũ trụ, thông minh, vĩnh hằng. Bằng chứng về Ngài hùng hồn, có sức thuyết phục và dễ hiểu đối với những người có tai để nghe, có mắt để nhìn. Đương nhiên, mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn cá nhân, hoặc là mặt đối mặt với những bằng chứng cụ thể, hoặc là phỉ báng chúng.
    Sự hiện thân của chính mình Chúa
    Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo các tài liệu đã được ghi lại về sự hiện thân của Đức Chúa Trời với loài người.
    Đức Chúa Trời đã đi cùng và nói chuyện với A-đam, Ê-va. Trong lúc họ còn có mối quan hệ mật thiết với Ngài, Ngài đã từng chỉ dạy họ (Sách Cựu Ước - "Sáng Thế Ký" (Genesis) : chương 4, câu 5 đến câu 7), song họ đã quyết định bất phục lời chỉ bảo, để rồi phải chốn tránh, che giấu mình khỏi Đức Chúa Trời (Sách Cựu Ước - "Sáng Thế Ký": chương 3, câu 8-10).
    Sau đó, Đức Chúa Trời còn dành thời gian lý giải với Ca-in về sự ích kỷ của tràng và sự giận giữ không thoả đáng của anh ta (Sách Cựu Ước - "Sáng Thế Ký" : chương 4, câu 5-7). Ca-in đã từ chối lời khuyên can của Đức Chúa Trời và giết em ruột mình là A-bên (câu 8). Thay vào việc ăn năn về việc làm của mình, Ca-in ".. bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va" (Sách Cựu Ước - "Sáng Thế Ký" : chương 4, câu 9-16).
    Đức Chúa Trời nói chuyện với Nô-ê trung thành ("Sáng Thế Ký" : chương 6, câu 13). Nô-ê không giống với những người khác và Đức Chúa Trời đã hiện thân đến cùng ông. Nô-ê vâng theo lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời ("Sáng Thế Ký" : chương 7, câu 5). Tương tự như vậy đối với Áp-ra-ham (Abraham - (''''''''ây-brơ-ham'''''''')), Đức Chúa Trời hiện thân chính mình Ngài với ông và đã vài lần trò chuyện cùng người ("Sáng Thế Ký" : chương 12, câu 1 và 7; chương 13, câu 14; chương 17, câu 1-3).
    Đặc biệc sự sẵn lòng của Đức Chúa Trời hiện thân với Môi-se và dân I-sơ-ra-ên thời xưa là một việc mà chúng ta cần phải tường tận "Đức Ghê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình" ("Xuất Ê-Díp-Tô Ký" (Exodus) - chương 33, câu 11). Đức Chúa Trời cũng đã thử thiết lập một mối quan hệ trực tiếp tương tự đối với dân I-sơ-ra-ên. Môi-se có ghi lại những việc gì đã xảy ra. "Đức Giê-hô-va tại trên nú từ giữa lửa, đã đối diện phán cùng các ngươi. Đương lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi; vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi." ("Phục-truyền Luật Lệ Ký" (Deuteronomy) - chương 5 câu 4-5).
    Song họ lại van xin sự xa lánh. Họ không muốn nghe giọng nói của Chúa. "Vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói thì run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: ''''''''Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng toi phải chết chăng''''''''. ("Xuất Ê-Díp-Tô Ký" - chương 20, câu 18-19 (Bản ấn-hành quốc-tế cận-đại - New International Version)).
    Đức Chúa Trời muốn gây ấn tượng với dân chúng về sự vĩ đại của Ngài, hòng cho họ hiểu biết được về luật pháp của Ngài và vâng phục, song họ lại mường tượng Ngài là một mối đe dọa. Họ yêu cầu rằng trong tương lai Đức Chúa Trời chỉ nên hiện thân với những nhà tiên tri của Ngài mà thôi.
    Đức Chúa Trời đã chấp thuận lời đề nghị của họ và từ đó trở đi, Ngài chỉ hiện thân với dân I-sơ-ra-ên thông quan những tiên tri được Ngài kêu gọi và lựa chọn. Ngài sai những nhà tiên tri đến cảnh báo cho dân chúng của Ngài và khyến khích họ trung tín với Ngài. Song những lời truyền dạy của ngài đã bị họ bỏ qua, không để ý. Sự man dã của loài người đã hành hình biết bao nhà tiên tri.
    Đức Chúa Trời cho phép loài người có quyền lựa chọn
    Không phải Đức Chúa Trời có ý muốn tách lìa bản thân mình với loài người và dường như trở thành một người mà không ai có thể tiếp cận được, song đấy chính là quyền lựa chọn của loài người.
    Ngay từ buổi hoang xơ của nhân thế, Đức Chúa Trời đã ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn đặt lòng tin và Ngài hay không, tiếp nhận những kiến thức mà Ngài bày tỏ cho biết, và vâng phục hay không.
    Đức Chúa Trời không ép buộc A-đam và Ê-va phục tùng theo sự chỉ bảo của Ngài. Họ tự lựa chọn không làm theo mào thôi. Loài người từ đó mà phải chịu ảnh hưởng của cái quyết định hiểm họa này.
    Đức Chúa Trời cũng không ép buộc dân I-sơ-ra-ên phải vâng phục Ngài. Hiển nhiên, Ngài cho họ có quyền lựa chọn: "Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả" và Ngài bảo họ rằng: "Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho các ngươi, và dòng dõi ngươi được sống" ("Phục-truyền Luật Lệ Ký" - chương 30 câu 19 - Bản ấn hành quốc-tế cận-đại).
    Họ đã được nghe bằng chính tai của mình lời Đức Chúa Trời đọc Mười điều dăn ở núi Si-na-i. Họ được chứng kiến hết phép lạ này đến phép lạ khác, trên con đường thoát ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Ai-cập). Tuy vậy nhưng dân I-sơ-ra-ên đã mau chóng lãng quên những phép lạ, lựa chọn từ bỏ lối sống và những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho (Xem thêm "Phục-truyền Luật Lệ Ký" - chương 31 câu 27).
    Loài người cứ khăng khăng lựa chọn bác bỏ sự soi rạng (thiên khải) của Đức Chúa Trời, tìm cầu con đường dẫn đến sự rủa sả và cái chết ("Châm ngôn" (Proverbs) - chương 14, câu 12; chương 16 câu 25). Trước sau vẫn thế. Có hai sự lựa chọn trước mặt chúng ta: Tin Chúa và vâng phục luật lệ của Ngài, hoặc là bất phục.
    Bao nhiêu thế kỷ trôi qua, sau khi dân I-sơ-ra-ên tản mạn khắp nơi, Đức Chúa Trời cũng không ép buộc những thuộc dân của Chúa Jê-su chấp nhận Ngài là đấng Cứu Chuộc, và là con của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi đối mặt với những phép lạ vượt quá sức tưởng tượng của con người, mà Ngài làm, hòng chứng tỏ quyền năng của Ngài, song đa số họ vẫn không tin Ngài. Họ chỉ biết lặp lại phải ứng của những vị tiền bối mà thôi.
    Sau vài năm được chứng kiến các phép lạ gây ấn tượng mạnh mẽ mà đấng Christ thi hành, ngay cả việc hóa thức ăn cung cấp cho hằng ngàn người (Tân Ước - sách "Ma-thi-ơ" (Matthew) - chương 14, câu 13-21; chương 15, câu 30-38), cũng chỉ có 120 người nhận thức thấy và lập nên cái nền tảng cơ bản của hội-thánh của Chúa ("Công vụ các sứ đồ" (Acts) - chương 1, câu 15) - tuy vậy sau này, Ngài gia tăng số lượng đó lên gấp nhiều lần.
    Một phép lạ có tính thiên khải nữa xảy ra là việc Chúa Jê-su hoàn hồn cho La-xa-rơ ra khỏi cõi chết ("Giăng" (John) - chương 11). Những người nắm quyền lúc đó có vui mừng về việc Chúa Jê-su làm hay không ? Chẳng hề! Họ còn " .. định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jê-su." ("Giăng" - chương 12, câu 10-11).
    Khăng khăng từ chối phép lạ phục sinh, điềm báo của Đức Chúa Trời, những kẻ thù nghịch của đấng Christ quyết tâm huỷ diệt bằng chứng của Ngài bằng cách dàn dựng âm mưu giết anh La-xa-rơ vô tội. Chỉ trong vòng vài ngày thôi, họ đã bố trí được và thi hành việc xử hình Chúa Jê-su của Na-xa-rét.
    Phần đông, ai cũng muốn nghĩ rằng mình là người có đầu óc phóng khoáng, mở mang, rằng họ sẽ không bao giờ đối lập, định kiến với sự thật. Vậy mà một vài người trong số những người đã từng chứng kiến phép lạ của đấng Christ, sau này, cũng gào lên đòi máu của Ngài. Chúa Jê-su cũng đã từng chỉ ra rằng sẽ có một số người tấm lòng đã trở nên trai sạn, cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời, và họ sẽ không bao giờ bị thuyết phục, ngay cả khi họ được chứng kiến một người nào đó được phục sinh từ cõi chết ("Lu-ca" (Luke) - chương 16, câu 31).
    Bản tính con người vẫn không thay đổi. Bản tính thiên vị, đố kỵ vẫn còn ăn sâu trong lòng họ, ngay cả trong thời kỳ tân tiến hiện nay. Nghĩ đến việc một phần lớn của nhân loại vẫn còn cố tình có ý nghĩ cứng cỏi, chống lại Đức Chúa Trời, thì thật buồn. Song đó lạ một hiện trạng đang xảy ra ("Thơ thứ hai của Phi-e-rơ" (2 Peter) - chương 3, câu 5) "Chúng nó có ý quyên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước". Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, tiềm thức tư tưởng tự nhiên của con người có chiều hướng chống lại Đức Chúa Trời ("Rô-ma" (Romans) - chương 8 câu 7) (".. vì sự chăm về xác-thịt nghịch với Đức Chúa Trời , bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được"). Bởi vậy, khi một tâm trí bị ảnh hưởng bởi thái độ đó thì nó sẽ lùng sục các biện pháp để lý giải những bằng chứng về sự tồn tại của Ngài.
    Bằng chứng tuyệt đối về Đức Chúa Trời
    Có bao giờ Đức Chúa Trời ban cho loài người bằng chứng tuyệt đối, không thể chối cãi, về sự tồn tại của Ngài không? Có thể khả quan rằng trong tương lai Ngài sẽ ban cho ta những bằng chứng đó không? Câu trả lời dứt khoát cho cả hai câu hỏi là "Có"!
    Khi Đức Chúa Trời cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Ai-cập), ngài đã từng thi hành biết bao nhiêu phép lạ, hòng chứng tỏ sự tồn tại của Ngài, quyền lực và sự điều khiển của Ngài đối với luật của tự nhiên. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho các ngươi thuật cùng con và cháu mình nhũng công việc to tát ta đã làm trên dân Ê-díp-tô, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va." ("Xuất Ê-Díp-Tô Ký" - chương 10, câu 1-2).
    Họ đã được chứng kiến, song chúng phai nhạt đi trong trí óc họ một cách nhanh tróng. "Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, thờ lạy trước mặt hình đúc ... Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình, và đã làm những công việc lớn lao ..." ("Thi-thiên" (Psalm) - chương 106, câu 19-22).
    Sau này, Đức Chúa Trời ban cho họ bằng chứng rằng Ngài là Đức Chúa Trời, qua lời của những nhà tiên tri. Những lời tiên tri trở thành sự thật chứng tỏ một cách hùng hồn về sự thật của Đức Chúa Trời. Ngài đã từng công bố: " .. vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thủa xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý." ("Ê-sai" (Isaiah) - chương 46, câu 9-10). Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đoán định trước một cách chính xác những thiên tai lớn sẽ xảy ra, sự khánh thành và sự sụp đổ của các đế chế, ngay cả sự kết thúc của các thời đại - và đưa chúng vào trong quá khứ.
    Những lời tiên tri trong Kinh-thánh là một bằng chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời và chúng có thể dể dàng được chứng minh. Một trong những cách đơn giản nhất để kiểm nghiệm sự thật là thẩm cứu mức độ chính xác của các lời tiên tri liên quan đến sự ra đời, cuộc sống, và cái chết của Chúa Jê-su. Từ nhiều thế kỷ trước, trước khi Ngài được sinh ra, những chi tiết đáng kinh ngạc về các bề diện cuộc sống của Ngài đã được khải thị tới các nhà tiên tri người Hê-bơ-rơ. Sự đúng đắn và sự chính xác tới từng chi tiết đã chứng minh một cách hùng hồn về lời tiên tri trong kinh thánh và sự tồn tại của Đấng đã từng khởi thủy chúng.
    Những lời tiên tri đã trở thành sự thật của Đa-ni-ên (Daniel) là những lời tiên tri rất chi tiết và cụ thể, và sự xác minh về độ chính xác của chúng cung cấp cho chúng ta bằng chứng không thể chối cãi được về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Đáng tiếc là những dẫn giải về các chi tiết cụ thể này, cùng với các lời tiên tri khác, nằm ngoài phạm vi của bài viết, song quí vị có thể tìm các tư liệu có sẵn này trong quyển sách nhỏ của chúng tôi, miễn phí, nhan đề "Kinh thánh thật hay không ?".
    Những bằng chứng tuyệt đối trong tương lai
    Đức Chúa Trời đã hứa rằng, thời điểm ấy sắp đến, thời điểm mà hầu hết mọi người không ai để ý, là lúc toàn thế giới sẽ được chứng kiến những phép lạ tương đương về sự tồn tại của Ngài, như khi xưa Ngài đã từng bày tỏ ở đất Ê-díp-tô cổ kính.
    Sự can thiệp sắp tới vào tình hình thế giới sẽ là một việc không nhầm lẫn. Bất cứ đôi mắt nào cũng sẽ được chứng kiến sự trở lại của Đấng Jê-su Christ ("Khải Huyền" (Revelation) - chương 1 câu 7; so sánh với Tân Ước "Ma-thi-ơ" - chương 24, câu 27-30). Quí vị có thể đọc thêm lời giải thích rõ ràng về phương pháp Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng lớn lao và vinh hiển của Ngài bằng cách xin yêu cầu quyển sách nhỏ, miễn phí, nhan đề "Có phải chúng ta sống trong thời kỳ thế gian đến ngày kết thúc không ?" và quyển "Am hiểu lời tiên tri trong Kinh Thánh"
    "Khải Huyền" - chương 1 câu 7
    7 Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trong thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!
    "Ma-thi-ơ" - chương 24, câu 27-30
    ".. 27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy. 28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. 29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động. 30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống."
    Kinh thánh bằng tiếng Việt ở đây: http://www.nathan.co.za/biblivie.asp
    Kinh thánh bằng tiếng Anh ở đây: http://aol.bartleby.com/108/
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 15/09/2003
  3. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bạn dịch tuyệt hay, nhất là khi đoạn text toàn là những thuật ngữ tiếng Anh khó dịch vô cùng nếu chưa bao giờ đọc kinh thánh! Mình thực sự khâm phục trình độ tiếng Anh cũng như tiếng Việt của bạn! Keep up the great work!
    Bạn có thể giúp mình dịch lời bài hát nổi tiếng sau ra tiếng Việt, nhưng tốt nhất là dưới dạng một bài Poem được không? Cám ơn bạn trước nhé!
     
    Time you died for you religionHypnotized by his inflictionGo to him, he is your saviourLeave this place, do us a favor
    Believe the lie of a god you''ll never knowPrepare to die when you least expect to goA desperate mind will ignore realityThe word of christ has you lost in fantasyBelieve the lie to reside with him in deathConserve to buy into what he''s promisingDon''t be so blind not to mind hypocrisyYou just might find what you want can never be
    Take your life, be a true christianFor the lies of its existenceSacrifice rendered unableBook of god, it is a fableBelieve the lie to return from which we cameThe serpent''s light has you mesmerized againWhen faiht decides suicide at heaven''s whimBelieve the lie, you are saved from all your sinsWhen is life worth a religionEase your mind, make the incisionPrey to him, incoming strangerSon of god dead in th manger
     
    Right decision, to be true to myself, to accept whatever you all take out on me, and FOREVER HATE YOU!
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    We are sinners
    For God said everyone is a sinner
    You and I are condemned forever
    We''ve lost the grace and lost the worth
    Nakedness do we see in one another
    For God said everyone is a sinner
    But gave His son for us to be delivered
    The book of laws condemn us to death
    The Son''s death has brought us back
    For God said everyone is a sinner
    But today we can make it differ
    The love of flesh must end its age
    The agony must die in a horror
    For God said everyone is a sinner
    Learned our lessons and become clever
    Believe in Him and witness miracles
    For God''s with us at this hour.
    HDT (14/09/2003)
  5. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Personal witness
    I must admit that I haven''''''''t seen God in person, and whether that''''''''s possible or not with my naked eyes, I don''''''''t know. Although I did read in the bible mentioning the fact that Moses had requested to see God''''''''s image and was granted ( Read the story at this page "http://www.christiananswers.net/kids/stry-01a-printable.html"). Eventhough, Moses did not see God''''''''s face head on, as "God warned: ''''''''You cannot see my face'''''''' No sinful human may see God''''''''s face and live. But hearing God and talked to God is .. simple.
    First example:
    When I was still in Hongkong, living in YWAM base (Youth With A Mission), I was working with the Windows team. The team went downtown to Kowloon "Star Harbour" to perform dances and songs for the ministry works to people. It was on Saturday weekly and the sun was blazingly hot.
    After the fist week''''''''s performance, I was thirsty but I did not have any money on me - and I though everybody in the team was on the same boat, so I did not ask for help, but endured the thirst until I could get back to the base.
    The type of work that we do required that we are not in full or part time employment but live in trust that "The Lord will provide" and seek financial assistance from members of the church around the world. I eventually did get the financial support from Bill/Nancy of a Church in America for which I''''''''m always greatly appreciated and thankful for. But at this time, the prayer hasn''''''''t been answered and I still lived in faith that oneday it will happen.
    Back to the base, the following week, and it was Thursday. Knowing that I will be going downtown again with the team on Saturday, and I would like to have some money for my drinks after the performance (a 45 minutes dance called "Tribute"), I knelt down beside my bad and prayed: "God! if you''''''''re my father I believe you are then you would know that I''''''''m in need for some money for my drinks. Could you please provide me some. In Jesus name I pray, A-men".
    After the simple prayer, I went to bed. Woke up next day, Friday, and I went to do the work around the house as normal. By the time I returned to my room it was about 4-5pm, and the first thing I did was lifted my pillows to see if anything was underneath, and to my surprise .. I saw a white envelope. I took it up and openned it. There was.a $10 Hongkong note inside. That is plenty for a couple can of fizzy drinks. I was in tear. Never in my life could I believe something like that could have happened.
    Second Example:
    I was living in a constant struggle with a homo***ual desire since a very early age. Living in the country that have no idea of what it is and doesn''''''''''''''''t condole such behaviour, I felt depressed and withdrawn, afraid to let anybody know what has taken over me, but believing that oneday, in the future, if I get married it will heal itself somehow. The problem is, I don''''''''''''''''t feel the ***ual urge when I looked at women and I felt wrong to admit so with anybody. The best chance to escape was to deny any approach from female friends that I knew, with clever words sometimes, and I''''''''m not pround of it. It was all I knew how to do.
    One morning, when stayed at a friend''''''''s home in Kowloon overnight (an old lady worked in the office with me in HongKong), I prayed and asked God why this is so - this time, I''''''''ve left YWAM and worked in UNHCR office - and without knowing the bible, God has told me to open the book " Corinthians II chapeter 12 verse 7), (Cô rinh tô II, chuong 12 câu 7). and the verse read:
    English:
    "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure"
    Vietnamese:
    "Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo."
    I felt much better afterward knowing that, that was the work of the Lord and he had done so in order to save me from being lost forever, I did not know then the meaning of the rest verses in this chapter, for my experience with life and the knowledge about God in me was still very limited but I do remember the meaning of these verses. As I had said before, I''''''''ve never knew there was these verses and even if I know the bible I would not remember the chapter and the verses'''''''' numbers. It just came to my head as I was praying, and I believe it, turned the book to the chapter, read the verse and I''''''''ve got the answer that I was looking for.
    It just goes to show that being a Christian doesn''''''''t mean that you''''''''re not a sinner and that you don''''''''t suffer the temptation of flesh, but it means that I could find answers and helps when I needed, provided that I''''''''m looking for it and honestly searching for the assistance from the Lord. Through Jesus Christ of course, and this is a very fundamental requirement. We cannot speak to God directly for our sins has condemned us and we cannot be holy and righteous enough to do so, but by the death of Jesus Christ, whose deed had satisfied the basic element of the Law that "Sin means death", through him, again, we can now communicate with God, and that''''''''s why in our prayers we have to say: "In Jesus Name .." (Nhân danh đức Chúa Jê-su).
    I could seat here and tell you all the experiences that I had during the last 20 years following God, from praying for money, for better weather etc .. but I''''''''m afraid that will be too long to describe in words. It would be best if you, yourself, actually experience it, and I believe that you will if you put your trust in Him, get baptized, start to learn to obey God and talk to him in your prayers. I believe that if you''''''''re sincere, asking for helps in your genuine necessity, willing to follow his direction and guidence and you will find surprises, just like I did.
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 15/09/2003
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các bạn không biết tiếng Anh nhiều, song muốn đọc
    Từng trải của cá nhân
    Tôi phải thú thật là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Đức Chúa Trời, và cũng không biết rằng việc này có thể làm được hay không, bằng đôi con mắt thịt của tôi. Song tôi có đọc trong kinh-thánh và được biết rằng Môi-se đã từng cầu xin được chứng thị hình ảnh của Đức Chúa Trời và đã được Ngài chấp thuận. (Xin đọc thêm ở trang này (tiếng Anh) : http://www.christiananswers.net/kids/stry-01a-printable.html). Tuy vậy, Môi-se cũng không được đối mặt nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời vì Ngài cảnh báo rằng: "Ngươi không được nhìn mặt ta", không một người tội lỗi nào được nhìn mặt Đức Chúa Trời mà còn sống. Song nghe và nói chuyện với Chúa thì .. đơn giản thôi.

    Ví dụ thứ nhất:

    Khi tôi còn ở Hồng-Kông, sống trong căn cứ của YWAM (Youth with a mission - Thanh niên đặc trách), tôi có làm việc với đội Windows (Những cánh cửa sổ). Đội thường đi xuống bến phà ở bên Cửu-Long (Kowloon) và biểu diễn các vở múa và ca nhạc hòng truyền giáo cho nhân dân ở đó. Buổi biểu diễn thường vào những chiều thứ Bảy. Thời tiết nóng như rang.
    Sau buổi biểu diễn tuần đầu tiên, tôi cảm thấy rất khát nước, song chẳng có một đồng nào trong túi cả. Tôi nghĩ ai trong đội cũng cùng hoàn cảnh với mình, nên không dám hỏi họ giúp đỡ, song nhẫn chịu cơn khát cho đến khi chúng tôi quay trở lại nơi cư trú.
    Công việc mà chúng tôi đang làm đòi hỏi mọi người ở nhà, không đi làm, kể cả việc làm chuyên giờ hành chính hoặc bán thời gian tạm thời, song phải tập sống trong đức tin, rằng "Chúa sẽ cung cấp đầy đủ" và tìm cầu sự hỗ trợ tài chính qua các thành viên của Hội-Thánh khắp thế giới. Sau này, tôi có nhận được sự hỗ trợ tài chính từ ông Bill và bà vợ Nancy của ông từ một Hội-Thánh ở bên Mỹ, sự giúp đỡ mà tôi luôn luôn cảm kích và biết ơn rất nhiều. Song lúc này, lời cầu nguyện của tôi chưa được đáp lại và tôi vẫn còn sống trong đức tin rằng một ngày nào đó, lời cầu nguyện sẽ được trả lời.
    Quay lại địa bàn cư trú, tuần lễ sau tuần đầu tiên, và hôm đó là Thứ Năm. Biết rằng ngày Thứ Bảy tôi sẽ cùng đội xuống bến phà biểu diễn một lần nữa, tôi mong có một chút tiền để mua nước uống sau buổi diễn (Vở múa dài 45 phút có nhan đề "Của lễ dâng" (Tribute)), tôi bèn quỳ xuống bên cạn giường của mình và cầu nguyện "Lạy Chúa, nếu Chúa là cha của con, và con tin Ngài là cha, thì chắc cha biết là con đang cần một chút tiền để mua nước uống. Mong cha cho con xin một chút tiền. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jê-su, A-men".
    Sau lời cầu nguyện đơn giản ấy, tôi đi ngủ. Sáng hôm sau, ngày Thứ Sáu, tôi thức dậy và đi làm việc trong nhà như thường lệ. Khoảng 4-5 giờ chiều tôi quay trở lại phòng của mình, và việc đầu tiên tôi làm là lật cái gối đầu của tôi lên xem bên dưới có gì không. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy một cái phong bì nhỏ màu trắng nằm ở đó. Tôi cầm lên và mở ra. Trong phong bì có một tờ $10 đô-la HK. Số tiền này thừa đủ cho tôi mua hai hộp nước ngọt có hơi. Tôi khóc. Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi có thể tin rằng những việc như vậy có thể xảy ra.
    Ví dụ thứ hai:
    Từ ngày còn bé, tôi đã sống trong tâm trạng dày vò vì tham vọng về đồng tính luyến ái. Sống trong đất nước không hề có một tí kiến thức nào về tình trạng này, và cũng không chấp thuận các cử chỉ hành vi này, tôi cảm thấy rất thất vọng và dụt dè, sợ không dám nói cho ai biết về cái bệnh đang lâm chiếm cơ thể tôi, song hy vọng rằng một ngày nào đó, bệnh sẽ tự nó khỏi, nhất là sau khi tôi đã cưới vợ. Nan đề là ở chỗ tôi không cảm thấy sự thôi thúc về dục tính khi tôi gặp phái nữ, và cảm thấy hình như không phải nếu tôi thú nhận thực tâm với một người nào đó. Cách tốt nhất để chốn tránh là tìm cách từ chối sự tiếp cận của các bạn phái nữ mà tôi được quen biết, đôi khi bằng những lời hoa mỹ. Tôi không tự hào chút nào về việc làm này, song đó là tất cả những gì mà tôi biết làm để ứng đối.
    Một buổi sáng, khi tôi đến chơi và ngủ lại nhà một người bạn cùng làm - một người phụ nữ lớn tuổi làm việc cùng văn phòng với tôi ở Hồng Kông - tôi cầu nguyện và hỏi Chúa tại sao tôi lại như vậy - Lúc này tôi đã rời YWAM và đang làm việc cho văn phòng UNHCR (Tổng liên hiệp quốc dành cho những người tị-nạn). Tuy không biết nhiều về kinh-thánh, tôi bỗng nghe thấy Chúa bảo tôi mở sách "Cô-rinh-tô II" chương 12 câu 7, và câu đó viết như thế này:
    "Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo."
    Tôi cảm thấy sảng khoái hơn một chút sau khi đã đọc câu kinh thánh, biết rằng đấy là sự sắp đặt của Chúa, hòng muốn cứu tôi khỏi sự hư mất vĩnh viễn. Tôi không hiểu nhiều lắm về ý nghĩa của những câu tiếp đó trong chương này, vì kinh nghiệm về cuộc sống và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời của tôi còn rất hạn hữu, song tôi nhớ ý cũng những câu đó là gì.
    Như tôi đã nói ở trên, tôi chưa từng bao giờ biết rằng trong kinh thánh có những câu như vậy, và ngay cả khi tôi đã biết Kinh-Thánh đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào nhớ số chương, số câu một cách chính xác như vậy. Tất cả những tư liệu này đến trong đầu tôi trong khi tôi đang cầu nguyện. Tôi tin, mở sách đến chương đó, đọc câu đã cho và tôi tìm được lời lý giải mà tôi đang cầu tìm.
    Có thể thấy rằng, tín đồ Cơ-Đốc giáo không phải là những người không tội lỗi, và họ không bị sự cám dỗ của xác-thịt hoành hành, song chỉ có nghĩa là tôi có thể tìm được giải đáp và những giúp đỡ khi tôi cần mà thôi. Đương nhiên là tôi phải tìm tòi, hết lòng cầu xin sự giúp đỡ của Chúa qua Đức Chúa Jê-Su, vầ đây cũng là một đểm mấu chốt. Chúng ta không thể trực tiếp giao lưu với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta đã rủa sả chúng ta, và chúng ta không thể nào thánh thiện và công bình, đủ yêu cầu để làm được như vậy. Song do cái chết của Chúa Jê-su, cái chết đã thỏa mãn yêu cầu gắt gao của luật pháp, rằng "Tội lỗi có nghĩa là sự chết", chúng ta có thể giao lưu lại với Đức Chúa Trời, và chính vì vậy, trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta phải nói câu "Nhân danh Đức Chúa Jê-su".
    Tôi có thể ngồi đây, kể lại cho các bạn nghe tất cả những kinh nghiệm mà tôi đã từng trải sau 20 năm đi theo Chúa, từ việc xin trợ cấp về tài chính, xin thời tiết tốt hơn v.v.. song tôi e rằng câu chuyện của tôi viết sẽ quá dài. Điều tốt nhất là chính các bạn, bản thân mình, từng trải, và tôi tin là các bạn sẽ làm được nếu các bạn đặt lòng tin và Chúa, làm lễ báp-têm, bắt đầu học cách vâng phục lời Chúa, và nói chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện của mình. Tôi tin rằng nếu các bạn thực lòng, hỏi xin cho những nhu cầu chính đáng (không vị lòng tham), sẵn lòng theo sự chỉ dẫn, bảo ban của Ngài thì các bạn sẽ tìm được những điều đáng ngạc nhiên như tôi đã từng trải.
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 15/09/2003
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Welcome back, Chuot Con! A great topic to present yourself after such a long time You did a great job!!!
    UNBELIEVABLE! I don''t think this is a true story anyway
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Well, I had the money, spent it already, and I can''t take a picture of it to show you. But even if I can take a picture of it, place it right in front of your eyes, you wound''t believe it anyway, and probably thought that I had tricked you somehow.
    For it said so above that ".. It never has, and it never will."
    If I''ve told you that I had prayed for the rain to stop would you believe me? My friend witnessed this and he was astounded. All I could say to you is:
    "Seek and you will find"
    The best way is to experience it for yourself, and not for any body else, then you will see.
    Tiền thì tôi đã nhận được và tiêu mất rồi, bây giờ có muốn chụp ảnh lại để trước mặt bạn thì cũng không được, mà cho dù rằng tôi có thể chụp lại ảnh, để ngay trước mặt bạn đi chăng nữa, bạn sẽ hồ nghi hơn và cho rằng tôi lừa bạn.
    Vì như đã nói ở trên rồi rằng "Chưa bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ đâu."
    Nếu tôi bảo bạn rằng tôi đã từng cầu nguyện cho trời dừng mưa thì liệu bạn có tin tôi không ? Anh bạn của tôi đã từng chứng kiến (vì ông ta cùng đi chơi với tôi lúc đó) và cũng đã ngạc nhiên hết sức. Tôi chỉ có thể nói với bạn một câu rằng:
    "Hãy tìm sẽ gặp .. "
    Cách tốt nhất là tự mình kinh nghiệm cho chính bản thân, mà không phải cho ai hết, thì sẽ biết.
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 23/09/2003
  10. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 23/09/2003

Chia sẻ trang này